TPHCM bàn gặp mặt dịp 7/11. Dự kiến шашлык ở Văn Thánh ngày 4/11

:) Hoa May co dang ky cho nguoi di theo chua ha? nho dang ky nhe! khg thi nguoi di theo bi o nha se khoc hu hu do!
Ma to se dang ky mon boi loi wa! hong bit co dang nam trg top boi hong nua? hi hi
Ngoai ra ai phan cong gi to ganh viec ay thoi! Ha ha
 
Nhiệm vụ nữa là em phải đi mua bánh mỳ, xúc xich và "kvam" với chị TuDinhHuong đấy.
---------------------------------------
Bác Trung gài ác chiến thật. :cry: :cry:
@ linhphuong : không dám chia sẻ đâu, cái vụ này cô nàng lãnh đủ đấy, chuẩn bị tinh thần đấy. :lol: :lol:
 
Cô TDH bán cái cho em đấy à?
Lên danh sách để em đi chợ sớm nhá. Trễ nãi không có đồ là ráng chịu đấy
 
Cô TDH bán cái cho em đấy à?
Lên danh sách để em đi chợ sớm nhá. Trễ nãi không có đồ là ráng chịu đấy
 
linhphương nói:
Cô TDH bán cái cho em đấy à?
Lên danh sách để em đi chợ sớm nhá. Trễ nãi không có đồ là ráng chịu đấy

Các đồng chí ơi, lên danh sach những thứ cần mua xong tung lên mạng đi ạ. Để mọi người cùng ngắm xem ai có thể mua những thứ gì để chị TĐH và Linh Phương khỏi phải chạy đi chạy lại nhiều địa điểm quá. Ví dụ em mới đọc qua 3 trang thấy có thể mua được BÁT ĐĨA THÌA NĨA bằng nhựa (ăn xong vất đi), nhưng cái chính là em chưa biết mua bát to hay bát nhỏ ăn cơm. Với lại số lượng mua bao nhiêu ?

A nói đến số lượng mới nhớ em đăng kí cho bé lớn nhà em đi theo tổng cộng :3.

Em ở gần siêu thị Co opma rt các bác có cần em mua cái gì nữa ko ?
 
Sao giờ này vẫn chưa thấy mem FOR lên tiếng nhỉ? :wink:
Theo tớ, các vị nên xem cửa hàng bán đồ Nga trong TP.HCM ở chỗ nào, xông ngay đến đó mua luôn mấy gói gia vị ướp Shaskyk trong gói giấy đóng sẵn (khoảng 20-30.000 đ/gói) về ướp từ tối hôm trước là chuẩn nhất.
Ngoài ra, nếu tiện thì vị nào đó muối luôn ít dưa chuột to mà nhậu thì mới ngon. Dưa chuột muối bao tử có sẵn ăn chán lắm.
 
Báo cáo các bác, em vừa hỏi qua giá cả thị trường, pọt giá lên đây để các bác đầu bếp liệu bề tính toán cho hợp lý nhá
- Xúc xích hun khói rặt Nga : 170.000/kg (nên chăng ta đổi món khác rẻ tiền và hợp lý hơn ?)
- Bánh mỳ đen ổ lớn 50.000, ổ nhỏ 25.000
- Kefi : 13.000/chai (khoảng được 3 ly vừa bé)
- Kvac : 9.000/chai (được ba ly vừa vừa)

Tất cả mọi thứ phải đặt trước, muộn nhất là thứ 6 (đặc biệt bánh mỳ đen thì chỉ có thứ 6 mới có bánh mỳ tươi, để dành đến tận CN thì nó nguội đi tí chút, muốn tươi lại thì ta nướng cùng thịt vậy).

Đề nghị các bác cho ý kiến sơm sớm nhá. Mua lắm thứ là em chẳng đủ xiền đâu :roll:
 
Các bác vào box Phim Nga đăng kí phim và DVD ca nhạc gấp gấp để nếu còn kịp thì hôm đó có đĩa phục vụ luôn nhé. Hiện tôi lại có thêm 2 DVD S. Rotaru và Luibimuie VIA bác Hoà mới gửi nữa nè. Bác TrungDN ới Hưng nhé. Tình hình là đ/c này có đến không ạ? :lol: :lol:
 
linhphương nói:
- Bánh mỳ đen ổ lớn 50.000, ổ nhỏ 25.000
Tất cả mọi thứ phải đặt trước, muộn nhất là thứ 6 (đặc biệt bánh mỳ đen thì chỉ có thứ 6 mới có bánh mỳ tươi, để dành đến tận CN thì nó nguội đi tí chút, muốn tươi lại thì ta nướng cùng thịt vậy).
Cho tớ cái địa chỉ cửa hàng đi. Rất cám ơn.
 
