Tường thuật offline toàn quốc nhân dịp sinh nhật NNN lần thứ 6

Nhận ra nhiều bác rồi nhưng không nhìn thấy ai có "ria" cả. Mách hộ cho thỏa tính tò mò, vậy bác USY giữ "tay hòm chìa khóa" NNN ở vị trí nào?

Bác Trần ơi! Theo bác thì 2 bác dưới đây bác nào là bác RIA?

DSC_2450a.jpg
 
Báo cáo các bác em và hậu duệ đã về đến nhà bình an. Mọi việc đều tốt đẹp. Giờ này các bác QKDN đã ở nhà. Bác Mì Chả thì chắc vẫn còn bơ vơ trên Phi trường Quốc tế Đà Nẵng. Khổ thân bác ấy dù đã chọn đúng hãng Sorryairlines.:emoticon-0127-lipss

Các bác QKHN chắc đang đu đưa trên tàu. Đang chìm trong giấc ngủ lắc lư, nhưng miệng vẫn không quên nở nụ cười thỏa mãn về 2 ngày ọp ẹp ngắn ngủi nhưng thật vui.:emoticon-0100-smile

Có nhõn bác TBHP là sướng nhất: giờ này bác ý vẫn còn lang thang ở Huế với những người đẹp mộng mơ. Hic!:emoticon-0102-bigsm

Em tiếp tục phóng sự ảnh các bác nhé, mặc dù đến giờ này nó đã bớt nóng...

:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Đường đến Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn:

DSC_3256a.jpg


DSC_3262a.jpg


DSC_3272a.jpg


DSC_3286a.jpg


DSC_3298a.jpg


DSC_3300a.jpg


DSC_3310a.jpg


DSC_3312a.jpg


DSC_3315a.jpg


DSC_3317a.jpg


DSC_3322a.jpg


DSC_3334a.jpg


DSC_3345a.jpg


DSC_3352a.jpg


DSC_3355a-1.jpg


DSC_3373a.jpg


DSC_3383a.jpg


DSC_3390a.jpg


DSC_3388a.jpg


DSC_3279a.jpg


Cùng bàn luận về chiến trường xưa:

DSC_3402a.jpg


DSC_3405a.jpg

Hai cựu chiến binh của NNN: Cụ Quái Dị và bác HDA:

DSC_3421a.jpg

Người anh hùng trong mắt các mem của NNN:

DSC_3427a.jpg


DSC_3431a.jpg


DSC_3406a.jpg


DSC_3437a.jpg
 
Báo cáo với cả nhà:
Vậy là đến giờ này Lý tôi được biết các bác và anh chị em đã về đến nhà an toàn, vui vẽ cả.
Mấy ngày qua dù bận rộn việc chung việc riêng nhưng có thể nói anh em Quảng Trị đã tổ chức thành công cuộc hội ngộ kỷ niệm 6 năm thành lập Diễn đàn.
Trong những ngày qua, tôi thực sự được vui trong bầu không khí anh em thân tình dù trước đó có thể chưa ai biết ai. Bây giờ tôi đang hình dung lại những hình ảnh những ngày qua, nó rất đẹp và chứa chan tình cảm.
Xin chân thành cảm ơn sự ưu ái của tất cả các bác, các anh chị em đã dành cho tôi, những món quà lưu niệm nhỏ thôi nhưng rất có ý nghĩa của bác Cả và anh chị em ở QKTĐ, Nhnam, bác Cả QKMN, bác Phan, USY, Anh Thư, OT, bác Lạc...và những anh chị em khác.
Mỗi người mỗi việc khác nhau nên tạm xa nhau đã. Hẹn gặp lại đông đủ mọi người lần kỷ niệm sau.
Cám ơn rất nhiều.
 
Bác Trần ơi! Theo bác thì 2 bác dưới đây bác nào là bác RIA?

