Tôi-Thành viên mới!

hi. Mình còn là thành viên mới hơn cả ấy cơ. Và có lẽ còn bé nhứt diễn đàn nữa cơ ấy.hehe
 
Korput? Hồi đó mình gọi mấy toà nhà đấy thế à? Mình quả thật quên mất tiêu rồi, chỉ thấy cũng quen quen :lol: :lol: . Mình chỉ nhớ là ở Ob.8, ob sư phạm, hồi đó nổi tiếng toàn liên bang :lol: :lol: . Đúng là có các bạn kĩ sư kinh tế nữa, ở chung ob. với các bác NCS, hình như ob 4 hay 6 gì đấy, vì 5 lại là ob của sư phạm khuyết tật, hồi đó gọi tắt là câm mù điếc.
 
Ở đâu chả có Studgorodok, giời ạ. Nó chỉ là khu tập trung ký túc xá của các trường đại học thôi mà...
 
Ở đâu chả có Studgorodok, giời ạ. Nó chỉ là khu tập trung ký túc xá của các trường đại học thôi mà...
Hihi... công nhận là "ngỗng" nhỉ. Oleola đừng giận anh ha :lol:

Ở Len cũng có Studgorodok các bạn ạ , nó nằm trên Novoizmailopxki 16 đấy
Tôi có biết khu này. Ở đó tập trung chính là trường sư phạm. Tôi mất 2 hè ở đó để mai phục một cô nuôi dạy hổ. Ở đó còn có Ob trường Kỹ sư kinh tế, Kinh tế tài chính nữa...Có cái Banhia to ới là to.
 
tykva nói:
Ở đâu chả có Studgorodok, giời ạ. Nó chỉ là khu tập trung ký túc xá của các trường đại học thôi mà...

Đơn giản là studentreski gorodok và cũng có nghĩa là studentreski malenki gorod .
Bác gì nhắc cái banhia làm tớ nhớ mùa đông năm đầu toàn phải mặc áo lông, đi ủng, ra ba nhi a đấy mới "được" tắm . Tắm xong lại đóng bộ, chạy ù về op . Như thế thật có hại cho sức khoẻ nhỉ, ốm như chơi ấy chứ. May mà hồi đấy còn trẻ ! :D
 
Tớ nhớ ra khỏi bến Park Pobedy thì sẽ thấy một loạt kiosk bán báo xung quanh, rồi ta sẽ thẳng tiến, đi qua mấy ulitsa thì sẽ đến các ob, nơi đó tớ từng ăn dầm nằm dề ở trường Tài chính. Ôi , ôi, các ký túc xá sinh viên của Liên xô ngày đó....
 
hungmgmi nói:
Tớ nhớ ra khỏi bến Park Pobedy thì sẽ thấy một loạt kiosk bán báo xung quanh, rồi ta sẽ thẳng tiến, đi qua mấy ulitsa thì sẽ đến các ob, nơi đó tớ từng ăn dầm nằm dề ở trường Tài chính. Ôi , ôi, các ký túc xá sinh viên của Liên xô ngày đó....
Bác Hùng ăn dầm nằm dề ở trường tài chính vào những năm bao nhiêu vậy?
 
:) PHượng Liên ơi , bạn thích dìu dắt về mặt nào ?
Về nhạc Nga cứ gọi Huôngvenucnga.
Về thơ Nga gọi ngay cho Tykva. Vũ khí khí tài LX , bạn nhờ Vũ khí Nga dìu , dắt.
Nhiều mặt lắm Phương Liên ạ .
 
Back
Top