Tường thuật hội ngộ 3 miền tại Đà Nẵng tháng 4/2010

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chào các bác!
Sau khi xem một loạt hình ảnh của các bác, thật lòng mà nói tôi nguôi ngoai một phần tiếc nuối vì không tham gia được vì lý do sau: may mà tôi đã không đi chứ nếu tôi có đi thì làm sao mà chịu nội niềm vui với trái tim mong manh và ốm yếu của tôi. Mà nếu may ra có chịu nổi 3 ngày thì cũng làm sao mà chịu nổi giấy phút chia tay bịn rịn. Thế nên tôi mới nói trong cái rủi có cái may, chứ nếu có tôi khéo lại ăn vạ các bác nải chuối với bát cơm quả trứng ...
Cảm ơn tất cả các bác nhé
 
Tóc ải tóc ai?:emoticon-0136-giggl

Picture219-5.jpg

Bác Siren ơi, xoài còn không đới?
Gửi đường bưu điện cho em nhá.

Đáp án:
Phải có mái đầu điểm sương như thế này mới có thể viết ra những lời cảm ơn cay độc và trách móc ngọt ngào:


Những lời cảm ơn và trách móc

Các vị khác cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các đoàn, cảm ơn nhau hết cả rồi, tôi xin cảm ơn theo kiểu khác.
.............
 
Ấy ấy chị Anh Thư không được nói "linh tinh" đến bát cơm quả trứng nhé! Còn lâu chị ơi! Chị còn rất duyên dáng và rất mạnh mẽ!

"Món quà" của chị gửi, cả Hội đã dùng vào bữa cuối trước giờ chia tay bịn rịn tại quán cơm niêu Việt Nam "Đỏ" ... cho nên, mọi người sẽ nhớ chị lồng trong nỗi nhớ nhau rất nhiều! :emoticon-0115-inlov

Em chia xẻ tiếp hình ảnh vui ở Bà Nà trong sáng mù sương nhé:

Dốc sương, trước khi hành quân lên Núi Chúa:

doc1.jpg


doc3.jpg


Đến đỉnh Núi Chúa rồi!

Nuichua2.jpg


Nuichua1.jpg


Ơ, Anka, TXV, Siren "rớt" đâu rồi nhỉ?! :emoticon-0136-giggl

Năm ngoái còn "ghen tị" quá với Hotruong. Năm nay thì đã sờ được vào cột mốc trên đỉnh Núi Chúa rồi! Urrraaa! :emoticon-0102-bigsm

Nuichua-T.jpg


Dịu dàng,

Nuichua-Dung.jpg


Tiên bay :emoticon-0136-giggl

Buom5.jpg


Lãng tử,

Lac.jpg
 
Sửa lần cuối:
Bác Siren ơi, xoài còn không đới?
Gửi đường bưu điện cho em nhá.

Đáp án:
Phải có mái đầu điểm sương như thế này mới có thể viết ra những lời cảm ơn cay độc và trách móc ngọt ngào:
Sai bét!:emoticon-0102-bigsm
 
Trích:
dienkhanh viết
Bác Siren ơi, xoài còn không đới?
Gửi đường bưu điện cho em nhá.

Đáp án:
Phải có mái đầu điểm sương như thế này mới có thể viết ra những lời cảm ơn cay độc và trách móc ngọt ngào: .....


Sai bét!:emoticon-0102-bigsm

ĐC Dienkhanh ơi, chị Anka đã xin lỗi Siren vì chót để lộ đáp án rồi mà:emoticon-0136-giggl
 
Các cô bác, anh chị đứng kiểu này thành hình NNN hoặc logo NNN xong chụp từ trên cao như này chắc cũng hay nhỉ: :emoticon-0157-sun:

003.jpg
 
Những khoảnh khắc tuyệt diệu và đáng nhớ!

Bạn thích khoảnh khắc nào nhất?


Bác này đi đâu mà vội vàng thế nhỉ?

5-8.jpg

Ở tưởng chỉ có đàn ông mới đứng úp mặt vào hàng rào???

6-7.jpg

Tạo dáng!!!

1-10.jpg


3-6.jpg


43-6.jpg

Cùng hướng về … NNN!

8-5.jpg


1-9.jpg

Cười như ... Liên Xô!!!

7-5.jpg

“Cái bang” của … NNN!!!

2-9.jpg


3-5.jpg

Bị vả cũng đáng!

1-8.jpg

Trên đỉnh Bà Nà mát quá!

5-7.jpg

Còn hơn sơn hào hải vị:


6-5.jpg

Nâng niu bàn chân … NNN!

4-7.jpg

Những phút giây thoải mái trên biển Tiên Sa:

1-7.jpg


2-8.jpg


3-4.jpg


4-6.jpg


Xế nổ của một mem NNN:

6-6.jpg
 
Biển đông sóng vỗ dập dồn
Anh đang ngẫu hứng thả hồn đi đâu?[/CENTER]
 
Sửa lần cuối:
Loài có cánh

Em phát hiện ra, ở Bà Nà có rất nhiều loài có cánh các bác ạh!

Rất nhiều các loại chim hót véo von. Rất tiếc là em không "chộp" được tên nào!
(Viết đến đây bỗng nhớ đến bác Bando da diết, hihi :emoticon-0136-giggl)

Các bác xem tạm loại có cánh này vậy:

Đầu tiên là bọn bươm bướm nâu khá to, màu nâu khiêm nhường giản dị, nhưng mà hoa văn họa tiết trên cánh chúng cũng hay hay. Toàn thân chúng phủ lông dày, giống giống như con Ngài ấy :emoticon-0100-smile

Chụp từ phía bụng:

Buom3.jpg


Chụp từ phía lưng:

Buom2.jpg


Kế đến, là bé bươm bướm sặc sỡ, cánh rọọộng, mặt xinh: :emoticon-0136-giggl, là "bà con" của Cogaidigan:

Buom4.jpg


Còn đây là Bươm bướm Chúa, cánh rộng màu đen, thân vằn vện vàng như da hổ : :emoticon-0102-bigsm

Buom5.jpg


:emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm
 
Sửa lần cuối:
14-1.jpg



Biển đông sóng vỗ dập dồn
Anh đang ngẫu hứng thả hồn đi đâu?​
Sao bác Hongducanh không làm quả thơ con cóc mà lại đích thị thơ lục bát vậy hè? Phuongnn tiết lộ " không thể trì hoãn sự sung sướng" nên anh ta mới thế này đây! :emoticon-0136-giggl
 
Sáng 24 cả đoàn được tự do (trừ các mem của Đnẵng vất vả chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho cả đoàn). Mọi người rủ nhau đi chợ mua sắm hoặc đi chơi, thăm thú bà con, bạn bè...Còn lại vài người không có nơi nào để đi bèn rủ nhau đi tham quan Bảo tàng Chàm, để mở mang trí tuệ. KD tôi vinh dự được làm hướng dẫn viên cho đoàn của 3N (gồm 3 khách).

HVD KDung và Doia trong phòng Trà Kiệu:
anhso-34_DSC02287.jpg



Doia, Le Van Dum và HDV trong phòng Tháp Mẫm:
anhso-08_DSC02313.jpg
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top