virus đâu

Actas Prima nói:
Bạn nên đề rõ đây là quảng cáo mang tính thương mại cho kinh doanh của bạn; chứ không nghe cứ như chuyện cổ tích: tư nhiên có một trường sư phạm cấp châu Âu ở một thành phố khỉ ho cò gáy Omsk!
Người Nga nói: "Дешевое не бывает хорошим", người Việt nói: "Của rẻ là của ôi".

Xin lỗi bạn Actas Prima, có lẽ tôi không hiểu rõ tiếng Việt: nếu một người mỗi ngày mất 2-8 tiếng đồng hồ để trả lời thư, tìm và dịch thông tin về các vấn đề liên quan đến Nga, nói chung, và du học Nga, nói riêng, gửi cho người hỏi, rồi không bao giờ gặp người hỏi, không nhận tiền gì và thậm chí đa số ngườì hỏi đó không "mất" thời gian để viết lại một câu cảm ơn, thì nó có gọi là kinh doanh không? Nếu có, thì tôi là một nhà kinh doanh vĩ đại.
Hình như là bạn rất giỏi tiếng Nga, nhờ bạn dịch giúp cho tôi "khỉ ho cò gáy", tôi không hiểu nó như thế nào :?
Còn về vấn đề "Của rẻ là của ôi", thì theo bạn, đa số nhà máy, xí nghiệp, công ty Việt Nam phải ngừng hoạt động, vì họ sản xuất đồ rẻ à?
 
Ô hay, sao đang nói chuyện vui lại quay sang tỉa tót nhau thế nhẩy?
Tớ thấy bạn dai_dien_truong_Nga nói có sách, mách có chứng đấy chứ, lại có thiện chí nữa. Ở đâu cũng có trường hay trường dở, nhưng dứt khoát trường SP Omsk đúng là đạt tiêu chuẩn ISO mà bạn dai_dien_truong_Nga đã chứng minh rồi.

Actas Prima viết thế này:
tự nhiên có một trường sư phạm cấp châu Âu ở một thành phố khỉ ho cò gáy Omsk!
Chưa đến Omsk bao giờ nên chưa biết nó thế nào. Nhưng mà hổng thấy ai khẳng định là các trường ĐH tốt chỉ có ở những thành phố lớn! Cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo đạt tiêu chuẩn ISO là okie rồi à!

Nhắc dai_dien_truong_Nga chút xíu: chẳng sợ ai không tin mình, chỉ sợ mình không nói đúng, đã nói đúng rồi thì chẳng cần thanh minh, ko nên chấp những điều nhỏ nhặt, có gì thì cứ bỏ qua đi! okay?
 
Tôi ủng hộ tự do lựa chọn.

Nên tránh qua các công ty trung gian. Tất nhiên mỗi người có một business của mình, song, nếu toàn bộ hộ khẩu và visa multi cho một năm hết có 20 rubles/hộ khẩu + 280rubles/visa - tức chừng $11, vậy mà các công ty trung gian có thể lấy tới $700-800.
Theo tôi đó là quá đáng. Tệ hơn, là các trung gian này móc ngoặc với trường. Tức trường từ chối không giải quyết công việc trực tiếp với bạn, buộc bạn phải qua môi giới, tức bạn không được trả giá nhà nước quy định. Lúc đó đòi hỏi bản lĩnh, trình độ của bạn để có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Tớ hoàn toàn ủng hộ ĐÀN BÒ VÀO THÀNH PHỐ.
Chỉ bổ sung: ở Đài Loan thì bị đánh đập thâm tím mình mảy, song còn lê lết tìm được người cứu giúp, còn ở Nga thì không kịp cả viết di chúc gửi về nhà.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Xóa câu cuối của bạn ! Yêu cầu xem kỹ nội quy diễn đàn cũng như wesite trước khi post bài. Nếu còn một lần tái phạm xin hứa sẽ khóa nick ngay lập tức.
Admin
 
ĐÀN BÒ VÀO THÀNH PHᢝ nói:
Nói chung đi Nga bây giờ không có triển vọng lâu dài.
Tôi biết rất nhiều người Việt đã có trình độ đại học, biết tiếng Nga, đều đi ra bán hàng ở các chợ, thu nhập rất thấp, chỉ đủ tiền sống qua ngày và nuôi công an.
Có cả rất nhiều người Nga, có trình độ phó tiến sĩ, tiến sĩ nhưng đi bán đồ tàu trên chợ. Ở Nga cơ hội kiếm tiền và việc tốt ít, nếu không có vốn và quan hệ, đặc biệt là nếu bạn là một người không giỏi lằm, không có tài. Ở VN có khác không hả bạn?

