Triển Lãm tranh " Sự thật méo mó" của t_art

Cay_vo nói:
.. chứ không phải chỉ có mang lẵng hoa đến uống cà phê rồi đi xem tranh hay gửi mấy cái xơm là có thể đưa mình đến với nghệ thuật.
:roll: Đề nghị bác Cay-vo đọc lại từ đầu mạch bài này giúp cho . Tôi không thể nghĩ rằng bác cay_vo lại hiểu sai vấn đề đi như thế này.
Trời đất! Một vài chuyên mục , bài viết trên diễn đàn NNN đã bị hiểu sai , tôi bó tay thật sự, không còn nói gì được nữa.
 
Em trả lời bác Hungmgi và bác Forchia. Ý em là những người như bác RW, rangtho hay như bác Hungmgi sẽ quan tâm đến tranh của bác Trà một cách (tạm gọi là) sâu sắc hơn, chuyên nghiệp hơn và như thế không chỉ xem một lần mà còn xem nhiều lần cộng thêm các thông tin khác để có thể nhận xét, góp ý với tác giả về phong cách, đề tài,... được. Các bác khác (mà em đã lại bông đùa) thì hầu như chỉ đến xem vì những lý do nằm ngoài hội hoạ (như chính các bác cũng thừa nhận) như là vì tranh của thành viên NNN hoặc vì tò mò... thì họ sẽ khó quay lại lần thứ 2.

Không biết em diễn đạt thế đã ổn chưa. Nhưng có lẽ em đã lại trêu trọc không hợp với mức độ thân mật của những thành viên (em mới mà) chứ không dám coi thường bất kỳ ai đâu các bác ạ.

Chúc các bác kỳ nghỉ Lễ vui vẻ!

Cay_vo
 
Nina nói:
Cay_vo nói:
Cuối cùng, em thấy mấy bác có giới thiệu bài hát của Nga để thi vị hơn cho triển lãm của bác Trà nhưng nhìn cái địa chỉ Website (gay.ru) em thấy không ổn lắm.
Bạn Cay_vo ạ, tôi giới thiệu link để download bài hát đó, nếu ai đó thấy không thích thì cũng đâu có bị bắt buộc phải download. Bản thân nội dung của bài hát đó là tương đối phù hợp với chủ đề triển lãm của bạn Trà, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi trang web đó cho phép tải bài hát này.

Thưa bác Nina. Em thấy các đề tài của bác Trà hơi "nhạy cảm" với người Việt mình nên cũng đã gây ra vài cuộc tranh luận nhỏ. Nếu là một trang web khác thì hay hơn (dù em cũng không tải bài hát nhưng đoán nó liên quan gì đến giới "gay"). Thế thôi, nhẹ nhàng thôi bác ạ.
 
Lâu rồi không online các bác vẫn bình luận "xôm" ghê. Nói tóm lại là có tranh luận trong nghệ thuật thì chúng ta mới hiểu rằng nghệ thuật không đơn giản như chúng ta nghĩ.
 
Vì tớ không tranh luận nên tớ thấy nó rất đơn giản, đơn giản vì tớ chả hiểu gì hết! :lol: :lol: :lol:
 
chứ không phải chỉ có mang lẵng hoa đến uống cà phê rồi đi xem tranh hay gửi mấy cái xơm là có thể đưa mình đến với nghệ thuật

CÂU NÀY HAY!

họa sỹ Trà nen có phiếu thăm dò ly do mọi người đến thwam triển lãm :D :wink:
 
Tiếc là tôi đang ở xa, nếu đang ở HN dứt khoát tôi cũng rẽ qua xem triển lãm của bạn. Tôi cũng không thông thạo lắm về hội họa, vì vậy nếu tôi đến chắc cũng chỉ là vì tò mò thôi. Xin họa sĩ đừng giận nhưng tôi ủng hộ con đường riêng bạn chọn.
 
