Tường thuật từ Đà Nẵng-Dung Quất cuộc họp mặt lịch sử 3 miền NNN

11-21-2008. Chưa đi, chưa biết Đà - Dung ... :)

Mười mấy trang đến giờ, chỉ như lớp sóng lao xao trên một biển những cảm xúc, hình ảnh, sự kiện… mà chúng ta may mắn có được trong mấy ngày, ngỡ như giấc mộng vừa qua…
Em, dường như vẫn đang nghe giọng hát trầm & ấm của bác TBHP (mà em Hoa May đã đề xuất bình bầu) tình ca song ngữ Pháp & Việt : Tình yêu ôi tình yêu (Oh ! Mon Amour) http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=38096&iType=20 :emoticon-0155-flowe

Rồi chuyện vua Nepal cầu hôn nữ nghệ sĩ công huân (?) Liên Xô ra sao ? Bác Phan Hoa May trổ tài đỡ đẻ thế nào ? “Sữa chua” theo khái niệm của đoàn Đà – Dung ? Tại sao người ta cho xây cả cầu dọc theo bờ sông ? Công tắc điện sao mà bán chạy ở завод. :)
Ồ, còn hàng tỉ chuyện nữa, kể đến tận chuyến đi lần sau, chắc gì đã hết ? Bác TBHP và cả nhà nhỉ. :emoticon-0150-hands
 
muốn lấy bản gốc phải trả tiền 1.000VNĐ kèm theo Email.


HM.jpg

Tớ trả 10.000VNĐ Email có sẵn.
 
Chắc các bác cũng như em, không ai muốn đóng topic thân thương này lại cả. Vì cảm xúc thật nhiều, thật nhiều nên khó nói thành nhời đó thôi. Em thì không có ảnh để post, chỉ rình lên mạng đọc và xem rồi cười khi thì một mình, khi thì vài mình.
Cám ơn bác Hổ với những thiết bị thật khủng đã mang đến cho mọi người nhiều tấm ảnh thật nóng. Phóng sự ảnh của PhươngNN về gia đình nhà Hổ quá hay. Rồi xê-ri ảnh của bác TBHP, những tấm ảnh “hàng độc” của bác Chaika, bác HĐA, của Belaia Zima… và những lời bình đắt giá!
Ai mà quên được những cảnh kéo co, co kéo cuồng nhiệt trên bãi biển, cảnh bác Micha cầm vồ “đe dọa” các thành viên NNN trong buổi đấu giá hòng thu được thêm nhiều quĩ, vũ điệu thướt tha của 3 cô gái chân dài đến từ SG!
Những giọng hát, những gương mặt tràn đầy cảm xúc! Và chuyến đi lịch sử có một không hai!!! Đã có nhiều lời cám ơn gửi đến Old Tiger, nhưng một lần nữa mình muốn nói với L: “Cảm ơn bạn rất nhiều!”
Chiều thứ 6 vừa rồi Anka nhận được tin nhắn từ người đẹp miền Nam: “QK SG sắp bay. ĐN đã sẵn sàng đón chưa ạ?”. Hoa May ơi, tin nhắn của em làm nóng lại bao nhiêu là sự kiện…
Mong được xem thêm hình và được đọc tâm tình của các bác!!!
 
BZ nhớ lúc cả đoàn dừng lại ờ trên đường ra Bãi Rạng, tổ chức treo slogan, rồi chiếm 2/3 đường để chụp ảnh nữa chứ :emoticon-0102-bigsm. Mời các bác xem clip "chỉ đạo nghệ thuật".

Click download

Sau đó thì mới được bức hình với những nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhứ thế này chứ :emoticon-0157-sun: :emoticon-0155-flowe :emoticon-0123-party



Rồi thì chiếm đường này :emoticon-0116-evilg

QKSG chiếm nhanh nhất :emoticon-0136-giggl


Tiếp theo là QKDNDQ :emoticon-0155-flowe


QKHN đánh chiếm cuối cùng :emoticon-0123-party


Có một đ/c "ăn gian", đố các bác biết là ai ạ?
 
