Bác ơi, có lẽ là:Phó nhòm nhòm phó nhòm: "Anh to béo thế, liệu có lọt được vào khuôn hình không?
Phó nhòm nhòm máy nhòm: "Vô tư! Chuyện nhỏ như con thỏ!""
![]()
"Vô tư! Ở đây anh nhỏ như con thỏ!":emoticon-0116-evilg
Sửa lần cuối:
Bác ơi, có lẽ là:Phó nhòm nhòm phó nhòm: "Anh to béo thế, liệu có lọt được vào khuôn hình không?
Phó nhòm nhòm máy nhòm: "Vô tư! Chuyện nhỏ như con thỏ!""
![]()
Mong các cụ, các bác bình loạn hộ nhà cháu ạ:
Em nhầm rồi Old Tiger ơi, “nỗi đau thương” :emoticon-0136-giggl của TBHP là chuyện khác em à. Đêm 24/4 TBHP post 26 cái ảnh khác cơ, chắc chỉ có chị và anh Nish53 (hoặc vài người nữa xem được thôi) đến sáng sớm 25/4 TBHP đã sửa đi rồi (chắc do “sướng chủ” yêu cầu) làm cho những ai đọc comment ở post #186 sau đó của chị chắc chả hiểu gì. :emoticon-0107-sweatOld Tiger nói:Có câu: "Của đi thay người"............. Được sung sướng như vậy thì có đi cả chiếc hàng khủng 60D cũng chẳng tiếc nữa là chiếc Lọ mọ. Hic!
A thấy chưa? :emoticon-0136-giggl hehenqbinhdi nói:Nhịn mãi mà không được, bởi ngứa ngáy lắm, đành thò cổ khỏi xà-lim hót một câu...
Em nhầm rồi Old Tiger ơi, “nỗi đau thương” :emoticon-0136-giggl của TBHP là chuyện khác em à. Đêm 24/4 TBHP post 26 cái ảnh khác cơ, chắc chỉ có chị và anh Nish53 (hoặc vài người nữa xem được thôi) đến sáng sớm 25/4 TBHP đã sửa đi rồi (chắc do “sướng chủ” yêu cầu) làm cho những ai đọc comment ở post #186 sau đó của chị chắc chả hiểu gì. :emoticon-0107-sweat
A thấy chưa? :emoticon-0136-giggl hehe![]()
Chị thấy em chụp cũng nhiều ảnh, chia sẻ với mọi người góc nhìn của em đi nhé. :emoticon-0150-hands
Bác Hổ: Trời, suýt quên, đúng là con cũng phải vào Sà-ghềnh có việc vào dịp đó, vậy là không được về Đông Hà hầu trà Cụ, rồi, tiếc quá!Kính trình các Cụ:
![]()
Tuấn béo: có lẽ con của em phải xinh xắn như thiên thần, nhỉ?Mong các cụ, các bác bình loạn hộ nhà cháu ạ:
![]()
Bình loạn ảnh: Em bòm cụ Dị một quả:
Mấy ngày "chiến sự" vừa qua,
"Súng" to, "súng" bé xông ra chiến trường.
"Súng" bé- Ôi! Thấy mà thương,
Đì đòm phát một, tìm đường ăn sim.
"Súng" to- anh Béo lim dim,
Chơi liền cả loạt đứng tim các nàng.
Cụ Dị "súng" bé mơ màng:
Thân ta- "Súng" nó, cáp vàng cũng chơi.
Bọc kín món quà quý trong 5 lần giấy báo, bên ngoài bao nilon cất trên ngăn đá, mỗi ngày lôi ra nắn nắn xem có sao không rồi ngửi một cái.
Không biết để lâu có bị hỏng không, của để dành mà hỏng thì tiếc lắm.?
Hổ có bay ra thưởng thức không nhẩy?
Ôi ôi Cụ ơi món đó mà bọc nilon để ngăn đá thì toi rùi!!! Em đã dặn đi dặn lại mấy lần là BỌC GIẤY BÁO để NGĂN MÁT TỦ LẠNH thôi mà!!! Chắc hôm đó nhiều "việc" và nhiều "trà" nên Cụ không để tâm! Cụ bỏ nilon ra để khỏi hấp hơi và đưa xuống ngăn MÁT ngay nhé. Chi có điều tủ lạnh sẽ hơi có mùi Nga thôi!Bọc kín món quà quý trong 5 lần giấy báo, bên ngoài bao nilon cất trên ngăn đá, mỗi ngày lôi ra nắn nắn xem có sao không rồi ngửi một cái.
Không biết để lâu có bị hỏng không, của để dành mà hỏng thì tiếc lắm.
Dịp lễ 30/4 này sẽ hú gọi các mem QT đến thưởng thức, ai từng đi LX về có hơi hướng ăn nhậu, đã từng biết qua món này mới được gọi...
Hổ có bay ra thưởng thức không nhẩy?
Mới cả bác phải "cảnh giác" với cả bác gái nữa, bác ý lại đem cá đi sốt cà chua, thả thì là vào giống bác gái nhà bác Hong Duc Anh hồi nào thì ... :emoticon-0100-smile