Tường thuật offline toàn quốc nhân dịp sinh nhật NNN lần thứ 6

Tham quan Địa đạo Vịnh Mốc.

Đường vào Địa đạo:

DSC_2839a.jpg


DSC_2853a.jpg


DSC_2856a.jpg


DSC_2860a.jpg



Bác Mì Chả đang théc méc về của hầm chứ A:

DSC_2868a.jpg


DSC_2882a.jpg

Quốc vương và Hoàng hậu:

DSC_2901a.jpg


DSC_2937a.jpg


Cụ Lý đang bày cho tiểu hổ cách bắn súng:

DSC_2906a.jpg


DSC_2913a.jpg

TBHP với hàng khủng mới trang bị:

DSC_2959a.jpg


DSC_2970a.jpg
 
Sửa lần cuối:
Tiệc trà tối bên bờ biển Vịnh Thái:

DSC_2995a.jpg


DSC_3008a.jpg


DSC_3019a.jpg


DSC_3020a.jpg


DSC_3011a.jpg



Quân khu Đà Nẵng:

DSC_3016a.jpg

Báo cáo các bác! Muộn rùi, nhà em lại phải đi uống trà tiếp đây. Hẹn các bác ngày mai nhé!

:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands
 
Từ Điện Biên xa, Cartograph xin gửi tới bà con 3N lời chào thân mật nhất! Chúc cho những ngày kỷ niệm 6 năm ngày thành lập 3N trở thành tụ điểm gắn kết những ai còn nặng lòng , duyên nợ với Nước Nga!
Để "hòa đồng không khí" cùng Quảng Trị, Hiền Lương, Bến Hải, Vịnh Mốc, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh.....những địa danh nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dan tộc, em gửi tặng các bác những tấm ảnh gắn với địa danh, chỉ nghe tên thôi là những kẻ xam lược đã phát ớn: Điện Biên Phủ:

51000888.jpg



51002719.jpg


51001888.jpg


Cánh đồng Mường Thanh hôm nay:

50999894.jpg


Thân ở Điện Biên mà lòng ở Quảng Trị, tội nghiệp chưa:

51001879.jpg
 
Chúc mừng các bác off tại Quảng Trị

Có ai trong các bác thuộc giai điệu bài này thì hát nhé.

Đường 9 anh hùng

1.
Nơi chiến trận ta tiến lên phía trước,
Những bàn chân nhuộm đỏ đất quê hương, đất anh hùng nâng ta nhẹ bước,
Tiếng súng xa chen lời hát lên đường.
Đây đường Chín, đường ta đi đánh giặc, bãi dâu hay cồn cát còn in lên ánh mắt,
Đạn đã lên nòng trút lửa xuống Cồn Tiên, lửa đêm nay chiếu sáng cả hai miền.
#đk:
Đường chín ơi đường Chín,
Nhớ Ba Lòng ghé bến sông xanh,
Những đêm dài nghe tình thương nhớ từ Cam lộ về đất mẹ Gio Linh
Đường chín ơi đường Chín
Bên kia bờ Vĩnh linh hậu phương lớn đang hướng về tiền tuyến,
Vững tin ngày chiến thắng không xa,
Cùng hát lên bài ca đường chín anh hùng.


2.
Ta xuất trận trong tiếng kèn chiến thắng,
Khắp miền Nam rực lửa sáng quê hương, đốt quân thù trong cơn lửa cháy,
Tiếng súng xa chen lời hát lên đường.
Đây đường chin, thời cơ đã đến rồi,
Nắng lên trong ngày mới giục ta luôn tiến tới,
Năm tháng mong chờ quyết trả mối thù chung, cờ tung bay trong ánh nắng đỏ tưng bừng.
#đk

(Bài này tôi nghe mấy anh lính trẻ trọ trong nhà tôi tập hát và gõ ghi ta theo báo năm 1972, Đoàn Đào - Đập Neo)
 
Sửa lần cuối:
Buổi sáng hôm nay Đoàn quân NNN đã đến viếng thăm Nghĩa Trang Liệt sỹ Đường Chín. Sau đó viếng thăm Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Em phá lệ, post Videoclip cho các bác xem trước nhé.

