Trở lại Nga của HaiYen - hè 2009

Nghe nói giá cả vé xe bus và Metro ở Nga leo thang vì nó ko còn thuộc về quyền sở hữu của nhà nước nữa. Giá 1 vé Metro mua lẻ hình như là 15 rub thì phải. Ở các nước khác giá phổ biến là 1.2 EUR / lần đi, vé có thời hạn 6-10 tiếng, nên có thể quay xuống đi thêm vài chặng cho đến khi hết hạn thì thôi.
 
Nghe nói giá cả vé xe bus và Metro ở Nga leo thang vì nó ko còn thuộc về quyền sở hữu của nhà nước nữa. Giá 1 vé Metro mua lẻ hình như là 15 rub thì phải. Ở các nước khác giá phổ biến là 1.2 EUR / lần đi, vé có thời hạn 6-10 tiếng, nên có thể quay xuống đi thêm vài chặng cho đến khi hết hạn thì thôi.

Metro mua lẻ là 22rup bác ah. Sinh viên đi vé tháng chỉ mất 255rups/tháng. Giá vé tăng thế nào các bác cứ tính nhé: em sang Mat học năm 2001 vé là 3,5rup. Học bổng sinh viên lúc đó là 200Usd đã trừ tiền nhà, và bây giờ là 350 đã trừ tiền nhà. Thế mà anh chị em sinh viên từ Nga vẫn về Việt nam nghỉ hè và nghỉ Tết dài dài mới lạ chứ.
 
dsc00463nbp.jpg

Cái hoa này quả thật thấy nhiều ở mùa hè nước Nga, nhất là chổ em nó cũng hơi thôn quê.
Em cũng rất thích cái hoa này. Em đã chụp vài bức ảnh hoa này vào mùa hè năm nay. Có cả màu tím và màu trắng

DSC02399_GF.jpg


DSC02401_GF.jpg


DSC02423_GF.jpg


DSC02415_GF.jpg


DSC02416_GF.jpg
DSC02422.JPG
 
Back
Top