Xem truyền hình Nga

hungmgmi nói:
Cuối cùng thì hungmgmi cũng chấm dứt chơi với VTC-kênh truyền hình mới và bất ổn định nhất hiện nay. Một trong những lý do nghỉ chơi là do VTC phát không ổn định các kênh và đặc biệt chuyên phá kênh Nga vào các buổi tối. Đầu tư 290.000đ, ông truyền hình cáp VCTV phát ngon lành 44 kênh, trong đó kênh 1 phát 24/24 xem rõ nét cực kỳ (quảng cáo không công :lol: ). Từ trước đến nay nghi oan cho VCTV phát trễ kênh 1, hóa ra không phải vậy. Chương trình của VCTV thu là của kênh 1 phát cho khu vực châu Á, múi giờ GMT+8, các bác có thể vào trang 1tvrus.com xem chương trình. Ví dụ đây là chương trình hôm nay, Chủ nhật 12 августа:

http://www.1tvrus.com/schedule/pkvs_eur/2007-08-12/?tz=118&fin=1
Còn VTC lại phát chương trình kênh 1 dành cho khu vực Ucraina, khác hẳn nhau.
Sáng nay dậy sớm xem được chương trình ca sĩ, nhạc sĩ Igor Nicolaev thăm lại quê hương ở Sakhalin. Hungmgmi thích bác này từ lâu, khi anh mới nổi với Айсберг, Паромщик, Мельница... đặc biệt là 100 друзей và Счастья в личной жизни với sự thể hiện tuyệt vời của Alla Pugacheva. Anh còn có một loạt ca khúc cũng nổi tiếng không kém như Такси, такси, Незнакомка, Две звезды, Там нет меня-một bài hát nghe quá buồn...Phim quay năm 2003, có đoạn Igor Nicolaev về thăm bà, bà ôm cậu cháu khóc nấc lên cảm động. Trong căn hộ của bà thấy có hơi hướng...Việt Nam, khi ở đó vẫn còn treo bức tranh mành của dân ta ngày xưa hay mang sang Liên xô bán, in hình chú hạc đậu trên cành tùng với mặt trời đỏ chói...Ấn tượng để lại là một I.Nicolaev dù nổi tiếng, giàu có nhưng vẫn giản dị và tình cảm khi gặp lại người thân, cô giáo, bạn bè...

:lol: :lol: :lol: Tự nhiên lại trùng hợp đến lạ :lol: :lol: :lol: . Chú Hùng ơi, hôm qua bố cháu cũng ra một nghị quyết là từ bỏ VTC :lol: :lol: :lol: và đã gọi điện để làm hợp đồng nối truyền hình cáp 8) . Hi hi hi, cháu đi học về thấy bố cháu đang sục xạo tìm số điện thoại để gọi điện :lol: :lol: , hóa ra bố cháu tức VTC vì nó cứ làm mất kênh mà bố cháu thích :D . Còn cháu dạo này chả có thời gian mà xem ti vi nữa :( . Cháu tức nhất là dịp sinh nhật bác Sophia, thức đêm thức hôm, dậy từ sớm tinh mơ mà cái đài VTC nó cứ ko phát , hic hic :?
 
hungmgmi viết:
Cuối cùng thì hungmgmi cũng chấm dứt chơi với VTC-kênh truyền hình mới và bất ổn định nhất hiện nay. Một trong những lý do nghỉ chơi là do VTC phát không ổn định các kênh và đặc biệt chuyên phá kênh Nga vào các buổi tối. Đầu tư 290.000đ, ông truyền hình cáp VCTV phát ngon lành 44 kênh, trong đó kênh 1 phát 24/24 xem rõ nét cực kỳ (quảng cáo không công ). Từ trước đến nay nghi oan cho VCTV phát trễ kênh 1, hóa ra không phải vậy. Chương trình của VCTV thu là của kênh 1 phát cho khu vực châu Á, múi giờ GMT+8, các bác có thể vào trang 1tvrus.com xem chương trình

Trong SG có SCTV nhưng cũng ậm ọe , kêng 1 phát lúc có lúc ko , cứ sau 20h là nhập nhòe như Ma trơi âm thanh đứt quãng rồi tịt ngóm, lại phát theo giờ của SNG lúc lệch 4h, 5h lung tung cả .chán rồi em cũng ko xem nữa !
 
Ô, sáng nay có cái tin này, có bác nào biết ở đâu có clip quay cái vụ ấy không :?:

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Anh/2007/09/3B9FA6AC/
 
matador nói:
Trong SG có SCTV nhưng cũng ậm ọe , kêng 1 phát lúc có lúc ko , cứ sau 20h là nhập nhòe như Ma trơi âm thanh đứt quãng rồi tịt ngóm, lại phát theo giờ của SNG lúc lệch 4h, 5h lung tung cả .chán rồi em cũng ko xem nữa !

