Xem truyền hình Nga

daniel

New member
Các bạn ơi, kích thích các bạn 1 tí. Dạo này TV trong TPHCM đã cho xem kênh Nga trên truyền hình cáp. Các bạn thấy chất lượng của nó thế nào?

Tôi chỉ thường xem giờ buổi tối, xem được thời sự, một số phim Mỹ, một ít phim tư liệu, chương trình ca nhạc. Ðây không phải diễn đàn Aâm nhạc, nhưng những chương trình ca nhạc trên TH tôi thấy hình như hơi nhàm vì giai điệu các bài hát giống nhau quá.
 
Tôi tạo topic này nhưng xem lại thì truyền hình cáp SÀI GÒN cắt mất đài Nga rồi. Chỉ đầu kỹ tuật số Bình Dương là bắt được PTP thôi. mà hình như cũng chẳng có ai quan tâm đến TH Nga
 
Có tớ đây, daniel ơi, tớ cũng quan tâm đến đài Nga như cậu đấy,ví dụ ngay nhé.
Đêm qua, lúc 2h30 giờ VN tớ xem được một chương trình tuyệt hay moi serebrianyi shar-cụ thể là một chương trình về Iury Gagarin nhân kỷ niệm 45 năm chuyến bay lịch sử đầu tiên vào vũ trụ (12/4/1961-12/4/2006). Cảnh đầu phim là tiếng nói trầm hùng của phát thanh viên Đài tiếng nói LX lúc 10h02 phút thông báo về chuyến bay lịch sử này.Nghe thật tự hào và xúc động, tiếng nói của 45 năm về trước:" ....Phi công của chuyến bay vào khoảng không vũ trụ là công dân Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết-thiếu tá phi công Iuri Gagarin..."
Bộ phim cho chúng ta tại sao Iuri Gagarin được chọn là người phi công vũ trụ số 1 vào thời điểm đó. Những thước phim tư liệu quý: Bố Iury chơi cùng 2 con gái nhỏ Elena và Galina quanh cây thông năm mới, cảnh nhà du hành vũ trụ dạy con Galina học bài, đám tang Gagarin bên tường điện Kremli...
Một bộ phim rất đáng xem, tuy nhiên nó lại phát vào thời gian khá bất tiện với người xem VN.
Ngay sau chương trình moi serebrianyi shar là một phim tư liệu có tên Ukroshenie konia, cũng rất thú vị.
Nhìn chung kênh PTP ít chương trình giải trí hơn kênh 1 và có nhiều tin thời sự hơn. Tớ thường xem chương trình Vesti lúc 11 h đêm, sau đó có bản tin về Matxcơva trong ngày nữa.Cuối tuần có Vesti-nhezeli (tối chủ nhật) có các tin tức nổi bật trong tuần của Nga.
Cũng trên kênh PTP có nhiều phóng sự điều tra độc lập rất đáng xem, thường phát lúc nửa đêm giờ VN (Chacnoe rasledovanie). Ca nhạc thì hầu như chỉ có một lần trong tuần, bây giờ là giờ mùa hè nên chuyển sang lúc 9h30 sáng CN.
Daniel thân mến, cáp trung ương vẫn có kênh 1, không cắt. Còn đài PTP thì đầu kỹ thuật số VTC đang phát.
Lúc nào ra HN thì Alô nhé.
 
Anh Daniel à, em lại tưởng TV nhà em không bắt được Kênh 1 của Nga là do ... TV dởm, nên không dám nói năng gì. Mất TV Nga kể ra ... khá là tiếc. Chán SCTV ghê :D

Tiếc là em ... không có thời gian để viết nhiều cho ngày 12/4 - chỉ có 2 bài thôi :D
 
Hình như không phải bị cắt mà chỉ... chập chờn thôi hay sao ấy, vì ở nhà tớ có hôm được hôm lại không, mà toàn phải dọ dẫm.
 
Đúng là mấy ngày hôm nay không xem được đài OPT trên mạng cáp SCTV nữa, buồn thật. Hôm nọ mình tình cờ xem được trên CCTV 9 (của Trung Quốc) chương trình văn nghệ chào mừng Năm nước Nga ở TQ (có vợ chồng TT Putin dự), thấy hay vô cùng dù chỉ xem được đoạn cuối. Nghe "Chiều Moscow" mà gai cả người. Lâu lắm mới lại được nghe những giai điệu thiết tha, muợt mà đến thế.
 
