Đoàn QKTĐ đi offline NNN 3 miền 5 đêm 4 ngày mà sao thấy nhanh như một giấc mơ. Rồi cũng đến lúc phải chia tay nhau, buồn biết bao nhiêu.

Sau khi QKMN và QKMT tạm biệt, QKTĐ chúng mình vẫn ngồi lại ở quán cơm niêu, Hồ Trương còn ngồi cùng đến khi bọn mình đi taxi ra ga Đà Nẵng. :emoticon-0150-hands Bạn LevanDum trong khi đi xe ôm ra sân bay Đà Nẵng đã ghé vào ga Đà Nẵng chào tạm biệt QKTĐ rồi lại đi tiếp ra sân bay. :emoticon-0150-hands Old Tiger trước khi về Quảng Ngãi cũng chạy ra ga Đà Nẵng chào tạm biệt QKTĐ. :emoticon-0150-hands Chaika và Nish53 cùng ra ga và ngồi với QKTĐ chúng mình trong phòng chờ ra tàu đông đúc, ồn ào hơn 1 tiếng đồng hồ vì tàu đến chậm. Anka cũng chạy đến với túi quả Doi (Mận) và túi Ngô luộc. Cả 3 bạn xách giúp balô, tiễn QKTĐ lên tận tàu hỏa rồi mới xuống ga như anh chị em ruột thịt trong nhà. :emoticon-0115-inlov Lần offline 3 miền lần nào các bạn cũng để lại trong lòng bọn mình sự cảm động và nỗi nhớ nhung khôn tả. :emoticon-0155-flowe
Kim Dung đi cùng QKTĐ đến tận ga Huế :emoticon-0150-hands
Mọi người có biết tại sao Muzhik lại trẻ trung, sung sức và đẹp trai như vậy không? Đó là vì sáng sớm hàng ngày Muzhik luôn đều đặn chạy bộ, thể dục và 22h tối đã đi ngủ rồi. Trong khi mọi người còn thức nói chuyện râm ran và tàu chạy rất ồn thì Muzhik đã ngủ rất đúng giờ. :emoticon-0113-sleep
Lại nhớ về Đà Nẵng một vài khoảnh khắc:
Hai cô bé gốc Huế dịu dàng, dễ thương trong khách sạn Varna :emoticon-0155-flowe
Hiennn và bạn Mickey kết nghĩa ở quán Trần :emoticon-0157-sun:
Bà Nà mờ sương như trong truyện cổ tích. :emoticon-0171-star:
Hai bác cháu Hiennn đang làm gì thế nhỉ? :emoticon-0136-giggl
Chộp được kiểu ảnh thú vị :emoticon-0100-smile
“Cười như mùa thu tỏa nắng” (Hoàng Cầm)