Đá

Từ South Rim của Grand Canyon quay trở ra, chúng tôi không đi theo đường cũ mà rẽ trái để đi về hướng Page. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, sau khoảng 30 km nữa thì tới Desert View - một địa điểm đẹp để ngắm Grand Cnyon và con sông Colorado chảy phía dưới.

Tuy đã muộn nhưng chúng tôi cũng dừng lại và đi bộ vào cố ngó một nhát, vớt vát chút hoàng hôn bên cạnh Desert View Wachtower - một tòa tháp được làm bằng những viên đá ghép lại:

4093095535_6a1e88b748_o.jpg



Rồi làm thêm cái ảnh phơi sáng cả mấy chục giây để thấy toàn cảnh ( phía trái là sông Colorado)

1ds6326.jpg



Trông trong hình thì vậy nhưng thực tế ở bên ngoài thì trời đã tối om, lại không có đèn nên chả ai dám mò xuống phía dưới và phải lò dò mới ra tới chỗ đỗ xe .
Chúng tôi đi xuyên trong bóng đêm đến Page, dọc hai bên đường chỉ thỉnh thoảng mới có ánh đèn le lói nên không thấy cảnh quan gì, nhưng nếu đi ban ngày thi đây chắc là một quãng đường đẹp vì đi ven theo park và canyon
 
Từ bang Arizona, mời các quan bác và các quan cô theo em vượt qua biên giới Mỹ và hàng loạt các hoang mạc sang Mễ, tới Mexico city - thành phố lớn nhất thế giới với dân số hơn 2 chục triệu .

Tuy Mexico city có cả người giàu nhất thế giới Carlos Slim đồng thời có những khu ổ chuột cũng lớn bậc nhất thế giới nhưng lại chả thấy Đá đâu, vì vậy em phải đi xa khỏi thành phố chừng hơn 40 km .

Teotihuacan là một quần thể rộng lớn gồm những kim tự tháp của người da đỏ Aztec ngày xưa, giữa các piramid là các đại lộ cổ lát đá, kích cỡ to ngang như đường Hùng Vương trước cửa mộ bác em.

Có vài Pyramid nhỏ vẫn đang được giữ nguyên tình trạng như đang được phục chế trông rất thật:

1ds8047.jpg



Những tượng đá cổ vẫn còn được giữ gìn rất tốt :

img6957r.jpg



img6961.jpg



Những Kim tự tháp chính có kích cỡ chả kém kim tự tháp bên Ai Cập là mấy :

1ds8072.jpg



Chỉ có điều khác ở đây là những tảng đá xây kim tự tháp nhỏ hơn bên Ai Cập rất nhiều, khi phục chế họ đã dùng chất kết dính để gắn lại trông chả khác gì dùng xi măng, bởi vậy khi leo lên tới đỉnh em có cảm giác như được đi thăm Bức tường vạn dặm được xây lại gần như hoàn toàn mới bên nhà anh Đào hàng xóm em vậy. Leo tướt bơ mới tới đỉnh kim tự tháp lớn nhất trong Teotihuacan mà em lại chả thấy khoái bằng ngày xưa được phụ huynh cho đi chơi phố Hàng Mã mỗi dịp Trung Thu :emoticon-0136-giggl

4241586737_9ecc0f8f02_o.jpg



Đứng từ đây nhìn ra xa thấy toàn đá với đá :

img6975l.jpg
 
Rồi làm thêm cái ảnh phơi sáng cả mấy chục giây để thấy toàn cảnh ( phía trái là sông Colorado)
Trông trong hình thì vậy nhưng thực tế ở bên ngoài thì trời đã tối om, lại không có đèn nên chả ai dám mò xuống phía dưới và phải lò dò mới ra tới chỗ đỗ xe .

Cảm ơn bác Anh Già đã cho xem những hình ảnh tuyệt diệu về núi non, kim tự tháp của châu Mỹ. Hình Grand Canyon hùng vĩ quá! Geo xin phép bác được "soi đèn" để nhìn rõ hơn dòng Colorrado tý chút:emoticon-0150-hands
Geo dự định cuối tháng này sẽ đích thân đến đó ngắm trời ngắm đất, ngắm những kiệt tác của thiên nhiên...

GCan.jpg
 
Sửa lần cuối:
Ghen tị với 2 bác quá... Thú thật, tớ biết ghen tị là tính xấu, nhưng tớ vẫn không thở được vì ghen tị khi thấy 2 bác thong dong đi du lịch và chiêm ngưỡng cảnh đẹp của đất trời và vạn vật.
 
Dãy núi Apalash ở Đông BẮc nước Mỹ ngập trong tuyết trắng. Nhìn từ hướng Virginia. Apalash có thể ví với Trường Sơn, dãy núi chạy dài theo hướng đông bắc tây nam ở Đông Bắc Mỹ.

apalash1.jpg


apalash2.jpg
 
Sửa lần cuối:
Từ bang Arizona, mời các quan bác và các quan cô theo em vượt qua biên giới Mỹ và hàng loạt các hoang mạc sang Mễ, tới Mexico city - thành phố lớn nhất thế giới với dân số hơn 2 chục triệu .