Kênh truyền hình OPT1 của Nga xem cũng được nhưng ghét nhất là cái tội quảng cáo quá nhiều, mà toàn quảng cáo bia , rượu (thèm quá), nhất là bánh kẹo.
Được cái toàn chiếu phim Mĩ. Thi thoảng cũng thấy chiếu phim chưởng. Mà chả thấy chiếu phim Việt Nam đâu cả :lol:
 
May quá, bây giờ ở TP HCM đã có lại kênh OPT1 rồi :D

Thực tế thì em thuộc dạng ít xem TV :D, qua những đoạn loáng thoáng xem được thì cũng thấy hơi nhiều quảng cáo thực. Ca nhạc cũng ... khó nghe hơn xưa :D, có thể tại mình đã già đi so với ngày xưa. Nhưng mà có vài chương trình em thấy cũng thích, về đất nước con người vv (đấy là những cái em xem thôi, không phải tất cả). Với lại hồi Torino, chỉ có kênh này là có tường thuật Olympic, và em còn nhìn thấy trượt băng nghệ thuật trên TV :D :D
 
Các cậu biết không, tớ luyện lại tiếng Nga 1 phần từ việc xem TH Nga, mặc dù phải nói thật lòng là nội dung không hấp dẫn lắm. Xem các chương trình ca nhạc thì mang máng giống nhau. Lâu lâu xem phim tài liệu về những chuyện thâm cung bí sử gì đó thì thích hơn. Phim Mỹ thì xem trên Star Movie hay HBO sướng hơn nhiều, nghe qua tiếng Nga thế nào ấy.

Nhưng bật mí nhé, hôm rồi tớ đi dịch tiếng Nga cho 1 cty đồ gỗ, họ trả 50 US$/buổi (không phải 1 ngày). Thế là đẹp rồi. Các cậu nhớ ôn luyện kỹ vào. Nghe đài nói là khách Nga sắp qua nhiều, có khi các cậu sẽ gặp tớ "đi khách" ngoài đường không chừng! Hihi.

Ði dịch để kiếm tiền chiêu đãi các bạn HÀ NỘI hôm nào ra công tác chứ.
 
Chờ daniel đi công tác HN để ăn khao mà lâu quá. :lol:
Bây giờ thì đài kỹ thuật số VTC đã phát ổn định kênh 1 của Nga, chất lượng cực đẹp. Điểm hay là VTC phát trực tiếp, không phát chậm lại như cáp trung ương trước đây.
Khoảng mấy tuần nay, khán giả VTC xem chương trình 1 của Đài Nga thường ngạc nhiên khi thấy các quảng cáo toàn phát tiếng Ucraina. Hóa ra "ông"VTC nhà mình thu kênh 1 theo chương trình dành cho Ucraina. Cũng chẳng sao, chương trình vẫn thế, chỉ có quảng cáo là tiếng U thôi.
Một điều nữa: Nếu bạn nào muốn biết lịch truyền hình trong tuần, trong ngày của kênh 1, hãy vào đc www.1tv.ru, vào Programma, chọn góc bên phải, phía trên, chương trình dành cho các nước SNG là xong. Công việc tiếp theo là cộng thêm vào đó 4 tiếng để xem.
Cá nhân hungmgmi tối nào cũng xem chương trình Thời sự phát vào lúc 12 h đêm, theo lịch là 8 h Moskva.
 
Khoảng 1 tháng trở lại đây, kênh 1 Nga giới thiệu một dự án lớn nhất trong năm Zvezdy na ldu-Những ngôi sao trên băng. Tham gia chương trình có các vận động viên trượt băng nổi tiếng, các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc....Chương trình này được phát cố định sau Chương trình Thời sự, vào lúc 0h20 phút tối thứ bảy hàng tuần theo giờ Việt nam. Tôi đã xem tất cả các chương trình, và thấy rất hấp dẫn nên muốn giới thiệu cho các bạn đang sở hữu đầu thu kỹ thuật số VTC.
Kết cấu mỗi chương trình theo một chủ đề nhất định, như hôm thứ bảy vừa rồi là chủ đề Umor-hài hước. Các cặp đôi biểu diễn theo chủ đề này với các tiểu phẩm khá hài hước và vui nhộn. Có nhiều cặp dựa trên các nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Sói Thỏ, gấu Vinhi Pukh..Có đôi lại đóng vai thổ dân châu Phi biểu diễn trên nền nhạc Ischezli solniechnye dni do Leontiev biểu diễn...Ban giám khảo cho điểm trực tiếp và trả lời phỏng vấn ngay tại trận với thái độ hết sức vui vẻ và hòa nhã. Và các thí sinh, dù không được điểm cao nhưng vẫn tỏ ra không cay cú, bực dọc hoặc thất vọng lộ liễu...Nói tóm lại, đây là một chương trình rất đáng xem.
Cũng kênh này vào tối thứ bày, CN hay phát lại các bộ phim của Liên xô ngày trước. Tuần truớc họ phát bộ phim tài liệu "Deen Read hát", nói về thân thế và các bài hát của ca sĩ kiêm diễn viên Mỹ chạy sang Liên xô này. Anh là diễn viên quen thuộc với khán giả Vn qua các bộ phim như Hát lên chàng chăn bò hoặc một bộ phim khác (hình như của Điện ảnh CHDC Đức) nói về cuộc đời bi tráng của ca sĩ cách mạng Chi lê Victor Hara...Hôm qua thì họ phát lại bộ phim "Đội bay"-Ekipazh của Điện ảnh Liên xô.
 
