Tranh vui-Tranh châm biếm nhé!Kari...Kari...Katury!

Mình thấy ý kiến của bạn hoàn toàn hợp lý. Mình biết tiếng Nga chút ít thôi, đôi khi thấy những bức tranh vui vui, nhưng không hiểu hết. Nếu như có topic "cùng dịch tranh vui Nga" thì chắc chắn sẽ vui hơn!
 
Điếu văn:
Khi còn sống, anh ta chỉ có bạn trên mạng thôi!

277774.zoom_.png
 
Tranh của Фам Ван Ты (theo họ và tên, có lẽ đây là họa sĩ người Việt.)

"Трубка-tẩu thuốc"


17873.jpg



"Галстук - chiếc cavat"



17829.jpg
 
NỤ CƯỜI KIẾN TRÚC
Toàn bộ từ “Krokodil”

1
Kientruc1.jpg


Đoán xem: Bao nhiêu kiến trúc sư được thay đổi trong quá trình xây dựng

2
Kientruc2.jpg


Ôi giời thiết kế điển hình! Lần nữa trẫm không tìm thấy kim tự tháp của mình

3
Kientruc3.jpg


Giống y khuôn

4
Kientruc4.jpg


Trẻ đã lớn mà giờ không tim thấy nhà phụ huynh.

5
Kientruc5.jpg


-Ý tưởng của Ngài khi thiết kế công trình này?
-Chúng tôi muốn bảo tồn di tích cổ

6
MỘT TRONG NHỮNG LỢI THẾ CỦA NHÀ LẮP GHÉP
Kientruc6.jpg


-Không thể sống với những hàng xóm như vầy.
 
NỤ CƯỜI KIẾN TRÚC
Toàn bộ từ “Krokodil”
...

Cảm ơn bác về những hình ảnh từ Biếm họa "Cá Sấu"!
Khi xưa nhà em có khá đầy đủ Họa báo từ Liên Xô. Tiếc rằng, mẹ em đã "thanh lý" kịp thời để "rau cháo qua bữa" trong thời kỳ "phơi phới" của đất nước.
Biếm họa "Cá Sấu", theo em nghĩ, đã đi trước thời đại khá xa! Hơn hẳn "TTC" của Việt Nam. Giá như "Kro-ka-din" được ở trong môi trường "dân chủ" hơn, "Perestroika" hơn, "Glasnost" hơn thì tuyệt vời biết mấy! :emoticon-0127-lipss
 
NỤ CƯỜI XÂY DỰNG
Cũng từ “Krokodil”

1
Xaydung1.jpg


Bố già, sao phải đeo găng vậy? Sợ để lại vân tay thì người ta biết bố xây nhà này?

2
Xaydung2.jpg


Ông cầm bản vẽ thế nào vậy?

3
BÁO ĐỘNG VỀ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG
Xaydung3.jpg


“Cú sút thần sầu”

4
CÂU CHUYỆN CỦA MỘT ĐỐC CÔNG
Xaydung4.jpg


Anh đã cố gắng

Cố gắng

Và không thể nhịn hơn

5
Xaydung5.jpg


- Sao các cậu lại xây thế này?
- Dạ, chúng con tưởng là cột anten..
 
NỤ CƯỜI XÂY DỰNG
Tiếp

6
Xaydung6.jpg


- Vì việc hoàn thiện pháo đài chưa hoàn tất, đề nghị kế hoạch tấn công hoãn tới cuối quý sau.

7
Xaydung7.jpg


Theo đúng thiết kế.

8
Xaydung8.jpg


Tìm 6 điểm khác nhau giữa hai hình trên

9
Xaydung9.jpg


- Thôi rồi mình quên dọn gì đó khỏi công trình.

10
Xaydung10.jpg


- Công trình bàn giao lâu rồi, dỡ bandron đi

Banron: “ CHÚNG TÔI BÀN GIAO CÔNG TRÌNH KHÔNG KHIẾM KHUYẾT”
 
Bộ lịch 2012 lạ thường
Giả như vẫn là thời xưa thì hẳn Andrei Budaev - vị "nghệ sĩ áp phích chính trị" (như danh xưng ông tự gọi mình) - ít nhất cũng bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Trường hợp tệ hơn là ngồi bóc lịch trong nhà đá. Vì tội báng bổ.
Thế nhưng bây giờ đang là một nước Nga khác, vì thế Budaev có thể bình tĩnh dùng cọ vẽ tranh châm biếm các chính trị gia và những nhân vật nổi tiếng dễ nhận biết khác trong xã hội quanh ông.
Mà các nhân vật trong tranh cũng ít ai cảm thấy bị Budaev xúc phạm, một số thậm chí đã đặt mua bộ lịch 2012 khác thường này làm quà tặng bạn bè hoặc treo trong văn phòng của mình.
Một số tờ lịch 2012 của Budaev :
464990.jpg


464996.jpg


464992.jpg


464993.jpg


464997.jpg


464998.jpg


464999.jpg


464994.jpg
 
Hungmgmi mới vào một trang chuyên về biếm họa của...Iran, nhặt được cái tranh này, của một họa sĩ Tàu mô phỏng "Những người kéo thuyền trên sông Volga":
Zhu_Zizun_China.jpg
 
Em mới nhìn thấy bức tranh biếm họa này, thấy hay hay và phù hợp với năm con Rắn :)
С Новым 2013 годом!
Сергей Елкин
916730012.jpg


Chúc mừng Năm mới 2013
Họa sĩ Sergei Elkin​
 
Cái này xin dành tặng cho những ai thích thổi phồng sự việc, thích bé xé ra to:
Làm thế nào để biến con muỗi thành con voi:
268118_443854109003779_501658143_n_zps5f08b828.jpg
 
Back
Top