5.jpg


T_art.jpg
 
[color=green:8c1b60e2c4]Đường Hà Nội ngoắt ngóe wá em chẳng dò thía chỗ triển lãm tranh của bác t_art đâu cả hix hix
em chưa bao giờ đi xem triển lãm cả, tiện đường ra HN chơi mún ghé wa but...trời lại tối dò đường khó như mò kim ấy. Em cũng có ý định tiện thể ngắm dung nhan bác Trà téo ! :D :P
Tiếc wá !!!!!!!!!!!!!!! :( :( :( :( :(
Lỡ mất dịp may ......hiếm mà ko có lần 2 rùi !hix hix
hi vọng bác Trà sẽ còn nhìu lần triển lãm ở VN nữa!!!!!!!!!!!!!!!(em đang dư $ nên mún ....có ý ...đưa 1 số bức tranh made in bác Trà về...ngía !ko bit ý bác thế nào ?)[/color]
 
Em đã chuẩn bị đi xem triển lãm của bạn Trà rồi, cứ nghĩ tối mùng 3.9 là tối qua thứ 2. Thế là cứ yên trí nghỉ ngơi, đến chiều qua nói chuyện với bạn rồi xem lại lịch mới té ngửa rằng mùng 3.9 đã qua mất một ngày rồi. Đen đủi thật, thế là em lỡ mất một dịp uống cà phê với các anh chị đi xem tranh rồi. Tiếc thật, thành thật xin lỗi bạn Trà và các anh chị.

Về triển lãm tranh của Trà thì em cũng không hiểu gì mấy, đối với các môn nghệ thuật thì từ trước tới nay cũng chỉ cố gắng ở dưới góc độ người thưởng thức thôi, hồi trước đi xem triển lãm sắp đặt của Minh Thành em cũng không hiểu gì mấy nhưng vẫn thấy vui vui, thấy nó mới lạ. Vậy thôi, vậy là đi được rồi, cũng không kỳ vọng nhiều về việc đem mình đến với nghệ thuật. Lâu rồi em đọc báo thấy trường Đại học Mỹ thuật là một trường khó thi nhất, giữ kỷ lục có trường hợp có người đam mê quá, làm đủ mọi nghề ôn thi đến năm thứ 13 mới đỗ được. Cần nhiều hy sinh và nghị lực như thế đấy, vậy mà bạn Trà ở trên trang này đã là họa sĩ rồi, lại được đào tạo ở bên Nga, thế thì em cứ chúc bạn ấy kiên trì thôi.
 
Một sáng cuối tuần tôi gặp bài phỏng vấn giữa cô PV xinh đẹp Thu Huyền và bạn T_art. Suýt nữa thì tôi nói to lên rằng “Ơ, T_art này…”. Thấy vui vui khi “gặp” T-art trên trang số 7 của tờ Người lao động chủ nhật. Ở diễn đàn NNN tôi cũng chỉ biết T_ art qua Net mà đã coi như bạn bè “ người trong nhà ta cả” , nhưng T_art ạ nếu đã chọn con đường mình đi thì mong bạn thẳng tiến “chân cứng đá mềm” vượt qua những khó khăn nếu có , để đi đến đích cuối cùng .Hy vọng năm 2007 và 2008 T_art sẽ thành công hơn nữa như T_art dự định trong bài trả lời phỏng vấn của báo.
Tôi thì như đã nói ngay từ đầu ở mạch bài này không hiểu gì mấy về hội hoạ , nên chỉ góp phần chút ít về mặt động viên tinh thần, chia sẻ tấm lòng từ 1 thành viên NNN dành cho ngừơi bạn trẻ tuổi cùng ở NNN thôi.Chúc T_art thành công trên con đừơng T_art đã chọn.
 
LUNA!! ko thấy có bác nào tường thuật lại buổi khai mạc triển lãm cho anh em xa gần biết.
 
