tôi yêu nước nga

nguyenthuhanh82

New member
tôi yêu nước nga vì đây là nơi tôi sinh ra 22 năm trước, nơi tôi đã sống 4 năm. Mình yêu nước nga vì nước nga có những nhà khoa học, có những nhà văn, nhà thơ ,... những con người vĩ đại. Mình yêu đất nước xa xôi này vì nơi đó có phong cảnh đẹp, có những con đường, những hàng cây bạch dương, có tuyết trắng. Ở nơi đây có nhũng món ăn ngon: bánh mì muối và trà ... nhũng con người tốt bụng nơi này. Đất nước Nga có nhiều trường đại học đã đào tạo rất nhiều thế hệ du học sinh việt nam - sau này đã trỏ thành nhũng nhà lãnh đạo của đất nước những kĩ sư bác sĩ ..... Một đất nước thật tuyệt vời
 
tớ yêu nước nga chỉ một điều đơn giản là tớ đã sống ở đây đc gần 3 năm rồi . Sống đâu quen đó mà , chứ hầu như chưa có cảm xúc gì sâu sắc cả .Yêu thêm nữa là con gái Nga thì vô địch xinh , ko thể nào tả nổi vẻ đẹp nữa rồi .
Hè này ở lại chắc ngày nào cũng lên quảng trường đỏ ngắm gái quá
 
Tớ yêu nước Nga vì tớ chưa được... đi Nga bao giờ.Tớ học tiếng Nga đã được 3 năm nay,và lúc nào tớ cũng nghĩ:sau này mình sẽ được đi Nga.Nói vui vậy thôi chứ tớ yêu nước Nga từ hồi xưa rùi,từ cái thời mà có chương trình"Khách mời của VTV3" cơ.Chỉ được nghe mọi người kể chuyện về con người Nga,đất nước Nga,tình cảm giữa người Nga va người Viêt Nam là mình thích lắm rồi.Lúc đó mình đã nghĩ rằng sau này chắc chắn mình sẽ làm gì đó liên quan đến NGA.Và bây giờ mình đã thưc hiện đươc ước mơ của minh-học tiếng Nga.He he!
Mặc dù bây giờ tiếng Nga ko còn được phổ biến như ngày xưa nhưng mình vẫn thích.Nhiều người hỏi tớ là:"Sao lại chọn nghề nghiệp tương lai của mình là nghiên cứu tiếng Nga chứ ko phải là tiếng khác?".Mình đã trả lời đơn giản là vì mình thích.Họ cho rằng:"Thật ngớ ngẩn!".Còn mình chẳng thấy thế tẹo nào.

Các bạn nghĩ sao?
 
À mà quên đấy!Bác Virus dành cả ngày hè của mình để ngắm gái Nga à?Thế thì phí lắm!Ha ha!
 
úi trời , phí thật đấy chứ , nhưng mà biết làm gì trong những ngày hè tươi đẹp giờ hả em .Vô công rồi nghề cho nên nó thế em à . Hay em sang Nga , anh em mình đi chơi đi em
 
he..he..Hè ở Moscow mọi ng về hết, nếu ko có bạn bè đông vui thì buồn lắm.....buồn như con chuồn chuồn vậy.

Tui yêu nước Nga vì nơi đây dạy cho tôi nhiều bài học đáng quý trong cuộc sống, nơi đây có nhiều con gái Nga xinh xinh cực xinh, yêu nữa là không khí trong lành, mát mẻ của mùa hè, mùa thu. ПИВО Nga cũng tuyệt vời, nhiều loại, vừa rẻ, vừa thơm ngon. .....
 
Anh Virus muốn em sang Nga chơi cùng hả?Gửi tiền vé máy bay về đây nhanh lên để anh em mình cùng đi chơi.He he!
Còn anh Skủtaiu đã đi Nga uống bia Nga rùi hay sao mà nói như thật thế?
 
Còn phía Vietnhan, Vietnhan yêu Nga vì đất nước ấy đã sinh ra Lênin, sinh ra một hệ tư tưởng mới - tư tưởng của giai cấp Vô sản. Để từ đó người ta nói nhiều hơn về nhân quyền, về con Người.
 
mình ko biết tiếng Nga , và cũng chưa bào giờ đến Nga
nhưng mình yêu nước Nga , tình yêu có từ bao giờ , lý do là gì ? Ko thể giải thích và nói được ^^
 
vietnhan nói:
Còn phía Vietnhan, Vietnhan yêu Nga vì đất nước ấy đã sinh ra Lênin, sinh ra một hệ tư tưởng mới - tư tưởng của giai cấp Vô sản. Để từ đó người ta nói nhiều hơn về nhân quyền, về con Người.

