Xin chào cả nhà

  • Thread starter Thread starter momo
  • Ngày gửi Ngày gửi

momo

New member
Привет, ребята! :D (chật vật mãi mới gõ được câu này bằng Vietkey) Mình là Momo, mới được biết forum qua sự giới thiệu của anh Phương. Ngày xưa, tiếng Nga vốn như là tiếng mẹ đẻ thứ hai của mình. Bây giờ, vì trong công việc và cuộc sống nói chung mình không có cơ hội sử dụng tiếng Nga nhiều và không được luyện tập, nên ... chữ cứ rơi rụng dần. :( Tiếc lắm... Có lẽ tham gia forum này sẽ rất có ích để duy trì thứ ngôn ngữ mà đã từng rất thân thương với mình.

Xin post vài ảnh gọi là để ra mắt các bạn.

Hồi bé này
Baby.jpg


Lớn hơn chút xíu
momograss.jpg


Cách đây vài năm
3a3a12c1.jpg


Cách đây vài tháng
d70138a0.jpg


Ảnh mới tinh nhất thì các bạn có thể tham khảo tại topic Rải truyền đơn hôm Chủ Nhật vừa rồi :)
 
Chào Momo-san. Rất vui được gặp lại Bạn trên mạng sau khi đã gặp offline tại Đêm Nhạc Nga-Việt vừa rồi. Bức ảnh cuối cùng của Bạn "Cách đây vài tháng" Momo chụp ở đâu vậy. Admin nhìn thấy có tấm biển Attention ở phía sau Momo nhưng không đọc được nội dung của nó :oops: . Dường như Momo cũng là một fan bộ môn du lịch nhỉ?
 
Dạ. Bức ảnh đó chụp ở New York, bác ạ. Cái biển đó là [color=red:240818348b]"ATTENTION ALL VISITORS help us protect the Statue of Liberty and.. [/color] gì gì đó. [color=red:240818348b]All persons and property are subeject to search..." [/color]Để vào xem được Tượng Nữ thần Tự do, phải qua mấy vòng khám xét của security mà. Nản lắm.

Vâng, em rất thích đi đây đi đó. Nhưng chỉ đi chơi thôi thì được, chứ ở lâu dài thì chẳng có nơi nào bằng quê hương mình. Nước em ở lâu nhất .. tất nhiên là nước Nga, cũng gần 7-8 năm. :)
 
Back
Top