Xin chào các anh các chị, các em và các cháu!

Cartograph

New member
Tôi rất cảm động khi vào trang NNN, gặp lại được những tâm hồn đồng điệu, quý hóa quá! Xin được tự giới thiệu: Tôi là ...bộ đội già. Năm nay 52 tuổi(sinh 1956). Nghề nghiệp: kỹ thuật bản đồ. Hiện đang công tác tại Hà Nội. Rất hân hạnh được làm quen với tất cả các bạn thành viên của NNN!
 
Em chào bác, chúng em cũng rất vui khi ngày càng có những người yêu nước Nga đến với NNN. Bác làm bên bản đồ ạ, em thấy nick của bác là đã...nghi nghi rồi :lol: . Trong NNN, bác vẫn thuộc hàng...trẻ đấy bác Cartograph ạ. Nếu rỗi, hôm tới 7/10 mời bác tham gia cuộc gặp giao lưu với các cụ cựu chiến binh Lien xô từng chiến đấu giúp VN nhé. Chi tiết bác xem tại Box Hoạt động chung nhé. Chào bác!
 
Chào mừng bác đã tới NNN. Mong bác có thêm nhiều giây phút vui vẻ và ấm áp với NNN. Rất hân hạnh được làm quen với bác :70:
 
Xin chào anh Cartograph
Cartograph nói:
Tôi rất cảm động khi vào trang NNN, gặp lại được những tâm hồn đồng điệu, quý hóa quá! Xin được tự giới thiệu: Tôi là ...bộ đội già. Năm nay 52 tuổi(sinh 1956). Nghề nghiệp: kỹ thuật bản đồ. Hiện đang công tác tại Hà Nội. Rất hân hạnh được làm quen với tất cả các bạn thành viên của NNN!
Anh co chữ ký : [color=red:9bb5610afc]Tinh yeu vinh hang.[/color]. Thưa anh, thế có nghĩa là "trẻ mãi không già", Nên anh đừng ngại khi tuổi của anh còn rất trẻ so với các cụ nhà ta sang Liên Xô học từ những năm 1954.
Tôi còn nhớ, hồi học ở Nga có bác Dũng hiện là tổng giám đốc (công ty in) của đơn vị nào đó thuộc Cục đồ bản, nếu có thể - anh mời bác ấy ghé thăm trang web của chúng ta. Biết đâu đó, một ngày đẹp trời bác Dũng nhớ lại những kỷ niệm xa xôi của bác ấy ở bên Nga.?
Mong anh thường xuyên vào trang web - hy vọng anh sẽ vui vẻ, thoải mái khi vào NNN.
 
Cartograph nói:
Xin được tự giới thiệu: Tôi là ...bộ đội già. Năm nay 52 tuổi (sinh 1956).
Xin chào bác. Em như vậy là sau bác 1 năm.
"Ngô thì ngô - cứ ăn ba bát" bác đến trang 3N này.

(Từ khi biết cách Việt hóa câu chào này em khoái quá. Cứ mong có nhiều mem mới vào 3N để rủ ăn ba bát ngô)
 
Xin cảm ơn các bạn đã có thịnh tình đón tiếp . Tìm được nơi chia sẻ những suy nghĩ, tình yêu và nỗi buồn ....theo nước Nga, mình đã thấy ....nhẹ nhõm " chết cũng nhắm mắt được rồi" He he..
Vâng : " Ngô thì ngô, cứ ăn ba bát" , Nhất trí với bác TrungDN, các cụ nhà mình nói có bao giờ sai! Câu này thành khẩu hiệu của 3N , hóa ra lại tuyệt đấy bác ạ,vừa đúng(ngữ cảnh) vừa ý nghĩa(các cụ việt hóa) và lịch sử(hoàn cảnh ra đời của nó). Hay, hay thật!
 
@Hongducanh: Không rõ Cục đồ bản mà anh nói có bác Dũng làm Tổng GĐ ấy , là thuộc Bộ Tài Nguyên -Môi trường(dân sự) hay thuộc Bộ Tổng Tham mưu(quân đội) ấy nhỉ? Bên Cục Bản đồ-BTTM cũng rất nhiều người (gần như chủ yếu)học ở Nga về mà!(Cục trưởng, cục phó, vài trưởng phòng , giám đốc XN....cũng thuộc trong nhóm 15 học viên ở Len đấy,bác ạ!
Tôi sẽ hỏi thăm và thông tin sau nhé!
 
