Nhớ nước Nga
New member
Chào các bạn trong diễn đàn nuocnga.net. Tôi vừa đăng ký tham gia vào đây hôm qua, 6/9/2007. Được biết trang web này đã 1 năm rồi, nhưng chỉ xem thôi. Gần đây vào diễn đàn, thấy mọi người kể lại những kỷ niệm về nước Nga thời xưa làm tôi rất xúc động, nên đăng ký thành viên để khi nào rảnh có thời gian sẽ kể lại những cảm xúc trước đây của tôi, chia sẻ cùng mọi người.
Tôi sang Nga năm 1982, đi lao động xuất khẩu tại Kiselevsk, tinh Kemerovo (mỏ than Kuzbas). Đây là vùng Tây Sibir. Về nước năm 1988, lúc nước Nga vẫn chưa tan vỡ nên còn giữ nhiều hồi ức đẹp về con người và thiên nhiên Nga. Từ đó đến nay chưa hề có dịp quay lại vùng đất cũ, mà chẳng khác gì quê hương thứ 2 của tôi, vì lứa chúng tôi sang khi 18 tuổi, và gửi lại đó cả một thời tuổi trẻ hồn nhiên chưa phải lo nghĩ. Vì chúng tôi sang là công nhân, lại ở xa các thành phố lớn, nên không được đi nhiều, mỗi lần đi chẳng khác gì nhà quê lên tỉnh, nhưng dù sao tôi cũng được biết Moskva, Len và Krasnodar, Sochi. Nhưng vùng Sibir của Nga cũng rất đẹp các bạn ạ. Bây giờ thậm chí nằm mơ tôi cũng nhiều lần mơ được quay lại thăm nước Nga, nhất là nơi tôi đã gắn bó 6 năm trời, mà đều là mơ trong tình trạng thời gian thăm rất eo hẹp vội vàng, phải bỏ sót nhiều nơi và cảm thấy tiếc nuối..
Thôi có lẽ ngày đầu chào hỏi, tôi tạm viết như vậy. Có thời gian và có khi có hứng thú viết sẽ post lên sau để chia sẻ với mọi người.
Tôi sang Nga năm 1982, đi lao động xuất khẩu tại Kiselevsk, tinh Kemerovo (mỏ than Kuzbas). Đây là vùng Tây Sibir. Về nước năm 1988, lúc nước Nga vẫn chưa tan vỡ nên còn giữ nhiều hồi ức đẹp về con người và thiên nhiên Nga. Từ đó đến nay chưa hề có dịp quay lại vùng đất cũ, mà chẳng khác gì quê hương thứ 2 của tôi, vì lứa chúng tôi sang khi 18 tuổi, và gửi lại đó cả một thời tuổi trẻ hồn nhiên chưa phải lo nghĩ. Vì chúng tôi sang là công nhân, lại ở xa các thành phố lớn, nên không được đi nhiều, mỗi lần đi chẳng khác gì nhà quê lên tỉnh, nhưng dù sao tôi cũng được biết Moskva, Len và Krasnodar, Sochi. Nhưng vùng Sibir của Nga cũng rất đẹp các bạn ạ. Bây giờ thậm chí nằm mơ tôi cũng nhiều lần mơ được quay lại thăm nước Nga, nhất là nơi tôi đã gắn bó 6 năm trời, mà đều là mơ trong tình trạng thời gian thăm rất eo hẹp vội vàng, phải bỏ sót nhiều nơi và cảm thấy tiếc nuối..
Thôi có lẽ ngày đầu chào hỏi, tôi tạm viết như vậy. Có thời gian và có khi có hứng thú viết sẽ post lên sau để chia sẻ với mọi người.