Tặng Hoa May bức ảnh này nhé-mong rằng HM sẽ hài lòng! muốn lấy bản gốc phải trả tiền 1.000VNĐ kèm theo Email.
Quá hài lòng bác ợ! Cảm ơn bác thật nhiều! :emoticon-0150-hands Hình như đây là tấm hình chụp cận cảnh hiếm hoi mà thấy em đẹp thế, hihi! :emoticon-0111-blush

@ bác Micha: Bác đấu giá 1 bước gấp 10 lần thế này thì chết em mất thôi! Mọi người đã chứng kiến bác Hung gamờ té xỉu khi nghe bác xướng giá chỉ gấp đôi: từ 250.000đ lên 500.000đ! Hic! :emoticon-0127-lipss

Kiểu này chắc em phải hối lộ riêng bác HĐA quá!
:emoticon-0106-cryin
 
Lúc đó đã 1h sáng ngày 13. Cả đoàn may mắn thấy cầu Sông Hàn xoay ngang! Chiêm ngưỡng.
Sau đó có 3 thành viên muốn "sờ tận tay", cho nên đã dũng cảm vượt qua rào chắn an toàn, hùng dũng tiến lên giữa cầu - sát điểm xoay cầu. Ôi tuyệttttt!!! :emoticon-0157-sun:
(Các bác chịu khó chờ chút, về đến "đại bản doanh" các hình đặc biệt này sẽ được trưng ra!)

Các bác ơiii, em đang nắm giữ những bức ảnh "độc" vụ 3 chiến sĩ đã sờ tận tay điểm cầu Sông Hàn xoay ngang đây!

3 chiến sĩ "tò mò" đó là "ca sĩ" Vân Anh - người thuần Huế - có phong cách đậm Huế và nói giọng Huế rất ngọt! Đó là N Lạc, và HM - 2 người Huế ... chỉ còn gốc! :emoticon-0136-giggl

Rất tiếc là máy ảnh chụp đêm không rõ nét như máy của bác Tờ Bờ, hic:emoticon-0106-cryin - (nhưng vẫn lung linh mờ ảo đó chứ ạh) - đó cũng là lý do em "ém" chúng đến hôm nay mới trưng ra đấy ạh! Các bác chịu khó tưởng tượng nhé!

2 chị em - 2 người bạn cùng khoa Nga - ĐHSP Huế (Tốt nghiệp cách nhau 1 năm học- mà sao cô em trẻ hơn nhiều thế không biết!)
CauxoaySHan3.jpg


CauxoaySHan1.jpg


CauxoaySHan2.jpg


Ảnh của bác Lạc chụp ở đây HM không có. Đề nghị bác Lạc "khoe hàng độc" đi nhe! :emoticon-0102-bigsm
 
Sửa lần cuối:
Sau đó thì mới được bức hình với những nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhứ thế này chứ :emoticon-0157-sun: :emoticon-0155-flowe :emoticon-0123-party

Cũng vì không muốn topic này đóng lại, nên em tiếp tục say sưa phát biểu.:emoticon-0150-hands, mặc dù chẳng hề có cái ảnh nào, nên đành báo cáo miệng vậy :emoticon-0100-smile

Em nhớ không nhầm thì lúc chụp tấm ảnh quan trọng này, khi mọi người vẫn đang nhốn nháo người liếc máy ảnh nọ, người cười duyên với máy ảnh kia, thì có bác nào hô to: "Chú ý, chuẩn bị chụp, 1- 2- 3- CẤM CƯỜI!". Thế là tất tần tật già trẻ, nhớn bé cười phá lên. Một bức ảnh thật tuyệt vời, như các bác đã thấy!
Khi tất cả chúng ta cùng mỉm cười, bầu trời dường như trong xanh hơn, còn biển Đà nẵng thì lấp lánh nắng...:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
 
Các Bác!
E nghe nói NNN định tổ chức 1 chuyến ọp ẹp tại Russia phải không ạ? Nếu các Bác có chương trình như vậy, cho Kharia đăng ký 2 chân nhé!
 
Cũng vì không muốn topic này đóng lại, nên em tiếp tục say sưa phát biểu.:emoticon-0150-hands, mặc dù chẳng hề có cái ảnh nào, nên đành báo cáo miệng vậy :emoticon-0100-smile
Tanhia ơi, còn lâu cái topic này mới đóng được. Có lẽ chúng ta mới đi được một quãng đường rất ngắn thôi.
Có điều này quên mất, giờ mới tự nhiên nghĩ ra. Đó là cảm ơn sự chu đáo của các bác chủ nhà Đà Nẵng. Các bác ý đã kỳ công photo các bài hát Nga ra giấy và tặng cho tất cả các thành viên cuộc Gặp mặt mỗi người một quyển. Kết quả là trên các chuyến xe, anh chị em ta cùng ê a đọc bài hát rất say sưa, bài nào cũng...thuộc.:emoticon-0136-giggl
 
Không biết đội Hà nội đã làm kiểm điểm gởi Hungmgmi chưa?
- Làm được bandron chiến thì quên mang theo.
- Hẹn măm mỡ muối và bánh mì đen tại Quảng ngãi lại để anh em thèm.
Nhiều tội lắm thay?
 