Nếu sang học ở đây, các bạn mất 5-6 năm cho những kiến thức đáng nghi ngờ, bằng cấp không được ai công nhận, còn tiếng Nga thì khi ra khỏi nước Nga sẽ không còn được sử dụng ở đâu nữa.
Có lẽ là bạn đúng. Còn bao nhiêu người Việt Nam đã học ở LX và Nga khi về nước trở thành các nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư v.v. nổi tiếng, nhà lãnh đạo VN, giám đốc xí nghiệp hàng đầu VN, nhạc sĩ, họa sĩ, ca sĩ v.v và v.v., thì không nên tính, vì họ là thế hệ trước. Thanh niên VN hiện nay nên đi Úc, Anh, Pháp, Mỹ, Sing để đêm lại cho đất nước VN những kiến thức "không đáng nghi ngờ" mà Nga không cung cấp được nữa. Và không quan trọng là họ sẽ mang theo ra khỏi VN cho các nước kia một số tiền lớn hơn gấp 5-20 lần, nếu như đi học ở Nga, và cũng không cần nhắc đến là nhiều gia đình phải bán nhà, vay lãi để cho con đi học ở các nơi lý tưởng đó.

Có thể ở lại Nga, nếu bạn thực sự có năng lực cả về kiến thức lẫn nguồn vốn, bằng chứng là có nhiều người Việt ở đây rất thành công. Ở Nga bây giờ ai không biết những thương hiệu nổi tiếng như: РОЛЛТОН, ТАМ-ТАМ, АЗИФУД, АЛЕКСАНДРА И СОФИЯ chính là của người Việt. Song đó là cả một quá trình tích lũy rất lâu dài, gian khổ, đặc biệt trong điều kiện nước Nga.

Thế ở VN, Mỹ, Châu Âu v.v. thì khác à? Một người rốt, kém học, không có vốn, thì có thể ngồi chơi và tự nhiên trở thành một người giàu, phải không? Bạn có biết nơi như thế, xin cho tôi địa chỉ, bởi vì tôi không có vốn, không biết buôn bán, vốn là một người rất lười, không rốt lắm, nhưng cũng không có năng lực đặc biệt về kiến thức. Tôi chỉ thích đọc chuyện детектив và du lịch. Không hiểu sao số mình khổ thế, ngày nào phải dậy, đi làm 10-12 tiếng đồng hồ/ngày :( ( Chán thật!!!

Trong 2 kênh tìm kiếm www.yandex.ru và www.rambler.ru bạn có thể tìm được tất cả mọi thứ về nước Nga.
Nói cụ thể hơn, ai tìm thông tin về các trường ĐH Nga có thể tìm ở đây:
http://www.wuz.ru/baza/
http://www.5ballov.ru/universities/
http://www.rusalma.org/ (có thể tìm bằng tiếng Anh, nếu chưa biêt tiếng Nga)
http://www.edunews.ru/
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Science/Higher_Education/
http://www.aboutstudy.ru/
и т.д. и т.п.
Đa số website của các TĐH Nga có cả Eng version, ai chưa biết tiếng Nga, có thể tham khảo bằng tiếng Anh (nếu biết).
Có thể viết thêm mấy chục link vào danh sách này nữa, nhưng các nguồn thông tin đó sẽ giúp cho các bạn chỉ tìm hiểu về các trường, nhưng không giúp làm thủ tục. Nếu các bạn không có người nhà hoặc bạn thân ở Nga, thì vẫn phải qua một công ty trung gian. Vấn đề không phải ở chỗ nó là business hay không (nếu tìm một công ty tốt, thì họ làm thủ tục với mức phí cũng vừa phải và sẽ giúp trong suốt cả thời gian học). Có một số thủ tục các bạn không thể tự làm lấy. Các trường Nga không thỏa thuận gì với công ty về việc từ chối hồ sơ của người muốn tự làm thủ tục. Điều này vô lý và buồn cười. Vấn đề ở chỗ đa số trường Nga sợ làm thủ tục cho công dân VN, nếu không có người bảo lãnh, bởi vì đa số trường đã bị ít nhất 1 sinh viên VN đăng ký du học, nhưng không đến trường. Theo luật của Nga, nếu trường làm giấy mời, thì sẽ phải chịu trách niệm về người nước ngoài đó, nếu sinh viên không đến học, không đăng ký tạm trú tại trường, thì trường bị phạt. Chính vì thế, một số trường mà tôi đã hỏi cho mấy người VN, từ chối không nhận người Việt và Lào.
Có một số điều nữa, nhưng tôi đã viết dài quá rồi, mỏi cả tay và mắt, ai quan tâm, thì xin hãy liên hệ trực tiếp. Tôi sẽ cấp cho đầy đủ thông tin để tự làm thủ tục thử xem.
 
nên có người thân quen bên này , còn nếu làm theo đàn bò thì cũng OK , rất đúng thủ tục , và nguyên tắc .Nhưng trên thực tế bạn sẽ chẳng làm đc như vậy , bởi vì từ một người xa lạ , ko có gì chứng minh cho dekan quốc tế bên này thấy bạn muốn sang Nga học thì họ ko đời nào làm cho mình . Còn nếu đc , thì xin hãy đợi khoảng 1 năm giấy mời và visa .
 
Nên nhớ: giấy mời không nhất thiết phải là orginal. Bạn chỉ cần đề nghị trường gửi bằng fax cho bạn là đủ. Vì lãnh sự Nga chỉ cấp visa cho bạn căn cứ vào cứ liệu của BNG Nga cung cấp.
Có lẽ là thông tin của bạn ĐÀN BÒ VÀO THÀNH PHἯb hơi cũ hoặc sai. Hiện nay một trong 2 điều kiện bắt buộc để nhận visa tại Lãnh sự quán Nga là bản gốc giấy mời (điều kiện thứ 2 là hợp đồng do trường đã ký). Lãnh sự quán Nga tại TP HCM có thể "nhắm mắt" nếu thiếu hợp đồng, Lãnh sự quán tại Hà Nội - không bao giờ. Tất nhiên, có thể bạn là một người giỏi đến mức kệ các quy tắc của Lãnh sự quán và vẫn làm được. Tôi đã làm thủ tục giúp cho hơn 6 chục người rồi, quen ông trưởng LSQ và một số người khác ở LSQ, tuy nhiên khi một trường gửi bản gốc giấy mời, nhưng quên không đóng dấu trên giấy mời, thì LSQ không chấp nhận hồ sơ và không đồng ý nhận bản fax của trường, mặc dù ông decan của trường gọi trực tiếp cho ông trưởng LSQ và xác nhận.
Trước khi bay, bạn phải thông báo cho trường biết lịch trình bay của bạn.
Nếu bạn không có ai đón, thì trường phải tổ chức người đi đón bạn.
Nếu trường gần Mát, thì sẽ đi đón, bạn chỉ mất 50-150 USD tùy theo khoảng cách từ trường đến Mát và tùy theo nhân viên của trường đi đón bằng tàu hoặc máy bay. Nếu trường xa, thì số tiền bạn phải thanh toán cho nhà trường có thể lên 500-700 USD, bởi vì bạn phải trang trải vé máy bay cả 2 lượt và công tác phí của người đi đón.
...và đừng tin, khi người ta nói rằng không có họ bạn không làm gì được.
Thế bản thân bạn thì tự làm hết hay sao? bạn có thể chia kinh nghiệm với tôi được không? Tôi làm trong lĩnh vực này 5 năm rồi, nhưng vẫn thỉnh thoảng có vấn đề như tôi viết trên (có lúc thì trường quên gửi HĐ, có lúc thì giấy mời, có lúc thì tuổi sinh viên quá cao hoặc học bạ quá kém, thì trường không đồng ý nhận...). Không biết làm thế nào để các trường Nga nhận những du học sinh của mình luôn và không đòi hỏi tôi gửi bản dịch công chứng của bộ hồ sơ để cho trường xem xét (theo bạn, chỉ cần viết 1 đơn xin nhập học; như thế thì nó sẽ tiết kiệm khoản chi phí chuyển phát nhanh). Không biết làm thế nào để LSQ Nga không đòi hỏi phải có bản gốc giấy mời, để cho tiết kiệm chi phí chuyển phát nhanh gửi bản gốc (theo bản, thì phải ngồi chờ mãi khi trường gửi bằng bưu điện bình thường mất chỉ 2-3 tháng thôi, nhưng tôi không có thời gian, bởi vì du học sinh đòi hỏi làm nhanh, và thời gian nhập học cũng hạn chế). Khổ quá! :cry: Giá mà có một người giỏi như bạn giúp tôi, thì chúng tôi phối hợp với nhau có thể giúp cho rất nhiều bạn khác! :)
Tóm lại, nếu có bạn nào quan tâm đến vấn đề này, nhưng không muốn mất ít nhất 1 năm học tiếng Nga cho nó có đủ trình độ để tìm thông tin về các trường và viết đơn xin nhập học v.v. bằng tiếng Nga, thì tôi sẽ cung cấp sẵn những thông tin đó và giúp viết đơn xin. Còn các việc khác các bạn tự làm hết nhé.

