Ảnh hoa và cây cối 4 mùa (4)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Russian Weapons nói:
Hehe, thế là bà chị làm mất hẳn thế "Nhất điểm" của chú RW rồi nhé. Cao chiêu, cao chiêu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hừm, mụ Cốc nói vậy là chưa đọc "Tiểu lý phi đao" rồi, em cứ tưởng mụ cũng hay đọc chuyện "chưởng" ! Trong truyện này có một nhân vật sát thủ ngoại hiệu là "Nhất điểm hồng" bởi hắn mỗi lần ra tay chỉ đâm đối thủ duy nhất một kiếm đúng tam tinh (là điểm giao nhau giữa lông mày và mũi đó :lol: ). Một kiếm ấy của hắn nhanh, chuẩn và chính xác đến nỗi chỉ để lại một chấm máu trên trán đối thủ --> Nhất điểm hồng !!
Hehee, chú cứ làm như Cốc này đọc hết cả thế giới chưởng rồi ấy. Mụ vốn hay đua đòi, nhưng tạm thời thì mới xong bộ Tiếu ngạo giang hồ với lại mấy bộ Thiên long bát bộ, Xạ điêu anh hùng truyện gì đó nữa thôi. Đâu như 5 hay 6 bộ, chưa biết đến Tiểu lý phi đao là cái gì :D
Xin xỏ một phát cho đỡ mang tiếng spam: Chị muốn sử dụng mấy cái ảnh hoa của chú, nhưng phải là ảnh gốc cơ (để đưa lên truyền hình, làm câu đố cho bọn Vượt qua thử thách ấy mà). Cho chị xin nhé.
 
Hehee, chú cứ làm như Cốc này đọc hết cả thế giới chưởng rồi ấy. Mụ vốn hay đua đòi, nhưng tạm thời thì mới xong bộ Tiếu ngạo giang hồ với lại mấy bộ Thiên long bát bộ, Xạ điêu anh hùng truyện gì đó nữa thôi. Đâu như 5 hay 6 bộ, chưa biết đến Tiểu lý phi đao là cái gì
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hừm, vậy là mụ mới đọc Kim Dung, bao giờ đọc cả Cổ Long nữa thì mới đủ "trình" để tán truyện chưởng với em nhé ! Văn KD uyên thâm bao nhiêu thì CL hào sảng bấy nhiêu, chịu khó đọc đê ! :lol:

Xin xỏ một phát cho đỡ mang tiếng spam: Chị muốn sử dụng mấy cái ảnh hoa của chú, nhưng phải là ảnh gốc cơ (để đưa lên truyền hình, làm câu đố cho bọn Vượt qua thử thách ấy mà). Cho chị xin nhé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhất trí ngay ! Nhưng chuyển cho mụ thế nào đây ?
 
@ RW : Ăn theo Bí, xin RW ảnh gốc mấy cái hoa có "máy bay", "tàu chiến", ảnh cây mít và cây sung (làm giáo cụ trực quan cho các cháu). CHuyển qua mail có được không? Nếu không thì chú để gọn vào một góc hôm nào chị ra chị xin vậy. Cát tường tím chú chụp đẹp thật, đề nghị kiếm thêm bông vàng và hồng nữa chụp đúng kiểu thế cho có bộ nhé.
@ bác For bà Bí : bác đoán đúng ạ, ao nhà em là cái ao trong chậu, em khôn lỏi chụp có tí ở giữa :lol: . Lá vú sữa là em để vào để thấy cái bèo nó to thế nào đấy ạ. Em thấy mấy chú bán hoa gọi bèo này là bèo Nhật bản, làm em tưởng lục bình khác Nhật bản. :lol:
 
Russian Weapons nói:
Xin xỏ một phát cho đỡ mang tiếng spam: Chị muốn sử dụng mấy cái ảnh hoa của chú, nhưng phải là ảnh gốc cơ (để đưa lên truyền hình, làm câu đố cho bọn Vượt qua thử thách ấy mà). Cho chị xin nhé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhất trí ngay ! Nhưng chuyển cho mụ thế nào đây ?

file attachment trong gmail chứ còn cách nào nữa :D
Đặt hàng nhé: "Nhất điểm hồng", hoa chuối cảnh (hôm khá lâu rồi) và hoa sứ (hoặc hoa đại cũng được)(Đừng nói là iem không có nhé, chưa có thì đi chụp :)
Thù lao sẽ được chuyển vào cái ví của NNN do mụ Rừng quản lý, nhỉ???
 
