Từ 4r 3M-VDC "Xin tặng những người yêu nước Nga" gửi lời chào các bạn!

Dạ thưa, em cũng có sang 3M viết nhăng 1 bài, nhưng chờ lâu quá không thấy lên nên cũng hơi hơi mất hứng một chút. Chị Trăng Quê ơi, thế dân nhà 3M không có ai ở TP HCM hả chị?
 
Nghe mấy bác ọp ẹp mà em lại thấy buồn. Chỉ tủi thân thằng em này thôi ...
 
hôm 31/12 tớ cũng qua PSM, nhưng chẳng thấy mặt nào có vẻ Nga ngố cả, tớ đành lướt qua vì chẳng dám vào nhận người nhà, sợ rơi vào tình thế ngu ngốc (gọi là v đuraskom palagieni đấy các cậu ạ ). Thế là đành ngậm ngùi ra về
 
Trăng Quê nói:
TQ rất mừng rằng bên NNN còn có Bác cũng " trẻ" như TQ cho có bạn.
Chị yên tâm nhé, ở NNN còn có rất rất nhiều nhiều members cho vào nồi áp suất ninh bảy ngày chưa nhừ đâu chứ chả riêng gì lão Hungmgmi, trong đó inc. cả rung_bach_duong nữa :lol: Em cũng muốn sang bên đấy nhập hội với bọn chị Trăng, nhưng nói thật chỉ khi nào "cai" được trang NNN của ông Phuongnn hãy. Đang cai....
 
Hơ hơ!Tiếc wúa!Lại ko được ọp ẹp với các bác rùi.Lâu lâu ko len diễn đàn,chẳng bít tin tức gì hết.Mọi người lại ọp ẹp và em lại ko có mặt.Thảo nào hôm đó anh Phương NN gọi điện hỏi em số đt của anh Ilya sớm thế.Thế mà bác chẳng thèm nói cho em bít.Bắt đền bác Phương!!!
 
Back
Top