htienkenzo
New member
...
Tạm biệt các bác, em theo anh Phạm Tuân bay lên Vũ trụ đây!!!
![]()
Ура! =D>=D>=D>
Hoan hô "đại tá" Hổ Già,
Leo vào vũ trụ vài giờ, leo ra! :emoticon-0136-giggl
...
Tạm biệt các bác, em theo anh Phạm Tuân bay lên Vũ trụ đây!!!
![]()
Trong ảnh các chuyên gia, KS và CN đang tiến hành bảo dưỡng một thiết bị của NMLD. Đây là một chiếc tháp công nghệ. Mọi người đang ở độ cao trên 60 m.Bác ơi, mọi người đang làm gì ở trong này vậy ạ...
Cháu thì không biết gì nhiều về công việc ở nhà máy lắm. Cơ mà hồi đó (cách đây cũng lâu rồi) cháu cứ tưởng là làm kĩ sư ở NMLD này thì chỉ làm việc ở tận ngoài biển thôi :emoticon-0102-bigsm
Hổ vằn đã biến thành hổ trắng rùi các bác ạ!
![]()
Tạm biệt các bác, em theo anh Phạm Tuân bay lên Vũ trụ đây!!!
![]()
Bác Hổ không đeo kính bảo hộ lẫn găng tay nhé. Trừ 1 điểm thi đua.
Ha...ha...Nhìn Hổ bị bọc gói, trói dây thấy mà thương quá, quả này chắc là xăng tắc chổ nào đó nên lão lên chọc lủng trời cho xăng chảy xuống đây. Vậy, có câu khen rằng:
Mọi người lo sửa chữa tàu
Để cho anh Hổ bay vào vũ tru.
Có bay thì bay từ từ,
Ngang qua Quảng Trị nhảy dù xuống chơi.
Hay xăng tăng giá quá rồi,
Hổ già lên chọc lủng trời lấy xăng?
Thưa cụ Lý!
...
Đông lắm, nhưng mấy em trẻ trẻ lại chạy loăng quăng chụp ảnh riêng. Hic!
Chậc chậc!... Hoài nhỉ! Thế mà bác cứ "khoe" là có "hàng khủng"
Vừa già, mặt mày lại nhăn túm thì "hàng khủng" mấy cũng không ăn thua Kenzo ạ. Mấy thằng kỹ sư trẻ đẹp giai dù trong tay nó chỉ có Lọ mọ quèn rì nhưng chúng cũng khợp hết phần của mình. Hic! :emoticon-0106-cryin
Thưa cụ Lý!
Thưa các bác!
Vừa đi ọp ẹp tại Quảng Trị về hôm qua em lại được đón tiếp một đoàn khách là Hội nhà báo tỉnh Quảng Trị do chị Phan Thị Thanh M. Phó chủ tịch thường trực Hội làm trưởng đoàn vào thăm NMLD chúng em. Em kể ngay là em mới ở Quảng Trị về hôm rồi, rằng em được vinh dự quen với cụ Lý là GĐ Trung Tâm đón tiếp thân nhân liệt sỹ Trường Sơn (các bác ấy biết cụ). Em được đi thăm viếng Nghĩa trang Liệt Sỹ Đường 9, Trường Sơn, ra Vĩnh Linh, Vịnh Mốc v.v. Các anh chị trong đoàn mừng lắm nói chuyện thân thiết như người quen biết từ lâu. Thật là đầm ấm và thân thiết. Em post lên đây mấy tấm ảnh hy vọng cụ Lý và các bác ở QT nhận ra người quen của mình.
[/CENTER]![]()
Đông lắm, nhưng mấy em trẻ trẻ lại chạy loăng quăng chụp ảnh riêng. Hic!
...
Xin gửi đến tất cả thân hữu trên diễn đàn NNN!
Do điều kiện sức khỏe yếu (sau khi mổ tim) nên tôi không có điều kiện sinh hoạt diễn đàn như trước nữa. Xin gửi lời chào tạm biệt và chúc diễn đàn NNN ngày một chất lượng hơn !
Bài viết trên đây "tháng năm kỷ niệm" thay lời cảm ơn và lời chào thân ái!
(Nguyễn Duy Quế).
"Tháng năm kỷ niệm".
I: “Tháng năm kỷ niệm-1”
Một năm sau (19/6/1981) Xí nghiệp Vietsovpetro ra đời. 3 năm sau (24/5/1984), tàu khoan Mikhain Mirchin khoan giếng BH-5 khẳng định dòng dầu có giá trị thương mại tại mỏ Bạch Hổ. Hóa ra, rốt cuộc người tìm ra dầu đầu tiên ở Việt Nam, không ai khác chính là người Việt Nam với sự giúp đỡ hết lòng của người bạn Liên xô cũ. Họ không đề nghị ưu tiên những vị trí làm việc và ăn ở ngon lành, họ sát cánh cùng với đội ngũ cán bộ, công nhân Việt Nam chia sẻ cho nhau từ mẩu bánh mì ca đêm, đến những phút giây hồi hộp chờ đợi câu trả lời của thềm lục địa.
(N.D.Q).
Mì ở Vũng tàu đầu tháng 5/ 1978, tại cái KS mà các chuyên gia dầu khí ở.
Đêm 1/5 tự dưng thấy có nhậu nhoẹt, ca múa .. do các bạn nước ngoài bao rượi. Sau đó nge nói vì họ khoan thấy dầu???
Hồi đó các em phục vụ tại KS toàn dân tốt nghiệp trường Du lịch của Bộ CA tại HN.
Nhìn toàn cảnh đẹp thật nhưng mình thấy không kém phần nguy hiểm cho nhưng công nhân ở đây , họ thật dũng cảm :emoticon-0107-sweat..Ôi rất cảm ơn sự ưu ái và thịnh tình của bạn nttt1211. He he không ngờ bạn lại quan tâm đến NMLD vậy. :emoticon-0155-flowe
Chúng tôi đã bước sang tuần thứ 4 của kỳ bảo dưỡng này. anh em vất vả lắm. Nhưng cũng may mọi cái đều đang theo kế hoạch. :emoticon-0100-smile
Bạn bảo update hỉnh ảnh. He he, thú thực tôi cũng chẳng biết up gì nữa. Toàn là sắt thép với cảnh anh em KS, CN hì hụi làm việc thôi. Nếu có tẻ nhạt thì cũng đừng cười tôi nha. :emoticon-0136-giggl
Cảm ơn sự quan tâm của bạn rất nhiều. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands :emoticon-0111-blush
Chào các bác!
![]()
Từ dưới lên trên:
![]()
Từ trên xuống dưới:
![]()
![]()
Kiểm tra an toàn thiết bị trước khi làm việc:
![]()
Cặm cụi làm việc:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Giở giải lao:
![]()
![]()
![]()
Chúng em lại rút cái của chúng em ra:
![]()
Không thể tránh khỏi:
![]()
![]()