Em pó tay với bác. Theo em ta không nên lôi chính trị vào diễn đàn này.
 
em ui , nếu gửi vé về cho em đc thì thà anh về đi chơi với em còn vui hơn .MỘt công đôi việc
Anh skutraiu ở Nga 3 năm rồi đó em à , gì chứ pivo thì anh ấy ngày nào chẳng táng mấy hũ
 
em thấy tình cảm yêu nước Nga cua bac vietnhan là không có gì sai cả, chả phải chúng ta biết đến và yêu nước Nga la bắt nguồn từ LX ư? cứ nghĩ theo kiểu bác " chính trị là thứ vớ vẩn, không nên nói ra" thi...... nếu lớp trẻ ai cũng xem thường như bác thì cái chính quyền này, cái chế độ này vài mươi năm nũa sẽ biến thành " chế độ Sô Viết thứ 2" mất, chúng ta có thể không mang nặng tư tưỏng như lớp người đi trước nhưng chun hs ta vẫn phải lưôn nhớ chúng ta sống ở chế độ nào , nguy to nguy to
 
Vietnhan cảm ơn cả anh Danngoc và Toi Yêu Soviet . các pác biết rồi đó, hai điều ấy mới hợp thành bản chất của một con người hoàn chỉnh . Vietnhan không cực đoan, bên cạnh chính trị còn là xã hội, hai vấn đề này không thể tách rời ... Vietnhan hứa sẽ không lái con thuyền mình đi trệch hai hướng đó .
Vietnhan yêu nước Nga vì đó là một đất nước anh dũng, đất nước của những cái đẹp . Tuy thời đại ngày nay "cái đẹp" đã được định nghĩa theo một cách khác nhưng thiết nghĩ điều đẹp nhất là được sinh ra trên cõi đời này và được hưởng những quyền lợi cơ bản nhất của một con người. Trong QUÁ KHỨ, nước Nga Soviet là một đất nước đã đem lại những điều như thế đến cho nhân dân thế giới .
 
Trời, bạn Vius ơi, không lẽ bạn yêu nước Nga chỉ vì.....gái???? Bạn cụ thể quá cơ! Bạn nên nói tế nhị hơn người ta cũng hiểu là gái Nga xinh mà!!!!! :wink:
 
Còn tôi thì chưa 1 lần được "vizet Rassiu xvaimi glazami", mặc dù đã bỏ 12 năm để học ngôn ngữ của đất nước này. Này nhé: 2 năm cấp 1, 3 năm chuyên ngữ cấp 2, 3 năm chuyên Nga cấp 3 (trường Am hẳn hoi nhé!!!), 4 năm ĐHNN tiếng Nga. Có lẽ, tôi yêu nước Nga chỉ nhờ sách vở mà thôi. Nhưng thực sự là nước Nga đã tạo cho tôi những ấn tượng và tình cảm "trong tưởng tượng' không thể nào phai!!! Và tất nhiên, như bạn Vius đã nói, vẻ đẹp của phụ nữ Nga cũng làm tôi "ngất ngây" (mặc dù tôi cũng là phụ nữ) :) !
 
Mùa hè chỉ ở quảng trường Đỏ ngắm gái thì phí quá, sao không đi dọc phố Tver ấy, chỗ đấy mới đông con gái xinh, mặc đồ model, mà toàn model mùa hè nữa tha hồ ngắm :roll: Moscow rộng lớn thế này thiếu gì chỗ đi, ở Nga thì chỉ đẹp nhất là mùa hè thôi chứ mùa đông có cái gì đâu. Sao virus không thử vào rừng mà xem. Bạn đã từng đi hết các rừng ở đây chưa, vào đấy mới thấy thiên nhiên đẹp thế nào, mà các cô tắm nắng ở đấy cũng nhiều lắm đấy ;). Nếu chán Moscow thì có thể đi các thành phố khác như Saint-Peterburg hoặc xuống các vùng quê để tìm hiểu thêm về nông thôn Nga, xem nông dân Nga họ khác với dân thành thị đến mức nào. Nói chung nếu đã muốn tìm hiểu thì có nhiều cái để khám phá lắm.
 
