Tường thuật offline toàn quốc nhân dịp sinh nhật NNN lần thứ 6

Xin lỗi cái máy ảnh mới

Trưa Chủ nhật 17 tháng Tư, em lại được dự một cái ọp ẹp nhỏ ở Huế, được ngồi cạnh một bà chủ nhà duyên dáng, xinh đẹp, dễ thương (vanhbuile) thật không có gì sung sướng hơn.

Sự sung sướng lên đến tột đỉnh khi được biết cả trận đó cũng được "free" do bác hộ pháp TBHP "rửa máy ảnh" mới.

Có điều, em vẫn áy náy lấy làm không phải với bác kềnh càng hộ pháp khi mà bác ấy cứ dương cái máy ảnh mới lên, thì em lại nấp kỹ sau bác HùngMT, đến nỗi phó nháy phải quát lên vẫn không chụp được em. Lý do be bé, là em sợ bác kềnh càng lắm, bác ấy là chúa phọt ẩu ảnh lên mạng. Lý do to hơn, là cái mặt em, cái số em nó khổ về đường ăn ảnh. Các bác có mặt trong các ảnh dzui dzẻ trên đây trông bác nào cũng đẹp:
...lồng lộng trưởng đoàn là bác Phan (Accidental Leader :emoticon-0136-giggl)
... cau có trách nhiệm nhiệt tình là bác Hổ
... vui vẻ trách nhiệm nhiệt tình là bác nhà ta
... chững chạc đĩnh đạc là ông Admin...
... duyên dáng thướt tha là bác Hương hồng vàng
... bệ vệ đại gia (nhưng vẫn lăn lộn rất dễ thương) là bác HDA :emoticon-0136-giggl
... đến ông còm nhom Vidinh trông cũng thông minh hóm hỉnh...
có đôi chén vodka càng làm các bác hồng hào, vui vẻ ồn ào hơn...
còn mỗi cái mặt em, em sợ, em tự ti... Nên em xin lỗi cái máy ảnh mới của bác TBHP, đừng để cái mặt em vào nó làm hỏng phóng sự của các bác!

Nói nhảm nói nhí thế thôi, chứ các bác post in ít ảnh ăn uống rượu thịt ê hề thôi nhé, xã hội còn nhiều người đói lắm...
 
Sửa lần cuối:
Thưa tất cả các Bác!

Em dự định post một số ảnh chuyến đi của em tại Huế như đã hứa để cảm ơn tấm lòng mến khách của các Bác QKH như: Bác Vân Anh, Bác Bình, Bác Dung, những người em gặp lần đầu nhưng đã như thân thiết từ lâu lắm rồi. Đó là tính cách chung của NNN chúng ta.

Tuy nhiên sau khi đọc những suy nghĩ của PhươngNN, em quyết định không post bất cứ một bức ảnh nào nữa.

Em đến NNN để gặp những con người thực sự, để hưởng những tình cảm nồng ấm, chân thành của tất cả các Bác như nêu trên, để gặp cụ Lý nhiệt tình, nhân hậu như chuyến đi vừa rồi.

Em đã và đang chụp rất nhiều ảnh trong mỗi chuyến đi để ghi nhớ những phút giây nồng ấm bên tất cả các Bác và lưu lại cho riêng mình.

Em đến NNN không có mục đích thể hiện mình thông qua các bài viết, các bức ảnh chụp hoặc để tranh luận phải trái với bất cứ Bác nào trong tất cả các Bác. (Đây là phương châm của riêng em, em không có ý xúc phạm đến bất cứ Bác nào đã và đang đóng góp rất nhiều công sức của mình cho NNN)


Rất cảm ơn PhươngNN, một trong hai thành viên sáng lập NNN đã nhắc nhở em để em làm đúng theo phương châm ban đầu nói trên khi tham gia NNN.

Xin lỗi vì đã lỡ hẹn với các Bác. Bác nào muốn xin ảnh em đã chụp xin PM cho em và cho em xin email để em gửi ảnh cho riêng Bác.

Hẹn gặp lại các Bác trong những buổi ọp lần tới.
 
Sửa lần cuối:
Thưa tất cả các Bác!

em quyết định không post bất cứ một bức ảnh nào nữa.

