tôi yêu nước nga

Bác vnn có sưu tầm được ở đâu một bài tựa như thế nhưng không phải về "Mát" mà về "Min" không. Tụi đồng môn chúng em ngày xưa học ở "Min", sẽ họp mặt ngày 5 tới đây, giá như có 1 bài như vậy để ôn lại kỉ niệm cũ thì thú quá. Dù sao cũng rất cảm ơn bác đã post bài trên !
 
Bác vnn có sưu tầm được ở đâu một bài tựa như thế nhưng không phải về "Mát" mà về "Min" không.
Đợi đến bao giờ có trang web BachNga.net xuất hiện thì mình sưu tầm cho bạn một bài về Minsk nhé :wink:
 
Em cũng chưa từng tới Nga,và em cũng không yêu nước Nga.Tóm lại em không có tình cảm với nước Nga hiện nay.
Nhưng với Liên bang Xô Viết vĩ đại thì đó lại là chuyện khác.Từ khi đọc "thép đã tôi thế đấy"thì tình cảm của em đối với Liên Xô bắt đầu hình thành,nó cứ lớn dần qua những mẩu chuyện về chiến tranh vệ quốc,về những con người huyền thoại trong tiểu thuyết như Xocolov,Pavel....Và em đã được nghe về tình hữu nghị Xô -Việt,và thấy cảnh quân ta tiến vào dinh độc lập trên chiếc T54 chính hiệu Nga....thật tuyệt vời "anh cả đỏ"!
còn về nhạc và phim thời Xô Viết thì thật tuyệt vời,những bài hát như"Cánh đồng Nga" hay những bộ phim như "17 khỏanh khắc " đối với em luôn là những bản nhạc hay nhất ,những bộ phim hay nhất!
17 tuổi nhưng em có thâm niên yêu Liên Xô 4 năm rồi đấy.
 
Apomethe nói:
ở Nga thì chỉ đẹp nhất là mùa hè thôi chứ mùa đông có cái gì đâu.

Tôi không nhất trí lắm với bạn. Tôi thấy mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng và ưu thế riêng của nó. Mùa đông nga có vẻ đẹp của tuyết, mà theo tôi là khó có gì so sánh nổi. Không biết các bạn đã bao giờ say sưa, lang thang vô định trong tuyết rơi chỉ để ... ngắm tuyết?!!! - Không khí thật trong lành, tha hồ hít đầy phổi mà không sợ bụi bặm! Có thể phanh áo ra nữa chứ, vì lúc đó cũng đâu có lạnh, dễ chịu lắm! Xung quanh là một màu trắng tinh khiết, chẳng ai có thể xếp được một cái gì đó lên cành cây giống như những bông tuyết trắng tinh nằm trên đó. Chỉ một chút thiếu cẩn thận, động vào những cành cây ấy là bạn đã phá hỏng một tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên: những bông tuyết rơi xuống lả tả, còn cành cây thì trơ trụi. Nhưng bạn cũng đừng lo vì sự lỡ tay ấy, xung quanh bạn còn vô vàn các tác phẩm tương tự... Hãy ngửa mặt lên một chút để đón những bông tuyết đang rơi xuống... Ôi! có gì tuyệt diệu hơn...
Bạn có thể đi trượt tuyết, chẳng cần đi đâu xa hay ra ngoại ô làm gì, chỉ cần vào Xokoniki (đấy là lúc chúng tôi còn ở Mat) là có thể lao trong rừng tuyết với một tâm trạng thư thái, nhẹ nhõm mà hiếm có môn thể thao nào khác có thể thay thế được. Bạn có thể ra sân băng, ở đó cũng thật tuyệt vời (kể cả ở góc độ để ngắm các cô thiếu nữ, tất cả họ đều xinh như thiên thần và dịu dàng như những bản tình ca Nga...). Khi bạn lướt đi trên băng trên những đôi giầy để chạy thì còn tuyệt vời hơn nữa. Hoẵc nếu không thích chạy thì bạn hãy trượt nghệ thuật... Bạn hãy tin tôi là sẽ rất tuyệt vời. Ở thời chúng tôi, nếu bạn chưa hề biết trượt băng, sẽ được các cô gái giúp đỡ... Nhưng nếu biết rồi thì sẽ mất đi cái khoản “khuyến mại” đó (cũng tiếc đấy :D ). Tôi có một anh bạn thân người gốc Gruzia, năng khiếu thể thao cực kỳ kém, tập mãi cũng không thể đứng vững trên giầy trượt, cứ lảo đảo ngã lên ngã xuống. Nhờ vậy mà được “khuyến mại”... rồi lấy được vợ đấy :P ...
Không biết bây giờ trên các sân băng ở Mat thế nào rồi???
Tôi đã yêu mùa đông Nga và còn yêu mãi...
 