Đúng đấy Ma, không tài nào xem đựơc lúc sáng sớm.

HVNN nói:
Ô, sáng nay có cái tin này, có bác nào biết ở đâu có clip quay cái vụ ấy không

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Anh/2007/09/3B9FA6AC/
Tôi không biết :P
Trông không khí trên Quảng trường sôi động thật.
 
Hóa ra là thế, vậy mà Nina lại đi tư vấn cho bạn Kachia lắp đặt SCTV! Hồi này Nina chả mấy khi về nhà trước 21 g, nên cũng chẳng xem TV luôn, kể ra cũng bị lạc hậu
 
Các bạn ơi,
Chương trình liên hoan các đội quân nhạc các nước trên Quảng trường Đỏ sẽ được phát trên kênh 1 vào hồi
" 18:55 subbota " ( giờ Nga ngày 22/09/2007) các bạn đón xem nhé. Hôm qua tôi
xem kênh 1 đài truyền hình Nga thấy nó thông báo như thế .
.
 
Dạ, mong mọi người giúp đỡ cho August một vấn đề liên quan đến kênh 1. Số là August đã vào trang web của họ nhưng không sao tìm được chương trình đã phát vào ngày chủ nhật mùng 9 tháng 9. Nhờ cả ông sếp người Nga mà ông ý cũng không tìm được. Hic, chẳng biết họ dấu các chương trình đã phát ở Châu Á vào chỗ nào nữa.
August rất muốn biết tên các bộ phim đã được chiếu trong ngày hôm ấy.
Xin cảm ơn mọi người trước.
 
August nói:
Dạ, mong mọi người giúp đỡ cho August một vấn đề liên quan đến kênh 1. Số là August đã vào trang web của họ nhưng không sao tìm được chương trình đã phát vào ngày chủ nhật mùng 9 tháng 9. Nhờ cả ông sếp người Nga mà ông ý cũng không tìm được. Hic, chẳng biết họ dấu các chương trình đã phát ở Châu Á vào chỗ nào nữa.
August rất muốn biết tên các bộ phim đã được chiếu trong ngày hôm ấy.
Xin cảm ơn mọi người trước.
Muốn xem chương trình sẽ phát thì xem ở đây .
Còn chương trình đã phát thì chắc phải vào 4rum, cũng trong đó, mà hỏi. Nếu vào 4rum thì nên lấy nick kỳ quái vào, làm như là thằng Mỹ hay Úc gì đó dở hơi muốn xem TV Nga. Lấy nick tên Nga hay VN thì bọn nó chảnh lắm. Chả hiểu sao nữa. Публика такая.
 
Tuần trước em ở ngoài Vũng tàu xem kênh truyền hình Nga PTP rất rõ, biết được vài điều thú vị :) . Xin kể lại:

1) Chuyện chó sói (dù nó có đang đói đi nữa) tấn công con người chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người mà thôi (миф).
Ở Canada mấy trăm năm nay người ta treo giải thưởng cho ai chỉ ra được1 trường hợp là chó sói đã tấn công người trước, nhưng không có ai nhận giải cả.
Do đó, các bác vào rừng có thể sợ hổ, sợ rắn chứ đừng có sợ chó sói.
2) Ta thường thấy khỉ, vượn ngồi bắt chấy rận... cho nhau. Nhưng thực ra trên người chúng không bao giờ có chấy rận cả vì những con ký sinh đó không thể sống trong môi trường ở đó. Đơn giả chỉ là chúng lấy ra những mảnh da khô, thừa... và cũng là để tỏ tình cảm... với nhau mà thôi
3) Hiện loài người mới chỉ biết về cấu tạo của 4% vật chất trong vũ trụ. Nghĩa là vật chất từ những hạt cơ bản như electron, neitron... Còn 96% vật chất còn lại thì không biết nó là cái gì.
Vì vậy, hiện nay trong các máy gia tốc người ta đang tạo ra những điều kiện giống như trong vũ trụ và từ đó cố gắng tìm ra những hạt vật chất hiện có trong vũ trụ
....
 
Tối nay Thứ Bảy các bác có VCTV nhớ xem kênh Nga lúc 11h: Liên hoan «Кремлевская Зоря». Международный фестиваль на Красной площади. Chương trình rất tuyệt mà bác HVNN đã hỏi, mong bác nào ghi được thì nhớ gh nhé.
 
hungmgmi nói:
Tối nay Thứ Bảy các bác có VCTV nhớ xem kênh Nga lúc 11h: Liên hoan «Кремлевская Зоря». Международный фестиваль на Красной площади. Chương trình rất tuyệt mà bác HVNN đã hỏi, mong bác nào ghi được thì nhớ gh nhé.

