Ảnh hoa và cây cối 4 mùa (4)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
@ chị TĐH: Cái Sony Cyber-shot DSC-T9 của chị chỉ có chế độ macro, không có supmacro. Chị khởi động chế độ này bằng nút nhỏ bên phải (trong bốn nút chức năng chĩa ra 4 phía ấy - chả biết gọi là gì :lol: ). Vì vậy, chị chỉ nên đưa ống kính máy ảnh đến sát vật thể trong khoảng trên 10cm, gần hơn nữa thì máy sẽ không bắt được nét đâu !
@ bác FOR...: Em nghĩ gì nói vậy thôi, còn đang bị cụ ĐTH mắng là "khùng" kia kìa ! :lol:
@ chị Rừng: Theo em, chị nên đem theo cái máy ảnh của chị ra quán...bia hơi rồi phone cho em, em sẽ đến "hướng dẫn" cho chị. Ta có thể lấy ngay một hạt lạc luộc làm "vật thí nghiệm" ! He...he... :lol:
Trong này, có lẽ bạn Mít...và bác Geobic là có kinh nghiệm xài digital camera nhất, đề nghị mở lớp tập huấn online cho bà con đê ! :lol:
Nhiều ảnh hoa đẹp quá ! Chả dám đưa ảnh của mình lên nữa vì...tự ti ! Cố nốt phát này !

Picture022-1.jpg

Loại hoa cúc này cùng loại với cái ảnh trước của chị Rừng, em hỏi người ta bảo là Cúc Indo !

Picture023-1.jpg
 
@RW: Cây hoa dại mà RW chụp ở bên đường , trang 6 - phần 3, thuộc loại khá phổ biến. Tất nhiên nó không phải cây xấu hổ như RBD đùa rồi, nhưng tính chất quả của nó thì đúng như vậy. Cây phát tán nhờ quả tự vỡ tách khi gặp nước mưa (hoặc nước miếng), văng hạt đi xa. Tất nhiên những quá chín đen mớI có khả năng ấy. Cây này có khi chỉ được gọi đơn giản là cây HOA TÍM. Có một loại cây vông ở Nam Mỹ khi quả chín cũng tự phát nổ dữ dội, tiếng nổ được ví với tiếng bom đạn. Nếu ở ta có loại đó chụp 1 pô tặng cho RW thì hay biết mấy!
Chưa có kinh nghiệm gì đáng kể vê digital RW à, cứ tự mày mỏ để đáp ứng công việc của mình thôi. Còn rất nhiều chức năng của máy mà không biết.

@ bác For. Bác kiểm tra lại xem, nếu vẫn muốn “bảo vệ” cho cây hoa mình chụp là cỏ tranh. Cỏ tranh thường mọc ở đồi núi, bộ rễ trắng phân đốt, rất khỏe chui rúc. Thân cây vươn thẳng, thân và lá cứng, rất sắc cạnh (có thể đứt tay nếu chạn phải). Người ta thường cắt loại cỏ này, bó thành bó, dài khoảng 1m, phơi khô rồi đánh thành những tấm tranh để lợp nhà. “Nhà tranh vách đất” chính là vậy, chứ nhà mái rạ ở nông thôn miền Bắc đôi khi cũng gọi là nhà tranh, nhưng chỉ là một kiểu giả danh mà thôi! Trong chuyện về anh hùng Núp có thấy nói đoạn người Bana theo kháng chiến, đốt cỏ tranh ăn thay muối, chính là thứ cỏ này.


Chuỗi ngọc này của rừng rú cũng dành tặng bác ĐTH. Đi qua thấy đẹp thì chụp chứ không biết hoa của nó có màu cam hay không. Còn ăn thì… chắc chắn là không nên rồi.

chuoingoctimNNN.jpg


Tặng bác For bông hoa vàng tâm 5 cánh này. Có chút dáng dấp của loài hoa bác chụp tặng RBD, nhưng vì bông hoa này ở cao quá nên không biết nó có hương không.

HoaVangtamNNN.jpg


@ USY: Xem lại ảnh đu đủ đúng là gươm giáo thật, phải tặng RW mới hợp. Vì vậy tăng lại USy tấm ảnh “Ngày xuân mơ nở trắng rừng” này – trong sương mịt mờ buổi sớm, rừng hoa nở trắng trong, tinh khiết, đẹp đến nao lòng.