 
Sáng 16.4 Một thành viên mới đến với đoàn:

DSC_3084a.jpg

Nhưng rất tiếc một thành viên cũng bận việc phải chia tay. Đó là Anka:

DSC_3091a.jpg


DSC_3104a.jpg


DSC_3089a.jpg


DSC_3109a.jpg


DSC_3111a.jpg


DSC_3107a.jpg


DSC_3099a.jpg


DSC_3130a.jpg


DSC_3136a.jpg

Thành viên chủ nhà Dola:

DSC_3119a.jpg
 
HVT đang ở Quy Nhơn, tìm được chỗ ở là vào DĐ để cập nhật thông tin. Rất cảm ơn các tay máy chuyên nghiệp cung cấp thông tin một cách kịp thời. Rất cảm ơn các Bác, chúc cả nhà vui, khoẻ, chuyến trở về nguồn bổ ích,có ý nghĩa và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.
 
Cảm ơn bà con với những hoạt động thật ý nghĩa!
Cảm ơn Hổ Già đã không quản vất vả vì "trà đạo 3N" nhưng vẫn kịp thời đưa lên những phóng sự nóng hổi!
Chúc cho đợt hội ngộ Ba miền-đầy ắp tiếng cười, niềm vui, và những điều tốt đẹp!
:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
 
Cảm ơn bà con với những hoạt động thật ý nghĩa!
Cảm ơn Hổ Già đã không quản vất vả vì "trà đạo 3N" nhưng vẫn kịp thời đưa lên những phóng sự nóng hổi!
Chúc cho đợt hội ngộ Ba miền-đầy ắp tiếng cười, niềm vui, và những điều tốt

Ôi cảm ơn bác Bản đồ nhiều. Chúc bác có một chuyến đi vui và hoàn thành nhiệm vụ nơi biên cương phía Bắc. :emoticon-0150-hands
 
Tham quan Địa đạo Vịnh Mốc. Cụ Lý đang bày cho tiểu hổ cách bắn súng:
DSC_2906a.jpg
Nhìn bức ảnh của cháu cứ nhớ lại bài hát "Không cho chúng nó thoát... Ta giăng lưới lửa trên trời..." hồi mới chiến tranh phá hoại đi học hay hát.

Cảm ơn phóng viên "chiến trường" từ "mặt trận" Quảng Trị đã có những bức ảnh tường thuật đẹp và rất thời sự. Nhân thể xin hỏi nhỏ: Nhận ra nhiều bác rồi nhưng không nhìn thấy ai có "ria" cả. Mách hộ cho thỏa tính tò mò, vậy bác USY giữ "tay hòm chìa khóa" NNN ở vị trí nào?
 
Sửa lần cuối:
Từ vùng núi non trùng điệp Kitai, gửi lời chúc mọi người đi offline về thượng lộ bình an!

IMG_5587nn.jpg


IMG_5580nn.jpg


Và không ái phải về bằng phương tiện như thế này!:emoticon-0136-giggl

IMG_5590nn.jpg
 
Nhân thể xin hỏi nhỏ: Nhận ra nhiều bác rồi nhưng không nhìn thấy ai có "ria" cả. Mách hộ cho thỏa tính tò mò, vậy bác USY giữ "tay hòm chìa khóa" NNN ở vị trí nào?

Bác Trần ơi, theo những gì SM theo dõi được trên 4rum thì chị RIA có trên hình này.

DSC_2805abc.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn bác OLD Tiger về những hình ảnh sống động của cuộc off.Các Bác đông vui quá .Chúc các bác thành công và post nhiều hình cho những ai không đi được được xem các hoạt động của đoàn:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands
 
"Lễ hội www.diendan.nuocnga.net" qua các "lăng kính" thấy rất thú vị. Nhưng, chỉ thấy "lễ", còn lại "hội" thì chưa! "Bao giờ cho đến tháng Mười" vậy, bác Hổ Già? :emoticon-0106-cryin
 
Back
Top