Đà Nẵng thân thương - NNN Offline 2012

Báo cáo cả nhà
Sáng nay, 24/4/2012 thay mặt cho các thành viên 3N, đại diện QKMT gồm bạn Hồ Trương xinh đẹp và Nish tôi đã đến Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tp. Đà nẵng - (HBTNTT&TMC TPĐN), đơn vị quản lý TT nuôi dạy trẻ mồ côi 56 Thủ Khoa Huân mà đoàn ta đã đến thăm hôm 22/4 - để trao món quà nhỏ của đoàn chúng ta ủng hộ Hội.

Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi TP Đà nẵng số 56 Thủ khoa Huân mà đoàn 3N tới thăm hôm 22/4/2012 là một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ. Nơi đây chỉ nuôi dạy các bé vài tháng tuổi, bị mồ côi hoặc cha mẹ bỏ rơi. Các bé rất xinh xắn, đáng yêu, được các cô bảo mẫu chăm sóc chu đáo mặc dù trang bị của trung tâm còn rất nghèo nàn, khó khăn và thiếu thốn. Chính vì vậy chúng ta được UB Mặt trãn tổ quốc TP Đà nẵng giới thiệu tới đây chứ không phải tới những cơ sở lớn và nổi tiếng khác của thành phố.


bexinh.jpg


tuthien2.jpg


tuthien5.jpg


tuthien1.jpg


tuthien3.jpg


Cám ơn các bạn QKĐN đã thay mặt các thành viên 3N hoàn thành nhanh chóng công việc thiện nguyện này.
 
Sửa lần cuối:
Nhờ cậy Thư ký Quân Khu SG

Tôi xin nhờ Thư ký Quân khu SG nhắn cho chị bạn Nga vào nhấp link để lấy ảnh chị ấy.

Tôi có hứa gửi cho chị ấy nhưng đánh rơi cái địa chỉ email của chị ấy mất rồi. Vả lại, ảnh chân phương và đẹp nên cũng có ý cho mọi người chiêm ngưỡng người bạn đồng hành mấy ngày qua nên tôi gửi link ở đây luôn!

http://farm6.staticflickr.com/5238/7109756369_6ce71c018b_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7193/6962974192_8fab03a3b4_b.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7211/6962974916_256064290c_b.jpg

Ảnh này tôi đề nghị chị ấy chụp ở Reception của Khách sạn để kỷ niệm chuyến đi:
http://farm8.staticflickr.com/7245/7109048833_d407c69fdf_b.jpg

Cảm ơn Thư ký nhiều nhé!
 
Sửa lần cuối:
Thêm ảnh ở Nhà trẻ mồ côi 56 Thủ Khoa Huân Đà Nẵng


Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt trẻ thơ này:
6963014276_288f9a0a64_z.jpg


Thì dù có phải lăn lội đi tìm Nhà trẻ vất vả mấy cũng vẫn thấy ấm lòng - tấm lòng của các thành viên 3N!
6963019790_80c5391f21_z.jpg


Chỉ có 2 cô bảo mẫu là có lương 2tr đ/tháng, còn lại là các tình nguyện viên:
7109088005_1fa460556d_z.jpg


Cảm ơn các bạn Đã Nẵng đã hoàn tất phần việc cuối cùng là trao đến tay người có trách nhiệm số tiền từ tâm của các thành viên 3N!
 
Rất cảm ơn các bác đã phô diễn nghệ thuật ảnh tuyệt vời, để em được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên VN đẹp tuyệt, và tình cảm, sự sôi nổi thân thiện của những người bạn qua cuộc gặp gỡ lần này!
:emoticon-0155-flowe

Nhưng mà,

Old Tiger xin lỗi vì đã phọt ảnh của mem lên 4R mà chưa có sự đồng ý của khổ chủ. Cũng vì "lòng thàng" thôi. He he!!! :emoticon-0127-lipss

Chân dung, đẹp trai không?
(Mình có hỏi chú tây là có được post ảnh chú lên diễn đàn không? Chú nói: lên diễn đàn nước Nga hử? Được được, tớ đang nhớ nhà lắm, post lên cho gia đình tớ xem tớ ăn nên làm ra ở cái xứ nóng này.)

Dành riêng cho Hồ Trương
Thấy Hồ Trương đã nhấn nút cảm ơn rồi, tôi xin hạ bức ảnh xuống, nhưng vẫn để link bức ảnh, ai muốn xem thì bấm vào link nhé!

Ôi ôi ôi bác Phan thân mến! E không có ý kiến gì đâu ạ.

Nhờ cậy Thư ký Quân Khu SG
Tôi xin nhờ Thư ký Quân khu SG nhắn cho chị bạn Nga vào nhấp link để lấy ảnh chị ấy.

Đọc cả mớ câu từ rào đón và hết sức "rón rén" của các bác "chiên gia nhiếp ảnh", em chỉ biết kêu lên như Hồ Trương: ôi ôi ôi ...

Chẳng lẽ cần phải như thế ạ? :emoticon-0127-lipss

Em sẽ nhắn chị Nataly. Và sẽ p/m cho bác Phan email của chị ấy nữa.
 
...
Đọc cả mớ câu từ rào đón và hết sức "rón rén" của các bác "chiên gia nhiếp ảnh", em chỉ biết kêu lên như Hồ Trương: ôi ôi ôi ...

Chẳng lẽ cần phải như thế ạ? :emoticon-0127-lipss
...