Em đã đi đòi được cái TV capture, cơ mà, nhà em dùng cable Hà Nội, mà cable Hà Nội có một điều không thể chấp nhận được là không có đài Nga, còn VTC thì cứ tối là cắt đài Nga!!!
 
Tiếc quá phuongnn ạ, chương trình hôm qua thật xuất sắc và hoành tráng. Đây là Liên hoan các dàn quân nhạc lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường Đỏ, với sự tham gia của Dàn quân nhạc của Bộ quốc phòng Nga, Trung đoàn tổng thống Nga, các dàn quân nhạc Hoàng gia Đan Mạch, dàn quân nhạc hàng đầu của Đức, Scotland, New Zealand, Nam Phi.... Các chú lính chì biểu diễn, theo Hungmgmi là xuất sắc nhất.
 
Hôm nay Chủ nhật, các bác có cáp Nga nhớ xem mấy cái này, giờ Việt Nam
:
13:15 «Ледниковый период» -Chương trình Trượt băng nghệ thuật với sự tham gia của các sao chuyên và các sao ca nhạc, điện ảnh...Dự án tương tự Những ngôi sao trên băng, nhưng nay đã đổi tên.

14:10 «Ледниковый период». Продолжение

18:00 Bóng đá truyền trực tiếp Lokomotiv và Spartak.

23:10 Chương trình Giải trí rất đáng xem vì...khá buồn cười và đáng ngạc nhiên với sự "trổ tài" biểu diễn của khán giả truyền hình «Минута славы»

Còn hai chương trình khá hay, tiếc là phát quá muộn, dành cho các bác mất ngủ:

01:50 Премьера сезона. «Фабрика звезд»

03:20 Премьера. «Золото „Эдинбурга“»-Phim tài liệu Vàng Edinburg. Cuộc truy tìm 5 tấn Vàng của Liên xô đã chìm xuống biển theo chiến hạm Edinburg của Anh quốc năm 1941, hé mở một điệp vụ bất ngờ......
fmt_2_zoloto_edinburga_3.png.jpg


Đón xem, đón xem đê....
 
hungmgmi nói:
Tiếc quá phuongnn ạ, chương trình hôm qua thật xuất sắc và hoành tráng. Đây là Liên hoan các dàn quân nhạc lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường Đỏ, với sự tham gia của Dàn quân nhạc của Bộ quốc phòng Nga, Trung đoàn tổng thống Nga, các dàn quân nhạc Hoàng gia Đan Mạch, dàn quân nhạc hàng đầu của Đức, Scotland, New Zealand, Nam Phi.... Các chú lính chì biểu diễn, theo Hungmgmi là xuất sắc nhất.

Theo em, anh phải khẩn trương mua ngay cái TV capture thôi!!!
 
Kênh 1 không bắt được nên tôi không xem chương trình biểu diễn quân nhạc ở Quảng trường hoành tráng thế nào, tiếc quá.
 
Tối Thứ bảy vừa rồi kênh 1 chiếu lại phim Sân ga dành cho hai người.
Tuần này, sự chú ý tập trung vào thứ Sáu ngày 2/11/2007: kênh 1 của Nga sẽ phát chương trình Đêm nhạc Sophia Rotaru nhân kỷ niệm 60 năm ngày sinh của bà.
Theo giờ phát của Truyền hình cáp VN, vào lúc 2h25 khuya thứ Sáu sẽ bắt đầu chương trình. Các bác nhớ thức xem, các bác có đầu ghi xin ghi lại chương trình này.
126730.jpg


Trang thông tin về lịch phát:
http://1tvrus.com/schedule/pkvs_eur/2007-11-02/?tz=118
Còn đây là bài giới thiệu về chương trình ca nhạc đặc biệt này, có sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng nhất, trong đó có Alla Pugacheva:
Басков сделал Ротару предложение

В ближайшую пятницу "Первый канал" познакомит страну с подробностями двухдневного кремлевского торжества по случаю 60-летия Софии Михайловны Ротару. Юбилей народной артистки нескольких государств, стартовавший пышным августовским застольем в крымском Ливадийском дворце, продолжился в осенней Москве сватовством Баскова, пародиями Галкина и еще одним приветом от Примадонны.

Представление четко соответствовало народным запросам. Помесь "Песни года" с "Голубым огоньком", "Смехопанорамой" и "Фабрикой звезд" - что может быть ядренее? Юбилярша удерживалась в центре происходящего благодаря обилию адресованных ей восторгов и букетов. Но вообще-то солировал всесезонный Максим Галкин. Он был словно "арендован" Софией Михайловной у неожиданно обретенной ею подруги - Аллы Борисовны.

