Cá Măng nói:
Chị Bí ơi mí lị chủ nhật tuần trước em cũng nhìn thấy anh Hùng mì gà ở trên tivi nữa, nhìn thấy anh ấy lang thang ở SVĐ Lạch Tray, đúng như mơ ước của anh Hùng, có người nhìn thấy rồi nhé.
Có lần trong " Ai là triệu phú" một cô bé gọi điện thoại cho thầy giáo dạy văn, bảo thầy không dạy em nhưng em rất tôn trọng thầy để hỏi về nội dung của Sông Đông êm đềm, có bốn phương án:
1. CTTG lần 1
2. CTTG lần 2
3. Nông trang hóa
4. Nội chiến ở Nga
Thày chọn : CTTG lần 2. Ha ha.
[color=darkblue:3cd114685e]hì...hì, Suka :lol: :lol:
Chắc chắn thầy và trò nhà này chưa đăng ký 3N . Nhưng em Cá ạ, đây dù sao còn là một câu hỏi tương đối khó cho những người chưa đi Nga và không mặn mà với VH Nga...
:badass:
Diễn tiếp một tý nhé !
Tôi đang phân vân hay là CTTG lần 1???
- Đề nghị anh Sâm cho trợ giúp 50/50.
- Okie
3. Nông trang hóa
4. Nội chiến ở Nga
- Khó nhỉ?
- Chị vẫn còn môt trợ giúp thứ 3 - gọi điện thoại cho người thân
- Vâng xin cho kết nối với Sư phụ ạ!
- Chị NV xin chào chị, tôi đang gọi từ trường quay Ai là triệu phú...TQ đang cần sự giúp đỡ của chị. Các chị có 30 giây để trao đổi...
- Sư phụ ơi...hu...hu nông trang hóa hay nội chiến hả chị
- Quái ...sao trong đầu mình chỉ thấy Grigori và Acxinhia đang quấn chặt lấy nhau ... nồng nàn thế nhỉ?

- Sư phụ ơi 28,29 giây...hu...hu
- Ừ cái lão Grigori vẫn nghiêng ngả giữa Natalia và Acxinhia em ạ?
- Hu hu...Hồng quân và Bạch quân chứ chị?
- Xuống khỏi ghế ngay không xấu mặt 3 N :lol:
- Hu...hu phương án cuối cùng 4 ( ấn phím nhầm)
- :lol: xin quý vị chờ cho giây lát...
- Bum, xin chúc mừng chị...
- May quá, không ấn phím nhầm thì chít :lol: Xin cảm ơn 9.25![/color]
[color=green:3cd114685e]Xin lỗi mọi người vì spam!

[/color]