Ối Gã béo HP ơi, đừng thế, đừng thế! Như thế thì chẳng phí lắm khi bác mang đồ khủng để đi ọp ư?

Mỗi người một ý kiến. Nhưng riêng nhà em, em mừng và rất tự hào vì bạn em trước ngày đi ọp đã chạy đôn chạy đáo để sắm hàng khủng, đặng mong muốn ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của bạn bè đợt ọp-lai. Em tự hào vì bạn đã tin tưởng gọi điện cho em để nhờ tư vấn mua máy và chọn ống kính, nhờ tư vấn cách chụp máy mới. Em tự hào và mừng cho bạn vì đã sắm đường hàng khủng. :emoticon-0150-hands

Bạn ơi đừng buồn! Nhà em đang chờ những góc nhìn của bạn những ngày ở Quảng Trị, cũng như những giờ phút bên người đẹp Huế. :emoticon-0150-hands

Hôm đó em phải về vì 3 giờ chiều em phải đón Gấu đi công tác về tại Đà Nẵng chứ không có thì em sẽ ở lại luôn Huế chơi với bạn (kệ cho bác Mì và bác Hùng đáp xe đò vào ĐN, he he). Trong khi chờ đợi ảnh của bạn up lên, nhà em có một số ảnh của bác với hàng khủng đây, he he!!! Hãy vui lên đi bạn! :emoticon-0150-hands


Gã béo với hàng khủng:


a2-1.jpg


a3-1.jpg


a4-1.jpg


a5-1.jpg


a6-1.jpg

Lão Quái Dị và bác Phan: Hàng khủng của Gã béo HP ăn đứt hàng của thằng cha Hổ gừ:

a8-1.jpg

Gã béo HP: He he các bác quá khen!

a9.jpg

Ô thằng Hổ nó kia kìa! Ha ha, nhưng mà nó sợ chạy rùi!

a15.jpg

Gã béo HP: Ha ha, biết ngay gã Hổ anh hùng Núp!

a16.jpg

Cụ Quái: Có mấy bóng hồng đẹp, anh em mình chộp nhé!


a11-1.jpg

Cụ Quái: lọ mọ của lão chưa kịp bấm một nhát, chú Béo đã bấm như máy khâu vậy? Hic!

a12.jpg

Ha ha, hàng khủng mà cụ:

a13.jpg


Vài tấm ảnh góp vui. Mong các cụ, các bác hạ hỏa. Nhà cháu có gì không phải mong các cụ các bác nhẹ đòn.:emoticon-0150-hands
 
Các bác ơi, em có ý kiến:
- Đề nghị các bác rất hạn chế dùng nút Trích khi post bài có ảnh, nếu cần thì định nói về ảnh nào ta trích đúng cái ảnh ấy thôi, đừng trích lại serie xem lâu lắm, nhất là với những máy tính cấu hình yếu, mạng chậm.
- Đề nghị các bác dùng nút SPOILER để ẩn bớt ảnh, chỉ nên để 2 ảnh trên trang chính. Nút này chỉ ẩn ảnh khi nhìn toàn trang, chứ nếu nhấn vào nó vẫn "nguyên tem" không hề hấn gì, vẫn hoành tráng đầy đủ.

Khẩn thiết đề nghị các bác lưu ý, để các bài liền mạch nhau hơn, chứ nhiều ảnh như ở mấy topic này, có khi 1 bài chiếm cả trang luôn, xem rất bất tiện các bác ạ.:emoticon-0150-hands
 
Hi hi vui thế. Cảm ơn Bác Hổ đã Post một loạt ảnh về Béo Ngố. Спасибо, Мой Дорогой Друг!
 
Hi hi vui thế. Cảm ơn Bác Hổ đã Post một loạt ảnh về Béo Ngố. Спасибо, Мой Дорогой Друг!

Ha ha, Gã béo ơi! đó mới là ảnh một tý buổi trưa thôi, mà cuộc chơi thì những mấy ngày, do vậy còn nhiều ảnh lắm. Gã cứ từ từ mà cười nhé! :emoticon-0100-smile:emoticon-0150-hands
 
Mặc dù không được tham gia lần off này nhưng cháu cũng được no mắt với những phóng sự ảnh, tường thuật, những nụ cười rạng rỡ cũng như những dòng cảm xúc nghẹn ngào của các Bác khi về thăm mảnh đất lịch sử...nên cháu cũng cảm thấy mãn nguyện lắm lắm.