Em xem "dự báo thời tiết" thấy thông báo có "mưa rào rải rác vài nơi ở 3 miền", bác Hoa May ạ! :emoticon-0136-giggl
 
@Hoa may

Người ta nói: "Chín người mười tính" em ạ. Quan điểm của mấy anh chị em chụp ảnh cũng giống như quán ăn, bày ra các món phục vụ mọi người, người nào không thích món nào thì bỏ đi, có sao đâu. Có cái khác là quán ăn thì thu tiền, hehe!

Người dễ thương nhất

Nếu phải bầu chọn người dễ thương nhất trong đợt offline vừa qua thì tôi xin bỏ phiếu cho thành viên Dùm.

Tiếng miền trong, "Dùm" nghĩa là "Giúp". Bạn Dùm luôn lặng lẽ và tự giác làm tất cả các việc không tên và nặng nhọc để các bạn khác được vui vẻ trọn vẹn.

Tôi không đưa những bức ảnh bạn Dùm mang vác, bưng bê lên đây, vì người thành tâm với bạn bè thì không bao giờ thích người khác ca ngợi mình, chỉ xin đưa một ảnh chân dung của bạn ấy.

Nụ cười khiêm nhường
6963215214_a4e0723123_c.jpg
 
Những người bạn cùng phòng

Tôi ở cùng phòng với bác Quangnam từ đầu đến cuối. Đêm cuối cùng được Quân khu SG chi viện thêm bác Lê Bính, vì chuyện đó xin cảm ơn QKSG rất nhiều vì đã tạo cơ hội cho tôi và Lê Bính trao đổi học hỏi nhau nghề nhiếp ảnh.

Hai bác này một người dân Bách Khoa, người kia Tổng hợp, song trong người lại chảy dòng máu nghệ sĩ. Một ông khiêu vũ và một ông nhiếp ảnh.

Vì có máu nghệ sỹ nên cả hai bác luôn thoải mái, vui vẻ, chả mấy bận tâm đến mọi sự rắc rối trên đời.

Vũ sư tìm một chỗ ở cuối xe để... đăm chiêu!
6963542768_7462d23f1b_c.jpg


Nhiếp ảnh gia thì cố không bỏ sót một cảnh đẹp nào hết. Lại còn "Hai tay hai súng"!
6963544038_ef4564fe92_c.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn bác Phanhoamay. Hóa ra là mình đang chụp hộ, nên có hai súng thật.

Em cũng xin tặng bác cặp đôi hàng khủng

DSC_0219.jpg




DSC_0492.jpg
 
Sửa lần cuối:
Ca sĩ chuyên nghiệp của VTV

DSC_0491.jpg



Em ơi, mọi người vỗ tay quá trời kìa. Em hát lại đi nhé

DSC_0500.jpg


Nghệ sĩ đang phiêu
DSC_0505.jpg
 
Hic, đến khi nào em mới tham dự cùng các bác được nhỉ? Chắc em phải tích lũy quota từ bây giờ.
Cám ơn các bác đã cho xem ảnh!
 
Cô Zima ơi, chạy nhanh vào clip no.2 của bác Hổ Già xem cả đoàn tắm 1/2 tiên và cháu Thùy Dương tắm 1 tiên nhé. Nhanh chân lên ko là các clip sẽ được cho vào kho lưu trữ đấy. Có mỗi cháu Thùy Dương là chấp hành nghiêm chỉnh gợi ý "tắm tiên" của bác Hoa May, cháu chỉ giữ lại mỗi cái mũ hồng bé tí xíu trên đầu theo yêu cầu của mẹ cháu cho nó lịch sự thôi ạ :emoticon-0115-inlov

Bức ảnh "cười như nghé" của bác Phan thật đẹp! Mỗi lần giận hờn nhau, chúng ta lại giở trang 2 của topic này ra mà ngắm bức ảnh đó nhé, để thấy tất cả đáng yêu thế nào :emoticon-0150-hands:emoticon-0115-inlov
 
Tiếng Việt gọi là "Cười như nghé"!
7105731547_69e75ac37e_b.jpg

Bức ảnh "cười như nghé" của bác Phan thật đẹp! Mỗi lần giận hờn nhau, chúng ta lại giở trang 2 của topic này ra mà ngắm bức ảnh đó nhé, để thấy tất cả đáng yêu thế nào :emoticon-0150-hands:emoticon-0115-inlov


CK cũng chộp được cái moment đáng yêu ấy (mẹ cháu cười thoải mái nhất!):emoticon-0157-sun:


ulybka.jpg

 
Nhưng mà có gì vui mà các bác tươi như vậy mới được chứ ạ? BZ xem ảnh xong cảm thấy tò mò bội phần đấy ạ?
 
Hi hi, ảnh đây, người tạo dáng đang tác nghiệp là bạn Hotruong
IMG_2760Large.jpg
Đây này Zima này. Gió to kinh khủng như muốn đẩy HT. Phải trụ chân khiếp lắm, và nhờ anh bạn Nga chống hông bên sườn có bức ảnh các bác phía đối diên cười nghiêng ngả đó.
 
Thật tuyệt vời bước nhảy của Quảng Nam và Chaika, nhưng sao tôi không thấy các thành viên khác tham gia nhảy nhỉ? Nghe đồn có thi cơ mà?, nếu thi thì các vũ sư không được tính đâu nhé:emoticon-0136-giggl
Quảng Nam ơi, bạn làm thế nào để quân khu thủ đô cũng tham gia phong trào học nhảy đi, nếu không chúng ta toàn bị lép vế đấy, phong trào ở thành phố HCM rất sôi động nhờ có Chaika đấy:emoticon-0102-bigsm
 
Back
Top