Tường thuật từ Đà Nẵng-Dung Quất cuộc họp mặt lịch sử 3 miền NNN

Em xin được trích đôi dòng từ Nghị quyết của "Đại hội đại biểu" 3N:

"...Đại hội đại biểu 3N chính thức xác nhận:

- Bác nguyenlac không phải tên là Nguyên và bác có đôi mắt tươi vui luôn nhìn thẳng với cái nhìn ấm áp nụ cười.

- Đồng chí sonque là một thanh niên trẻ trung đẹp trai, "thân hình hoàn toàn bình thường" với đôi chân thẳng cân đối và khỏe mạnh..."




Về cái này thì em xin đợi đến khi màn đêm buông xuống, các bác chìm vào giấc ngủ say, sẽ xin có đôi lời lén lút "up" lên!
À té ra là lúc trưa khi ngồi ăn cơm ở căng tin DQR, mọi người bantat về nick SONQUE>đấy là chuyện nội bộ của bàn mình thế mà a để lộ hết.
 
Em phải post lên ngay khi thấy bác Bản Đồ online!
Em rất cảm ơn bác về bình rượu Bầu Đá 5 lít của bác gửi phái mạnh của cuộc hội ngộ vừa rồi! Và xin bật mí với bác là em mới chính là người mở đầu uống chén đầu tiên của bình rượu đó, bác có giận thì em cũng xin phép bác, em uống mất rồi!:emoticon-0136-giggl

Em xin đính chính lại bác RIA ạ, bác Bản Đồ tặng đoàn những 2 bình mỗi bình 5 lít chứ phải một bình đâu ạ!
 
Cho phép em có ý kiến ạ:
Để thuận tiện hơn cho việc trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn, có thể các bác làm một danh sách liệt kê nick đc k ạ?:emoticon-0100-smile
 
Phần biểu diễn của QKSG đây các bác. Em chẳng nhớ được giải mấy nữa, vì vui quá làm sao nhớ được!

IMG_9841.jpg


IMG_9842.jpg


IMG_9844.jpg


IMG_9845.jpg


IMG_9846.jpg


IMG_9849.jpg


IMG_9850.jpg


IMG_9852.jpg
 
Phần biểu diễn của QKSG đây các bác. Em chẳng nhớ được giải mấy nữa, vì vui quá làm sao nhớ được!

IMG_9841.jpg


IMG_9842.jpg


IMG_9844.jpg


IMG_9845.jpg


IMG_9846.jpg


IMG_9849.jpg


IMG_9850.jpg


IMG_9852.jpg

oh my GOD!
sao mình không được thưởng thức chương trình tuyệt vời thế này nhi?. Nguyên đội quân ra trận đã thấy hoành tráng rồi chứ đừng nói đến lúc diễn.
 
Cho phép em có ý kiến ạ:
Để thuận tiện hơn cho việc trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn, có thể các bác làm một danh sách liệt kê nick đc k ạ?:emoticon-0100-smile

Theo nguyên tắc quân sự, việc này không được.
Kharỉa phải tự tìm hiểu thôi
 
Phần biểu diễn của QKSG đây các bác. Em chẳng nhớ được giải mấy nữa, vì vui quá làm sao nhớ được!

IMG_9846.jpg


IMG_9850.jpg


IMG_9852.jpg

Tớ có đầy đủ số điện thoại của 3 em Nga này, thành viên nào cần kết bạn xin để lại số điện thoại.
Chú ý hình thứ 2, em ở giữa quá được hỉ?
 
Sửa lần cuối:
Kharia ơi!

:emoticon-0102-bigsmKhi trích dẫn, nếu không thật cần thiết thì không nên trích dẫn hết lại ảnh. Như thế mạng sẽ nặng lắm. Nó lại thành ma đấy rồi lại không vào được đâu!
 
Kharia ơi!

:emoticon-0102-bigsmKhi trích dẫn, nếu không thật cần thiết thì không nên trích dẫn hết lại ảnh. Như thế mạng sẽ nặng lắm. Nó lại thành ma đấy rồi lại không vào được đâu!

E hè, xin lỗi Kharia a nhé. Hóa ra không phải Kharia trích dẫn mà là bác Mì chả, hì hì, buồn quá khóc mờ cả mắt nên nhìn gà hóa quốc!
 
E hè, xin lỗi Kharia a nhé. Hóa ra không phải Kharia trích dẫn mà là bác Mì chả, hì hì, buồn quá khóc mờ cả mắt nên nhìn gà hóa quốc!

Hè hè, mình lại nhìn quốc hóa gà lại rồi, hóa ra cả 2 bác đều trích dẫn hết. Híc! :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
 
Đến lượt quân khu chủ nhà biểu diễn. Bác TBHP luôn bên cạnh trợ giúp vì ĐN kết nghĩa với HP mà.