Bạn ĐÀN BÒ VÀO THÀNH PHỐ ơi! Tôi xin hỏi: nếu bạn đau răng, chẳng hạn, bạn tự học chữa răng để không mất dịch vụ phí của bác sĩ hay như thế nào?
 
Một lần nữa: TÔI KHÔNG TRANH LUÂN VỚI AI HẾT!
Tôi viết cho những người muốn đi Nga học.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Cắt của bạn câu cuối, đề nghị các thành viên lịch sự hơn khi tranh luận.
Admin.
 
Bạn thực sự rất giỏi và mạnh dạn. Bạn có thể cho mọi người biết tên trường và đỉa chỉ email, tên người phụ trách để liên lạc. Nếu có ai đã biết tiếng Nga một chút, thì họ có thể làm theo bạn.
 
Không biết các bác thế nào chứ mấy đại gia ở cạnh nhà tớ toàn Việt kiều Nga cả. Nhà 5 tầng giầu sụ, tiền đè chết người. Mà đó là những người kiểu "người Việt mới" chứ không phải ăn bám từ thời còn Cô chú cứ phá đâu. Trong khi đó dân Việt mình hiện nay vẫn dạt sang Nga nườm nượp. Thật trớ trêu khi những người ở bên đó dở khóc dở cười với số phận của mình thì họ lại coi đó là miền đất hứa!
Còn tớ đồ rằng bác Actas Prima và Đàn bò vào thành phố hoặc là học dốt, hoặc là không biết cách làm ăn trên đất Nga nên mới nhìn nước Nga một cách phiến diện như thế. Nói vậy chắc các bác hiểu?!? Không ai không cho rằng nước Nga ngày nay không còn như trước nữa song một chân lý hiển nhiên nên hiểu đó là ở đâu cũng có mặt tốt và mặt trái. Thiển ý của tớ. Có j` sai các bác bỏ quá :D
 
