Thầy giáo : Vôva , nếu em có 10 USD, em xin bà thêm 10 USD thì em sẽ có mấy USD ?
Vôva : Thưa thầy , 10 USD.
Thầy giáo : Em chẳng biết gì về số học cả .
Vôva : Còn thầy chẳng biết gì về bà em cả .
:beafro: :beafro: :beafro:
Một người phụ nữ đang đi dạo cùng người con trai nhỏ thì gặp một người bạn gái . Người phụ nữ bảo con trai :
- Vôva ,con hãy hôn cô .
- Con không dám đâu .
- Vôva con có nghe lời mẹ không ?
- Con sợ lắm mẹ à !
- Con đừng có cứng đầu ! Tại sao con sợ ?
- Bởi vì hôm qua bố đã hôn cô ấy và đã bị ăn bạt tai .
:beafro: :beafro: :beafro:
Trong giờ học , thầy giáo :
- Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên !
Cả lớp ngồi im . Sau vài phút Vôva đứng lên . Thầy giáo :
- Vôva, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc ?
- Không ạ , em không nỡ để thầy đứng một mình .
:beafro: :beafro: :beafro:
Bố đi làm về thấy Vôva đang đóng đinh xuống đất . " Tại sao con lại đóng đinh xuống đất " ? bố tò mò hỏi .
Vôva chìa cho bố xem một chiếc lọ thí nghiệm , nói : " Đây không phải là đinh . Con thử điều chế một it thuốc cải tử hoàn sinh theo cuốn sách cũ trong tủ . Đây là thí nghiệm trên một con giun đã chết . Con giun không sống lại được nhưng không hiểu sao nó lại trở lên rất cứng"
" Con cho bố lọ thuốc với công thức điều chế , bố sẽ mua cho con một Toyota "
Hôm sau đi học về , Vôva thấy một chiếc Mecedes mới cứng trước cửa. Nó lạ quá hỏi bố . Bố trả lời : " Chiếc Toyota bố mua cho con để trong ga-ra . Còn chiếc Mecedes trước cửa là mẹ tăng con đấy " .
:beafro: :beafro: :beafro:
Học sinh cùng cô giáo chụp ảnh . Cô giáo ra sức thuyết phục các em học sinh cùng làm vài kiểu để làm kỉ niệm : " Sau này khi các em lớn lên xem lại những tấm ảnh này sẽ nói : " Đây là Macha bây giờ đã thành nghệ sĩ rồi đấy ! Còn đây là Kôlya bây giờ đã thành bác sĩ ...". Từ cuối lớp tiếng của Vôva cất lên , giọng buồn buồn :
- Còn đây là cô giáo Coloxova, cô ấy đã chết từ lâu ...!!"
:beafro: :beafro: :beafro:
Vôva : Thưa thầy , 10 USD.
Thầy giáo : Em chẳng biết gì về số học cả .
Vôva : Còn thầy chẳng biết gì về bà em cả .
:beafro: :beafro: :beafro:
Một người phụ nữ đang đi dạo cùng người con trai nhỏ thì gặp một người bạn gái . Người phụ nữ bảo con trai :
- Vôva ,con hãy hôn cô .
- Con không dám đâu .
- Vôva con có nghe lời mẹ không ?
- Con sợ lắm mẹ à !
- Con đừng có cứng đầu ! Tại sao con sợ ?
- Bởi vì hôm qua bố đã hôn cô ấy và đã bị ăn bạt tai .
:beafro: :beafro: :beafro:
Trong giờ học , thầy giáo :
- Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên !
Cả lớp ngồi im . Sau vài phút Vôva đứng lên . Thầy giáo :
- Vôva, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc ?
- Không ạ , em không nỡ để thầy đứng một mình .
:beafro: :beafro: :beafro:
Bố đi làm về thấy Vôva đang đóng đinh xuống đất . " Tại sao con lại đóng đinh xuống đất " ? bố tò mò hỏi .
Vôva chìa cho bố xem một chiếc lọ thí nghiệm , nói : " Đây không phải là đinh . Con thử điều chế một it thuốc cải tử hoàn sinh theo cuốn sách cũ trong tủ . Đây là thí nghiệm trên một con giun đã chết . Con giun không sống lại được nhưng không hiểu sao nó lại trở lên rất cứng"
" Con cho bố lọ thuốc với công thức điều chế , bố sẽ mua cho con một Toyota "
Hôm sau đi học về , Vôva thấy một chiếc Mecedes mới cứng trước cửa. Nó lạ quá hỏi bố . Bố trả lời : " Chiếc Toyota bố mua cho con để trong ga-ra . Còn chiếc Mecedes trước cửa là mẹ tăng con đấy " .
:beafro: :beafro: :beafro:
Học sinh cùng cô giáo chụp ảnh . Cô giáo ra sức thuyết phục các em học sinh cùng làm vài kiểu để làm kỉ niệm : " Sau này khi các em lớn lên xem lại những tấm ảnh này sẽ nói : " Đây là Macha bây giờ đã thành nghệ sĩ rồi đấy ! Còn đây là Kôlya bây giờ đã thành bác sĩ ...". Từ cuối lớp tiếng của Vôva cất lên , giọng buồn buồn :
- Còn đây là cô giáo Coloxova, cô ấy đã chết từ lâu ...!!"
:beafro: :beafro: :beafro: