Tại vì xây dựng ở Việt nam không phải do 1 hội ngành nghề XD & Kiến trúc quản lý tập trung, mà do UBND phường, xã quản lí bằng 1 cái gọi là :"địa chính phường".
ĐỊa chính phường là cán bộ / hoặc con em các cán bộ của chính quyền cử đi học cấp tốc thường là trung cấp XD là mừng lắm rồi.
Mỗi phường có 2 trung cấp XD (tạm gọi là 2 cán bộ địa chính) phụ trách mảng XD trong phường, dưới họ là 1 đội quân có thể gọi là "đội thi hành án". Công cụ LĐ là xàbeng, búa ... chuyên đi đập phá nhà dân (những nhà nào xây không đúng LUẬT).
Mà LUẬT ở đây là luật rừng nhé, không phải luật XD đâu. Các bác muốn xây cao hơn thằng bên cạnh khoảng 1/2 tầng chứ gì, cứ thủng thẳng nộp vài trăm tiền phạt (có biên lai hẳn hoi - bác không phải lăn tăn), nộp xong thì xây vô tư (nhớ trước khi xây đến nhà CB địa chính xin ý kiến tư vấn này nọ nhé vì họ có "kiến thức chuyên môn" mà. Cứ nói thế cho họ mát mặt, nghe tư vấn xong nộp lệ phí tư vấn như bình thường, chuyện anh cần người ta tư vấn anh phải trả công là đúng, nộp khoảng 1 , 2 hoặc ... triệu VND tuỳ theo đoạn chiều cao mà bác định vượt mặt thằng hàng xóm bên cạnh,... hoặc tuỳ mặt bác béo hay gầy mà cán bộ đó làm giá.
Xong, về bác muốn xây mấy củ hành, củ tỏi trên mái nhà thì xây, hoặc làm cái mái dốc lộn ngược lên cũng được, cho bà con cứ hơi ngửa mặt lên cái là cái mái nhà bác đập ngay vào mắt, quá ấn tượng còn gì. Cực kỳ phong phú, đa dạng nhé. Trí tưởng tượng của người Việt Nam mình là được chính phủ tôn trọng nhất thế giới đấy, tha hồ bay bổng,sáng tạo nhé !
Ở đâu cũng thế thôi, nếu không tôi cứ bé bằng con kiến !
Còn bây giờ của đáng tội không được thế nữa rồi, do cái nghi đinh hồi tháng 11 năm ngoái. Nhưng yên tâm sẽ vẫn còn chỗ lách! Có cả dịch vụ tìm địa chỉ & số ĐT của các cán bộ địa chính của từng phường, từng quận .. trong toàn thành phố ..
Này nói cho Diamon nghe này, sắp chuyển sang sổ XANH nữa nhé, TRẮNG, ĐỎ,HỒNG, XANH ...ghê chưa sắp thành cầu vồng rồi đấy ! (Thế nào bài này cũng bị bác Admin xoá cho mà coi, đọc nhanh nhanh lên Điamon nhé)