Hihi, em thì thấy anh chàng Ilya Averbukh đi làm huấn luyện viên có khi hay hơn đấy :). Nói chung em thấy cái trò này hay thì cũng hay, nhưng là về quảng cáo, chứ đối với một vận động viên chuyên nghiệp đẳng cấp cao như anh ta (huy chương bạc Olympic) thì em vẫn ... muốn anh ta đi theo con đường có chuyên môn hơn.
 
Tối Chủ Nhật này, sau chương trình thời sự (khoảng 12h20 giờ VN), kênh 1 của Nga sẽ phát lại phim Matxcơva không tin vào những giọt nước mắt, mời các bạn đón xem.
 
E hèm, hungmgmi lại giới thiệu tiếp cho các bác mấy chương trình hay kênh 1 trong mấy ngày nghỉ cuối tuần nha. Chỉ có những ai xem truyền hình kỹ thuật số mới xem được trực tiếp kênh 1 của Nga. Đã chuyển theo giờ Việt nam:

Thứ sáu:
19h10: Tạp chí hài hước thiếu nhi Ералаш .
0h25:Chương trình tạp kỹ của Maksim Galkin-một nghệ sĩ "nhại giọng" nổi tiếng sinh năm 1977, từng bị đồn đại là bồ của Alla.
2h30:Chương trình trực tiếp Gameshow rất nổi tiếng Что? Где? Когда?

Thứ bảy:
16h05: Chương trình KBH-một trò chơi truyền hình nổi tiếng từ mấy thập kỷ qua dành cho sinh viên.
19h:Truyền hình trực tiếp bóng đá Nga: Spartak Moscow-Zenit.
21h45: Ai là triệu phú-Tham gia chương trình là các ngôi sao của dự án"Những ngôi sao trên băng" và MC M.Galkin.
0h20: Phần thi thứ sáu(hay là thứ bảy nhỉ?) của dự án lớn nhất trong năm kênh1: "Các ngôi sao trên băng". Trượt băng nghệ thuật bà con ạ. Ai buồn ngủ quá thì có thể xem lại vào chiều tối thứ ba tuần tới (khoảng 18h30 tối).
5h20: Nhớ dậy sớm để xem Chương trình nhạc Ý San Remo.. Lâu qua srồi không xem Liên hoan này, không hiểu bây giờ "nó" ra sao?

Chủ nhật:
9h30: "Хит-парад 80-х"-Những bài hát hay nhất thập niên 80. Chậc, chương trình này chưa xem đã biết là hay :lol:
20h25: Воскресный "Ералаш"-tạp chí hài hước dành cho trẻ em.
22h: Phim hài rất...buồn cười: Cuộc phiêu lưu của những người Ý trên đất Nga. Đã xem 2 lần, nhưng "dất khoát" là hôm tới nếu vợ con không quấy là tớ sẽ xem lại.
 
Phim Cuộc phiêu lưu của người Ý trên nước nga buồn cười lắm, tôi cũng nhất định căn giờ phải xem lại mới được . Tôi nhớ lúc tôi xem ở rạp, cả rạp cười lăn ra . Giá thi thoảng bạn đưa lên thông tin như thế này thì quý quá.
 
Sáng nay dậy sớm 5h xem được chương trình San Remo 84 quá đã, thấy chú Toto và vợ chồng Albano và Romina trẻ trung đẹp đẽ, hát hay... Rồi lúc 9h40 lại gặp lại Sofia Rotaru và Alla, Iury Antonov, Laima Vaikule,Irina Ponarovskaya, Mironov và cặp vợ chồng đẹp số 1 của điện ảnh Xôviết Alferova và Abdulov cưỡi ngựa, hát hò..Cũng xin lưu ý các bạn là tối thứ bảy hàng tuần trên kênh 1 thường xuyên có telekanal Vremia chuyên phát lại các chương trình cũ từ thời Liên xô, xem rất thú vị.hai chương trình hôm này là của Telekanal này giwới thiệu. Hungmgmni sẽ để ý chương trình này và giới thiệu cho các bạn cùng xem. Nhưng có điều là phải dậy hơi sớm một tẹo :cry:
 
hungmgmi nói:
EChủ nhật:
9h30: "Хит-парад 80-х"-Những bài hát hay nhất thập niên 80. Chậc, chương trình này chưa xem đã biết là hay :lol:
20h25: Воскресный "Ералаш"-tạp chí hài hước dành cho trẻ em.
22h: [color=blue:7d336e5b78]Phim hài rất...buồn cười: Cuộc phiêu lưu của những người Ý trên đất Nga[/color]. Đã xem 2 lần, nhưng "dất khoát" là hôm tới nếu vợ con không quấy là tớ sẽ xem lại.