@ Bác Vanhoa53 : Nó đây ạ : XANH - 1B Trương Định, P.6, Q.3. Tel : 9303252. Bác đi Nguyễn Thị Minh Khai xuống, rẽ trái (đối diện Tao Đàn) một cái là tấp vào lề trái ngay. Cứ trái trái thế nên phải cẩn thận bác ạ. Bảng hiệu nó tù mù lắm, bác phải để ý kĩ.
 
Hồi trước có lần đi "Pokhod" ở 1 cánh rừng Krasnodar ven sông, bọn em cũng nướng Sasluk, và chơi nhiều trò chơi rất vui. Ấn tượng nhất là trò "đá bóng" cuả Nam với Nữ (ngon ghê chưa! :lol: ) Mỗi đội gồm 6 người. Như bóng đá mini chúng ta thấy, chỉ khác chút xíu là, cầu thủ đội nam được cột chân anh này với anh kia thành 3 cặp. Và Thủ môn đội Nam bắt bóng không bằng tay, mà bằng cách hứng nó trong .. tạp dề nướng thịt thì mới tính! Lúc đó thủ môn là anh Lâm "béo" - đơn vị trưởng Krasnodar. Anh ấy hơi thấp, tròn người, cứ nâng tạp dề chạy tới chạy lui như múa (anh ấy cố ý đùa) hòng chụp bóng, giữ gôn trong tiếng reo hò cổ vũ và tiếng cười nghiêng ngả .... thật là vui quá xá!!

Em đề nghị anh Trung đưa nội dung thi đá bóng tương tự vào ngày chủ nhật ở Văn Thánh nhé?

Đề nghị thêm: Đội nào thắng sẽ đoạt giải nhất! Và, cần thêm một giải đặc biệt dành cho .. đội bóng duyên dáng nhất! : :D
[size=9:c2c6b5a962](Gửi các Chị em: Giải này dành cho các chị em mình, nếu như đội Nam thắng, haha.. )[/size]
 
Hội Sài gòn vui quá nhỉ, đề nghị tường thuật buổi gặp mặt nhé
Mình có ý kiến: thi bóng đá nam nữ không nên buộc ba anh với nhau, tội chết!
Mà mỗi anh tự buộc chân mình bằng đoạn dây 1m được không?
 
Các bạn owr SGN có tham gia nhớ check mail nha.


TuDinhHuong nói:
Các bác vào box Phim Nga đăng kí phim và DVD ca nhạc gấp gấp để nếu còn kịp thì hôm đó có đĩa phục vụ luôn nhé. Hiện tôi lại có thêm 2 DVD S. Rotaru và Luibimuie VIA bác Hoà mới gửi nữa nè. Bác TrungDN ới Hưng nhé. Tình hình là đ/c CÁ này có đến không ạ?
Đã nhắn với Hưng rồi. Hưng sẽ cố gắng thu xếp đến, hoặc ít nhất là gửi đĩa đến. Các bác đăng ký đĩa phim ở đây đi nha.
 
Theo quan điểm của em, thì các bác không nên mua nhiều đồ ăn "mặn" quá. Em thấy các bác lên thực đơn có cả "xúc xích hun khói", cái đó thực sự là không cần thiết. Bởi vì xúc xích hun khói hơi mặn, phải ăn kèm với bánh mì và dưa chuột muối. Ta lại đặt nó trong bữa tiệc gồm các món nướng thì em nghĩ sẽ ít người ăn.

Các món nướng về bản chất ăn là đã hơi ngán rồi, nên chăng ta giảm bớt đi lượng thịt, mà tăng lên lượng rau quả, salat, ăn sẽ đỡ ngấy hơn rất nhiều. Nhất là các bác đều đã có tuổi cả rồi, ko nên ăn nhiều thịt như thế. Bọn Nga bên này khi đi rừng nướng saslyk thì mua rất ít thịt, chỉ ăn gọi là lấy hương vị. Còn đâu thường bọn nó mua cái сосиски để nướng. Vừa tiện, ăn lại vào, nhất là uống với vodka thì khỏi gì bằng.

Thêm nữa, em vẫn chưa hiểu các bác mua kefir để làm gì ạ??