Tuy Mexico city có cả người giàu nhất thế giới Carlos Slim đồng thời có những khu ổ chuột cũng lớn bậc nhất thế giới nhưng lại chả thấy Đá đâu, vì vậy em phải đi xa khỏi thành phố chừng hơn 40 km .

Teotihuacan là một quần thể rộng lớn gồm những kim tự tháp của người da đỏ Aztec ngày xưa, giữa các piramid là các đại lộ cổ lát đá, kích cỡ to ngang như đường Hùng Vương trước cửa mộ bác em.

Những Kim tự tháp chính có kích cỡ chả kém kim tự tháp bên Ai Cập là mấy :

1ds8072.jpg



Chỉ có điều khác ở đây là những tảng đá xây kim tự tháp nhỏ hơn bên Ai Cập rất nhiều, khi phục chế họ đã dùng chất kết dính để gắn lại trông chả khác gì dùng xi măng, bởi vậy khi leo lên tới đỉnh em có cảm giác như được đi thăm Bức tường vạn dặm được xây lại gần như hoàn toàn mới bên nhà anh Đào hàng xóm em vậy. Leo tướt bơ mới tới đỉnh kim tự tháp lớn nhất trong Teotihuacan mà em lại chả thấy khoái bằng ngày xưa được phụ huynh cho đi chơi phố Hàng Mã mỗi dịp Trung Thu :emoticon-0136-giggl

Đúng vậy, nhưng cũng chỉ đúng với quần thể KTT Kheops và Kephren ở gần Cairo:
KTT4.jpg


KTT2n.jpg


Còn các KTT khác ở phương Nam Ai Cập, nhiều cái cũng được xấy bằng những viên sa thạch không lớn, lấy vật liệu tại chỗ. Đây là KTT dạng bậc thang:

KTTthangnho1.jpg


Phải thừa nhận là chúng khác kiểu so với các KTT cuả người da đỏ Aztes do bác Anh Già chụp:

KTTthangnho1.jpg


Có cả những KTT rất nhỏ, đang trên đường suy sụp và tan biến:

KTTnho3.jpg
 
Sửa lần cuối:
Úi quan bác Geobic tô màu cho cái ảnh của em đẹp ghê :emoticon-0116-evilg

Thú thực với quan bác là em mới chỉ tới mây Kim tự tháp gần Cairo nên cứ nói về Kim tự tháp Ai Cập lại liên tưởng ngay tới đó, giờ nhờ bác em đã biết thêm rằng mấy cái nho nhỏ miền nam thì xây bằng đá nhỏ :emoticon-0116-evilg


---------------------------------------------------------------------------------


Em lại mời các quan bác và các quan cô xuống miền nam Mexico,sát bờ biển Caribbean, thăm những di tích cổ của nền văn minh Maya đã từng hưng thịnh một thời xa xưa .

Từ Mexico city đi xuống vùng này phải bay hoặc đi bus vì các bạn Mễ không có các tuyến tàu hỏa chở khách .


Tulum, thành phố nhỏ miền nam Mexico nằm bên bờ biển Caribbean . Cho đến giờ dân số Tulum vẫn chiếm đa số là người Maya, họ sống trên chính mảnh đất của cha ông để lại .
Di tích cổ của người Maya có tên Zama, theo tiếng Maya có nghĩa là Thành phố Bình minh . Di tích này nằm ngay trên vách đá sát bờ biển, ba mặt còn lại được vây quanh bằng bức tường đá cao và dày .

4436457147_898b7fc0e7_o.jpg



1ds0033.jpg




Những bãi cát nhỏ nằm xen giữa những vách đá lớn :

4437232916_40032bd931_o.jpg


1ds0047s.jpg




Các di tích cổ đều được xây bằng đá :

1ds0063.jpg



4436456839_f63e83e706_o.jpg



1ds0070.jpg



1ds0071s.jpg



1ds0068.jpg




Bãi biển này thì toàn đá với đá :

1ds0030.jpg
 
Sửa lần cuối:
@ Bác Anh Già: Những bức ảnh của Bác quá đẹp và quý giá. Làm cho Topic Đá phong phú và lung linh thêm biết bao nhiêu.

Đến thăm nghĩa trang Trường Sơn, nhiều người nhớ đến câu thơ của Nguyễn Hữu Quý:

Mười nghìn khát vọng
Được về bên nhau...


