Xem truyền hình Nga

Мульт личности

Мульт личности — пародийное анимированное шоу на Первом канале.

Đoạn cuối Мульт личности 25 ( 3/7-2011 )

 
КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!

Truyền hình Nga đang phát seri “Какие наши годы! - Лица, события, кино, мода, музыка, спорт, политика.” – “Năm tháng của chúng ta! – Nhân vật, sự kiện, phim, mode, âm nhạc, thể thao, chính trị” , ôn lại những tháng năm dưới chế độ Sô viết.
Những người làm chương trình đã lục lại kho tư liệu, tìm các nhân chứng và đưa ta về với Liên xô ngày xưa, có những điều ta đã biết, có những thứ giờ mới biết..
- Liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới tại Moskva.
- Sự xuất hiện của các chương trình "Песня года"; "ВРЕМЯ"..
- Cuộc đọ sức giữa 2 cờ thủ B. Spasski và R. Fiser; Đội tuyển Khúc côn cầu Liên xô và Canada tranh siêu cup. Tuyển Bóng rổ Liên xô thắng tuyển Mỹ 51:50 tại Thế vận hội Munich …
- Vụ binh lính trấn áp cuộc biểu tình của công nhân vùng Novotrerkassk
- Thông báo của Đảng về "антипартийной группе" – “bè lũ chống Đảng” Маленков, Каганович, Молотов…
- Tổng thống R. Nicxon tặng Tổng bí thư L.Brezhnhev chiếc Limuzin.
- “Khủng hoảng Karibe”.
- Sự xuất hiện của mode phụ nữ mặc …quần.
- Các bộ phim Liên xô: "Летят журавли"; "Джентльмены удачи"; "ВОЙНА И МИР"; "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"…và phim nước ngoài: “Bố già”; "ФАНТОМАС"… được trình chiếu.
- Sự có mặt của sữa đóng bịch giấy trên đường phố.
- ….

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ! - THỜI CHÚNG MÌNH NÓ THẾ!

Mì lẩn thẩn coi lại seri phim truyền hình về những năm tháng đã qua, có những sự kiện đã biết và có những chuyện không còn nhớ, tỉ như việc “thưởng trà”. Không ngờ vodka mang lại gần 30% ngân sách, rồi chuyện Nghị định về việc “ Chống say và nghiện rượi” ban hành năm 1972 chỉ cho phép bán vodka từ 11-19 giờ….
Làm sao vừa giảm “thưởng trà” vừa bảo đảm ngân sách? Cách người dân Sô viết “thưởng trà”? và những câu chuyện quanh đó…

 
КАКИЕ НАШИ ГОДЫ! - THỜI CHÚNG MÌNH N Ó THẾ!

Năm 1987


Tháng 8/1987, 11 năm sau khi tốt nghiệp ĐH, Mì háo hức quay trở lại Kharcov để được chứng kiến Liên xô tiến lên Chủ nghĩa cộng sản dưới thời “cải tổ” với khẩu hiệu “Перестройка и гласность, борьба с коррупцией”.

Sau chuyến bay dài Tp.HCM – Sheremechievo – Vnukovo – Kharvov, ngày hôm sau, việc đầu tiên Mì nghĩ tới là uống bia tại quán quen đầu cầu bên hông GUM.

Khi nhẩn nha vài ngụm bia tươi, ngó lên bức tranh mozaik trên tường quán với khẩu hiệu “Liên xô – thành trì của CNXH” có từ hơn 10 năm trước, cảm tưởng đầu tiên sau bao năm quay lại – thành phố không nhiều đổi thay…thất vọng.

Nhưng có lẽ sự kiện gây chấn động năm đó là vào đúng “Ngày bộ đội biên phòng” 28/5-1987, công dân Đức 19 tuổi Маттиас Руст ( Mathias Rust) đã lái chiếc máy bay thể thao "Цесна" (Cessna 172B Skyhawk ) từ Phần lan vượt biên giới đáp xuống gần Hồng trường.
Giờ Маттиас Руст ra sao?
Tại sao hồi đó máy bay không bị bắn hạ và giờ cũng sẽ chẳng bị bắn?

