Triển Lãm tranh " Sự thật méo mó" của t_art

t_art

New member
Nhân dịp t_art về Việt Nam và cho ra mắt công chúng thủ đô thưởng ngoạn một đề tài nóng. Về một " Sự thật méo mó" của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. T_art lần này đưa ra một Solo về 12 tác phẩm nói về giới đồng tính. Có lẽ đây là sự mạo hiểm nhưng t_art đang trên con đường thử nghiệm loại hình nghệ thuật mới, và đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của t_art. Rất mong các thành viên NNN đến chia sẻ.
Thời gian 19 giờ ngày 3/9/2006. Tại số 2b ngõ Bảo Khánh. gần hồ Hoàn Kiếm.
website : [color=darkred:492b824784]www.Suffusiveart.com[/color]

Thông báo này có thể thay cho giấy mời nếu có thể :lol:
 
Thực sự thì sau khi đọc tên gọi của triển lãm và đánh vần vài chữ của trang web, hình như tớ cũng hiểu được một chút xíu. Nhưng mà... thế thì cái sự thật méo mó này sẽ đưa xã hội đến đâu nhỉ?
(Tất nhiên đây không phải là bắt bẻ họa sĩ, anh ta chỉ là tác giả thôi mà :D)

Thắc mắc nhá - sao nền trống trơn thế. Phải tay tớ thì tớ sẽ vẽ bản đồ thế giới làm nền cho nó có tính toàn cầu, thêm một mũi tên chỉ hướng bắc :) cho nó hoành tráng, thêm một cái thước tỷ lệ nữa cho nó oách :D. Cũng may mà mình không biết vẽ :D
 
ơ ... nói thật với các bác thì em ko thấy tranh này đẹp chỗ nào :roll: ngoài tầm hiểu biết của em chăng ???
 
А мне понравилось! Особенно картина "Мама, меня забирают в армиююю..." :lol:
А если серьезно, надо посмотреть живьем, тогда и оценивать. Ча, готовь шампанское, мы придем...
 
Hê hê, đây là kết quả của những ngày chú Trà trốn anh em đấy hử? 12 bức cơ à, vẽ khỏe nhỉ. :lol:
Đây đúng là một đề tài đang hot, và hình như trước Trà ở ta chưa có ai vẽ về giới đồng tính. Phim đã có, và truyện cũng đã có với cây bút Bùi Anh Tấn. Vậy có thể gọi Trà là họa sĩ tiên phong chăng?
Hungmgmi chưa có điều kiện xem hết các tác phẩm của triển lãm lần này, biết đâu một số bức đang còn ở dạng phác thảo thì sao.Thế thì mạo muội góp ý với họa sĩ một chút: Về ngôn ngữ hội họa, Trà đã chọn đúng khi dùng để thể hiện đề tài khá nhạy cảm này. Tuy nhiên, xem 2 bức đầu tiên, hungmgmi mặc dù thấy thích nhưng vẫn có cảm giác chúng là anh em của nhau :lol: Về cả màu săc và bố cục, lẫn ý tưởng tạo "ma che" nền hai bên tranh khác nhau.
Chúc mừng triển lãm đầu tiên của Trà-mod của box Mỹ thuật-Nhiếp ảnh.Đây cũng là cú trình làng của chàng sinh viên trường Mỹ thuật Matxcơva, và mong chú luôn "thuận chèo mát mái". Hôm tới anh chị em NNN sẽ đến, nhớ chuẩn bị rượu nhiều nhiều vào nhé :lol:
 
Công nhận T_a rt mạnh dạn đấy. Chủ đề này cực nhạy cảm và đang lên ở cả thế giới lẫn trong nước.
Nhìn bức hoạ, không phải dân Kiến , dân Sỹ :P nhưng tôi cũng đoán ra điều gì đó nhưng có lẽ không trùng ý với Tác giả .
;-)Tôi thử bấm đốt ngón tay rồi, ngày 3/9 trời sẽ rất đẹp theo cả hai nghĩa.
Chúc mừng T_art!
 
