Đà Nẵng thân thương - NNN Offline 2012

DSC_0186.jpg




DSC_0311.jpg



DSC_0489.jpg



DSC_0483.jpg
 
Хлеб да соль
7121531363_1c5bb75643_z.jpg


Người nghệ sỹ lang thang hoài trong... gió
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường!
6975447978_19ee4e3039_c.jpg
 
Kính chào các Bác và các Bá (nếu có!!!)
Nhìn thấy vui quá nhưng nhà em lại không tham dự được dịp "Đại lễ" này vì đã "trót dại" đăng ký từ năm ngoái (để giữ chỗ khách sạn Varna, nơi có "viu" rất đẹp) để vào xem pháo hoa 29-30/4 mất rùi! Hai dịp này sát nhau quá nên không thể sắp xếp "vẹn cả đôi đường" được!
Chúc mọi người "dui dẻ", "chẻ chung", cùng hưởng "trăng mật", à quên, "sinh nhật" trọn vẹn!!!
Mong được gặp các bác QKMT dịp 30/4!

Hi hi, hiện bác đang ở đâu rồi?
 
Ta cùng bay
Dù là đứng chẳng ngay…
DSC_0744.jpg


Một chiều mái tóc em bay
Sợi chùng…sợi ngược
DSC_0750tonkaia.jpg


Gò đồng sĩ
Hân hoan cùng bưng Хлеб
Bỗng thấy mình
Chẳng nhớ được là bánh
7121531363_1c5bb75643_z.jpg
 
Sửa lần cuối:
Chia tay

Bên cầu quay sông Hàn


DSC_0076.jpg




Nhìn bức ảnh của bác LeBinh, CK rất nhớ các bạn Đà nẵng. Nhớ buổi tối gặp mặt chia tay 22/4 đầy lưu luyến, cảm động giữa đại diện hai QK Miền Nam và Miền Trung. Các bạn QK Đà nẵng mặc dù rất vất vả lo chu toàn từ khâu tổ chức cho đến hậu cần để đợt họp mặt thành công mỹ mãn, song nhận lời mời của QKMN vẫn đến từ rất sớm. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn!

Nơi gặp mặt rất đẹp, thơm ngát hương hoa ngọc lan


chiatay1.jpg



Chuyện trò rôm rả, cám ơn chân tình và chụp ảnh kỷ niệm ( xin mượn tấm ảnh đẹp này của bác LeBinh)


chiatay6.jpg


Cùng dạo bước trên bờ sông Hàn, ngắm đường phố trang hoàng rực rỡ đón chào ngày hội lớn, lưu luyến tạm biệt những người bạn thân thương, tạm biệt thành phố cảng năng động, yên bình, đang ngày một trở nên văn minh, hiện đại và đáng sống.


songhan6.jpg


Và, "đường phố ơi hãy yên lặng, để hai người...chia tay!":emoticon-0100-smile


chiatay5.jpg



Đường Bạch đằng được trang hoàng lộng lẫy đón chào ngày lễ giải phóng và lễ hội pháo hoa. Con đường ven sông rộng thênh thang với những hàng ghế đá để người dân ngồi chơi, hóng gió biển. Sạch sẽ và thanh bình đến lạ.


songhan4.jpg


songhan1.jpg


songhan7.jpg


"Cây rung theo gió, lá bay xuống đường"


songHan9.jpg


Chẳng có hàng rong, vé số. Chỉ có một quán duy nhất: vẽ chân dung (lấy liền)


songhan3.jpg


Cầu Sông Hàn huyền ảo


songhan8.jpg


songhan5.jpg



songhan10.jpg
 
Chợt một chiều tóc trắng như vôi

Bác Quang Nam "chộp" được khoảnh khắc rất hiếm hoi.

Bác Nish đã nhận xét: bác Phan hay mủm mỉm, hiếm khi cười rộng, nhưng đã cười thì rất tươi. Vì thế, khoảnh khắc mà bác QN "tóm" được bác Phan tóc trắng đầy vẻ suy tư như thế, thật đắt.

Và bác Phan nhận ra ngay lời nhắc nhở ân cần đầy hóm hỉnh của người bạn:

Tôi hiểu là Quangnam muốn gửi tôi một lời nhắn mà trong mấy đêm ở cùng phòng bác ấy đã nói với tôi (đêm nào cũng tâm sự quá 2 giờ sáng mới ngủ!) rằng quỹ thời gian của chúng ta không còn nhiều, hãy cố mà làm cho xong những việc còn lại...

Và, đó cũng là điều đặc biệt của cuộc gặp 7 năm NNN kỳ này: các Cụ say sưa chụp hình nhau, tặng nhau và ... khen nhau, hihi.
 
Mấy tác phẩm liên quan đến "Gió Chùa Linh ứng" của bác Lê Bính sống động quá. Những người mẫu, đặc biệt là áo đỏ, áo xanh, áo tím ... "diễn" rất hồn nhiên, tạo dáng rất đẹp.

Dễ thương quá chừng! :emoticon-0115-inlov

Chia tay
Nhìn bức ảnh của bác LeBinh, CK rất nhớ các bạn Đà nẵng. Nhớ buổi tối gặp mặt chia tay 22/4 đầy lưu luyến, cảm động giữa đại diện hai QK Miền Nam và Miền Trung. Các bạn QK Đà nẵng mặc dù rất vất vả lo chu toàn từ khâu tổ chức cho đến hậu cần để đợt họp mặt thành công mỹ mãn, song nhận lời mời của QKMN vẫn đến từ rất sớm. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn!

Vâng, cảm ơn bác Chaika, bác Oti, các bác nhiếp ảnh gia, các "diễn viên" ... bằng lời nói, bằng hình ảnh, bằng sự quan tâm, những nụ cười - đã thể hiện tình cảm thân thiết dành cho cuộc họp mặt 3 miền nhân sinh nhật lần thứ 7 của 3N tại Đà Nẵng.

Mới vui chơi bên nhau mà đã 10 ngày qua. Rất nhớ Đà Nẵng cùng anh Nish, chị Thời xa vắng, chị Anka tận tâm, nhiệt tình; Mikola sôi nổi ... và tất cả các Anh/Chị khác!

Hẹn gặp lại! :emoticon-0155-flowe
 
Tôi dự định vào Đà Nẵng từ lâu nhưng lần lữa mãi chưa đi được.

Tôi phải vào Đà Nẵng để thăm mộ người bạn gái thời sinh viên, cô ấy đã mất tại thành phố này năm 1978 vì tai nạn giao thông khi chưa kịp nhận công tác, khi đang chuẩn bị làm đám cưới.

Đã không liên lạc với nhau qua nhiều năm nên khi Mai mất tôi không biết ngay, vì thế tôi đã không tới đám tang và cũng chưa một lần thăm mộ.

Chúng tôi có nhiều kỷ niệm, cả vui lẫn buồn khi còn đang là những sinh viên ở Bách Khoa Len. Vì yêu nhau, chúng tôi đã từng bị chi đoàn kiểm điểm suốt từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng.

Vì những lý do đặc biệt, ba má Mai phản đối cuộc tình của chúng tôi.

Về nước 1 năm, tôi chủ động viết thư chia tay, rằng tốt hơn cho Mai nếu không tiếp tục gắn cuộc đời minh với tôi.

Chúng tôi có gặp nhau một lần vào 1976 sau khi Mai tốt nghiệp về nước và chúc cho nhau những điều tốt lành.

Kể từ đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau.

Mãi sau này, khi gặp người bạn gái cùng phòng với Mai (người cũng đã dự định cùng tôi tới Đà Nẵng và rồi đã không đi được) tôi mới biết những tình tiết mà trước đây tôi chưa hề biết.

Mai không yêu được ai nữa vì tình cảm đã dành hết cho tôi...

Ngày đầu tới Đà Nẵng, tôi đã cùng các em Mai tới nghĩa trang Gò Cà.

nghiatrangGoCanew.jpg


Và đây là phần mộ bạn tôi.

http://i590.photobucket.com/albums/ss344/vuchidung/vcd/Da Nang 2012/MoNgocMai.jpg

Mai thời sinh viên

DSC_7092.jpg


"А годы лучшие умчались вдаль
Все это грустно и немного жаль"

NgocMainew.jpg


Xin được nói lời cảm ơn tới mọi người, đặc biệt bác NISH đã nhiệt tình giúp đỡ.
 
Sửa lần cuối:
Câu chuyện của bác quangnam trân trọng quá!
Những tình cảm chân chất của thời tuổi trẻ có lẽ tiền nhiều bao nhiêu cũng không mua được!
Từ "немного жаль " riêng em nghĩ phải đổi là "да вечно жаль " mới thoát ý!
 
Back
Top