Mời xem clip



Cũng năm 1987:

- Bắt đầu phong trào xuống đường với các khẩu hiệu:
"Вся власть Советам!"
“Не народ для социализма, а социализм для народа”
….
- Nhạc rock chính thức được cho phép.
 
Sửa lần cuối:
Tháng 8/1987, 21 năm sau khi tốt nghiệp ĐH, Mì háo hức quay trở lại Kharcov

Bác Mì tốt nghiệp ĐH sớm thế?:emoticon-0157-sun:

Hê hê,

Chị Chaika ôi, bác cả QKMN là thần đồng mà. Thế nên gõ đồng nào, ra đồng ấy, đây này:

P150411_0534-1.jpg

Chị Huonghongvang chụp ảnh kỷ niệm với món quà của bác Mì Chả tặng Bộ tư lệnh lữ đoàn 3N Đông Hà - 15/4/2011
 
КАКИЕ НАШИ ГОДЫ! - THỜI CHÚNG MÌNH NÓ THẾ!

Năm 1987


Nhưng có lẽ sự kiện gây chấn động năm đó là vào đúng “Ngày bộ đội biên phòng” 28/5-1987, công dân Đức 19 tuổi Маттиас Руст ( Mathias Rust) đã lái chiếc máy bay thể thao "Цесна" (Cessna 172B Skyhawk ) từ Phần lan vượt biên giới đáp xuống gần Hồng trường.
Giờ Маттиас Руст ra sao?
Tại sao hồi đó máy bay không bị bắn hạ và giờ cũng sẽ chẳng bị bắn?

Mời xem clip

Cảm ơn bác Micha53, cái vụ Rust này đúng là chấn động, hồi đó em cũng ở Mát nhưng lơ ngơ chả biết tí nào sất. Hai năm trước, nhân kỷ niệm 22 năm "chuyến bay lịch sử" của Rust, đã có một topic trên NNN và các thông tin khá đầy đủ về vụ này, các bác quan tâm có thể vào xem lại:
22 năm trước, Mathias Rust biến Quảng trường Đỏ thành sân bay
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1727
Mới rồi em có dịch trên NNN mấy bài về vụ tay bơi người Ucraina bơi qua vịnh Thái Lan có thuyền buồm hộ tống sang tận mũi Cà Mau mà ta không biết gì, có bác cũng so sánh vụ đó với vụ Rust mới hay:emoticon-0123-party
 
КАКИЕ НАШИ ГОДЫ! - THỜI CHÚNG MÌNH NÓ THẾ!

Năm 1984


Lần đầu tiên tại Liên xô xuất hiện Гастарбайтер ( tiếng đức = гость + рабочий )
Tại sao có sự xuất hiện của họ?
Tại sao những người Việt nam trở thành tiên phong trong 1 “kiểu” tiêu thụ hàng hóa?

 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА (НТВ) – GẶP GỠ GIÁNG SINH

Chương trình có 2 đoạn kể lai lịch:

Các chương trình truyền hình giải trí đêm giao thừa



Chúc tết của Nguyên thủ

 
Trong clip đầu của bác Mì chả mới bốt, em khoái nhất cảnh bác Khrushev đứng rót một ly vodka đầy đưa cho bác Phidel, bác này liền đón lấy, uống 1 phát do dna luôn, khiến bác Khrushev khoái chí cười tít:emoticon-0136-giggl
 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА (НТВ) – GẶP GỠ GIÁNG SINH

Chương trình có 2 đoạn kể lai lịch:

Các chương trình truyền hình giải trí đêm giao thừa


Chúc tết của Nguyên thủ

Bác Mì lọ mọ tìm đâu ra những chương trình hay quá. Xem mà thật nhớ.. Liên Xô. Cảm ơn bác nhiều! :emoticon-0150-hands
 
Trong clip đầu của bác Mì chả mới bốt, em khoái nhất cảnh bác Khrushev đứng rót một ly vodka đầy đưa cho bác Phidel, bác này liền đón lấy, uống 1 phát do dna luôn, khiến bác Khrushev khoái chí cười tít:emoticon-0136-giggl

Khỏe như bác Phi thì mấy phát do dna chả được, bác hungmgmi nhỉ! Cái vụ do dna làm em nhớ hồi còn đi công việc dưới miền Tây. Khi ấy, từ Sài Gòn em có vác theo chai Bàu Đá xuống làm chút quà mạn. Mấy bác dưới ấy cứ nghĩ rằng nó giống như "đế" nên cũng... "1 phát ăn ngay", cả mấy quan chức khác cũng thế, "ngất ngây con gà tây"! Trong khi đó, em cứ... hề!... hề!... 3 phát do dna liên tục, bác ạ! :emoticon-0102-bigsm
 
Giao thừa năm nay, Truyền hình Nga có 1 số chương trình đáng chú ý:

Kênh 1
Như thường lệ, bộ phim hài “Ирония судьбы, или С легким паром!” được chiếu lại.
Chương trình "Две звезды" - Большой новогодний концерт
Chương trình tạp kỉ "Оливье-шоу“ -. Kéo dài từ trước và sau giao thừa
Đúng giao thừa là Chúc tết của Tổng thống Д. А. Медведева

Đây là năm thứ 2 không còn chương trình “Песня года” – có lẽ vì không có tài trợ?

Kênh Россия 1
Có chương trình ca nhạc "Лучшие песни-2011". Праздничный концерт из Государственного Кремлевского дворца và “Новогодний парад звезд” trước giao thừa.
Sau giao thừa có “Новогодний Голубой огонек-2012”

Mời các bạn cùng thưởng thức.
 
Chươnh trình ca nhạc sáng 1/1/2012

Các bác quí mến ơi, sáng 1/1/2012 (theo giờ VN) em có xem trên kênh Nga một chương trình ca nhạc khá dài tên là cái gì "... radio" tự nhiên em quên bặt tên chương trình :emoticon-0106-cryin. Các bác có biết lúc nào họ phát lại chương trình ca nhạc đó ko ạ, em muốn xem lại quá!
Em cảm ơn!
 
Đó là chương trình ca nhạc Avtoradio Discoteka 80-x bạn Tanhia à. Cũng như mọi năm, chương trình này mời được những gương mặt nổi tiếng, góp phần làm nên diện mạo, dấu ấn âm nhạc của thập niên 80 thế kỷ trước, như C.c. Catch, Joy, Mirazh, Albano....
Link download có lẽ phải nhờ bác Micha53 thôi.
 
Link download có lẽ phải nhờ bác Micha53 thôi.

Links các chương trình Năm mới có trên Google.

Chương trình Discoteka 80-x kỉ niệm 10 năm phát sóng nên khá đặc biệt.
Chương trình "Bài hát năm" kỉ niệm 40 năm phát sóng...
 
Sửa lần cuối:
Các bác quí mến ơi, sáng 1/1/2012 (theo giờ VN) em có xem trên kênh Nga một chương trình ca nhạc khá dài tên là cái gì "... radio" tự nhiên em quên bặt tên chương trình :emoticon-0106-cryin. Các bác có biết lúc nào họ phát lại chương trình ca nhạc đó ko ạ, em muốn xem lại quá!
Em cảm ơn!
Tanhia vào Youtube, dán chữ авторадио 2011 vào nhé, sẽ ra hàng loạt các clip trong chương trình vừa rồi. Các bạn Nga đã kịp ủn lên Youtube rồi.
 
Back
Top