Thế anh không cho em cái ảnh chưa có chữ virus à
Ui em nói thế thì anh cũng bó tay. Anh có mỗi cái hình đó thôi em à.
Hay em làm xừ nó hình mới cho anh. Anh thuộc trường phái đơn giản và dễ hiểu, nên em làm hình cũng ít mầu mè thôi nhé, miễn cho anh vụ hoa hòe hoa sói (còn đâu là độ ngầu nữa). Mầu nền là mầu đen, hình nền em lấy hình nào ...ngầu ngầu chút, ít đường nét, rồi sau đó táng luôn chữ "VIRUS" cho nó chạy là OK rồi em à. Anh tin tưởng vào đôi mắt nghệ thuật của em.
Thêm ý tưởng, phải thêm kinh phí. Thôi thế này đi, cafe cộng thêm với đĩa hoa quả, đĩa hạt dưa nữa em nhé (ko biết anh gọi thế có hợp với thực đơn bây giờ ko, chứ năm trước anh về, toàn gọi thế. Mình lạc hậu rồi...) Nếu em thích thì có thể gọi thêm đĩa ... cà pháo nữa cũng được.
Cứ cái kiểu này, khéo phải kìm chế những ý tưởng của mình lại thôi, không thì phải gọi hết cả cái thực đơn mất.