Tôi đã hàng giờ ngồi đọc những thông tin ở trên forum. Và tôi cảm thấy thực sự xúc động khi đọc mục này vì tôi cũng có tình cảm dành cho nước Nga như các bạn. Và tôi cũng xin chia sẻ với các bạn nỗi nhớ Matx và nước Nga!
Tôi là một người may mắn vì đã được đặt chân đến Matx sau nhiều năm mơ ước. Nhưng tôi chi được ở đó 1 năm vì sang đó học chuyển tiếp. Nhưng đối với tôi 1 năm như là sống trong mơ vậy. Và bây giờ tôi đang ở VN và nhớ những buổi chiều đi học về là vứt cặp sách, bắt xe buyt' và đi loanh quanh khắp thành phố trên xe buýt ( vì tôi có vé tháng nên đi vô tư ), đi vào siêu thị chơi hay đi Metpo lên Quảng Trường Đỏ để thưởng thức 1 chiếc kem 6 rúp và ngắm thành phố về chiều. Ôi! Cái cảm giác đó thật tuyệt làm sao!!! Chắc các bạn cũng có suy nghĩ như tôi: nước Nga vẫn vĩ đại như ngày nào!Tôi cảm thấy choáng ngợp khi lần đầu tiên bước chân đến Nga, đến Matx: sao mà đất rộng thế? Sao đường sạch thế? Sao nhiều cây thế? Sao nhiêu hoa thế..???
Cứ nghi đến đó thôi là tôi chỉ muốn khóc vì nhớ Matx, nhớ ngôi trường thân thương của tôi, nhớ KTX của tôi....Và tôi mong sẽ có một ngày, tôi lại có may mắn để được" trở về" với Matx....
 
1 chiếc kem 6 rúp

Hồi tôi sang Liên Xô, trước khi đi tiếp về các thành phố mà mình sẽ nhập học chúng tôi nghỉ tạm ở Mát 4 ngày. Chúng tôi đi nhặt các chai sữa rỗng vứt trong bếp KTX, đem ra cửa hàng đổi lấy xèng và dùng xèng đó mua kem ăn. 1 chiếc kem chỉ có 20 kop thôi, tuyệt ngon. Ai đã từng đi mua kem như chúng tôi ấy nhỉ?
 
Я люблю тебя, Россия,
Дорогая наша Русь.
Нерастраченная сила,
Неразгаданная грусть.
Ты размахом необъятна,
Нет ни в чём тебе конца.
Ты веками непонятна
Чужеземным мудрецам.

Много раз тебя пытали,
Быть России иль не быть,
Много раз в тебе пытались
Душу русскую убить,
Но нельзя тебя, я знаю,
Ни сломить, ни запугать.
Ты мне - Родина родная,
Вольной волей дорога.

Ты добром своим и лаской,
Ты душой своей сильна.
Неразгаданная сказка,
Синеокая страна.
Я б в берёзовые ситцы
Нарядил бы белый свет.
Я привык тобой гордиться,
Без тебя мне счастья нет!
 
[size=18:6744005d0a]Tình yêu không thể nào chết[/size]

Nếu các bạn từ lâu không quay lại Nga thì khi đặt chân đến Mát-xcơ-va không thể không ngạc nhiên. Mát-xcơ-va không phải như hình ảnh mà hơn 20 năm trước đây khi bạn nhìn lại lần cuối cùng qua khung cửa nhỏ của chiếc IL86, lòng ngậm ngùi bài hát tạm biệt Mat-xcơ-va. Mat-xcơ-va ngày nay tráng lệ không kém gì thủ đô của các nước châu Âu tiên tiến. Trong khoảng 10 năm trở lại đây cả Mat-xcơ- va như một công trình xây dựng khổng lồ, ở bất kỳ chỗ nào bạn cũng nhìn thấy những cần cẩu tháp cao chót vót. Ngày nay người ta không còn xây những ngôi nhà dưới 17 tầng nữa. Do thói quen của người dân và một số tiêu chuẩn đối với nhà chung cư, nên các nhà chung cư thường cao 17 tầng, còn các trung tâm văn phòng, thương mại đa phần là cao trên 30 tầng. Nếu tại Hà nội của chúng ta có 1 vài trung tâm thương mại cao tầng đang được xây dựng thì người dân ai cũng biết đến, nhưng tại Mat-xcơ-va thì khó có ai có thể biết hết được, vì những công trình như vậy có lẽ có đến hàng trăm. Những ngôi nhà gạch 5 tầng mà chúng ta quen gọi là nhà Khơ-rúp-sốp hầu như đã bị phá hết, thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng hiện đại. Những ngôi nhà cũ biến đi rất nhanh, những ngôi nhà mới mọc lên lại càng nhanh, nhanh đến mức mắt mình cũng không quen kịp. Còn những ngôi nhà không đến hạn phải phá bỏ thì được khoác lên những loại vật liệu mới đa phần là được nhập ngoại, hay chí ít cũng làm theo các công nghệ tiên tiến nên chỉ 1-2 tháng sau đã trở thành những trung thâm thương mại lộng lẫy.