Сердечность взаимоотношений двух цариц советской песни проявилась совсем недавно. А до этого лет тридцать люди чего только не думали, не читали и не подмечали о "дружбе" этих популярнейших певиц. Они (люди) и сейчас еще не все понимают и в чем-то сомневаются, но АБП дважды - сначала в Крыму, а теперь в Кремле - при свидетелях пожелала Ротару всего наилучшего, заверила ее в теплоте своих чувств и порекомендовала всем не верить досужим домыслам. Для пущей очаровательности ситуации в ГКД Пугачева подарила старшей подруге песню. Со щемящими нотками. "Ты там, а я там" (это про новые государственные границы между бывшими союзными республиками), "катятся твои слезы по моим щекам". На нашей эстраде Алла Борисовна всегда была в передовиках и по исполнительству, и по режиссуре. Удалось ей своим сентиментальным этюдом эффективно дополнить и пресноватую драматургию дня рождения Софии Ротару. При этом Пугачева конечно же и здесь обозначила свою единственность. В отличие от всех прочих участников юбилейного шоу она не стала делать кавер-версию какого-нибудь хита именинницы и не вышла в шеренге гостей-артистов на общую коду - "Одна калина", исполнявшуюся на украинском языке.

В праздничной программе Ротару, кроме появления Пугачевой, ничего оригинального не нашлось. Разве что все тот же конферансье Галкин, единственный иногда певший "живьем" и за хозяйку бала, и за Пугачеву, и за весь отечественный поп-бомонд. Другие участники программы - от самой Ротару и до молодежи, так или иначе причастной к проектам "Первого канала", - занимались "фанерным" творчеством, оправдывая это, разумеется, пресловутой "спецификой телесъемки".

Парадная "солянка" не помешала в очередной раз убедиться в том, что Ротару, похоже, наиболее умело вписала признаки советской эстрады в современный музыкальный контекст. Она остается певицей из прошлого, поразительно комфортно чувствующей себя в настоящем. Ее нынешние хиты выглядят ремастированными шлягерами вчерашних дней, и в то же время репертуар Ротару легко вписывается в плей-листы большинства российских радиостанций вовсе не ностальгического толка.

В столичном шоу Софии Михайловны отсутствовали пиротехника и какие-либо спецэффекты (не называть же таковым фейерверк из фольги, грянувший во время одной из песен). Видеопанели, в начале явившие несколько ранних портретов певицы, затем на протяжении трех часов демонстрировали в основном какие-то узоры. Конфигурация сцены с небольшим "высунутым" в партер языком напоминала подиумы "Песни года" 70-х. В визуальном плане Ротару сделала акцент исключительно на разноцветных мерцающих нарядах, пошитых для нее украинским дизайнером Лилией Пустовит. Переодевалась певица четырежды. Начала с "Лебединой верности" в белом и добралась до "Красной стрелы" в черном. Это была эстрадная классика второй половины прошлого века, адаптированная к "нулевым".

"Не парьтесь, София Михайловна!" - бодро пожелал звезде в первые минуты действа остряк Галкин. Мол, вы радуйтесь, а мы для вас споем-попляшем. Однако расслабиться Ротару не дал появившийся тут же Николай Басков. "Чем мы хуже Пугачевой с Галкиным? - по-простому спросил Коля у слегка смутившейся юбилярши. - Мне тоже 30, и я уже свободный художник". Ротару обещала Баскову подумать над его романтическим предложением пойти по жизни вместе, а пока спела с ним "Лаванду" и потанцевала в центральном проходе партера. Народ оценил мизансцену, но София Михайловна со словами "надо бисовочку хорошую записать" попросила аплодировать еще громче. Вот в таком ключе проходил весь концерт. Все работали на камеры, один Галкин на зал. В какой-то момент он стреножил сам себя, заметив: "Так, ну ладно, надо остановиться. Это все-таки не мой концерт". Кроме слова "спасибо" София Михайловна не говорила публике практически ничего. Даже о ее семейных драмах и радостях вещал Галкин. Собственноустно Ротару представила лишь свою младшую сестру Аурику, с которой спела "Меланколие", да команду "Танок на майдане Конго", сделавшую для нее хип-хоповую версию "Червоны руты". Последние аплодисменты достались также Галкину, на отдельных поклонах коего мероприятие и завершилось.

Nguồn:http://izvestia.ru/culture/article3109768/
 
:lol: :D Nhất định không thể bỏ qua đêm diễn đặc biệt của bác Sophia được. BZ sẽ thức xem :D :D . Bác chủ tịch cũng cố gắng đi. Hì hì, nếu các bác có phương tiện thu ghi , bỏ được chương trình này vào DVD thì mới tuyệt :wink:
 
Back
Top