Cám ơn các thành viên đã góp y'. Theo như Bác Hùng Mỳ nhận xét thì đúng đây là lần đầu tiên đề tài được thể hiện dưới dạng nghệ thuật hội họa ở Việt Nam. Triển lãm tranh này không nhằm mục đích lên án giới đồng tính mà cũng không ủng hộ. Mà T_art chỉ quan tâm yếu tố tạo hình cho thể loại này. Bởi t_art không phải là người làm chính trị nên sự cảm nhận về con người của thế kỷ mới qua lăng kính và thể hiện lại bằng hình hài và màu sắc. Và phong cách thể hiện không theo trường phái hiện thực hay còn gọi là tả thực. Ở đây t_art đã cách điệu về những jì rõ ràng, và biến nó trở thành một phong cách thể hiện riêng. Sự đòi hỏi nhu cầu về giới tính hay sự thác loạn của giới tính biểu hiện rõ trên phong cách của từng loại giới tính. Giới đồng tính Nam hay đồng tính nữ họ có bị phỉ báng, hay cho rằng họ là một căn bệnh của xã hội, và theo tôi nghĩ rồi một lúc nào đấy họ sẽ được công nhận bởi tình yêu của thể loại này. Ở nước ta thì cho rằng nó kinh khủng và bệnh hoạn. Nhiều người hỏi tôi mục đích của triển lãm là gì ? Tôi cười và trả lời rằng :" Hội họa không lên án mà hội họa chỉ đơn thuần là mang đến cái đẹp " Sau nhiều năm học ở trong nước và nước ngoài tôi nhìn về khía cạnh con người đơn giản hơn, và nó cũng hình thành trong phong cách thể hiện vào tác phẩm của tôi. Người làm nghệ thuật khi họ được học chính quy đào tạo và làm việc rất cơ bản, và khi ra trường họ cần tìm cho mình một phong cách riêng. Và tôi mới bước vào làng nghệ thuật mới đang thử nghiệm cách nhìn riêng. Và t_art không giải thích nhiều về món ăn của mình. Sự cảm nhận của khán giả sẽ là lời động viên lớn cho t_art bước tiếp trên con đường nghệ thuật này.
Cám ơn các thành viên đã tham dự và cho ý kiến trong Topic này.
 
" Hội họa không lên án mà hội họa chỉ đơn thuần là mang đến cái đẹp "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy theo chú t_art thì "đồng tính" là đẹp à ? Anh chả thấy có gì đẹp khi 2 girl or 2 boy xoắn lấy nhau cả, hội họa phản ánh cuộc sống nên... !
Hay mình già quá rồi chăng, mình chỉ khoái cái "bình thường" trong khi chú này lại khoái "khác lạ"! :lol: :lol: :lol:
 
Có lẽ cái khác lạ bác áp đặt cho em là cái Bác không hiểu cái em cần nói .Chứ không phải bác già.
 
Tớ i tờ rít về hội họa, không dám khen mà cũng chả dám chê. Chỉ xin động viên chú art:
- Trà ơi cố lên! Khó nhất trong mọi việc là bắt đầu, mà chú bắt đầu được rồi đấy!


:lol: :lol: :lol:
 
Có lẽ cái khác lạ bác áp đặt cho em là cái Bác không hiểu cái em cần nói .Chứ không phải bác già.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rất có thể, nhưng chú định nói gì qua việc "tìm cho mình một phong cách riêng" bằng việc "méo mó" ? He...he, anh nghĩ việc mỗi nghệ sĩ cần tìm cho mình một phong cách riêng là phải rồi nhưng phong cách riêng không lúc nào cũng có nghĩa là khai thác những đề tài "khác lạ" mà lại "cũ" như đồng tính luyến ái !
Kỹ thuật, cách thể hiện, đề tài và quan trọng hơn cả là tình cảm ! Kỹ thuật và cách thể hiện thì anh không phải họa sĩ nên không dám nói, đề tài thì anh nghĩ nhiều người cũng sẽ phản ứng như anh, chỉ còn tình cảm - là cảm xúc, cảm nhận của chính chú gửi vào bức tranh - thì anh lại không thấy ! Hay cảm nhận của anh bị khô cằn nhỉ ? :lol:
Nói chơi vậy thôi, anh là dân ngoại đạo có phát biểu linh tinh thì chú thông cảm, đừng trách nhé ! Chúc chú triển lãm thành công, à mà khai mạc chú có rủ anh không ? Để anh đến nhìn tận mắt xem cảm nhận thế nào ! Hồi ông già anh triển lãm ở 16 Ngô Quyền (cả 3 lần) và ở bảo tàng Mỹ thuật, mấy bức anh không thích thì lại "bị" mua mới đau chứ ! :lol:
 