Thật sự rât khâm phục bạn đàn bò trong việc xử lý việc đi du học của mình hồi đó . Và tớ cũng ko phủ nhận trong môi trường trứơc đây của nước Nga thì đúng thế thật . Họ làm việc như những người văn minh vào bậc nhất thế giới , và theo phong cách của một nước công nghiệp . Thêm nữa là tình cảm của những ngừơi Nga với người VN vẫn còn nồng thắm . Nhưng tớ xin nói với bạn một điều là hiện nay những điều mà bạn nói đã ko còn phù hợp nữa , và chúng ta ngồi đây thảo luận là để đưa ra những kinh nghiệm của mình đi khi đi du học cho những đàn em và những ai muốn đi du học Nga , trong thời điểm hiện tại chứ ko phải như trước đây . Và không chỉ có bạn là người đi du học , ko chỉ có bạn là một mình đến LSQ Nga làm visa , cho nên điều tớ nói ở đây là chắc chắn sẽ có nhiều người ủng hộ . Tớ cũng đã từng đi du học theo dịch vụ , đó là lần đầu tiên đến Nga , còn khi chuyển trường , một mình tớ hoàn toàn đi làm giấy tờ , rồi đặt vé , về nước , làm visa . Tớ cũng đã suy nghĩ như cậu , đó là sao mình ko tự đến trường mình thích để làm , ko phải qua dịch vụ và ko mất 1 xu nào tiền phát sinh , nhưng tớ đã lầm khi làm như thế , tớ ko phải qua dịch vụ nào bởi vì tớ làm giấy tờ khi tớ đang ở Nga và tự tớ đi làm . Nhưng để có đcj hợp đồng của bên Nga cầm về VN và visa về nước thì đã tốn một khoản tiền và thời gian ko nhỏ để làm đc cái đó ( tớ đã biết tiếng Nga và đang sống ở Nga) . Tùy vào đềkan từng trường , nhưng những khoản như thế là ko thể thiếu để có đc những gì mình cần. Cần đưa ra những thông tin chính xác để mọi người không bị bối rối khi chuẩn bị đi du học Nga
 
Nhưng tớ xin nói với bạn một điều là hiện nay những điều mà bạn nói đã ko còn phù hợp nữa


Tên tớ là ĐÀN BÒ VÀO THÀNH PHỐ, cậu có thể làm ơn viết tên riêng bằng chữ cái to được không?
 
còn chuyện của tớ xảy ra vào 14-2-2003 chỉ 2 năm sau , còn lần làm thủ tục chuyển trường là tháng 10-2004 . Xã hội thay đổi theo từng ngày à
 
Trong diễn đàn này đã từng có cảnh nhục mạ nhau, do đó đề nghị Bạn ĐÀN BÒ VÀO THÀNH PHỐ không nên dùng những cụm từ như "lải nhải" để đáp lại người khác. Từ hôm nay tôi đề nghị mọi thành viên diễn đàn cùng lên tiếng bảo vệ sự trong sáng của "TIẾNG VIỆT". Tất cả những câu từ có tính xúc phạm người khác đều không được hoan nghênh!
 
Tớ đang học ở một trường lớn nhất của Nga, trường nhà nước.
Khi đi xin visa ở lãnh sự, trong tay tớ thậm chí không có cả photocopy giấy mời.
Ông tham tán trực tiếp gọi điện về Moscow, và khi Moscow xác nhận qua điện thoại, và lệnh cho các nhân viên làm visa cho tôi ngay trong giờ nghỉ trưa để tôi kịp ra sân bay hôm đó.
bạn quá may mắn , và đâu có phải ai cũng đc may mắn như bạn . Hãy nói về tình hình chung nhất , và mọi người dễ gặp nhất .Đây là mình đang trao đổi lại kinh nghiệm cho những người cần thiết mà . Trên thực tế thì ko ai có thể đc như bạn , được tham tán gọi về tận Mos , đc làm visa ngay trong ngày ---> bạn quá may mắn, bạn có nhận thấy thế ko , hay đến bây giờ vẫn nghĩ là người Nga luôn như thế . Nếu hiện giờ đang học ở trường lớn nhất Nga , chắc MGU à , thế thì bạn ở Mos . Nếu đúng thế thì tớ ko thể tin rằng bạn vẫn suy nghĩ và có những thông tin về du học như bạn nói . Hàng ngày chạm mặt phải những điều đó mà , chẳng nhẽ ko có cảm xúc và coi đó là bình thường . Qua bài " người Nga đối xử với bạn thế nào " và đọc đi , xem có đúng là bây giờ đang thế ko
 
Back
Top