Phim "Cuộc phiêu lưu của những người Ý ở nước Nga" buồn cười lắm. Đây là phim hài do Ý - Nga hợp tác SX. Tên của bộ phim đó là "Невероятные приключения итальянцев в России". Mình nhớ láng máng là bộ phim kể một nữ bá tước Nga nói lại với cô cháu khi bà ta hấp hối tại một bệnh viện của Roma, rằng bà ta được thừa kế một kho báu trong thời kỳ cách mạng hiện trôi dạt ở Len...Thế là những người Ý bay gấp sang Nga hòng tìm lại kho báu, dẫn đến cuộc hành trình buồn cười của họ tại Nga. Đây là một phim hài hoàn toàn, mọi người cố gắng xem giải trí. Nhưng tận 10 giờ tối mới phát à Hùng, hơi muộn nhỉ, nhưng mình sẽ cố thức để xem.

Không thể nhịn được cười, nhất là cái đoạn chạy đuổi nhau với sư tử trên sông Neva, rồi đào kho báu, bên cạnh cầu có 4 con sư tử (банковский мост...Toàn viễn tưởng. Bộ phim quay lại tất cả những cảnh TP Leningrad thân quen, các bác ở Len ơi, nhớ xem nhé. Các bác ko ở Len tối nay không xem phim này mất 1/2 cuộc đời, còn những bác học ở Len không xem thì sẽ mất 2/2 cuộc đời :P Tks Hungmgmi giới thiệu thật nhiều.
 
Sáng Chủ nhật này, vào lúc 9h30 phút sẽ có chương trình ca nhạc của Nghệ sĩ nhân dân Liên xô Valentina Tolkunova có tên "Monolog". Mời các bác đã từng yêu thích ca sĩ của Где ты раньше был, Вечер школьных друзей, Я не могу иначе...đón xem nhé.
 
Đêm hôm qua,lúc 2h25 (:cry: buồn ngủ quá) hungmgmi xem được thiên phóng sự điều tra của kênh 1về tình hình phạm tội của người nước ngoài tại Nga. Phần 2 của điều tra này "ưu tiên" nói về các công dân Trung Quốc và Việt Nam.Tệ nhất là bọn nó lại quay ví dụ về tình hình cư ngụ lộn xộn, bất hợp pháp lại chính là cái ký túc xá 16 tầng mà...hungmgmi ngày xửa ngày xưa đã từng ở :cry:
Ngày thứ Tư 25/10, các bác nhớ đừng bỏ qua cuộc trả lời câu hỏi trực tiếp trên kênh 1 vào lúc 15h00 giờ HN của bác Putin nhé. Tớ đã gửi một câu hỏi vớ vẩn rồi, nhưng chắc là nó sẽ chìm nghỉm giữa biển câu hỏi của khán giả. Đêm qua xem thời sự Nga, đã thấy gần 1 triệu câu hỏi rồi, choáng thật!
 
hungmgmi nói:
Sáng nay dậy sớm 5h xem được chương trình San Remo 84 quá đã, thấy chú Toto và vợ chồng Albano và Romina trẻ trung đẹp đẽ, hát hay... Rồi lúc 9h40 lại gặp lại Sofia Rotaru và Alla, Iury Antonov, Laima Vaikule,Irina Ponarovskaya, Mironov và cặp vợ chồng đẹp số 1 của điện ảnh Xôviết Alferova và Abdulov cưỡi ngựa, hát hò..Cũng xin lưu ý các bạn là tối thứ bảy hàng tuần trên kênh 1 thường xuyên có telekanal Vremia chuyên phát lại các chương trình cũ từ thời Liên xô, xem rất thú vị.hai chương trình hôm này là của Telekanal này giwới thiệu. Hungmgmni sẽ để ý chương trình này và giới thiệu cho các bạn cùng xem. Nhưng có điều là phải dậy hơi sớm một tẹo :cry:

[size=18:634d9eb4bb]"Bưởi" DVD có vài đĩa cho các bác[/size]

Tất cả các chương trình đó đều được bác Hùng chỉ điểm, em đã ghi lại nhưng do vị trí ghi ở gần chợ Bưởi nên giật giật tuy vẫn đạt chất lượng DVD. Bác nào có nhu cầu thì đăng ký nhé.
 
Back
Top