Xin chia sẻ nỗi buồn gặp hạn!

hungmgmi

Kvas Nga - Квас
Hôm qua sinh nhật Nuocnga
Là ngày các cụ Đảng ta họp hành
Đúng ngày này lanh tanh bành
Một mod nhà cháy mặt xanh như là...
Ti vi, tủ lạnh, điều hòa
Tủ sách văn học ra ma một giờ
Hung tin nghe thấy sững sờ
Thương chú nên cứ ngẩn ngơ ra vào
Người hiền chịu khổ là sao
Bà Hỏa làm chú lao đao phen này
Bao ngày lặn lội cuốc cày
Một giây chập điện đi ngay cơ đồ
Vận hạn nó đến chẳng ngờ
Sao quả Tạ nện đến đờ cả thân
Nỗi buồn xin sẻ muôn phần
Chúc chú sức khỏe để“mần” hơn xưa
Còn người còn sức đò đưa
Thì đường ta gặp nắng mưa sá gì!
 
Xin chia xẻ sâu sắc tới người bạn không may. hungmgmi có thể cho biết đó là ai không?
 
Sáng nay em vừa gọi điện cho anh í. An ủi theo kiểu AQ là " Của đi thay người"
Chả biết anh í có đồng chí cho em nêu tên ra không ? Nhưng em cứ nói tên anh í để mọi người cùng chia sẻ nhé.
Đồng chí vừa gặp sao Hỏa chiếu là bác Danngoc iu dấu của chúng ta đấy.
Bác Dân cố lên. Biết đâu sau đận này miềng lên nhà lầu luôn bác nhỉ !
 
Có chuyện xui xẻo đó thật à? Thật đáng tiếc.
Thôi thì cũng xin có lời phân ưu với ai đó vậy. Hy vọng là sau hạn cháy nhà, его лицо vẫn luôn tươi như bộ sưu tập hoa bốn mùa của kỳ thủ chơi hoa có tên ThanhXuan74.
 
Ôi, thế vậy sao ? Thật sự chả biết nói sao nữa, chị chia sẻ cùng Danngoc và đành an ủi bằng câu muôn thuở: "Của đi thay người " vậy mà thôi :(
 
Trời ơi, thật thế sao? Ừ thì cũng đành chân thành chia buồn và an ủi em bằng một câu "Của đi thay người vậy". Dân ơi cố lên, cả NNN ở bên em.
 
oh poor anh Dân :cry: Xin chia sẻ vận đen cùng anh. Giá như có thể làm gì đó giúp được anh :cry: Trong cái rủi có cái may bác ạ :D
 
Nina nói:
Đúng là ... chẳng biết nói gì để an ủi Dân nữa .... tiếc quá
Ủa, là Dân Ngốc à? Thế quái nào, lúc sáng lại đọc ra là Mod người nhà Dân Ngốc. Đang thắc mắc không biết là ai? Thế mình phải đi thăm DN cái nhỉ?
 
Xin chia buồn với Danngoc. Mong bạn tìm thấy được phần nào an ủi từ ngôi nhà NNN của chúng ta.
Ở xa, không đến thăm bạn được. Xin nhận sự chia sẻ này của tôi.
 
Ê ê, tớ còn hùng lắm, huýt sáo còn ra nước bọt mà!

Có điều là tủ sách nhà em cháy mất phần Văn học VN, cả bộ sách thuốc của ông Đỗ Tất Lợi in năm 77. Các bác có thương thì giúp em sưu tập lại nhé, cám ơn trước cả nhà.

Mọi người còn nguyên, may mà tớ vừa chuyển nhà được 1 tháng.

Nhân đây, xin cám ơn bác Alex, hôm trước nhận được sách của bác nhưng bận quá chưa cám ơn được. Mong sớm có dịp gặp bác.
 
hú hồn.Mất sách thì tiếc thật.Nhưng sách thì sưu tầm đuợc bác àh.May nguời không sao.em xin chia sẻ nỗi buồn cùng Bác.Bọn em ở bên này không giúp gì cho bác đuợc ngoài lòi động viên.
 
Anh Dân ơi, ổn rồi đấy à ? Phần dọn dẹp nếu cần thì hô một tiếng em sang giúp với nhá.
À mà bác Hùng mì gà nhà ta đang thực tập vị trí oshin đấy. Bác í khéo tay đáo để. Anh mà alô cái có khi bác í bay từ HN vào giúp anh ngay tắp lự đấy. :lol:
 
Cô này chỉ được cái hay tiết lộ "bí mật quốc gia" :lol:
Hãy đợi đấy, cuối tháng này cô ra là bị chúng anh "xử lý" ngay!
 
Hic, vừa an toàn trở về nhà, em đang thở phù. Vào đây đọc ngay topic của bác, em cũng chẳng biết nói gì hơn: " người ko sao là may rồi bác à ". Có lẽ là nhà bác muốn trang trí lại cái nội thất cho nên ... Có phải nội thất nhà bác lâu rồi chưa sửa đúng ko. Nhân dịp này ta làm lại cho hoành tráng hơn ... chào đón thằng cu (hay con bé) sắp ra đời, bác danngoc nhỉ
 
Hừm, chia buồn với ku nhá ! Anh tiếc cái tủ sách của ku đứt ruột, hôm anh vào thì xin một cuốn mày cũng tiếc, giờ thì đem...cúng Bà Hoả ! :cry: Nhưng người không việc gì là ok rùi, "của đi thay người" em ạ !
Để tìm lại toàn bộ các tác phẩm trước 45 như chú yêu cầu có lẽ sẽ khó khăn và mất nhiều công, trước hết gửi cho anh cái list các tác giả mà chú định tìm sách nhá !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô này chỉ được cái hay tiết lộ "bí mật quốc gia"
Hãy đợi đấy, cuối tháng này cô ra là bị chúng anh "xử lý" ngay!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
He...he, bồ nhí ơi ! Quả này ra đây thì "Hít-le" Gà mờ đi, anh sẽ đưa em đi "xử lý" riêng, nhá ? Thuỵ Khuê đê ! Nhìn lá mơ kìa.... :lol:
 
:( :( :( Cũng chẳng biết nói gì hơn, một câu cũ rích: Thôi còn người, còn của Danngoc à?. Chia xẻ nỗi buồn với Bạn nhé.
 
Back
Top