Sắp khai mạc rồi! Anh t_art cố lên nhé, mồm mép phải dẻo dai chút vào ... và nhớ mọi người ở Mos đang chờ ăn khao 8) 8) 8)
 
Vũ ơi , xin đừng "bẻ hành bẻ tỏi" T_a rt nữa :) , để cho bạn ấy tập trung vào chuyên môn nhằm đạt đích ban đầu bạn ấy muốn đến.
To đội NNN Hà Nội: Tối hôm 3/9 có bạn nào đến với T-art không thì nên đặt 1 lẵng hoa thật hoành tráng vào, và cho For gửi lời chúc mừng "ké" cùng 1 cái " xơm" bạn bè theo kiểu ngừơi Nga với nhé( cái món này toàn quyền bà Tykva chịu trách nhiệm - mong cậy tất cả nơi Tykva) :wink: :lol: ,
 
cho For gửi lời chúc mừng "ké" cùng 1 cái " xơm" bạn bè theo kiểu ngừơi Nga với nhé( cái món này toàn quyền bà Tykva chịu trách nhiệm - mong cậy tất cả nơi Tykva) ,
For ơi, bà hại tôi rồi. Thế này ngộ nhỡ tất cả các bác ở HN đều đua nhau triển lãm cá nhân, ai biết vẽ thì vẽ, ai làm thơ thì triển lãm thơ, ai sáng tác thì triển lãm sách thì chết tôi à?
 
t_art nói:
và khi ra trường họ cần tìm cho mình một phong cách riêng.

t_art nói:
Sự cảm nhận của khán giả sẽ là lời động viên lớn cho t_art bước tiếp trên con đường nghệ thuật này.

Chị hiểu thế này ko biết có đúng ko : Em định chọn chủ đề này làm phong cách riêng cho mình à ?
 
Rất có thể, nhưng chú định nói gì qua việc "tìm cho mình một phong cách riêng" bằng việc "méo mó" ? He...he, anh nghĩ việc mỗi nghệ sĩ cần tìm cho mình một phong cách riêng là phải rồi nhưng phong cách riêng không lúc nào cũng có nghĩa là khai thác những đề tài "khác lạ" mà lại "cũ" như đồng tính luyến ái !
--------------------
Chỗ này lại cần phải nói thêm với ông bạn RW cái. :lol:
Trà đã có lý khi dùng nói rằng mình đang trên đường đi tìm cho mình một phong cách riêng. Nên nhớ "phong cách" chứ không phải là "đề tài"- hai khái niệm này hoàn toàn khác hẳn nhau. Phong cách ở đây, nói cho dễ hiểu là tìm cho mình một ngôn ngữ hội họa riêng, để khi nhìn tranh, không cần phải xem chữ ký, dân trong nghề và người yêu hội họa có thể nói ngay ra đó là tranh của Trà, chứ không lẫn nó là tranh của ông Chè, hay ông Đường, ông Chanh...nào đó. Để đạt được điều này rất khó, phải nói là cực khó. Phải là người có tài, có lập trường và dám hy sinh (chấp nhận không vẽ tranh thị trường, không nhái phong cách, thậm chí không bán được tranh nữa), cộng thêm một cơ may thì mới cơ đạt được điều đó. Khi đã có ngôn ngữ riêng của mình, các họa sĩ thường chọn cho mình một đề tài "ruột" để đeo đuổi, có anh mê mải phố xá theo chân cụ Phái, có anh chuyên trị phong cảnh nông thôn, anh lại "chơi" mỗi món chân dung...Tôi nghĩ cái "sự thật méo mó" này chỉ là một đề tài trong muôn vàn cái đề tài mà chàng họa sĩ trẻ sẽ theo đuổi trên đường tìm ra phong cách riêng cho mình. Chọn cái đề tài này, theo tôi Trà là người dũng cảm, khi dám tiên phong đi vào đó dù biết sẽ có nhiều người không đồng tình, ủng hộ. Chọn một giải pháp khác, như phong cảnh, hoặc tĩnh vật chẳng hạn, thì cập bến sẽ an toàn hơn. Nhưng, trong nghệ thuật, tôi nghĩ là phải có những người như thế, dám lao vào bụi rậm để mở đường mà đi.
Nếu để ý kỹ những gì Trà đã pót trên 4rum NNN, từ những bức về đề tài chiến tranh, chất độc da cam...khi vẽ ở Matxcơva cho đến 3 bức có mặt trong triển lãm lần này, đã có thể thấy một sự thay đổi trong nhận thúc và cách thể hiện. Theo tôi, đó là những thay đổi đáng trân trọng của một người họa sĩ đang trên đường kiếm tìm và sáng tạo.
 