Đường phố của Mát-xcơ-va ngày nay cũng sạch hơn xưa kia rất nhiều. Những người lao công trước đây ăn lương nhà nước nên lương thường không cao, làm việc không nhiệt tình. Còn ngày nay việc dọn dẹp chính quyền địa phương ký với các công ty, người dân hàng tháng vẫn nộp những khoản tiền như trước đây nhưng công ty họ dọn dẹp sạch hơn nhiều. Những người quét dọn thường là những người đến từ những vùng xa xôi thuộc Liên xô trước đây, họ làm việc từ 5 giờ sang đến tận đêm. Vất vả nhất là dọn tuyết mùa đông, tuyết cú rơi, họ cứ cần mẫn dọn, dọn cho tới khi các con đường đi bộ không còn 1 mẩu tuyết. Còn mùa hè công việc của họ là chăm sóc những bụi hoa, vườn cỏ, những sân chơi của trẻ em.

Về đường xá của Mat-xcơ-va ngày nay cũng được cải tạo và xây dựng thêm rất nhiều. Từ năm 2005 đường vòng tròn thứ 3 đã được hoàn thành. Gọi là đường vòng tròn thứ 3 vì được tính theo thứ tự từ trong ra. Đường vòng tròn thứ nhất nối với các con phố cổ mà thường được nhắc đến trong các tác phẩm của đại thi hào Nga như Puskin hay Gôgơl. Nếu đi theo vòng tròn này thì bạn sẽ được thấy những toà nhà cổ có từ vài trăm năm về trước, gặp những con đường còn mang dấu ấn của thời kỳ đi ngựa. Vòng tròn thứ hai được xây dựng vào thời Liên-xô, mỗi chiều có đến 7-8 làn xe, theo kế hoạch của thành phố thì đến năm 2008 sẽ thành đường 1 chiều. Đường vòng tròn thứ 3 được nối với nhau đa phần bằng hệ thống cầu vượt, có những đoạn cầu cao ngang những toà nhà 10 tầng, đặt lên những chân cầu hết sức thon thả cách xa nhau, qua đó thấy rõ trình độ của người Nga trong xây dựng cũng rất cao. Có những đoạn phải chui xuống lòng đất dưới cả con kêng đào Mat-xcơ-va, dài đến 3246m. Đoạn đường hầm này xây dựng rất tốn kém vì nó quá dài, phải dùng đến công nghệ và thi công của CHLB Đức, họ phải chọn phương án đường ngầm thay cho cầu treo để không phá vỡ cảnh quan của khu Ler-pho-top cổ kính. Toàn bộ vòng tròn dài 34 km, không hề có đèn xanh đèn đỏ, giữa có giải phân cách, mỗi chiều có đến 7-8 làn xe nên nếu bạn là người thạo đường biết những chỗ không có cảnh sát giao thông đo tốc độ thì chiều mùa hè có thể thoải mái lướt xe với vận tốc 120-140 km/h. Nhìn xuống 2 bên đường là khu thể thao trước đây mang tên Lê-nin và khu trung tâm thương mại Moscow city sẽ được khánh thành trong thời gian không xa. Đây sẽ là trung tâm thương mại lớn nhất nước Nga, sẽ có đường tầu cao tốc nối thẳng với sân bay quốc tế Seremetrevo-2 nơi mà hơn 20 năm trước đây chúng ta đã đặt chân đến với nước Nga.

Hẹn đến bài viết sau sẽ kể cho các bạn về người Nga ngày nay, hy vọng sẽ làm mất đi những lung lay trong tình cảm của các bạn đối với nước Nga.

Khi tôi đang viết những dòng chữ này thì ngoài cửa sổ những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đã bắt đầu rơi, tuyết năm nay rơi sớm hơn mọi năm, phải chăng vì ở một nơi nào đó rất xa xôi những tình cảm đối với nước Nga đang bị dao động.

Mat-xcơ-va 02 giờ ngày 30-10-2006.
NP
Sưu tầm
 
Back
Top