Mà sao lúc Hổ già trổ tài gào, không thấy ai chụp ảnh nhỉ, híc buồn quá :emoticon-0106-cryin


IMG_9853.jpg


IMG_9854.jpg


IMG_9856.jpg


IMG_9857.jpg


IMG_9859.jpg


IMG_9860.jpg


IMG_9861.jpg


IMG_9863.jpg


IMG_9864.jpg


IMG_9868.jpg
 
Sửa lần cuối:
Phần biểu diễn của QKSG đây các bác. Em chẳng nhớ được giải mấy nữa, vì vui quá làm sao nhớ được!
QKSG đoạt giải NHÌ toàn đoàn bác ạh!:emoticon-0155-flowe

Các em gái Nga của đoàn Saigon xinh và duyên dáng quá đi mất!
Múa rất nhiệt tình nữa chứ, váy cuộn sóng rất đẹp! :emoticon-0102-bigsm
Sáng kiến của bác Chaika tạo ra các "em gái Nga" tóc húi cua, mặc quần tây, đi giày tây này thật tuyệt vời!
:emoticon-0123-party:emoticon-0157-sun:
 
QKSG đoạt giải NHÌ toàn đoàn bác ạh!:emoticon-0155-flowe


Các em gái Nga của đoàn Saigon xinh và duyên dáng quá đi mất!
Múa rất nhiệt tình nữa chứ, váy cuộn sóng rất đẹp! :emoticon-0102-bigsm
Sáng kiến của bác Chaika tạo ra các "em gái Nga" tóc húi cua, mặc quần tây, đi giày tây này thật tuyệt vời!
:emoticon-0123-party:emoticon-0157-sun:

Hè hè, nhưng lúc luyện tập hay hơn HM nhỉ? Cười đến vỡ cả bụng! Nhưng mà theo kế hoạch khi lên biểu diễn phải có mấy quả bóng bay cơ mà?
 
Cá Măng trong ban mai của Đà Nẵng:
IMG_9870.jpg


Cá Măng và bác HHV:
IMG_9872.jpg


Thiếu sinh quân:
IMG_9877.jpg


Trên đường tiến vào Dung Quất:
IMG_9879.jpg


Tại Đê chắn sóng của NMLD Dung Quất:
IMG_9880.jpg


IMG_9881.jpg


Quên cái băng-rôn, phí quá!
IMG_9882.jpg


IMG_9884.jpg
 
Trong khi chờ đợi ảnh up ảnh vào Photobucket em tranh thủ viết vài dòng... hì hì cho ảnh nó thưa ra đỡ bị quá tải.

Cuộc vui vừa qua, nhiều bác bận không tham gia được. Các bác vắng mặt đừng có tưởng chỉ có các bác là tiếc hùi hụi. Bọn em cũng tiếc không kém, bởi vì càng nhiều càng ít, càng đông càng vui.

Đầu tiên phải kể đến sự vắng mặt của bác Admin. Bác là người lo cho anh em QK miền Bắc vé giá hạt rẻ, thế mà tự bác lại trốn mất tiêu, hì hì giờ cũng không thấy bác ấy online nữa chứ. Hy vọng các đợt ọp ẹp khác, bác không những lo vé cho ACE mà còn đi tiên phong nữa. :emoticon-0150-hands

Buồn nhất chắc là Virus, thân bên Nga mà chắc hồn ở VN. Hì hì Virus cũng đã trình bày hoàn cảnh trước đó rồi. Nhưng mà dù sao cũng tiếc cho Virus. Hè hè, biết đâu sang năm cổ phiếu chứng khoán có giá ACE của NNN làm luôn chuyến ọp tận bên Mát?

Bác Bản đồ tiếc hùi hụi chắc cũng chẳng kém. Anh em uống "riệu" của bác rất ngon. Thú thực với bác, "riệu" Bàu Đá xưa nay em ít uống (vì nó hơi bị nặng) nhưng hôm rồi uống thấy ngon và vô thế (cứ như Vodka chính hiệu không bằng). Hôm đó em còn muốn uống nữa (cậy gần nhà mà!), nhưng sợ các bác đi đường xa cứ bắt tài phải dừng lại thì tội nghiệp!

Bác Nthach nghe nói cũng đang ở miền Trung. Đáng nhẽ bác phải tranh thủ đến cùng anh em, nhưng chẳng thấy đâu.

Còn rất nhiều bác khác nữa, nhưng thôi, hy vọng lần gặp mặt lần sau sẽ hùng mạng hơn! Xin cảm ơn mọi người!
 
Các bác ạ, tình hình là hôm nay có rất nhiều bác than thở với em là vừa đặt chân xuống sân bay, nhìn thấy 2 bên hai cái máy thuộc hàng "khủng" của bác Hổ Già là đã thấy bị sút cân rồi, vì bác Hổ cứ lăm lăm tác nghiệp thế thì bọn em làm sao dám ăn uống gì ạ :emoticon-0106-cryin.

Còn trong và sau chuyến đi thì bọn em lại phát hiện được thêm 2 việc nữa: hai bác Mì Chả và TBHP sẽ không còn lo thất nghiệp nữa (riêng bác Mì chả đã nghỉ hưu thì không lo đói nếu vì một lý do nào đó mà chậm được lĩnh lương hưu) vì: bác Mì chả đã có thêm nghề "bấm ngày", còn bác TBHP thì thêm nghề "ngoáy cháo" hay "ngoáy bánh đúc". Nhiệt liệt chúc mừng hai bác :emoticon-0150-hands!!!
 
... giữa đường em bị cảm "ngào ngạt thôi rồi", gần 1 ngày em uống hết nửa vỉ panadol vẫn chẳng ăn thua...
Lần sau bác nên học tập Kharia , kiếm lấy một bác , cỡ em của TBHP cũng được, để tựa bóng (nên dù có ăn mặc rất phong phanh, xông pha hết mình, thế mà có bị ...cảm gì đâu?) , Kharia nhờ!:emoticon-0111-blush
@ Bác Hổ Già: Mấy cái máy khủng của bác mà không thấy tấm cận cảnh nào của ...hoa hậu Phucanh à? Các bác xì xào em nghe thấy hết cả rồi đấy !
 
Sửa lần cuối:
Back
Top