Toi muon tim nguoi chia se

Trời đất ơi, bao nhiêu thành viên vui cười đâu rồi, em đề nghị các mod box này mở ngay một cuộc thi kể truyện cười mới đi chứ, vui lên đi bạn!
 
em đề nghị các mod box này mở ngay một cuộc thi kể truyện cười mới đi chứ
Hihi, mà tại sao không ai nghĩ đến chuyện mời bác Buồn dạo một vòng 4rum mà đọc "Các bức thư tình...", "Thơ con cóc",... và nhiều nhiều tác phẩm của các tác giả tham gia 4rum này nhỉ. Đơn giản thế thôi mà...
 
Hihi, các bác có nhớ Pushkin viết thế nào không?

Hãy mở chai sâm banh
Hay là đọc lại "Đám cưới Figaro"

:)
 
Chào các bác !
Đọc được những dòng tâm sự của bác Buồn em cũng muốn có vài dòng chia sẻ với bác . Về cách thức uống Vodka để giải khuây như bác Alex nói , em cũng ủng hộ .Nhưng thú thật với bác thì cách này có thể chỉ giải khuây trong thời gian ngắn mà thôi . Nếu bác ko uống được rượu thì ngay sau lúc say bác sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi , đau đầu .Lúc đó sẽ chẳng làm gì được , nằm bẹp , thành ra sẽ có thời gian để ta nghĩ tiếp về cái nỗi buồn nhiều hơn . Em là người cũng uống được rượu , cho nên đôi khi buồn cũng muốn uống tí chút . Em thì lại rơi vào cái trạng thái kiểu như nếu có bạn uống cùng thì lúc đó rất vui , cảm thấy thoải mái ,nhưng nếu ko uống " đến mực " thì ko ngủ được và lúc ngồi 1mình rồi thì lại : sầu càng sầu thêm .Cách tốt nhất em nghĩ là bác nên tập trung vào một công việc nào đó mà bác yêu thích . Em thì em chọn ngồi nghịch máy tính , nghe nhạc , hoặc là ngủ .
Về cái kỉ niệm của bác hungmgi , em ... cũng muốn thử . Nhưng mà bây giờ làm gì còn thời uống cồn pha với nước nữa . Ra ngoài 1 cái là có rượu uống , lại còn rượu ngon nữa chứ .Kỉ niệm uống rượu của em cũng nhiều , nếu bác Buồn muốn chia sẻ thì xin để những bài sau . Sợ nói ra đây mấy bác nữ lại tưởng anh em ta biến topic thành bàn nhậu của những ...bợm
 
Cảm ơn bạn dai_dien_nga vì bức ảnh hoa Xi ren. Gửi tặng tất cả các bạn bài thơ nhỏ mà mình vừa mạo muội "nắm bắt ý tưởng".

HOA XI REN

Bên căn phòng tôi ở
Khi mùa xuân vừa nồng
Từng nhành hoa tím nhỏ
Thả hương vào thinh không

Có chút gì ấm áp
Mà hồn như bâng khuâng
Nhặt đâu đây nắng mới
Từ quê nhà đưa sang

Ơi nhành hoa sắc tím
Vừa lạ lại vừa quen
Tôi nghe lòng níu kéo
Vì hoa là Xiren…
 
Các bạn ơi. Mình cũng cảm thấy vui hơn một chút rồi đó. Nhưng cuộc sống của mình còn nhiều vướng mắc lắm. Bạn Tykva khuyên mình nên làm thêm việc gì đó cho trang báo này nếu có thời gian. Chân thành cảm ơn bạn nhưng thực sự công việc của mình rất bận. Sau khi làm xong phần việc của mình mỗi ngày mình mới tranh thủ lên mạng. Mình chỉ ước mơ có một cuộc sống bình thường, yên ổn, nhưng có lẽ vì mình quá đa cảm, yếu đuối nên mọi hy vọng của mình đều không đạt được.
Mình báo cho các bạn một tin không mới, không cũ: Đó là Hội người Việt tại LBNga có ra trang Web với địa chỉ: hoinguoiviet.ru Bạn nào có thời gian thì ghé vào xem nhé. Nhưng hai hôm nay chưa hiểu vì lí do nào mà không vào được.
Bật mí: Hội người Việt tại LBN đang ráo riết chuẩn bị để ra tạp chí Đoàn Kết số 3 vào dịp Tết này đó. Tạp chí này ra được hai số rồi, rất đẹp, nội dung cũng tạm được. Số 3 này chắc hay hơn vì là số Tết mà. Bạn nào có bài viết có thể gửi đăng được đấy. Nhưng phải thật nhanh trước ngày 15/12 để còn kịp chế bản.
Mình tiết lộ địa chỉ email để các bạn gửi bài nhé: chauha@mail.ru
Thông tin này mình nhận được qua một người bạn làm ở văn phòng Hội đấy.
Các bạn tham khảo thêm cho biết.
 
Back
Top