Đội HN còn một tội "tày trời" nữa mà em chả dám nói ra. Nói ra sợ Hùng gà bị bác Hổ già trị chết!
 
Chào các bác!
Em không thể nói gì hơn: xem ảnh và nhớ! Mà cũng buồn cười thật, đâu còn trẻ trung gì, đâu phải như cái hồi sinh viên bồi hồi, nhớ nhớ nhung nhung... Đang và sẽ là ông nội ông ngoại cả trong nay mai, thế mà cái cảm giác gặp gỡ, được bên nhau dù vài ngày ngắn ngủi cũng làm ta được sống lại cái thời tuổi trẻ....

Các bác ạ! Em còn nợ các bác 4 tiếng video mà em chưa thể nào làm được. Em xin hứa trước thềm Năm mới, em sẽ làm xong và gửi lưu truyền đến 3 miền.
 
@Hổ già: gửi tặng bác Hổ tấm hình để bác bổ sung vào bộ sưu tập "để nhớ" của bác nhé. Và để thay lời cám ơn bác vì tất cả những điều bác đã làm cho cuộc gặp gỡ mà ai tham gia cũng sẽ nhớ mãi vừa rồi.
Rình mồi :
Tailieu022.jpg

Bắt được rồi nhé :
Tailieu021.jpg

Gọi bạn:
Tailieu105.jpg
 
Có điều này quên mất, giờ mới tự nhiên nghĩ ra. Đó là cảm ơn sự chu đáo của các bác chủ nhà Đà Nẵng. Các bác ý đã kỳ công photo các bài hát Nga ra giấy và tặng cho tất cả các thành viên cuộc Gặp mặt mỗi người một quyển. Kết quả là trên các chuyến xe, anh chị em ta cùng ê a đọc bài hát rất say sưa, bài nào cũng...thuộc.:emoticon-0136-giggl
Tặng các bạn Đà Nẵng tấm hình người nổi tiếng này, minh họa cho "nỗi quên" của bạn Gà Mờ :
Tailieu040.jpg

QKSG thì chăm chỉ hơn, chăm chú học trước :
Tailieu015.jpg

Còn đây là tặng Hổ và các tay máy 3N :
Tailieu035.jpg

Tặng bác Chaika, đồng thời để báo cáo với toàn thể bà con 3N là quả đấu giá tù mù của QKSG thực ra là rất lắm công phu :
Tailieu020.jpg

Trả lễ bác Phanhoamay.
Thế này mới gọi là "brồ" nè :
Tailieu044.jpg
 
Tặng các bạn Đà Nẵng tấm hình người nổi tiếng này, minh họa cho "nỗi quên" của bạn Gà Mờ :
Tailieu040.jpg

QKSG thì chăm chỉ hơn, chăm chú học trước :
Còn đây là tặng Hổ và các tay máy 3N :
Tặng bác Chaika, đồng thời để báo cáo với toàn thể bà con 3N là quả đấu giá tù mù của QKSG thực ra là rất lắm công phu :
Trả lễ bác Phanhoamay.
Thế này mới gọi là "brồ" nè :
Hihi, lâu nay chị Tử im im, thì ra là chuẩn bị .. tung chưởng! :emoticon-0102-bigsm
Các ảnh của chị độc đáo thật! Có lẽ bác Tờ Bờ, bác Phan và bác Hổ chỉ có ... khóc ròng vì tài năng săn hình của chị thôi!
:emoticon-0150-hands
 
Khè khè, để đây này, đố ai dám mua ?

Tailieu066-1.jpg


Khà, thấy chưa, về tay tớ rồi, cho lên đây ! Dân đấu giá chuyên nghiệp mà !

Tailieu067-1.jpg


Tailieu050-1.jpg


Tailieu051-1.jpg


Quái, bác Mì Chả này, bác ấy за bên nào thế nhỉ ?

Đầu béo, đuôi brồ, lại có cả "chỉ đạo nghệ thuật", kiểu gì chả ...

Tailieu043-1.jpg


...ngã !

Tailieu045-1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Back
Top