Các bạn ơi.
Bây giờ người ta không chiếu phim Nga mấy và người xem phim Nga cũng ít. Nhưng mình thì rất nhớ những bộ phim về thời Chiến tranh Vệ quốc. Lúc nhỏ, mình được xem phim "Ma sa bảo vệ Tổ quốc" kể về người nữ chiến sĩ vì muốn trả thù cho đồng đội, cho gia đình và cho Tổ quốc đã leo lên tháp pháo xe tăng. Lúc đó mình còn quá nhỏ để nhỡ rõ, nhưng hình ảnh đó mình đã không quên.
Còn bộ phim "Gia đình Sĩ quan" thì kể về ba thế hệ cùng tham gia cuộc chiến. Mình nhớ cảnh người mẹ sinh con trên đoàn tàu giữa vùng thảo nguyên bát ngát.
Còn phim "Đi theo hướng của mình" khiến mình rất cảm động và mình nhớ là mình đã khóc khi con tàu Hải quân của các chú bộ đội Liên xô bị bắn chìm.
Phim "Bài ca người lính" thì lúc sang bên này mình mới được xem.
Mình cảm thấy hình tượng người chiến sĩ trong các phim này rất đẹp. Nó giúp cho con người sống có niềm tin, có lý tưởng và có thể vượt qua những điều vụn vặt hàng ngày. Có bạn nào trùng ý kiến như mình không. Gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn.
Bây giờ người ta không chiếu phim Nga mấy và người xem phim Nga cũng ít. Nhưng mình thì rất nhớ những bộ phim về thời Chiến tranh Vệ quốc. Lúc nhỏ, mình được xem phim "Ma sa bảo vệ Tổ quốc" kể về người nữ chiến sĩ vì muốn trả thù cho đồng đội, cho gia đình và cho Tổ quốc đã leo lên tháp pháo xe tăng. Lúc đó mình còn quá nhỏ để nhỡ rõ, nhưng hình ảnh đó mình đã không quên.
Còn bộ phim "Gia đình Sĩ quan" thì kể về ba thế hệ cùng tham gia cuộc chiến. Mình nhớ cảnh người mẹ sinh con trên đoàn tàu giữa vùng thảo nguyên bát ngát.
Còn phim "Đi theo hướng của mình" khiến mình rất cảm động và mình nhớ là mình đã khóc khi con tàu Hải quân của các chú bộ đội Liên xô bị bắn chìm.
Phim "Bài ca người lính" thì lúc sang bên này mình mới được xem.
Mình cảm thấy hình tượng người chiến sĩ trong các phim này rất đẹp. Nó giúp cho con người sống có niềm tin, có lý tưởng và có thể vượt qua những điều vụn vặt hàng ngày. Có bạn nào trùng ý kiến như mình không. Gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn.