nheva nói:CT Vượt qua thử thách của HTV đang cần người chơi trong vai trò trợ giúp. Bạn nào có hứng thú, xin liên hệ với tớ (tel: 0912773597)
Đây là chương trình của đài PTTH Hà Nội, em ạ, chắc là ở phía Nam chưa được tiếp sóng đài này nên em không biết là phải rồi.người trợ giúp là gì hả chị em chưa coi chương trình này nên ko rõ
Để chị mời em đi thi cho nó bốc nhé. Ngồi trợ giúp tiền hơi bị còm, mình nỡ lòng nào mà mặc cả cò kè với người chơiphuongnn nói:Em được không chị?
Ngộ nhỡ viết 1 cái đăng ký đi, giới thiệu tên tuổi trình độ nghề nghiệp, địa chỉ. Tóm lại là 1 cái tự bạch càng hóm hỉnh, di dỏm càng tốt rồi đưa đây cho chị,chị sẽ gửi choHTVNgộ Nhỡ nói:Thảo nào gần đây thấy quân nhà mình thi nhau lên ti vi :shock:
Em muốn đi thi có được ko chị? Ít nhất cũng được 500K, sống sót được 1 tuần :wink:
Phanhoamay nói:Ngộ Nhỡ thuộc loại ăn ảnh, lên TV được đấy.
Ồ đó là chuyện nhỏ. Cũng chính ông chuyên viên ngoại giao này khi được hỏi cửa khẩu nào sau đây( Hà Khẩu, Móng Cái, Hữu Nghị ...) thuộc tỉnh Lạng Sơn mà ông ấy cũng ngắc ngứ , đăm chiêu nghĩ ngợi rồi... nhờ trợ giúp! Nói thật, tớ mà là sếp của nó thì tớ sẽ thẳng tay đuổi khỏi ngạch chuyên viên vì tội làm mất mặt ngành ngoại giao. Cán bộ ngoại giao mà còn ko biết 1 cửa khẩu trọng yếu như thế thì còn trông hòng gì đây?Trăng Quê nói:Chị Nheva,
Em mượn chỗ của chị spam một cái :lol:
Hôm qua có một chàng chuyên viên Bộ Ngoại Giao chơi trên chương trình " Ai là triệu phú" với một mơ ước vĩ đại là trở thành một " nhà ngoại giao chuyên nghiệp" vậy mà phải out vì không trả lời được câu hỏi " Trong bài thơ " Người đi tìm hình của nước" tác giả muốn làm gì để đưa tiễn Bác"
Một bài thơ nổi tiếng mà ai cũng bắt buộc phải thuộc trong chương trình phổ thông :lol:
Ngày xưa vua có chọn các ông " sứ giả" như vậy không nhỉ?
Theo em được biết họ đều là những người trên thông thiên văn dưới tường địa lý.
Chả trách bây giờ các em không thích học văn....nghĩ mà buồn...![]()
nheva nói:Ồ đó là chuyện nhỏ. Cũng chính ông chuyên viên ngoại giao này khi được hỏi cửa khẩu nào sau đây( Hà Khẩu, Móng Cái, Hữu Nghị ...) thuộc tỉnh Lạng Sơn mà ông ấy cũng ngắc ngứ , đăm chiêu nghĩ ngợi rồi... nhờ trợ giúp! Nói thật, tớ mà là sếp của nó thì tớ sẽ thẳng tay đuổi khỏi ngạch chuyên viên vì tội làm mất mặt ngành ngoại giao. Cán bộ ngoại giao mà còn ko biết 1 cửa khẩu trọng yếu như thế thì còn trông hòng gì đây?