Cám ơn Bác Hùng Mỳ đã " Kiu' " em. Chứ mấy cái vụ giải thích này thấy "mệt". Em đã viết bằng tiếng việt và nói sơ qua về triển lãm nhưng các Bác nhà ta cứ bắt em phải giải thích bằng tiếng Ả Rập. Hay là ngôn ngữ của em có vấn đề. :(

to : Tanhia và anh RW : Anh Hùng đã giải thích đúng có lẽ em không cần trả lời nữa.
Từ khi em bập bẹ đi học vẽ và em học cho mình cách kiên nhẫn khi xem tranh của một ai
đó. Và cố gắng tìm cái jì hay nhất và tìm cái dở nhất của tác phẩm.Và bây giờ em đang làm cái điều để cho người khác "kiên nhẫn" khi xem tranh của em. Và em thì là người không giải thích.
Cám ơn bà lão FORYTCHIA nhé. Tấm lòng của bà lão cháu không quên.
Cám ơn bác Phancomay đã động viên. Và chân thành cảm ơn các thành viên khác trong 4rum. Bó hoa đẹp chính là sự có mặt của NNN chứ không có nghĩa là "lẵng hoa"
 
@t_art: hehe , dù ... ko thấy nó đẹp chỗ nào nhưng em vẫn chúc mừng những thành công bước đầu của anh (dám mở triển lãm cá nhân là thành công rồi)


p/s: :roll: còn "chuyện kia" nếu thành công trót lọt luôn thì đừng quên "công lớn" của thằng em này nhé :lol: :lol:
 
Chỗ này lại cần phải nói thêm với ông bạn RW cái.
Trà đã có lý khi dùng nói rằng mình đang trên đường đi tìm cho mình một phong cách riêng. Nên nhớ "phong cách" chứ không phải là "đề tài"- hai khái niệm này hoàn toàn khác hẳn nhau. Phong cách ở đây, nói cho dễ hiểu là tìm cho mình một ngôn ngữ hội họa riêng, để khi nhìn tranh, không cần phải xem chữ ký, dân trong nghề và người yêu hội họa có thể nói ngay ra đó là tranh của Trà, chứ không lẫn nó là tranh của ông Chè, hay ông Đường, ông Chanh...nào đó.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
@hungmgmi: Hơ...hơ, chả nhé ông bạn nghĩ rằng tớ "ếch" đến nỗi không hiểu được sự phân biệt giữa "phong cách" và "đề tài" ? Nếu thế thì hết chuyện để nói rồi ! :lol:
Cả ông bạn lẫn chú t_art đều không hiểu ý tớ là muốn hỏi: Tại sao t_art không tự khẳng định "phong cách riêng" của mình trong những đề tài bình dị nhất mà cứ phải khai thác cái "đề tài méo mó" này cơ ! Ý tớ muốn nói (có gì chú t_art thông cảm nhé, tính mình hay nói thật !) rằng phải chăng t_art muốn qua việc chọn đề tài "méo mó" và gai góc này để cho chóng "thành danh" là người "khai phá" ? Viết đến đây bỗng nhớ hồi dư luận ồn ào về tập thơ "Dự báo phi thời tiết" ! :D Nói thêm một tí về việc "bụi rậm" của bạn, mình có nhận xét thế này: Trong các loại hình nghệ thuật thì chỉ riêng hội họa là luôn luôn chỉ phản ánh cái "đẹp" vì vậy loại hình nghệ thuật này đâm ra rất kén chọn "phong cách" lẫn "đề tài". Văn, thơ, nhiếp ảnh, phim...có thể phản ánh cả cái "xấu" và công chúng dễ chấp nhận cái "xấu" này hơn rất nhiều so với cái "xấu" trong hôi họa. Chả biết mình nhận xét thế có đúng không nữa !
@ chú t_art: Chú thấy "mệt" khi phải trả lời anh hả ? Vậy thôi, anh viết nốt bài này cũng thôi không dám làm chú "mệt" nữa !
 
Back
Top