Đây là đoạn video ghi lại chặng đường _Chặng đường Quảng Trị chúng cháu đã đi qua mùa hè năm ngoái với những cảm xúc của lớp trẻ, cháu xin được góp thêm vào dòng cảm xúc của các bác:

http://www.youtube.com/watch?v=NI-wS8hdFr0&feature=player_embedded
 
Em thấy bác "chandaingoaituyen" đang đỏ đèn liền xung phong tặng bác ấy tấm ảnh. Cảm ơn 2 bác đã cho thằng cu nhà em mượn điện thoại chơi Game trong những ngày đi chơi, cảm ơn vì những chai rượu Ararat 5 sao. Cảm ơn 2 bác vì tất cả! :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe

2aa-2.jpg


2a-7.jpg
 
Ối các bác ơi! Ta đang vui mà!

:emoticon-0102-bigsm
:emoticon-0155-flowe
:emoticon-0127-lipss
:emoticon-0107-sweat
:emoticon-0157-sun:
:emoticon-0150-hands

Chị Rừng, bác Phan, bác NISH và các bác khác kính mến!

Ngày hôm qua em không làm việc được. Thỉnh thoảng online nghe các bác khen em, em lại phải xin xe phóng ra ngoài nhà máy những 3 km. Nguyên nhân thì như trước đó em đã giải thích: Em ngồi trong nhà máy, cái mũi em mà nó nổ thì NMLD của chúng em 3 tỷ Obama có mà toi! He he!!!





Sự thành công của đợt ọp vừa qua nếu một mình cụ Lý thì cụ khó mà làm được gì nhiều. He he cụ chỉ chuyên lãnh đạo thôi (nhà cháu nói thế chắc cụ Lý không đánh đòn..). Phải nhờ đến đội ngũ thư ký, trợ lý của cụ. Em đặc biệt mê cái đội ngũ này các bác ạ. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov

1a-7.jpg


...​

Ồ! Dễ thương quá! Cám ơn bác Hổ Già đã bổ sung thêm các thành viên yêu quý này của Quảng Trị, những người đã cùng làm nên thành công của chuyến đi. Đúngl là nếu thiếu phóng sự ảnh về họ thì quả là thiếu sót lớn!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Về lời cám ơn:
Em đã nói rồi các bác ơi, các bác cảm ơn nhiều quá làm em bị ngộp vì cái mũi nó nở ra to quá...nhưng các bác cám ơn thì em xin nhận nhưng lại thấy nó hơi khách khí, anh chị em mình đã thân tình như thế rồi mà.
Em thấy các bác Micha53, bác Phan, bác Hongducanh, bác Nish, chú Nhnam, chú Hổ, nàng USY, nàng Siren...và nhiều anh chị em khác đã đóng góp rất nhiều cho thành công của cuộc hội ngộ tại Quảng Trị. Thương nhất là nàng Siren cắp theo va- ly nào cá, thực phẩm mấy túi lên máy bay vào Huế đi xe ra QT, thương Nhnam lọ mọ xách quà quí cho anh em, thương bác Cả MN đã đưa tác phẩm từ Sài Gòn ra tặng anh em món quà để đời, thương nàng USY tất bật lo chăm lo khâu nội vụ, thương lão Hổ già vừa chăm con ốm vừa tường thuật tại chỗ nhanh chóng kịp thời không khí các buổi gặp mặt.
Không phải ngẫu nhiên mà bức thư pháp tặng đoàn có câu: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...".
Tiếp: "...Để làm chi em biết không? Để gió cuốn đi, để nước cuốn đi...".
Em là vậy.
@Bớ lão Hổ: Mấy cục cưng của Lý nhìn thấy ảnh trên mạng sướng đến run người, hỏi anh nào chụp, địa chỉ, số điện thoại để làm chi thì Lý không biết.
 