MaitrongsuongsomNNN.jpg


Hoa đỏ này Geo thấy bắt lên cây Sa mu trên vùng núi cao. Không biết hoa dại hay hoa trồng, nhưng rất giống với ảnh hoa Geo chụp ở Hội An (ảnh dưới). Ai biết tên hoa mách giùm nhé!

hoadoTungVaiNNN.jpg


“Là gì? Là gì? Là gì?… Rất tiếc, đã cạn giờ!” – Cuối cùng chàng Xuân Bắc trong chương trình Đuổi hình bắt chữ đã giải đáp: “Bình - Hoa”

HoadoHoiAnNNN.jpg
 
@ bác Geo...: Chúng ta đều nghiệp dư mà bác, ai biết gì thì "phổ biến kiến thức" thôi ! Có lẽ bạn mít...giỏi nhất, vậy mà chẳng chịu bật mí cho mọi người tẹo nào ! :lol:
@ chị TĐH và các bác: Chế độ super macro chỉ có ở những loại máy bán chuyên nghiệp (semi pro) hoặc chuyên nghiệp (pro) như máy của bác PHM. Khởi động chức năng này bằng cách ấn giữ nút macro (hình bông tuylip) cho đến khi bông hoa trên màn LCD có thêm chữ S. Như em đã nói ở topic số 3, chế độ super macro cho phép chụp ở khoảng cách đến 0cm, tuy nhiên chỉ có thể sử dụng super macro khi máy ảnh đang ở chế độ M (manual-chỉnh các thông số bằng tay hoàn toàn) hoặc AV (tùy chọn khẩu độ), TV (tùy chọn tốc độ). Vì vậy, có thể nói chế độ super macro đòi người chụp phải nắm khá vững về các thuộc tính chiếc máy ảnh của mình cũng như phải có khá nhiều kinh nghiệm (tức là chịu khó chụp búa xua ấy ! :lol: ).
Em rất thích bức ảnh hoa tre của chị, tuy nhiên cái nền đằng sau lại làm hỏng mất bố cục của ảnh. Vì vậy, muốn chụp ảnh hoa, lá cho đẹp cũng cần phải biết về cách chọn phông nền hay bố cục ảnh nữa. Mỗi tội, đấy là một chuyên mục khác rồi ! Giá có đ/c mod Zoom vào bổ túc cho mọi người thì hay quá !

Picture067-1.jpg

Thêm một bức hoa cúc nữa cho đỡ mang tiếng spam ! :D
 
Từ khi có bác Geobic, quán này đông vui hẳn lên. Thích quá. Nhưng chắc các Mod lại lo bị mất đất nhiều đây.

Nhìn thấy "chuỗi ngọc" của bác Geobic, em lại nhớ bên này cũng có một loại quả, nằm suốt mùa đông không hề rụng, không biết gọi tên là gì. Giữa tuyết trắng, nổi lên màu đỏ của nó cũng đẹp lắm.

Anhhoa011.jpg


100_4500.jpg


Bác Phan có nói về hoa Nguyệt quế. Thì đây, hoa Nguyệt quế ở bên này đây. Đây chính là cây Nguyệt quế mà người ta vẫn lấy để làm thành Vành Nguyệt quế vinh quang đấy ạ. Ngày Phục sinh, nhà nào ở đây cũng có một vòng treo ngoài cửa hoặc để ở nơi thờ Chúa, và để trên mâm cơm hôm đó.

000_0219.jpg


100_4298.jpg



[color=darkred:5f24c70f52]@bác USY à, [/color]cái quả ấy chính là quả hạt dẻ (Kashtan), đã một lần tôi post lên để "trưng" rồi, nhưng rồi thấy một chùm khác đẹp quá, cứ mơn mởn, nên không kìm lòng được, đành chụp. Mà đã chụp rồi thì cũng không đành lòng để đấy, lại khoe! Nhưng mà xin lỗi, cứ nghĩ mọi người biết rồi nên đã không chú thích lại.

