Xin chia sẻ nỗi buồn gặp hạn!

Sáng nay lại vừa nhận được tin nhắn của Đệ tử quan môn (bé Sao) là ku Hảo Oleola bị "tai nạn" do...đá bóng ! Định gọi hỏi thăm ku em mà không có số, ai có số của ku Hảo thì check lại tin này cái ! (Tại sao "trong nhà" miền Bắc chưa tỏ mà "ngoài ngõ" miền Nam đã tường thế nhỉ ? :lol: )
NNN vừa thôi nôi, tập đi đã gây ra bao vụ : Nào là nghịch lửa...cháy nhà, tập "đi" mà ngã....Đúng là nhóc tì một tuổi ! Hy vọng là chỉ dừng ở đây thui ! :lol:
 
DN ơi, chị thật vô tình, hôm qua không nhìn thấy topic này. Chị thành thật chi buồn với Dân, có gì thì ới nhé, cả nhà sẽ xúm tay vào.
 
Bạn Dân ơi, cần tìm lại cuốn sách nào thì hú lên nhé. Biết đâu mìng giúp được.
 
Tinh thần hai cụ hôm nay vẫn còn hoang mang lắm, em vẫn chưa xốc lại được.

Tiếc nhất là toàn bộ hình ảnh gai đình đã cháy sạch. Kể cả cuộn băng cối thu âm em kể chuyện Tích Chu và chuyện Ông vua nuốt cá vang lúc em 2 tuổi.
 
Bồ nhí ròm và bồ nhí béo ơi, topic này mọi người đang chia sẻ với bác Dân ngốc mà các bồ nhí vào đây lu loa cuộc hẹn của em ở Thụy Khê không sợ "lộ bí mật quốc gia" à ? Đi hẹn hò mà cả nhà đều biết thì có chết em không cơ chứ ?!? :shock:
 
[color=darkred:b818fd4900]Cuối tuần em không có học gì hết ,nếu cần người thu dọn đồ đạc hay gì ấy anh Dân cứ gọi em ra nhe.


Sáng nay lại vừa nhận được tin nhắn của Đệ tử quan môn (bé Sao) là ku Hảo Oleola bị "tai nạn" do...đá bóng ! Định gọi hỏi thăm ku em mà không có số, ai có số của ku Hảo thì check lại tin này cái ! (Tại sao "trong nhà" miền Bắc chưa tỏ mà "ngoài ngõ" miền Nam đã tường thế nhỉ ? )
NNN vừa thôi nôi, tập đi đã gây ra bao vụ : Nào là nghịch lửa...cháy nhà, tập "đi" mà ngã....Đúng là nhóc tì một tuổi ! Hy vọng là chỉ dừng ở đây thui !
Số điện thoại của anh Oleola:Chị anh ấy đang sữ dụng điện thoại này,anh hỏi chị ấy nhé.Nghe nói anh Hảo phải 2,3 hôm nửa mới ra cấp cứu.Hix.
Anh Hảo ơi,anh không sao hết nhe anh.Hôm nay em ở nhà và nghe đi nghe lại CD của anh rất nhiều lần.Anh Hảo hát hay lắm,anh Hảo mau khỏe để hát em nghe nhiều bài hát mới nữa ,anh nha.
[/color]
 
Russian Weapons nói:
Sáng nay lại vừa nhận được tin nhắn của Đệ tử quan môn (bé Sao) là ku Hảo Oleola bị "tai nạn" do...đá bóng ! Định gọi hỏi thăm ku em mà không có số, ai có số của ku Hảo thì check lại tin này cái ! (Tại sao "trong nhà" miền Bắc chưa tỏ mà "ngoài ngõ" miền Nam đã tường thế nhỉ ? :lol: )
NNN vừa thôi nôi, tập đi đã gây ra bao vụ : Nào là nghịch lửa...cháy nhà, tập "đi" mà ngã....Đúng là nhóc tì một tuổi ! Hy vọng là chỉ dừng ở đây thui ! :lol:

Em vừa gọi điện cho bạn anh Hảo và đc biết hiện tại anh Hảo đang nằm tại viện Việt Đức,khoa tiêu hóa,phòng1.Anh Hảo đi đá bóng,chẳng may bị đá thúc vào bụng nên thủng đại tràng,phải cấp cứu.Em cũng đã gọi cho bác Đoàn để thông báo tình hình.Các anh chị ngoài bắc xem xét thế nào,khi nào đi thăm anh Hảo ới em 1 tiếng nhé!Càng sớm càng tốt!hic..hix :? :(
 
14h hôm nay, hungmgmi, phuongnn, Rừng và Bí sẽ vào Việt-Đức ngắm nghía chú Hảo nhà ta một tẹo.
 
hungmgmi nói:
14h hôm nay, hungmgmi, phuongnn, Rừng và Bí sẽ vào Việt-Đức ngắm nghía chú Hảo nhà ta một tẹo.


Các anh chị đi ngắm nghía Oleola thì cho em gửi lời hỏi thăm luôn nhé. Khốn khổ khốn nạn mà. Không lẽ forum đến thời gặp hạn sao ta? Đầu năm ai đã xông đất forum vậy?
 