Cartograph nói:
@Hongducanh: Không rõ Cục đồ bản mà anh nói có bác Dũng làm Tổng GĐ ấy , là thuộc Bộ Tài Nguyên -Môi trường(dân sự) hay thuộc Bộ Tổng Tham mưu(quân đội) ấy nhỉ? Bên Cục Bản đồ-BTTM cũng rất nhiều người (gần như chủ yếu)học ở Nga về mà!(Cục trưởng, cục phó, vài trưởng phòng , giám đốc XN....[color=green:3e4a08eee0]cũng thuộc trong nhóm 15 học viên ở Len đấy,bác ạ![/color]Tôi sẽ hỏi thăm và thông tin sau nhé!
Nếu có ai học ở Len thì bác cho chúng em gửi lời chào nhé. Ở forum này dân học ở Len đông như quân Nguyên :D
 
Thành viên mới, máu quá, online ...thông đêm luôn(trốn vợ sang phòng khác!).
@ Rừng Bach Dương: Cô học ở trường kinh tế phải không?(thường hay liên quan đến tài chính, tiền bạc=> kinh tế). Có gì tôi sẽ thông báo sau nhé!
 
Cám ơn tieuboingoan, say là cái chắc rồi! Một tổ hợp rượu này chúc mưng xong mà không say mới lạ chứ!
Hôm nay, mình vẫn đang trên đường công tác, chưa biết ngày về. Hiện tại đang ở Cửa khẩu Hoành Mô-Quảng Ninh. Những dòng này mình đang comment tại bưu điện HOành Mô. Ngày mai sẽ về Quảng Đức, ngày mốt sẽ về Móng Cái. Dự định đến tham dự buổi gặp mặt với các cụ CCB Xô Viết, chưa biết có thực hiện đươc không. Tiếc quá. Nhưng biết làm sao được. Trách mình chưa có duyên vậy thôi. Chúc các Bác, các chú, các anh chị em và các cháu có một buổi gặp mặt vui vẻ nhé!
Bản đồ nơi tôi sẽ đến ngày mai: Cửa sông Bắc Luân- Biên Giới VN-Trung Quốc- thuộc tỉnh Quảng Ninh.
 
Dân Len ra nhận đồng hương đây ạ. Em ở Len từ 79 - 83, chắc là "người cùng thời" với bác rồi :lol: .
 
Tôi vẫn đang say mê, theo dõi các bài viết , ảnh phóng sự về các buổi gặp mặt của các cụ CCB , vui cùng không khí phấn khích của NNN những ngày này, và tiếc rằng mình hơi chậm chân.
Chúc các bác, các anh chị tràn đầy sáng tạo tinh thần trong những buổi tháp tùng các cụ tìm về với quá khứ hào hùng một thuở...! Xin cảm phục tính cộng đồng nhân văn trong các hành động việc làm của các nhà đạo diễn, tổ chức của NNN!

@Tudinhhuong và Tieuboingoan : dân học ở Len tôi được biết đông nhất còn ở Hà Nội là cánh Học viện Hậu Cần. Sẽ thông báo cho các bạn ấy biết để nhận đồng hương ! Cảm ơn các chị em nhé!
 
@ Tudinhhuong: Tôi là cánh học sinh quân sự ,sang Len 1981 về nước 1986, ở KS Sputnic , gần metro Muzestvo , Cô có dịp nào đến Sputnic không? Cô trước học ở trường nào vậy, cho thêm tí thông tin đi?
Các bác có nhận ra khu vực xung quanh Metro: Park Pobedy này không ạ? Và các Ốp sinh viên trên đại lộ Novoizmailovxk trong ảnh vẹ tinh dưới đây không ạ?

ParkPobedy.jpg
 
Sơ đồ ga tàu điện ngầm(Metro) của Len: Mò mẫm trên mạng, tôi tìm ra sơ đồ này, ngồi xem, hồi tưởng dần...và tất cả lại từ từ hiện về, những ga thường qua, ga chuyển tiếp, xa lạ và thân quen ngày nào.....
 
Các bạn đã ở Len, có thể tìm về nơi mình đã sống trong trang này: http://petersburgcity.com/map/index.phtml/z/ebdbomgjhdde
[/url]
 
Back
Top