Mà quả "cầu gai" với AIDS là thế nào với nhau ấy nhỉ. Tôi không biết.
 
Quả này, bác Thanh Xuân ơi, hồi em còn ở Minsk một lần đã bị thầy giáo tiếng Nga cho ăn quả lừa: Em hỏi quả gì đây, có ... ăn được không? (Em luôn đặt câu hỏi này mỗi khi thấy một loại quả ngon mắt, bác thông cảm :) ) Ông giáo không trả lời, giật chùm quả em cầm trong tay, đưa lên miệng làm ra vẻ nhai ngon lành. Em tưởng thật, cho ngay một quả vào miệng ăn. Nào ngờ ông giáo tinh ranh phá lên cười, nhè cả chùm quả còn nguyên ra tay. Chỉ mỗi em là dại. Nó đắng và chát, nói chung chẳng ra sao cả :D
Em không chắc những quả bác chụp có phải đúng là quả ấy không, nhưng nhìn ảnh thì giống lắm. Suốt mùa đông nó cứ đỏ mọng, ngon lành...

@Geo: Chào mừng bác đã trở về. Em cảm ơn bác tặng cái cây ngô bé teo trong hốc đá. Bác làm ơn cho em hỏi: Cái hoa vàng tâm mà bác chụp ấy là của cây gỗ vàng tâm phải không ạ? Loại gỗ quý ông bà ta hay làm...hậu sự ấy bác?
Geo nói:
@ bác For. Bác kiểm tra lại xem, nếu vẫn muốn “bảo vệ” cho cây hoa mình chụp là cỏ tranh. Cỏ tranh thường mọc ở đồi núi, bộ rễ trắng phân đốt, rất khỏe chui rúc. Thân cây vươn thẳng, thân và lá cứng, rất sắc cạnh (có thể đứt tay nếu chạn phải). Người ta thường cắt loại cỏ này, bó thành bó, dài khoảng 1m, phơi khô rồi đánh thành những tấm tranh để lợp nhà.
Em đồ rằng nó là một bông hoa cỏ mần trầu, không biết có chính xác không, bác Geo làm trọng tài đi :D
 
TuDinhHuong nói:
Còn đây là mai chiếu thuỷ, không biết ở ngoài Bắc có không? Không biết bác Phan có mai chiếu thuỷ không?
P1010016.jpg

Dạ có chị TuDinhHuong ơi. Nhà bác Phan thì em không biết chứ nhà em thì cũng trồng được một chậu hoa này, cây mai chiếu thủy nhà em "thọ" gần 20 năm rồi đấy. Nhưng nó ra hoa từ tháng trước rồi
:lol: :lol: :lol:
 
Hoa "cố nốt phát nữa " của chú Võ trên chợ Bưởi phải không? chút nữa mình cũng họ xe để chụp nó, may quá :lol: đúng là cái cảnh len lén rút máy ra từ... túi ni lông, rồi lúng búng xin phép chủ hàng để chụp ảnh hoa :oops:
Cám ơn chuỗi ngoc của TĐH và bác Geo nhé, muôn màu muôn vẻ, giá mà thành chuỗi đeo lên được nhẩy...
Rừng ơi, chị có kinh nghiệm gì đâu, và cũng không tham khảo cách chụp nào cả, máy ảnh của chị thế nào chị cứ nguyên thế mà dí sát vào hoa và... bấm. May thế, ra được cái ảnh :roll:
 
tykva nói:


@Geo: Chào mừng bác đã trở về. Em cảm ơn bác tặng cái cây ngô bé teo trong hốc đá. Bác làm ơn cho em hỏi: Cái hoa vàng tâm mà bác chụp ấy là của cây gỗ vàng tâm phải không ạ? Loại gỗ quý ông bà ta hay làm...hậu sự ấy bác?
Em đồ rằng nó là một bông hoa cỏ mần trầu, không biết có chính xác không, bác Geo làm trọng tài đi :D[/quote]