DSC_2450a.jpg

2 bác này trông như đang chuẩn bị cãi nhau hehehhe , bác Mì Chả như là đang mắng bác gái kia nhỉ :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
 
Các bác ọp ẹp vui vẻ quá , hình cảnh đẹp , người cũng đẹp và nhiều ý nghĩa trong cuộc ọp này .Cảm ơn các bác đã post hình :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
 
Mọi người giờ này chắc đã về đến nhà hết rồi. Một cuộc gặp gỡ ý nghĩa và đầy tình cảm. Xin được cám ơn tất cả mọi người đã thu xếp công việc để tham dự. Đặc biệt cám ơn bác Ly, chủ nhà đã rất nhiệt tình, chu đáo. Chúc mọi người vui, khỏe!
@ Bác Cả: Hôm qua máy bay có delay thêm lần nào nữa không Bác ơi? Tội nghiệp thân bác chưa!
 
Ngày Offline thứ 2 buổi chiều Đoàn đến viếng thăm Thành cổ Quảng Trị nơi hơn 10 ngàn những người con ưu tú nhất của Tổ quốc đã yên nghỉ ngàn thu vào Mùa hè đỏ lửa 1972.

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm
Tượng đài kỷ niệm bên sông Thạch Hãn:

DSC_3442a.jpg

Đường vào Thành cổ:

DSC_3444a.jpg

Vẫn còn hằn lên những dấu vết của chiến tranh:

DSC_3449a.jpg


DSC_3450a.jpg


DSC_3451a-1.jpg

Toàn Đoàn chụp ảnh kỷ niệm:

DSC_3474a.jpg

Và thắp hương kính viếng các hương hồn liệt sỹ:

DSC_3488a.jpg


DSC_3493a.jpg

Một phút mặc niệm:

DSC_3496a.jpg

Không ai cầm nổi nước mắt khi nghe kể về những ngày hè đỏ lửa 1972:

DSC_3515a.jpg


DSC_3526a.jpg


DSC_3510a.jpg


DSC_3532a.jpg

Vào thăm Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị:

DSC_3535a.jpg


DSC_3538a.jpg


DSC_3547a.jpg


DSC_3551a.jpg


DSC_3552a.jpg



Bác Phan Hoa May Trưởng đoàn viết lưu bút:

DSC_3557a.jpg



Lớp cha trước lớp con sau...

DSC_3582a.jpg


 
Sửa lần cuối:
NGHĨA TRANG LIỆT SĨ ĐƯỜNG 9

Tháp chuông
Chuong.jpg


Dòng chữ trên chuông
Chu.jpg


Tuợng đài
Tác giả: Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo
Tuong.jpg
 
Các bác QKHN chắc đang đu đưa trên tàu. Đang chìm trong giấc ngủ lắc lư, nhưng miệng vẫn không quên nở nụ cười thỏa mãn về 2 ngày ọp ẹp ngắn ngủi nhưng thật vui.:emoticon-0100-smile
Theo như báo cáo của bác Hồng Đức Anh thì bác MU bị mất em điện thoại trên tàu rồi. Chắc tai bác MU nhà mình lưu luyến với mảnh đất QTri quá, nên để lại vật kỷ niệm, năm sau bác ấy lại vào đây để tìm!
Dù sao cũng chia buồn với bác MU và chúc mừng bác có điện thoại mới!
 
Cỏ non Thành cổ

Tác giả : TÂN HUYỀN

Cỏ non Thành cổ
một màu xanh non tơ
Bình minh Thành cổ
cỏ mềm theo gió đung đưa
Cỏ non Thành cổ, một màu xanh non tơ
Nào có ai ngờ nơi đây một thời máu đổ
Người vợ nào, người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ
khi chồng con không trở về ...
Cho tôi hôm nay vào Thành cổ
thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ
Cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ xin chớ vô tình
với người hy sinh trên mảnh đất quê mình ...

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=yXleUmKreI

DSC_3530aa.jpg


DSC_3455a.jpg


DSC_3505a-1.jpg


DSC_3597a.jpg

Ngày xưa tôi thường tâm sự với SV của mình và ngày nay với đồng ngiệp bạn bè rằng phàm là người Việt Nam trong đời mình bạn có thể không đến nhiều nơi. Nhưng có 2 nơi bạn hãy cố gắng đến. Đó là Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn và Thành Cổ Quảng Trị.

