Góc kỷ niệm - Những khoảnh khắc khó quên.

Tôi đã nhìn thấy bác Micha53 mặc chiếc áo ấy đã hai năm rồi, chiếc áo ấy bền và sạch lâu quá bác Hổ già nhỉ? :emoticon-0102-bigsm.

Ơ ơ! Hình như bác HDA không tin ảnh chụp bác Mì Chả cách nay 2 năm hay sao ấy nhỉ?

Bác nhìn kỹ cái ảnh chỗ đầu Đê chắn sóng của chúng em cách đây 2 năm khi đón bác Đặc phái viên nó khác (không có đổ bê tông nhựa và hàng rào) giờ nó khác.

3_5A-1.jpg

Giờ em nhìn kỹ thì bác Mì Chả lần này ra đây cũng mặc chiếc áo đó. bác ấy "nghèo" thật. Có nhõn chiếc áo các bác ạ! :emoticon-0136-giggl

Ảnh chụp hôm thứ 7 (4.12.2010)

2-3.jpg

@ Bác HDA:

Về khoản "lạc vừng" thì chúng em sẽ có chương trình cụ thể và nhất định cần phải có sự tham mưu tư vấn của cụ Quái Dị và của bác, bác ạ! :emoticon-0116-evilg
 
@ To Koc khờ me!

Sao bác up ảnh lên rồi lại gỡ đi? Híc! Nhìn những tắm ảnh đó em nhận ra mấy ban bè, người quen. Đang định hỏi bác một số thông tin thì... Híc! Sao vậy bác? :emoticon-0116-evilg
 
Tôi đã nhìn thấy bác Micha53 mặc chiếc áo ấy đã hai năm rồi, chiếc áo ấy bền và sạch lâu quá bác Hổ già nhỉ? :emoticon-0102-bigsm.

Dạ bẩm:
Thứ nhất: Mì là "Nhân viên hưu trí" - nghèo
Thứ tiếp: Mì là "dân Quảng ngửa" - eo
 
Đã 2 năm rồi mà cứ ngỡ hôm qua.
Mới hiểu: cái Tình nặng cỡ bao nhiêu?

Vâng bác Cả ơi! Ngày mai 11.12.2010 tròn 2 năm đoàn QKSG đổ bộ xuống sân bay Đà nẵng mở đầu cho cuộc "tàn phá" miền Trung.

Híc! Em lại ngồi gặm nhấm những kỷ niệm::emoticon-0106-cryin :emoticon-0115-inlov :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe

2-5.jpg


1-6.jpg


4-3.jpg
 
@ To Koc khờ me!

Sao bác up ảnh lên rồi lại gỡ đi? Híc! Nhìn những tắm ảnh đó em nhận ra mấy ban bè, người quen. Đang định hỏi bác một số thông tin thì... Híc! Sao vậy bác? :emoticon-0116-evilg

Kóc gỡ tấm ảnh này vì càng nhìn càng thấy mặt Kóc đáng ghét, Kóc ngại AT lại không thích trứng cóc nữa thì khổ công kắc kủm để dành. Sorry bác Hổ! :emoticon-0150-hands
 
Có những kỷ niệm khi nghĩ đến ta cảm thấy thật ấm lòng. :emoticon-0157-sun:

Sao không nhớ lại để nghĩ về nhau tốt hơn? :emoticon-0100-smile

12.12.2008

aaa.jpg


aaaa.jpg


aaaaa.jpg
 
Có những kỷ niệm khi nghĩ đến ta cảm thấy thật ấm lòng. :emoticon-0157-sun:
Tôi cũng có cảm giác giống như Hổ già khi xem lại những bức ảnh trên, cho dù tháng tư 2010 có tổ chức quy mô ở Đà Nẵng rộng hơn nhưng vẫn có điều gì đó thiếu thiếu như hồi tháng 12 năm 2008...


Sao không nhớ lại để nghĩ về nhau tốt hơn? :emoticon-0100-smile
12.12.2008

Điều này còn phụ thuộc vào anh, vào ả, vào cả đôi đàng... Đừng trách chim Đa Đa Hổ già ơi...
 
Tôi cũng có cảm giác giống như Hổ già khi xem lại những bức ảnh trên, cho dù tháng tư 2010 có tổ chức quy mô ở Đà Nẵng rộng hơn nhưng vẫn có điều gì đó thiếu thiếu như hồi tháng 12 năm 2008...
Đã là lần đầu tiên, thì luôn đặc biệt lắm bác à. Như người ta nói (dù hơi "sến" một tí :emoticon-0136-giggl) là "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/ nghìn năm chưa dễ đã ai quên".

Lâu lâu mở những ảnh cũ, ngắm lại phút giây được trở lại là "trẻ con" cùng các anh/ các chị - kể cả đầu bạc: cùng vô tư la hét, nhảy nhót, ăn mặc bụi bặm thoải mái ... cũng thú vị thật! Và nhân thể, "hâm nóng" lại một chút tâm hồn và suy nghĩ đang ngày một trì trệ, già cỗi của mình ...

Các bác đừng cười em khi đọc những dòng vớ vỉn trên nhé ... em nói thật đấy. Công việc, công việc, công việc .... cứ xoáy em đi, có lúc thấy mụ mẫm. Và giữa những đờ đẫn đó, bỗng em giật mình nhìn lại và ngẫm nghĩ, từ lúc nào tâm hồn mình xơ cứng và già nua trì trệ thế này ... :emoticon-0106-cryin

Em nghĩ, hiếm có cuộc gặp nào được như thế. Nhưng mà, cần phải có nữa những cuộc gặp lớn thì mới có điều kiện so sánh chứ, bác Cả các vùng miền nhỉ! :emoticon-0100-smile
 
nếu hồi đó bác Mì có mấy con đường lựa chọn thế này:

Micha53a.jpg


thì hẳn đã không chỉ có hai thư ký ngày nay bác ah!

Bác làm cho tôi nhớ đến câu chuyện ở phòng mạch nọ:

Có 1 quý ông kia đến phòng mạch khám bệnh. Vị bác sỹ hỏi ông ta:

-Ông có hút thuốc không?
-Không! Tôi không nghiện và cũng không hút thuốc.

-Thế ông có uống rượu không?
-Không! Tôi chả biết nhậu nhẹt và cũng không thích bia rượu.

-Thế ông có thường xuyên chơi bời, đại để là... gái gú gì không?
-Không! Tôi chúa ghét cái dạng đàn ông... không đàng hoàng như thế!

Vị bác sỹ:
-Thế thì ông... chết quách cho rồi đi! Khám làm gì nữa! :emoticon-0136-giggl
 
...Vâng bác Cả ơi! Ngày mai 11.12.2010 tròn 2 năm đoàn QKSG đổ bộ xuống sân bay Đà nẵng mở đầu cho cuộc "tàn phá" miền Trung.

Híc! Em lại ngồi gặm nhấm những kỷ niệm...

Nish tôi xin tham gia cùng bác OT, ngày ngày cách đây 2 năm.

Thăm đê chắn sóng NM LD Dung Quất

Picture015Large-1.jpg


Picture016Large-1.jpg


Tặng quà lưu niệm cho NMLD

Picture022Large.jpg


Thăm Nhà Bảo tàng Sơn Mỹ

Picture038Large-1.jpg


Picture039Large.jpg


Thắp hương mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng

Picture043Large.jpg


Chụp ảnh kỷ niệm với LD NMLD

Picture048Large-1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Back
Top