@ Bí: Trong cái hốc đá nhỏ đó ngoài một cặp ngô non còn có 1 cây Bí nữa đó Tykva à :lol:
Đúng là hoa của cây gỗ vàng tâm đó đấy.
Về việc làm trọng tài thì Geo không dám đâu, Smorodina đã có lần cảnh báo rồi đó! Lần trước Geo đã mô tả cây cỏ tranh rồi (tuy chưa bao giờ Geo được thấy hoa cỏ tranh, nếu có thì cũng hay đấy). Còn đây là những gì Geo biết về cỏ Mần TRầu: Cây cao chừng 50-60cm, lá dài 10-30cm, lá có lông. Hoa tự trổ bông trên ngọn, thường có 5-7 bông xòe ra từ một điểm ở ngọn, có thể có 1-2 bông trổ ra ở phần thấp hơn. Ở cây cỏ bác For chup không thấy có bông nào ở dưới thấp. Bác kiểm tra lại giúp xem nhé. Công dụng của cỏ Mần Trầu ngoài dùng để gội đấu cho trơn tóc, còn dùng làm thuốc chữa sốt, chữa huyết áp cao và làm mát gan.

@ Nheva: Đúng là ở Nga có thứ Mimosa kiểu lá me thật. Đấy mới đúng là Acacia deallata, và về mặt "huyết thống" thì nó gần gũi với cây hoa trinh nữ (xấu hổ) hơn so với cây Mimosa ở Đà Lạt. Giờ nhìn lại mới thấy cây Mimosa Đà Lat lạ lắm, chưa rõ thuộc loài nào trong họ Mimosa. Geo cảm ơn nhận xét của Nheva, ghi nhận và sẽ để tâm xem xét thêm.
 
@ Bác ThanhXuan: em chi định đùa bác thôi, vì nhìn quả dẻ non của bác "gai góc" quá, nên em sực nghĩ đến từ "cầu gai"... :lol:
Em đã ĩuw đúng lời hứa xóa ảnh khủng bố box hoa tuyệt vời của chú Võ và cả nhà :lol:
 
Không phải bởi mùa thu...
DSC01891.jpg

Cái trái gì mà ửng má hồng, ăn vào thấy ngọt, lại giòn giòn ghê....Trái này thua đứt trái bên Nga nhỉ .
Picture324.jpg

Muôn vì tinh tú giữa trời lá biếc xanh...
DSC01691.jpg


Nhân thể, thư cách làm của TLV chỉ dẫn 1 chút - KQ ra sao nhỉ.
DSC01958.jpg

DSC01689.jpg

-----------
To TP:Tôi xin tâm phục khẩu phục về "cỏ tranh" rồi :lol: và cảm ơn bông hoa trắng giống ngọc lan mà TP gửi cho tôi nhé!
Tykva ơi, tôi bị thua rồi :cry: , bây giờ làm thế nào? Nếu có phạt đền gì thì phạt kiểu giơ cao đánh khẽ thôi nhe.
 
@For: mấy bông cúc vàng đẹp quá bác ơi!! :oops: Em khoái quá.
@Geob: bác đi rừng suốt thế chắc là dân Sinh học hay Địa chất ạ? Kô bít về nhà em có dịp đi khảo sát như bác ko nữa vì ngành của em mặc dù là Sinh nhưng mà chủ yếu là ngồi bên cạnh máy móc và chai lọ thôi ạ :(
@W-R: ới! đừng nói mít thế, ở đây toàn chuyên gia đó thôi. Mít chỉ là dân amateur thôi :wink:
 
Hoa "cố nốt phát nữa " của chú Võ trên chợ Bưởi phải không? chút nữa mình cũng họ xe để chụp nó, may quá đúng là cái cảnh len lén rút máy ra từ... túi ni lông, rồi lúng búng xin phép chủ hàng để chụp ảnh hoa
----------------------------------------------------------------------------------------------------
He...he, phải rồi cụ ạ ! Hồi này, các chủ hàng hoa trên chợ Bưởi đâm ra khó tính, mình chỉ chụp ảnh không mua hoa họ khó chịu ra mặt, có người còn nói thẳng là không cho chụp ! Hừm, mà đấy là em còn đi với 2 ku "cận vệ" đấy nhá ! Em thì chụp ảnh, còn 2 thằng ku thì lăng xăng bàn tán như khách mua thật. :lol:
Hôm nay, giới thiệu một loại hoa cực kỳ gần gũi với tuốt tuột mọi người. Em gọi bức ảnh này là: Nhất điểm hồng

