Chào bạn! Trên các topic của Diễn đàn có khá nhiều thông tin về Trường MAĐI (Trường đại học Cầu đường Mátxcơva, tên dịch nguyên văn là Đại hộ Ô tô - Đường bộ, còn có tên khác là Đại học Tổng hợp Kỹ thuật), bạn chịu khó đọc kỹ sẽ thấy cả bài viết, hình ảnh, con người. Còn nếu là Đại học giao thông đường sắt MIIT (dịch là Đại học Kỹ sư Giao thông) thì lại khác nhé! Xin hỏi bạn có sang học bên đó không ? học về ngành gì ? Nguyện vọng bản thân hay có gì băn khoăn? Nếu biết cụ thể hơn thì mọi người sẽ chia sẻ với bạn được kỹ hơn! Baodung cũng là cưu sinh viên MAĐI đấy!:emoticon-0150-handsCó anh chị nào học ở Trường đại học giao thông Moskva hoặc có biết về trường đó. Tư vấn, giới thiệu cho em biết chút về trường đó vơi. Cảm ơn mọi người trước
Nhiều khả năng doancanh sẽ sang MADI học dự bị rồi chuyển về trường Dầu Khí Mátxcơva! Chất lượng đào tạo tốt - chả thế mà Nga luôn là cường quốc xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt!:emoticon-0102-bigsmEm sang đó học dầu khí anh ạ. Em đang phân vân không hiểu tại sao trường đó chuyện đào tạo về cầu đường mà lại có cả chuyên nghành dầu khí em không biết chất lượng đào tạo có tốt như trường Bách khoa Tomsk không ?
Mọi người giúp em với
rozi thấy có trường hợp học dự bị ở MADI xong thì sang Anh, vì BP (British Petroleum) là hãng dầu khí tốt nhất thế giớikhả năng doancanh sẽ sang MADI học dự bị rồi chuyển về trường Dầu Khí Mátxcơva
Bác Giám đốc NHà in (Lào)này là dân MADI về, tốt nghiệp năm 1980 nên ngôn ngữ làm việc lại chuyển sang...tiếng Nga:emoticon-0102-bigsm
Bác này khá siêu, tốt nghiệp 30 năm rồi mà tiếng Nga vẫn bắn ầm ầm, trước cũng ở ốp Sokol, có khi bác nào đó dân MADI trên NNN biết cũng nên. Bác ấy tên là Savat Boliphanh, uống "trà" Nga hay ra phết:emoticon-0116-evilg
Vâng, baodung nhớ ngày xưa sang có bắt đầu cùng học dự bị 2 tuần với 2 bạn người Lào (tóc dài tới vai, mặc quần loe, hiền lành luôn vui vẻ). Về sau baodung nhảy lên học thẳng năm thứ nhất luôn, nên các bạn học sau một năm. Ở cùng ký túc xá tại metro Sokol. Ngày đó học trên baodung vài năm còn có 1 anh con cán bộ cấp cao của Chính phủ Lào làm nghiên cứu sinh - trước đây từng học ở Đại học Kỹ thuật quân sự Vĩnh Yên cùng thời với Xu Đại (con trai Chủ tịch Xuvanuvong), thường tham gia đội bóng chuyền sinh viên VN - là tay nêu xuất sắc (cho baodung nhảy lên đập trên lưới). Nếu anh bạn Savat ấy có thời gian và muốn gặp lại bạn học cũ MADI thì nhờ bác Hungmgmi nhắn giùm nhé! Cảm ơn nhiều ạ!:emoticon-0150-handsTrưa qua em có việc phải tiếp 1 đoàn đại biểu lãnh đạo Nhà in Thanh Niên Lào. Trong đoàn có 1 bác biết chút ít tiếng Việt nên cuộc gặp được tiến hành nhờ 2 thứ tiếng Việt và Anh. Ngồi 1 lúc mới phát hiện ra bác Giám đốc NHà in này là dân MADI về, tốt nghiệp năm 1980 nên ngôn ngữ làm việc lại chuyển sang...tiếng Nga:emoticon-0102-bigsm
Bác này khá siêu, tốt nghiệp 30 năm rồi mà tiếng Nga vẫn bắn ầm ầm, trước cũng ở ốp Sokol, có khi bác nào đó dân MADI trên NNN biết cũng nên. Bác ấy tên là Savat Boliphanh, uống "trà" Nga hay ra phết:emoticon-0116-evilg