huongvenuocNga nói:
...Đừng thắc mắc, bác WDM nhé.
Bác ơi, em phải thắc mắc chứ, không thì làm sao em được biết là lúc ấy Lenin đang cải trang được!

Bác làm em nhớ cái câu chuyện vui về đội tuyển bóng đá Pháp năm 2002 thua rồi về nước, Zidane cải trang thành ông lão để ra khỏi sân bay cho người hâm mộ khỏi nhận ra, nhưng cứ ra đến cửa là lại gặp một bà lão nói "Chào Zidane!". Quay ra quay vào chỉnh sửa mấy lần không được, cực chẳng đã Zidane hỏi "Xin lỗi, sao cụ nhận ra tôi?" - Bà lão cười to đáp: "Tớ là Barthez đây mà!" :lol: :lol: :lol:
Nhưng thôi quay lại chủ đề chính. Mãi em chẳng thấy các bác hưởng ứng cái chuyện tượng đài, thôi thì em gửi tạm lên đây ảnh Tượng đài Lenin ở Hà Nội vậy.
Trích từ Wikipedia, bức này được ghi chú người chụp là Rungbachduong, em cũng không biết có phải đây là bác Rừng nhà mình không nữa? Bác Rừng xem được thì cho ý kiến nhé!

Nếu đúng là bác thì cho em góp ý luôn, bức ấy ánh sáng hơi bị loá!
Em rất mong các bác có khả năng tìm kiếm bằng tiếng Nga giúp em biết thêm ảnh những tượng đài Lenin ở những nơi khác nữa (Ít nhất là quanh mấy nước Liên Xô cũ!)
Em xin cảm ơn các bác!