Picture055-1.jpg
 
[color=darkred:75918878aa]Woah...Bông Bụp....đẹp quá!SP chụp thì lại càng đẹp :lol: .Ngày xưa ngày xửa trước nhà DT cũng có 2 hàng Bông Bụp giống y như vầy nè,nhưng bây giờ thì hổng còn cây nào hết :(
Umh,hình như Râm Bụt cũng là một tên gọi khác ??
[/color]
 
mitdacbiettuot nói:
@Geob: bác đi rừng suốt thế chắc là dân Sinh học hay Địa chất ạ? Kô bít về nhà em có dịp đi khảo sát như bác ko nữa vì ngành của em mặc dù là Sinh nhưng mà chủ yếu là ngồi bên cạnh máy móc và chai lọ thôi ạ :(

@ Mit: Geo là geobiologist, hòa trộn cả địa chất-địa lí-sinh học – ba trong một :lol: :lol: :lol: - nên số phận gắn với đất đá, cỏ cây và động vật nữa, cả bọn đang sống và bọn đã chết chỉ còn di tích trong các tầng đá. Với tay nghề về ảnh như Mit về VN chụp ảnh khi đi dã ngoại thì hay lắm đấy. Một đồng nghiệp Pháp của Geo khi sang VN đi điền dã, về Pháp đã xuất bản cả một cuốn sách “Hoa dại rừng VN” - một ý tưởng thú vị phải không?

@Bác For: Bầu trời sao xanh của bác thật tuyệt. Bao giờ những bông hoa xanh cũng được Geo trân trọng nhất, vì nó hiếm hơn tất cả các loại màu hoa khác. Còn về chuyện cây cỏ mần trầu, bác đừng lo, Bí chỉ cần bác tuyến bố bỏ cuộc là Nàng sẵn sàng chịu phạt thay Bác, như trước đây Ta thắng Phương Bắc, mà vẫn phải sai sứ sang cống nạp ấy :lol:

@RW: Đúng là về chuyện chụp ảnh, các amateur có điều kiện trao đổi với nhau là rất tốt, tuy nhiên cũng không dễ tiếp thu, vì “khí tài” mỗi người một khác… Ví dụ RW hướng dẫn chụp chế độ super-macro, nhấn cho đến khi trong bông tuylip hiện lên chữ S là chuẩn rồi, nhưng lại nói thêm lúc đó máy phải đặt ở chế độ M thì ở máy Geo không như vậy. Để ở chế độ M không được, mà phải ở chế độ C1 hoặc C2! Những máy khác chắc còn khác nữa. Cho nên kinh nghiệm của Geo là đọc kỹ cái quyển hướng dẫn cho chính máy mình có! Và biết chắc là không phải ai cũng kiên nhẫn đọc hết, mà đọc hết cũng chưa chắc hiểu hết, và có hiểu hết thì từ lý thuyết đến thực tiễn còn dài như cả thời kỳ quá độ ấy, phải không? Dù sao cũng chúc mọi ngườI 1 chữ NHẪN. Nhiều bông hoa RW chụp đẹp ngơ ngẩn đó thôi!
Còn những nguyên lý chung thì bác Phan đã cung cấp khá đủ rồi.
Ngày mai Geo lại lên đường "đến những chân trời mới"... Hẹn gặp lại! :lol:

Hoa cỏ trong rừng

hoacoNNN.jpg


Lá xanh-đỏ. Ảnh này Geo chụp ở đỉnh núi Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Của độc đấy, nhìn kỹ sẽ thấy phần mầu đỏ không phải là lá riêng, mà chỉ là 1 phần phía trong (phía cuống) của chiếc lá to.

Laxanh-doNNN.jpg
 
Đúng là hàng này của bác Geobic là "của độc" rồi. Từ bé đến giờ em chưa từng biết, chưa từng nghe đến cái cây có hoa và lá thế này.
 