Nhìn những nấm mộ lớp lớp nối dài ngút tầm mắt hay ngắm nhìn những cộng cỏ non mà dưới đó là xương là thịt của hơn 10 ngàn chiến sỹ... bạn sẽ thấy cuộc sống của chúng ta đáng quý biết bao!

Chúng ta nhất định sẽ sống tốt hơn sau những gì đã nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy tại những nơi này. :emoticon-0150-hands:emoticon-0115-inlov:emoticon-0100-smile
 
Từ Quảng Trị, xin gửi lời chào và chúc mừng các bác, các anh chị và các em đã về đến nhà bình an.
Cảm ơn tất cả các bác vì lần đầu tiên gặp mặt nhưng đã tạo cho Dola911 không khí ấm cúng và thân mật, như anh em một nhà... và cả những lời động viên tâm tình mà các bác đã dành cho em. Sau cuộc ọp ẹp này chắc chắn em sẽ cố gắng viết nhiều bài hơn nữa.
Rất tiếc là lần này em "bận kéo theo cái rơ-móc" nên chỉ tham gia gọi là... nhưng thật sự cuộc ọp ẹp này đã để lại cho em nhiều kỷ niệm đẹp.
Một lần nữa xin cảm ơn cả nhà...
Em xin góp vài bức ảnh, hàng của em chưa khủng nên em chỉ có những bức cây nhà lá vườn thôi :D
Ai đây....?
IMG_2466.jpg

Người được chụp hình tạo dáng đã đành.... đằng này các bác phó nhòm cũng.....tạo dáng
IMG_2440.jpg

Bảo tàng Thành cổ
IMG_2450.jpg

Thành viên nhỏ tuổi nhất Dòla911
IMG_2454.jpg

Dinh thự bác Lý lúc bình minh
IMG_2465.jpg

Anh hướng dẫn viên với giọng Huế truyền cảm và nhẹ nhàng nhưng khiến bao người xúc động đến rơi nước mắt khi kể về cuộc chiến tại chiến trường Quảng Trị
IMG_2451.jpg
 
Sửa lần cuối:
Nhưng, chỉ thấy "lễ", còn lại "hội" thì chưa! "Bao giờ cho đến tháng Mười" vậy, bác Hổ Già? :emoticon-0106-cryin

"Từ từ khoai sẽ nhừ" chứ chú! Có ngay đây! :emoticon-0102-bigsm

Chuẩn bị cho "hội": Người làm thì ít,

DSC_3619a.jpg

kẻ bốc thì nhiều he he!!!


DSC_3618a.jpg



DSC_3621a.jpg

Chị em NNN lúc nào cũng tươi như hoa:

DSC_3666a.jpg


DSC_3664a.jpg

Đại diện Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Quảng Trị phất biểu và tặng quà lưu niệm cho Đoàn:

DSC_3671a.jpg

Bác Phan Hoa May trưởng đoàn thay mặt anh em nhận quà lưu niệm:

DSC_3676a.jpg


DSC_3679a.jpg


DSC_3687a.jpg

Bác Phan đọc diễn văn:

DSC_3694a.jpg


Bác Mì Chả tặng quà lưu niệm cho Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Quảng Trị. Tắm phù điêu bằng đồng tạc "Mẹ Anh hùng" do bác Mì tự tay thực hiện:

DSC_3701a.jpg


DSC_3709a.jpg

Hổ già tui cũng có món quà nhỏ tặng cho Dinh thự của cụ Lý:

DSC_3714a.jpg

Hội hữu nghị Việt-Nga cũng tặng cho mỗi thành viên của Đoàn một món quà đầy ý nghĩa:

DSC_3729a.jpg

Các cựu chiến binh hát và tặng thơ:

DSC_3799a.jpg
 
Sửa lần cuối:
Báo cáo: Đoàn tàu hỏa của QKTĐ đã về HN đúng 4h10' sáng nay. Hoan hô Đường sắt Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn bác LyMisaD88 đã nhiệt tình, chu đáo, tổ chức thành công và có ý nghĩa cuộc gặp mặt lần này của NNN!
Cảm ơn tất cả các bạn thành viên đầy đủ, thành viên hậu phương, thành viên nhí, thành viên ngoại tuyến, thành viên tương lai và bạn bè của thành viên NNN đã tham gia cũng như đã hào hứng chung vui, ủng hộ và "hướng về miền Trung" thân yêu!
URAAAAA!
 