Không biết ai xông đất ! Nhưng ku con NNN 1 tuổi thì thỉnh thoảng bị bỏng (do nghịch lửa) hay ngã phát cũng là thường ! :lol: Bà lão làm gì mà căng thẳng thế, hay do đang ốm ?
 
Cho tui hỏi thăm ku Hảo nhe, anh em mình năm nay cùng gặp hạn. Không sao đâu ku, cũng là một dịp để các em như Ngọc Linh, Tạ Huyền Trang, Nguyễn Thu Hạnh tới làm quen. Khoẻ thì các em yêu, còn ốm thì các em thương. Cố lên ku nhe!
 
Thay mặt chú Hảo cảm ơn anh chị em đã quan tâm. Phải thay mặt vì ca sĩ nhà ta không thể vào mạng do hắn đang phải "án binh bất động" một chỗ sau ca mổ kéo dài 4 tiếng đồng hồ vào tối thứ 3 vừa qua.
Hôm qua mấy anh chị em vào thì biết thêm ku Hảo đá bóng ở khoa bị một ku khác giật khuỷu tay vào bụng, về nhà thấy đau bụng, đi chụp cắt lớp tại Bệnh viện Thanh Nhàn, họ bảo không có vấn đề gì. Về nhà, lại đau, lại sốt, vào Bệnh viện Việt-Đức lại chụp cắt lớp thì họ lại bảo...không sao :cry: .Ku Hảo lại tiếp tục sốt, tụt huyết áp.Đến khi gặp ông phó khoa tiêu hóa là người quen, ông ấy sờ sờ vào bụng và nói ngay là rất nguy kịch vì đã vỡ tá tràng, phải tiến hành mổ luôn nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ca mổ tiến hành từ lúc 20h30 đến 1h sáng mới xong.Thế cũng là may!
Hôm qua thấy ku đã gật gật đầu chào các chiến hữu được rồi, trên người dây dợ loằng ngoằng. Sau phen này, chắc đi biển ku Hảo không dám mặc đồ tắm 2 mảnh, chỉ dám mặc 1 mảnh thôi. :lol:
Vài dòng thông tin sơ bộ như vậy cho bà con rõ.
 
hungmgmi nói:
Sau phen này, chắc đi biển ku Hảo không dám mặc đồ tắm 2 mảnh, chỉ dám mặc 1 mảnh thôi. :lol:
Vài dòng thông tin sơ bộ như vậy cho bà con rõ.
Hùng không nhớ là bác sĩ mổ thẩm mỹ cho Cu Hảo đấy chứ. Buồn cười quá, hôm qua Bố Cu Hảo nhìn thấy phái đoàn của NNN đến thăm, cụ há hốc cả miệng vì thấy: Quái, con trai mình trẻ con thế mà toàn đánh bạn, giao lưu với các anh chị già già thế.... :lol:
 
bác danngoc thật là, cháu có bít cu hảo mà bác nhắc là ai đâu, thôi thì nhân bác nhắc đến cháu, cháu cũng tiện thể spam hỏi thăm tủ sách nhà bác, và căn nhà của bác sau vụ thần lửa hỏi thăm. Hì hì và thế là theo lời bác thì cháu cũng phải gửi thêm lời hỏi thăm đến bạn hảo nào đó mà bác nhắc nhầm ( vì hảo thân với ngọc linh thôi à, nên bé ngọc linh đến thăm, chứ cháu có bít ai với ai đâu mà dám đến thăm nom, hiểu nhầm thì ngại chít mất )
 
hix . cả tuần nay em ko có vô forum đc . sáng vào đc chỉ kịp lướt wa box IT thì lại bị out .bây giờ mới biết . thành thật chia buồn cùng đại ca Dân . cả chú Oleola nữa :(

dù sao thì "trong rủi cũng có cái may" ... thôi thì đại ca Dân và chú ôlêôla "quên đi quá khứ hướng tới tương lai", "biến đau thương thành hành động cách mạng..."
 
Mình chưa hề gặp danngoc , chỉ mới biết tên bạn trên diễn đàn, nhưng xin được rất chân thành chia buồn với bạn. Mong bạn sớm khắc phục được hậu quả này và trở lại với phong độ cũ.
Còn Oleola mình mới được biết mặt trên ảnh hôm ở Đầm long nay đã nằm viện rồi sao? thật đáng buồn...
Cả nhà ơi, có nên quyên góp gì cho những trường hợp đặc biệt này không? dù chỉ là lá lành đùm lá rách...
 
Khổ thân Cậu Hảo.Thằng ôn nào chơi ác thế.Đến giải bóng đá Quốc tế cũng có ai bị như vậy đâu.Khốn nạn nữa là gặp phải mấy lão bác sĩ ngu dốt nữa.Suýt nữa toi mạng con nhà ngưởi ta rồi còn jì.Đúng là toàn bọn chỉ biết ăn tiền không con chút lương tâm nghề nghiệp nữa.Xin lỗi cả nhà .....Em hơi nóng....Thôi không sao.Đàn ông có sẹo mới đẹp.Bác Hùng Mỳ chỉ trù ém anh em.Hè này về quê anh có bãi tắm tiên.anh chỉ chú ra đấy tắm tha hồ.không có ai nhìn cái sẹo đấu :lol: hêhh. :lol: .Chúc chú em nhanh khỏi bệnh nhé.
 
Back
Top