Không hiểu sao rất thích những chồi non tơ mềm mại đến thế ( lá mai tứ quý, lá cây viết)
DSC01770.jpg

DSC01700.jpg


Hoa này không biết tên, chụp buổi tối nên càng không rõ mắt hoa.
DSC01610.jpg
 
RBD chụp cây cỏ này ngay trước cửa nhà. Nếu là cỏ mần trầu thì tặng Bí, còn nếu không phải là mần trầu thì tặng Cụ FOR vậy.
IMG_1594.jpg


Ai cần lá me chua cho nước rau muống luộc thì đến nhà tớ
IMG_1595.jpg


@ bác Geobic: Những bức ảnh bác đưa lên rất thú vị. Ý nhưng mà cái mà bác bảo bác chụp tặng chị USY ấy, bác note thêm vào là tặng cả Rừng nữa nhá :D . Cái ảnh hoa mận trắng đấy của bác tuyệt vời.

@ chị TuDinhHuong: Lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy hoa tre chị ạ.

Võ viết:
@ chị Rừng: Theo em, chị nên đem theo cái máy ảnh của chị ra quán...bia hơi rồi phone cho em, em sẽ đến "hướng dẫn" cho chị. Ta có thể lấy ngay một hạt lạc luộc làm "vật thí nghiệm" ! He...he...

@ RW & all: Ai vướng chưa biêt cách chụp hoa cận cảnh (công nghệ Macro) thì đăng ký danh sách để gặp RBD và RW. Khi đi nhớ mang theo máy ảnh cá nhân để RW còn chỉ bảo. RBD sẽ chủ trì và RW sẽ chủ chi, các bác yên tâm.
 
rung_bach_duong nói:
@ RW & all: Ai vướng chưa biêt cách chụp hoa cận cảnh (công nghệ Macro) thì đăng ký danh sách để gặp RBD và RW. Khi đi nhớ mang theo máy ảnh cá nhân để RW còn chỉ bảo. RBD sẽ chủ trì và RW sẽ chủ chi, các bác yên tâm.
:lol: Duyệt!
8) Ấy nhưng còn khoản vé tàu bè cầu đường thì mỗi cá nhân tự túc tăng gia hả RBD?
 
@RW: Đúng là về chuyện chụp ảnh, các amateur có điều kiện trao đổi với nhau là rất tốt, tuy nhiên cũng không dễ tiếp thu, vì “khí tài” mỗi người một khác… Ví dụ RW hướng dẫn chụp chế độ super-macro, nhấn cho đến khi trong bông tuylip hiện lên chữ S là chuẩn rồi, nhưng lại nói thêm lúc đó máy phải đặt ở chế độ M thì ở máy Geo không như vậy. Để ở chế độ M không được, mà phải ở chế độ C1 hoặc C2! Những máy khác chắc còn khác nữa. Cho nên kinh nghiệm của Geo là đọc kỹ cái quyển hướng dẫn cho chính máy mình có! Và biết chắc là không phải ai cũng kiên nhẫn đọc hết, mà đọc hết cũng chưa chắc hiểu hết, và có hiểu hết thì từ lý thuyết đến thực tiễn còn dài như cả thời kỳ quá độ ấy, phải không? Dù sao cũng chúc mọi ngườI 1 chữ NHẪN. Nhiều bông hoa RW chụp đẹp ngơ ngẩn đó thôi!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
He...he, bác nhắc em mới nhớ ra là mỗi người xài loại máy khác nhau ! Tuy nhiên, việc em nói về cách xài super macro chỉ là để nói cho mọi người biết thôi ! Hầu hết chúng ta xài máy ngắm-chụp mà ! Máy của bác đang dùng là Nikon ? C1,C2 cũng tương tự như AV,TV trong máy Canon của em mà ! Ảnh em chụp so với các bác thì đã ăn thua gì !

@ RW & all: Ai vướng chưa biêt cách chụp hoa cận cảnh (công nghệ Macro) thì đăng ký danh sách để gặp RBD và RW. Khi đi nhớ mang theo máy ảnh cá nhân để RW còn chỉ bảo. RBD sẽ chủ trì và RW sẽ chủ chi, các bác yên tâm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hì, bà này khôn quá ! Nhưng công xá thế nào đây ? Phải kha khá chút thì mới có xiền trả tiền bia chứ !

Ai biết hoa này tên gì không ạ ?

Picture030.jpg


Picture032.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top