Em đồng ý với bác mgi69, đi ra ngoài ngoại ô mới thấy phong cảnh mùa đông nước Nga đẹp thật. Cả một khoảng trời đất bao la trắng xóa tuyết, thật tinh khiết. Cảm giác kẹp hai cái gậy vào nách xong trượt tuyết từ trên cao xuống khoái lắm. Ở Leningrad chỉ cần đi mấy bến tàu hỏa ra ngoại ô là đến một địa điểm trượt tuyết tuyệt vời. Trượt băng thì em đã thử 1 lần và kết quả là ngã oành oạch, cuối cùng phải bò lồm cồm mới ra được khỏi sân, ngượng kinh khủng nên em cạch luôn :D
 
rung_bach_duong nói:
Trượt băng thì em đã thử 1 lần và kết quả là ngã oành oạch, cuối cùng phải bò lồm cồm mới ra được khỏi sân, :D

Cái khoản “ngã oành oạch” thì mới ra sân băng anh nào cũng được nếm như nhau thôi ... :) Thế bạn không được cô nào đến giúp đỡ à? Người Nga giàu lòng vị tha lắm cơ mà! Ngày xưa, tôi thấy có ai như vậy là có sự hỗ trợ ngay, thường thì được 2 người dắt 2 bên...
 
Em cũng được tụi Nga xốc nách hai bên nhưng thú thật ngã trên băng đau hơn nhiều so với ngã trên tuyết, mà khả năng chịu đau của em hơi kém nên em chào luôn :D .
 
rung_bach_duong oi! Hình như chúng ta quen gọi họ là "tụi", là "bọn" vì quen miệng mà thôi ??? chứ đâu lại "ghét" những người đã giúp đỡ mình phải không cô R.
Thế các bạn đã nhìn thấy cảnh người Nga giặt thảm trên tuyết chưa? Cũng tiện lắm chứ, họ chỉ việc mang những tấm thảm trải rộng trên mặt tuyết rồi cầm chiếc vỉ có cán dài (giống như vỉ đập ruồi của ta ngày xưa thường dùng). họ đập mạnh lên trên thảm nhiều lần, lật qua lại đôi ba lần là sạch. Tuyết hữu dụng đấy chứ.
Ở Leningrad Tôi chưa tìm thấy nơi nào trươt tuyết lý tưởng cả và vì thế. Thường giữa mùa tuyêt, chúng tôi cùng "bọn" Nga đên vùng Murman. phía Bắc Leningrad để trượt tuyết vì ở dó có rừng và đồi núi...Khi mệt, nằm lăn trên tuyết , khát thì chỉ việc tháo găng tay bốc tuyết cho vào miệng... Thật thú vị !........
 
virus nói:
tớ yêu nước nga chỉ một điều đơn giản là tớ đã sống ở đây đc gần 3 năm rồi . Sống đâu quen đó mà , chứ hầu như chưa có cảm xúc gì sâu sắc cả .Yêu thêm nữa là con gái Nga thì vô địch xinh , ko thể nào tả nổi vẻ đẹp nữa rồi .
Hè này ở lại chắc ngày nào cũng lên quảng trường đỏ ngắm gái quá
Ngày xưa có mấy anh nghiên cứu sinh ở Mat cũng vì quá yêu nước Nga và cũng yêu thêm con gái Nga như virus đang mơ ước nên đã "Tức cảnh, sinh tình, bật nên thơ" như thế này:
Vợ thì xa gái Nga thì gần
Mà nó có chịu mặc quần cho đâu. (Toàn mặc váy ngắn mới chết chứ)
Mắt xanh, da trắng, lông nâu. (Lông mi các loại màu nâu)
mới nhìn thấy đẹp, nhìn lâu thấy thèm.
Buồn tình tìm thử cái xem.
Chú Sứ mà biết thì em xin về. (Mấy chú trong ban lưu học sinh trên sứ quán đã ra lệnh là không được lằng nhằng).
Đi Nga chẳng có ai chê
Những cô con gái đẹp mê mẩn lòng.
 
:) Я люблю тебя,









[size=18:1b6cba7d7d][color=red:1b6cba7d7d]Россия. [/color][/size]

Picture166-1.jpg
 
Back
Top