Bánh mì đen có vị chua, ta không nên nướng các bác ạ.

Một ít góp ý của em cho bữa tiệc sắp tới của các bác. Em xin đặt thêm 1 suất của em, và nhờ chị Linh Phương ăn hộ được không ạ?? Chúc các bác ngon miệng.
 
Chú virus phát biểu vừa ý chị ghê. :lol: :lol:
Em cũng thấy các bác chọn nhiều món ăn giàu protein quá.
Đề nghị đầu bếp tăng cường rau quả
 
Anh Trung ơi, cho em đăng ký 1 suất rưỡi nhé. (Đến giờ em mới thu xếp xong công việc ở nhà). Em định dắt thêm cô công chúa ở nhà theo. Còn cần gì mua thì anh nhắn cho em nhé. Mail của em là :sveta_nguyen@yahoo.com.

Mong gặp lại mọi người ở Văn Thánh.
 
Ngày hôm qua đã rất vui. Vui nhất trong số các buổi offline mà Hoa May có tham dự :lol:

Nhất đầu tiên là rất đủ và đông (hơn cả tưởng tượng) nhé:
- Màu Nắng và 1 con trai, 1 cháu gái và đặc biệt là cả với Mama cuả MN - người rất yêu nước Nga.
- Gia đình Panda và Volodia cùng với 1 chú nhóc dễ thương 11 tháng tuổi cũng đến từ đầu đến gần cuối buổi.
- Gia đình Tanhia cũng ngồi đến cuối buổi với anh xã và chú nhóc hiếu động.
- Mẹ Tử Dinh Hương đến cùng 2 bé sinh đôi tròn trĩnh, trắng trẻo có cặp má như 2 trái đào chín vì nắng.
- Mẹ con Phúc Anh đến sơm nhất với lỉnh kỉnh trái cây: dưa hấu, bưởi, quýt ...
- Sveta cùng cô con gái có đôi mắt rất sáng, mái tóc rất đen và dày, thỏ thẻ lễ phép quá đỗi dễ thương.
- Anh Nguyễn Lạc - thành viên mới đến với 2 ... quả xoài tứ quý :D,
- Nina duyên dáng vì mắc cỡ mãi khi em Linh Phương chốc chốc lại khen: Dạo này Nina xinh thế!
- Anh Cương, anh Tú, anh Hưng, bạn Sơn "Lười" ...
- Ngoài ra còn có cả gia đình chị Loan - phóng viên báo Tuổi trẻ - người đã nhờ NNN viết ký ức về Nước Nga mà Nina đã post hôm trước. Chị ấy học Ngôn ngữ ở Krasnodar 5 năm, khi HM sang thực tập tiếng ở đó thì chị ấy chuẩn bị về nước. Chị em nhận ra nhau đã ở cùng Obs số 176 Dimitrova. Thú vị thật!!!
- A, quên đếm bản thân mình nữa chứ! HM đặc biệt nhất: dẫn theo tới ... 3 đứa con gồm 1 gái 2 trai, và 2 cô bạn của con gái nữa! Từ lớn đển nhỏ, đặc biệt cậu út học lớp 1 ồn ào náo nhiệt cứ ý như 1 nhà trẻ! (mong các bác đừng cười nhé :lol: ) Nhờ bác Cuong nhiệt tình cho xe đến đón, chứ không thì HM chẳng dám "liều" như thế đâu!
Còn sót ai chưa được kể tên không nhỉ ... A còn bác Trung DN - nhân vật quan trọng nhất nữa chứ! :lol:

Mới kể 1 cái nhất thôi mà đã hết thời gian ... Nhờ mấy bác tường thuật tiếp nhé. Mấy bác có máy ảnh, đề nghị minh hoạ dùm HM với! Cảm tạ :)
 
Hoa May nói:
Ngày hôm qua đã rất vui. Vui nhất trong số các buổi offline mà Hoa May có tham dự :lol:

Mới kể 1 cái nhất thôi mà đã hết thời gian ... Nhờ mấy bác tường thuật tiếp nhé. Mấy bác có máy ảnh, đề nghị minh hoạ dùm HM với! Cảm tạ :)

Loa loa , xin các đ/c kiểm tra tin mật trong e-mail yaho o, trước khi tường thuật nhé. tin từ Tanhia giật gân tầm cỡ cháy rừng tai- ga đấy ! (phỉ thui cái mồm).
 
Back
Top