Muộn còn hơn không, để tớ kể sơ qua tí nhé. Tối hôm khai mạc triển lãm của chú Trà chỉ có vợ chồng bác Rừng, mẹ con bác Bí, bố con nhà Hungmgmi, Raiva đến dự.Tranh nào tranh nấy to đùng, toàn vẽ các đôi xoắn lấy nhau trông khá ấn tượng. Xem kỹ thì thấy họa sĩ Trà rất vững về kỹ thuật sơn dầu. Ga -lơ -ry khí bé nên đứng một tẹo thì anh chị em nhảy ra lòng đường để tán chuyện. Xung quanh đó rất đông bạn của Trà, Tây có ta có, ai cũng ăn mặc rất nghệ sĩ, đặc biệt cậu trai nào cũng có một chòm râu ngắn ngủn, lơ phơ dưới cằm (hình như đây là cách phân biệt họa sĩ với người thường?). Hôm đó HN trời cực nóng nên mấy cha con, mẹ con xem xong triển lãm là lên đường về nhà ngay, chẳng ai có hứng đi tụ tập. Trưa ngày hôm sau, Hungmgmi kiên quyết phá lời nguyền đi xem triển lãm một lần của chú Cay_vo nên đã cùng phuongnn đến triển lãm phát nữa :lol: . Rồi trong khi triển lãm đang diễn ra thì chú Trà nhà ta đã xách va ly ra sân bay sang Mat từ hôm Thứ bảy 9/9.
 
Hôm ấy ngày nghỉ nên tớ cũng vời được người nhà tớ đi cùng, bởi đi xem triểm lãm tranh cũng là thú vui của nhà tớ. Tuy nhiên khi bác ấy hỏi chủ đề gì tớ phải "mần thinh" vì tớ biết chắc nếu nói chủ đề này ra thì bác ấy không đi nữa, tớ mất tài xế :lol: . Trên đường đi đã thấy Raiva gọi inh ỏi: Chị ơi, chị đến nhanh lên không mỗi mình em đang ở đây này...tớ gọi cho Hùng Mì gà, Hùng bảo em vừa mới đi Hòa bình về, nhưng em sẽ cố gắng ra. Bí cũng vừa đi nghỉ về cũng nói sẽ cố gắng ra. Còn gọi cho Vũ khí Nga thì nói: Em đang bận cho con bú chị ạ, vợ em hắn đang đi trực :D . Tớ không quay lại triển lãm của Trà lần 2, đơn giản bất kỳ triển lãm nào tớ cũng chỉ ngắm 1 lần duy nhất không cứ triển lãm của bạn Trà. Xin cổ vũ và ủng hộ con đường riêng của mỗi người.
 
Hôm ấy tớ vừa đi chơi xa về, con tớ lại bị say xe, tớ mệt lắm chứ, nhưng quyết không bỏ nhỡ một sự kiện lớn như vậy của NNN -- Không phải ngày nào cũng có thành viên NNN khai mạc triển lãm hội họa đâu nhé! Và thế là sau khi ăn cơm chực ở nhà bà ngoại, mẹ con tớ thuê xe ôm chạy đến phố Bảo Khánh, nơi chú Trà đang rất bận rộn tiếp khách...
Lúc mẹ con tớ đến nơi thì triển lãm đã khai mạc tự bao giờ, nhưng vì rất nhiều lý do nên mẹ con tớ hóa ra là đến thứ 2, sau mỗi em Raiva vẫn còn nguyên phong cách lịch sự phương Tây, lúc nào cũng đúng giờ.
Tớ gọi điện cho bà Rừng, thì hóa ra Rừng cùng với phu quân đang đứng cách đó 20 mét, tay ôm một bó hoa rõ là to, đang đợi Hùng gà mờ... Tớ kéo Raiva lại đó, thế là đội hình của NNN đã vô cùng đông đúc và hoành tráng :D

Sang thứ hai, sau một hồi thuyết phục các sếp nhớn sếp bé của báo (nói của đáng tội nghe cái đề tài cũng hơi bị sốc, hehe... :D , cuối cùng thì tớ cũng đạt được thỏa thuận đưa tin về triển lãm của chú Trà lên mục "Tin nóng" của Báo Ảnh Việt Nam tiếng Nga, và cái tin đó hiện vẫn chạy trên trang chủ, không tin các cậu cứ vào mà xem. Và để làm cái tin đó tớ đã cùng với họa sĩ của báo tớ chạy đến gallery thêm một lần nữa, trong lúc chú Trà đã về chào bà con làng xóm và cha mẹ ở Thanh Hóa....
 
Cảm ơn bạn ALEX vì đã có câu hỏi , có thế thì hai cánh quân của NNN mới có dịp miêu tả lại buổi triển lãm ... [size=7:19bf84c3a9]không thì cứ mà dài cổ ra .. đợi " đói meo" cũng chưa chắc được "măm, măm " thông tin.[/size]
 
Back
Top