Xin được viết tiếp về nhân vật thứ 3 : Người mặc đẹp, trang trọng nhất, được chị em mến mộ nhất và có phong thái thoải mái nhất trong buổi giao lưu tối 16/4/2011 : Bác Bình dị

Đứng đầu, sau vòng hoa viếng mộ các liệt sĩ Đường 9 có dòng chữ" Đoàn thành viên Nước Nga.net - Hội Hữu nghị Việt nam - LB Nga Kính viếng" là bác Bình dị trong bộ quân phục màu nguyệt quế với đầy đủ quân hàm và bên cạnh là tà áo dài trang nhã của bác Huonghongvang, một hình ảnh tuyệt đẹp của đoàn 3N trong chuyến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9.


Bức ảnh thứ hai của bác Hổ già chụp bác Bình dị đặc biệt ấn tượng : Hình ảnh người sĩ quan quân đội nhân dân Việt nam với quân phục tề chỉnh đứng chào ngôi mộ của người đồng đội đã khuất, làm người xem xúc động đến nao lòng. Tưởng như người đồng đội năm xưa vẫn còn đang hiện hữu, các anh vẫn đang ở đâu đây để hàng năm chúng tôi đến thăm...

Rưng rưng khi nghe đồng đội cũ kể chuyện năm xưa :

IMG_2424Large.jpg


IMG_2426Large.jpg


Tự hào là người lính trong vòng vây của người hâm mộ

IMG_2296Large.jpg


Không "cấm sờ hiện vật" nhé, các bạn cứ thoải mái

IMG_2297Large.jpg


Giao lưu hết mình : Hát

IMG_2430Large.jpg


IMG_2436Large.jpg


IMG_2437Large-1.jpg


...và thay quân phục, bỏ cả dép để...múa phụ hoạ

IMG_2526Large.jpg


IMG_2527Large.jpg


IMG_2528Large.jpg


Nói với bác Lạc : Chúng nó không biết hát đâu, chỉ có tớ với cậu là hát được thôi

IMG_2533Large.jpg


Cười bác Viding :Y làm gì biết hát nhỉ, có thấy hát bao giờ đâu?

IMG_2534Large.jpg


Và thấy mình hát dường như không đủ to cho người nghe, bác ý "chơi" 2 mic luôn

IMG_2518Large.jpg


...hết mình

IMG_2516Large.jpg


Còn tiếp...Đón xem những hình ảnh về nhân vật thứ tư : Người nhỏ, nói cũng nhỏ nhưng ...không sợ tên nào trong bất cứ lĩnh vực gì. Đặc điểm : Phong thái biểu diễn không giống ai. Đó là bác Vidinhkht
 
Sửa lần cuối:
... Phải nhờ đến đội ngũ thư ký, trợ lý của cụ. Em đặc biệt mê cái đội ngũ này các bác ạ. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov
Đúng là các cô thư ký của bác Lý xinh thật! (ghen tỵ quá, hic hic :emoticon-0106-cryin) Từ cô áo xanh nhạt, đến xanh đậm, ca rô, đỏ, xám, cam ... cô nào cũng trắng trẻo, xinh tươi, đằm thắm. Vùng đất vốn khô cằn nắng gió cát bỏng .. ấy dường như chẳng chạm được đến làn da rất mịn màng của các cô :emoticon-0115-inlov.

Em hiểu vì sao bác Hổ già nói "đặc biệt mê", hì :emoticon-0136-giggl. Và cũng hiểu tại sao tên bạn em (người đại diện cho Sở Ngoại vụ - đứng cạnh bác Bình Dị bên bàn ăn trong loạt ảnh của bác Nish) nhất định không chịu vào miền Nam sống và làm việc, mặc dù gia đình và công việc trong này yêu cầu, hihi :emoticon-0136-giggl

Các bộ sưu tập ảnh của các bác rất thú vị. Tiếp nữa nhé!
:emoticon-0155-flowe
 
Đúng là các cô thư ký của bác Lý xinh thật! (ghen tỵ quá, hic hic :emoticon-0106-cryin) Từ cô áo xanh nhạt, đến xanh đậm, ca rô, đỏ, xám, cam ... cô nào cũng trắng trẻo, xinh tươi, đằm thắm. Vùng đất vốn khô cằn nắng gió cát bỏng .. ấy dường như chẳng chạm được đến làn da rất mịn màng của các cô :emoticon-0115-inlov.