Ở bên kia đại dương, tại thủ đô Hoa Kỳ, cũng có 1 bức tường đá gabro đen ghi danh 58.000 lính Mỹ chết trận ở VN. Họ "hy sinh vì hòa bình của nước Mỹ''. Bức tường do 1 kiến trúc sư Nhật Bản thiết kế, chìm dưới lòng đất. Và dòng người thăm viếng dài theo năm tháng...

bt1nn.jpg

Bức tượng về các lực lượng lĩnh Mỹ tham chiến ở VN

bt10.jpg

Cuốn sách ghi danh 58.000 lính Mỹ chết trận ở VN.

bt2nn.jpg

Toàn cảnh

bt3nn.jpg

Những dòng tên đầu tiên, theo đường dốc xuống cùng bức tường ĐEN

bt4nn.jpg


bt5nn.jpg


bt6nn.jpg


bt7nn.jpg


bt8nn.jpg

Kỷ vật gia đình mang đến

bt9nn.jpg

Đi qua vùng ác mộng
 
Sửa lần cuối:
@Bác Geo, Anh Già: Ảnh đá của các bác to đẹp hoành tráng quá, giá mà được các bác nhặt cho 1 vài viên đá cuội ở Grand Canyon thì thật thích và quý hóa ạ!
Góp thêm 1 vài "viên" trong bộ sưu tập của nhà cháu, em:emoticon-0136-giggl

Picture176-2.jpg


Picture177-2.jpg


Picture178-1.jpg


Picture180-1.jpg
 
Bác Geo ơi, nhà cháu phân chia các viên đá theo từng loại tương đối giống nhau thế này trong bộ sưu tập có đúng không ạ?

Picture191-1.jpg


Picture190-1.jpg


Picture189-1.jpg


Picture188-1.jpg


Picture187-1.jpg
 
Sửa lần cuối:
@ Siren: Sự phân chia của Siren như thê có vẻ là hợp lý đấy, ura!

Trong nghiên cứu về đá, các nhà khoa học hình như quên viết 1 điều: Đá có thể do thực vật "sinh" ra...:emoticon-0136-giggl
d1.jpg


Thường chỉ giới thiệu những thực vật hóa đá:

goht2.jpg

Thực vật bị silic hóa (trước Bảo tàng LSTN DC)

gohoathach.jpg

Thực vật bị mã não hóa

recay.jpg

Thực vật bị than hóa (gốc cây hóa than đá, cách nay 300.000.000 năm)
 
Sửa lần cuối:
kl.jpg

Sẵn sàng cùng Khủng long bạo chúa (Tiranosausus) trở thành Hóa thạch

kl2-1.jpg

KL Bạo chúa

kl2.jpg

Gian Khủng long Bảo tàng LSTN Washington DC, USA - quốc gia sở hữu những bộ xương khủng long kỳ vĩ nhất thế giới.
 
Sửa lần cuối:
Phía non xa xa… nhìn ra… 1 đốm trắng trên cao (bên phải):
dade1.jpg


Kéo gần lại xem sao?... Thì ra, … dê núi:
dade2.jpg


Mà không chỉ 1 con…
denui3.jpg


Thế mới vỡ lẽ “Ngày sau sỏi đá cũng cần có đôi…”
deda4.jpg
 
Sửa lần cuối:
Các loại tinh hốc - dạng tồn tai đặc biệt của các tinh thể, thường được dùng làm đá trang trí có giá trị cao. Có tinh hốc năng đến vài tấn.

tinhhoc3.jpg


tinhhoc2.jpg


tinhhoc1.jpg
 
Những tảng đá luôn được đặt ở những nơi con người thường qua lai. Không chỉ để trang trí, mà còn có ý nghĩa phong thủy... Nhờ có ĐÁ mà người ta cảm thấy bớt nặng nề...

da1.jpg


da3.jpg


da2.jpg
 
Sửa lần cuối:
Đôi khi, với con mắt của người nghiên cứu sổ sinh, Geo phát hiện ra trong những tảng đã bên đường có những hoá thạch thật đẹp. Tảng đá chứa hóa thạch thực vật dưới đây thật quý, đáng được đưa vào bảo tàng, nhưng vẫn nằm đó, bên hè phố của Urbana, không biết tự bao giờ... Và hằn là rất hiếm người thấy được và biết được giá trị đích thực của nó.

htla1.jpg


htla2.jpg
 
Có lần, nhà bác Vidink hỏi nhà em "Này cô Siren, tôi thấy cô thích nhiều thứ, thế cô ghét thứ gì?" Hình như lúc đó em chỉ cười vì hạt bí, nhưng bây giờ thì nhà em giơ tay phát biểu vì đã có câu trả lời cho thầy:

Nhà em rất ghét..cột điện ạ!

Picture254-1.jpg


Picture256-1.jpg


Picture274.jpg


Picture353.jpg
 
Sửa lần cuối:
Các bác Bình Dị, Hongducanh, Bản Đồ làm chứng cho tớ nhá: có cho kẹo VD này cũng không dám xưng hô khô khan thế với Siren.
 
Có lần, nhà bác Vidink hỏi nhà em "Này cô Siren, tôi thấy cô thích nhiều thứ, thế cô ghét thứ gì?" Hình như lúc đó em chỉ cười vì hạt bí, nhưng bây giờ thì nhà em giơ tay phát biểu vì đã có câu trả lời cho thầy:

Nhà em rất ghét..cột điện ạ!

Nhưng chắc chắm một điều: Siren rất yêu những thứ sau cột điện - đó là quê hương của bác Vidinhdhkt

Các bác Bình Dị, Hongducanh, Bản Đồ làm chứng cho tớ nhá: có cho kẹo VD này cũng không dám xưng hô khô khan thế với Siren.

Điều này chỉ có Siren trả lời là chính xác nhất! He he quá Tày!
 
Back
Top