tieuboingoan
New member
Sửa lần cuối:
Em thấy có hai người đang ôm choàng (hay là ôm xiết?![]()
Với bức ảnh cuối cùng này, mời mọi người bình chọn xem ai là người HẠNH PHÚC nhất?
Bác Geobic ơi, thế bác chọn ai là người hạnh phúc nhất?Với bức ảnh cuối cùng này, mời mọi người bình chọn xem ai là người HẠNH PHÚC nhất?
Bác Geobic ơi, thế bác chọn ai là người hạnh phúc nhất?
Bác lại đi qua Mũi Né rồi.Vậy phải chăng Timur là người hạnh phúc NHẤT trong phóng sự ảnh kể trên?
Bác lại đi qua Mũi Né rồi.
Bác cho em hỏi thêm chút xíu ạ: Cái ảnh trên cùng (số 1) ấy, bác làm sao mà có được cả mây trời vậy? Bác chia xẻ kinh nghiệm cho em với được không ạ?
Không hiểu xem đến đây Virus còn có ý định thuê cho chuyến offline này riêng một tay máy chuyên nghiệp, vì sợ mọi người "ham vui" quên mất nhiệm vụ ghi hình chăng?
@ Bác Geobic: Những cái ảnh bác chụp thật tuyệt vời. Nhưng mấy cái ảnh bác vừa post ở trên bác dùng kỹ thuật nhiều quá nên trông nó cứ "giả giả" thế nào ấy. Nhìn xa thì còn được chứ nhìn gần thì mặt ai cũng méo hay sao ấy bác ạ.
Chà chà...không ngờ cái mặt em chui vào máy của bác Geobic nẩy ra lại có vẻ đỡ "xệch" hơn hay sao ấy. Cám ơn bác, cám ơn bác!!!
Thì ra ảnh hưởng của "quảng cáo" cũng lớn nhỉ. Em thì em cho rằng trong ảnh chụp chung, bồn đôi: đôi vợ chồng bác hongducanh, đôi ôm nhau (vợ chồng bác Butgai) và đôi bác gì học ở Ki-si-nhốp về (quên mất tên rồi - mà bác đã vào NNN lấy nick chưa nhỉ. Nick của bác là gì đấy?), đôi nhà Ét-min là những đôi đẹp nhất, xứng đáng được giải thưởng nhất (bằng một nửa giải thưởng của người chụp được tấm ảnh đó ấy chứ?)