Chào tất cả mọi người! Mặc dù 'âm thầm' đọc forum này lâu rồi nhưng hôm nay tôi mới chính thức gia nhập đại gia đình forum của nuocnga.net.
Xin giới thiệu về bản thân thông qua câu chuyện về sư đoàn cận vệ 316 do tướng panphilop chỉ huy:
"Ngày 16-11-1941, dùng sức mạnh của hai quân đoàn xe tăng, quân Đức đã tấn công mũi tiền phương của Sư đoàn bộ binh số 316 do tướng Pan-phi-lốp chỉ huy. Tại một ngách đường thôn Đu-bô-xê-cô-vô, 28 dũng sĩ diệt xe tăng do chính trị viên Clô-chốp chỉ huy đã đánh lui lính bộ binh và 50 xe tăng địch, bắn cháy 18 chiếc. Các chiến sĩ này sau khi tiêu diệt được thêm nhiều lính bộ binh Đức đã anh dũng hy sinh trước quân thù đông gấp bội. Và tất cả 28 chiến sĩ được truy tặng Anh hùng Liên Xô. Sau đó, nhiều chiến sĩ khác của Sư đoàn này tiếp tục đánh trả địch, bảo đảm cho các cánh quân phối hợp chiếm lĩnh được trận địa như trước đã vạch ra."
Thân ái và quyết thắng!
Xin giới thiệu về bản thân thông qua câu chuyện về sư đoàn cận vệ 316 do tướng panphilop chỉ huy:
"Ngày 16-11-1941, dùng sức mạnh của hai quân đoàn xe tăng, quân Đức đã tấn công mũi tiền phương của Sư đoàn bộ binh số 316 do tướng Pan-phi-lốp chỉ huy. Tại một ngách đường thôn Đu-bô-xê-cô-vô, 28 dũng sĩ diệt xe tăng do chính trị viên Clô-chốp chỉ huy đã đánh lui lính bộ binh và 50 xe tăng địch, bắn cháy 18 chiếc. Các chiến sĩ này sau khi tiêu diệt được thêm nhiều lính bộ binh Đức đã anh dũng hy sinh trước quân thù đông gấp bội. Và tất cả 28 chiến sĩ được truy tặng Anh hùng Liên Xô. Sau đó, nhiều chiến sĩ khác của Sư đoàn này tiếp tục đánh trả địch, bảo đảm cho các cánh quân phối hợp chiếm lĩnh được trận địa như trước đã vạch ra."
Thân ái và quyết thắng!