Đá

@Kính bác Geo: Tình cờ nhà cháu chụp được những bức này ở Lạng Sơn, không biết có giá trị gì cho nghiên cứu địa chất của bác không ạ?

Picture312.jpg


Picture313.jpg


Picture314.jpg


Picture316.jpg


Picture315.jpg


Picture317.jpg


Picture318.jpg


Picture319.jpg


Picture321.jpg
 
Huhuhu...Chết tôi rồi! Bây giờ lại còn quá...Tày nữa kia đấy!
Nhưng không sao. Tớ hài lòng.
@ hongducanh. Nhà em hiểu đấy là lời khen của bác dành cho nhà em ạ.
@ Bình Dị. Từ giờ bác có ý định hạ cố ban cho em một lời khen thì xin bác hãy khen theo kiểu mới cho nó lành bác nhá!
@ Siren. May mà tớ cũng không được...thật thà lắm, chứ không thì tớ đã tin bác hongducanh sái cổ mà chạy vội về quê ôm hôn cột điện rồi!
 
@Kính bác Geo: Tình cờ nhà cháu chụp được những bức này ở Lạng Sơn, không biết có giá trị gì cho nghiên cứu địa chất của bác không ạ?

Picture313.jpg


Picture316.jpg

@ Siren:

Có vẻ nhứng bức ảnh lạ này được Siren chụp trong sân hoặc vườn của một nhà nào đó ở Lạng Sơn chứ không phải chụp từ vết lộ của đá (hiện trường đá tự nhiên).

Đích thị trong những ảnh này là bộ xương san hô rồi. Siren đã nhận ra chúng một cách tài tình.

Nhưng theo Geo, không biết có chính xác không, chúng từng được người nào đó nhặt từ bờ BIỂN mang vê. Có thể là để làm hòn non bộ, vì trồng cây trên "đá san hô" thì không gì tốt bằng. Nó xốp và thấm nước, tốt hơn cả thạch nhũ thứ thiệt.

Sở dĩ Geo mạo muội nghĩ thế, vì nhìn 2 bức ảnh cònn khá rõ hình hài của các loài san hô hiện đại, chứ không giống san hô của thời kỳ Paleozoi - là thời kỳ hình thành các khối núi đá vôi rất quyến rũ mà Siren đã chụp sau hàng cột điện...
 
Sửa lần cuối:
Có lần, nhà bác Vidink hỏi nhà em "Này cô Siren, tôi thấy cô thích nhiều thứ, thế cô ghét thứ gì?" Hình như lúc đó em chỉ cười vì hạt bí, nhưng bây giờ thì nhà em giơ tay phát biểu vì đã có câu trả lời cho thầy:

Nhà em rất ghét..cột điện ạ!

Picture256-1-1.jpg


Picture289.jpg


Vậy thì Geo giúp xóa đi cột điện (và cả dây) nhé. Đúng là các bức ảnh Siren chụp bảng lảng khói sương, mang hồn của một vùng sông núi, nơi có "Mây trôi một chiều, chim kêu một giọng..."
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn bác Geo đã xóa hộ cháu cột điện ạ. Nhà cháu đa tạ bác bằng chùm ảnh bộ mem đá quý ạ!

Picture432.jpg


Đá Gơ-nai ( ở ngoài nhìn rất đẹp vì có các tinh thể mica lóng lánh)

Picture433.jpg


Con tầu rẽ sóng ra khơi

Picture435.jpg


Sóng đá

Picture436.jpg


Picture434.jpg
 
Cảm ơn bác Geo đã xóa hộ cháu cột điện ạ. Nhà cháu đa tạ bác bằng chùm ảnh bộ mem đá quý ạ!

Picture434.jpg

Cảm ơn Siren đã giới thiệu một seri mẫu đá có ý nghĩa. Bức ảnh cuối nếu "soi" kỹ cũng thấy lóng lánh các vẩy mica, bên cạnh thạch anh và felspat. Gneis (= Gơnai) là đá biến chất cao, lai do nhiều khoáng vật có độ cứng khác nhau tạo nên, do vậy khi thành cuội vẫn thường có bề mặt lồi lõm. Và đó cũng la duyên của cuội Gơnai.

Picture434.jpg
 
Sửa lần cuối:
Bức ảnh cuối nếu "soi" kỹ cũng thấy lóng lánh các vẩy mica, bên cạnh thạch anh và felspat.

May quá, bác đúng là chuyên gia! Cảm ơn bác Geo ạ! Nhà cháu chỉ thấy nó đẹp thôi chứ cái chữ tiếng Tây Felspat thì cháu không biết nhưng thạch anh thì cháu có ạ:
Nó đây- thạch anh toàn phần:

Picture460.jpg


Thạch anh bán phần

Picture461.jpg


Thạch anh chìm

Picture462.jpg


Picture464.jpg
 
Back
Top