Xin chào các anh các chị, các em và các cháu!

Cảm ơn các bác Hongducanh đã tạo cơ hội cho Ọp lai tại 71 TC, một buổi ra mắt thân thiện, ấm áp! Xin phép được để lại kỷ niệm bằng hình ảnh của Google Earth tại đây:
 
@ Cartograph : Metro Park Pobedy và khu ob ở đại lộ Novoizmailovxk là "mái nhà xưa" của tôi đấy. Tôi là dân sư phạm Len, ở ob 8. Hồi đi học chỉ biết dân Pushkin là dân quân sự vì các đ/c Pushkin hay qua lại với các chị năm trên. Từ năm tôi trở đi ko thấy bóng dáng các anh nữa, không hiểu tại sao :lol:
 
@BZ: Ừ, bác vội quá , uýnh sai ấy mà, cám ơn BZ đính chính hộ nhá!
@Tudinhhuong: Thôi chết, khéo chúng mình có...thấy mặt nhau rồi ấy nhể. Hồi đó (81-85) tôi đến ốp 8 cưa kéo hoài à! Cái công viên phía đối diện Pobedy, ngày xưa gọi là Park Luna, bây giờ đổi tên rồi cô ạ, có bao nhiêu kỷ niệm ở đấy......
Từ các năm sau, không còn lớp nào nữa, lấy đâu ra mà thấy hả cô?
Trường tôi học, lớp tôi cũng là lớp cuối cùng mà!
 
Bác Bí à, cái vụ này phải ...tra bác hongducanh chứ! Chắc bác ấy nghĩ rằng cái địa chỉ TC này phái chị em...sợ đấy mà! Hì hì...
 
Xin cảm ơn bác Hongducanh và các bác HVNN, Hungmgmi, Nhớ nướcNga, Người Việt, Cá măng đã dành cho tôi, member từ vùng sâu vùng xa, một cuộc đón tiếp thịnh tìnhấm áp. Chà , mới 2 ngày bận rộn không vào mạng trưa nay về đến nhà mở NNN thấy đã có đến 170 bài viết mới. Mải đọc giờ mới chợt nhớ lẽ ra phải cảm ơn các bác trước khi đọc bài, thành thật cáo lỗi, một lần nữa xin cảm ơn các bác.
 
Bác Thao vietnam về tới "vùng sâu, vùng xa" rồi sao... Hôm bác về đúng dịp em bận quá, thành thử chỉ diện kiến với bác được chốc lát. Chắc rằng, rồi còn có dịp gặp nhau nữa bác nhỉ :D . Em thì đã 4 ngày không vào NNN rùi, bây giờ chẳng sức đâu mà coi hết các bài mọi người đã post :!:
 
Xin chào các bác! Bác Thao Vietnam xuống thăm..Thủ Đô à? Món vịt quay, heo quay ở trên đất nhà bác là iem...thích lắm đấy!
 
Hôm sau có buổi "ra mắt " nào mới, cho Cartograph đăng cai phần "hậu trường" với các bác nhé!(Vì Cartograph hay đi " vùng sâu, vùng xa" lắm, mà như người Nga hay ...trả lời khi được hỏi: Anh(chị) đã có gia đình chưa?: -" Ya v kamandiropke!"(Tôi đang đi công tác!) . Rất đa nghĩa các bác ạ! He he....
 
Chào bác Bản đồ, iEm xin gọi tên bác vậy cho đỡ gờ rờ phờ mệt lắm. Em thích xem bản đồ lắm vì ít được v komandirovke như bác nên hay du lịch theo kiểu khoanh chân trong nhà, trời rét còn khoác chăn nữa cơ. Người ta đã mang được hương đồng gió nội vào thành phố thì cũng mang được hương vị vùng sâu vùng xa về phố thôi. Bác chăm online mà không quên bác gái thì không phải trốn sang phòng khác đâu. Hẹn gặp bác trong thời gian gần nhất để hàn huyên nhé.
 
Bác Thao Vietnam ơi, vì bỏ...nói chắc cũng trên dưới 20 năm không uốn lưỡi , nó cứng mất rồi, IEm cho thêm các phần Phụ...âm vào cho nó rẻo lại một tý, chắc làm bác mệt, bác thông cảm nha! Bác nói khe khẽ thôi, kẻo bà xã iem bắt được, trốn sang phòng khác thì iem chít!
 
Back
Top