Tường thuật offline toàn quốc nhân dịp sinh nhật NNN lần thứ 6 (2)

Được anh chị em ủy nhiệm, tôi đã viết vào sổ lưu niệm của Nhà Bảo tàng Thành cổ Quảng trị mấy dòng sau đây:

DSC00813.jpg


Do qua xúc động, chữ viết xấu quá và lại sơ suất ghi là "đoàn từ Thủ đô Hà Nội...". Rất mong anh chị em lượng thứ.
 
Phần hội:

Cụng ly chúc mừng gặp mặt:

DSC_3737a.jpg

Tam ca do cụ Lý, cụ Quái và một bác cựu chiến binh trình bày:

DSC_3743a.jpg


DSC_3753a.jpg

Bác Mì Chả và một bông hoa đỏ đại diện của chủ nhà.

DSC_3767a.jpg


DSC_3786a.jpg


DSC_3771a.jpg


DSC_3778a.jpg

Cụ Quái và bác Nish

DSC_3819a.jpg

Thêm gã béo HP:

DSC_3824a.jpg

Cụ Lý cùng chủ nhà trổ tài với ca khúc và điệu lăm vông:

DSC_3851a.jpg

Gã béo HP cùng múa phụ họa:

DSC_3848a.jpg


DSC_3858a.jpg

Đại diện của QKDN:

DSC_3877a.jpg


DSC_3915a.jpg


DSC_3881a.jpg


DSC_3862a.jpg

Bác Nish và bác Lạc:

DSC_3971a.jpg

Cụ Lý song ca cùng nữ anh hùng Doia:

DSC_3946a.jpg

Bác Lac cùng người đẹp xứ Huế Công Tằng Tôn Nữ Thị Vân Anh Bùi Lê:

DSC_3964a.jpg

Cụ Lý và cụ Quái:


DSC_3982a.jpg

Cụ Lý và bác nhnam người đã đóng góp nhiều cho buổi gặp mặt tại Quảng Trị gồm, cá, "trà", gia vị cho Sha xờ lức v.v. và đặc biệt đưa hản một chiếc điện thoại 5G mới tinh cho tiểu Hổ nhà em chơi, để hắn ngồi yên cho em quậy. Cảm ơn bác nhnam và "Sư Tử" của bác nhiều:

DSC_3995a.jpg

QKTD tặng quà cụ Lý:

DSC_3925a.jpg


DSC_3935a.jpg

Bác nhnam tặng cụ Lý hẳn một con cá hun khói mang từ Nga về, làm anh em khác nước rãi cứ gọi là chảy ròng ròng. Cụ Lý ơi! Nhất cụ đấy!

DSC_3929a.jpg


DSC_3943a.jpg

Những hình ảnh cuối cùng của đêm ăn chơi nhảy múa:

DSC_4009a.jpg


DSC_4043a.jpg

HẾT PHÓNG SỰ NHANH VỀ CUỘC OFFLINE TẠI ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ

Cảm ơn các bác đã theo dõi. :emoticon-0150-hands
 
Cụ Quái và bác Nish

DSC_3819a.jpg

Bác Nish và bác Lạc:

DSC_3971a.jpg


Vậy bác nào là bac NISH hả bác? :emoticon-0107-sweat
 
Khổ thân con cá

Tình hình là mấy bác đã tường thuật rất chi tiết rồi nên Kun cháu chỉ tung lên mấy tấm mà các bác chụp với em cá của bác nhnam...


Em này là quà của bác nhnam và "sư tử" - "chân dài ngoại tuyến" của bác í tặng cụ Lý

Picture268.jpg

Picture266.jpg


Và đây là những gương mặt ham hố tợn...
Bác TBHP nhìn em này đã mê ngay

Picture275.jpg


và sau đó thì ...

Picture274.jpg


Snow - QKDN cũng ham hố không kém...

Picture270.jpg


Tình hình là em í còn bị rất nhiều người "ham muốn" nhưng cháu chỉ có mấy tấm này thôi
 
Back
Top