Em hiểu vì sao bác Hổ già nói "đặc biệt mê", hì :emoticon-0136-giggl. Và cũng hiểu tại sao tên bạn em (người đại diện cho Sở Ngoại vụ - đứng cạnh bác Bình Dị bên bàn ăn trong loạt ảnh của bác Nish) nhất định không chịu vào miền Nam sống và làm việc, mặc dù gia đình và công việc trong này yêu cầu, hihi :emoticon-0136-giggl

Các bộ sưu tập ảnh của các bác rất thú vị. Tiếp nữa nhé!
:emoticon-0155-flowe

Có một câu trong Binh pháp của Tôn Tử: "Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng" em HM ơi.
Bạn em ở QT có thể còn nhiều, hôm đó cùng anh có một. Nu- pagazì...
 
Sửa lần cuối:
Đây là đoạn video ghi lại chặng đường _Chặng đường Quảng Trị chúng cháu đã đi qua mùa hè năm ngoái với những cảm xúc của lớp trẻ, cháu xin được góp thêm vào dòng cảm xúc của các bác:

http://www.youtube.com/watch?v=NI-wS8hdFr0&feature=player_embedded

Tôi đặc biệt ấn tượng và rất xúc động khi xem Clip của bạn degiocuondi. Ôi giá gì được trẻ lại như các bạn để có thể làm những gì tuổi trẻ mình chưa kịp làm.

Cảm ơn bạn degiocuondi! :emoticon-0150-hands


@Bớ lão Hổ: Mấy cục cưng của Lý nhìn thấy ảnh trên mạng sướng đến run người, hỏi anh nào chụp, địa chỉ, số điện thoại để làm chi thì Lý không biết.

Ôi thật vậy hả cụ? Nhà cháu cũng sướng đến run người. He he!!! Cụ cho con gửi nhời hỏi thăm đến các o đó nghe. :emoticon-0100-smile
 
Ôi những khoảnh khắc bác NISH chộp được thật là ấn tượng. Cảm ơn bác! :emoticon-0150-hands

Giao lưu hết mình : Hát

IMG_2436Large.jpg


Và thấy mình hát dường như không đủ to cho người nghe, bác ý "chơi" 2 mic luôn

IMG_2518Large.jpg


Cái này trong nghệ thuật biểu diễn người ta gọi là thay đổi trang phục các cụ các bác nhẩy?:emoticon-0102-bigsm


Thú thực nhà em bây giờ không nhớ là đã hát bài gì, tại sao lại hát với cụ Quái Dị, tại sao mặt lại ngửa lên Giời và phải nhăn nhúm? Tại sao lại phải giơ tay lên, he he!!! Chịu chết! :emoticon-0107-sweat
 
Hi bác Hổ già,
Cám ơn bác về mấy ảnh. Phải nói là đẹp thật. Chẳng hổ danh tay săn ảnh chuyên nghiệp chút nào. Em duyệt qua lượt ảnh về nhà máy lọc dầu thấy đúng là tuyệt vời.
À không biết tiểu hổ thế nào, đã khỏi ốm chưa nhỉ. Thành viên nhỏ tuổi những chẳng bỏ chương trình nào. Bố tác nghiệp con cũng tác nghiệp. Vậy là cũng có chút cha truyền con nối rồi đó. Chúc tiểu hổ chóng khỏe, hay ăn chóng lớn nhé. hẹn sớm gặp lại.
 
Hi bác TBHP,
Hôm trước em có chót xếp bác vào hàng nghiệp dư nhưng bị bác phanhoamay phê bình ngay. Hóa ra lính mới còn nhiều điều phải học hỏi. Mong bác thông cảm nhé.
EM thấy cái máy ảnh hàng khủng của bác nhưng chưa được thưởng thức những tác phầm của bác. Nếu bác không post lên cả thì bác cũng hé chút chút để mọi người thưởng thức tài nghệ chứ!!!
Mà nếu có cái ảnh nào của em thì bác gửi vào thư cũng được. Không được cùng nhau bàn tán thì cũng được tự âm thầm nghiền ngẫm vậy. Hihi
 
Back
Top