@ RW : Ăn theo Bí, xin RW ảnh gốc mấy cái hoa có "máy bay", "tàu chiến", ảnh cây mít và cây sung (làm giáo cụ trực quan cho các cháu). CHuyển qua mail có được không? Nếu không thì chú để gọn vào một góc hôm nào chị ra chị xin vậy. Cát tường tím chú chụp đẹp thật, đề nghị kiếm thêm bông vàng và hồng nữa chụp đúng kiểu thế cho có bộ nhé.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Chị PM cho em đ/c e-mail của chị nhé ! Riêng về hoa Cát (Lan) tường thì để hôm nào rỗi em sẽ chụp thêm. Nhưng hình như HN ngoài màu tím chỉ có màu hồng nữa thì phải !

file attachment trong gmail chứ còn cách nào nữa
Đặt hàng nhé: "Nhất điểm hồng", hoa chuối cảnh (hôm khá lâu rồi) và hoa sứ (hoặc hoa đại cũng được)(Đừng nói là iem không có nhé, chưa có thì đi chụp
Thù lao sẽ được chuyển vào cái ví của NNN do mụ Rừng quản lý, nhỉ???

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Em quên béng đ/c gmail của mụ rồi !
Em có chụp hoa chuối bao giờ đâu nhỉ ? Hoa sứ cũng không nốt ! Mụ bắt em đi chụp thật à ?
Thù lao để nộp vào ví NNN thì phải nhiều nhiều một chút nha ! :lol:

Loại hoa này thấy bảo là Lan Mỹ, Tết em hay mua để trên bàn uống nước, chịu khó phun nước thì cũng được khoảng trên một tháng mới tàn !

Picture053-2.jpg
 
tykva nói:
Russian Weapons nói:
Hehe, thế là bà chị làm mất hẳn thế "Nhất điểm" của chú RW rồi nhé. Cao chiêu, cao chiêu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hừm, mụ Cốc nói vậy là chưa đọc "Tiểu lý phi đao" rồi, em cứ tưởng mụ cũng hay đọc chuyện "chưởng" ! Trong truyện này có một nhân vật sát thủ ngoại hiệu là "Nhất điểm hồng" bởi hắn mỗi lần ra tay chỉ đâm đối thủ duy nhất một kiếm đúng tam tinh (là điểm giao nhau giữa lông mày và mũi đó :lol: ). Một kiếm ấy của hắn nhanh, chuẩn và chính xác đến nỗi chỉ để lại một chấm máu trên trán đối thủ --> Nhất điểm hồng !!
Hehee, chú cứ làm như Cốc này đọc hết cả thế giới chưởng rồi ấy. Mụ vốn hay đua đòi, nhưng tạm thời thì mới xong bộ Tiếu ngạo giang hồ với lại mấy bộ Thiên long bát bộ, Xạ điêu anh hùng truyện gì đó nữa thôi. Đâu như 5 hay 6 bộ, chưa biết đến Tiểu lý phi đao là cái gì :D
Xin xỏ một phát cho đỡ mang tiếng spam: Chị muốn sử dụng mấy cái ảnh hoa của chú, nhưng phải là ảnh gốc cơ (để đưa lên truyền hình, làm câu đố cho bọn Vượt qua thử thách ấy mà). Cho chị xin nhé.
Chị ơi, chị toàn đọc truyện Kim Dung nên chưa biết "Tiểu lý phi đao" là đúng rồi. Đây là một trong những tác phẩm đắc ý nhất của Cổ Long. Em thì em không khoái bác này lắm, dài dòng văn tự, toàn sa đà vào chuyện không đâu (thiển ý của em ạ).
 
Chị ơi, chị toàn đọc truyện Kim Dung nên chưa biết "Tiểu lý phi đao" là đúng rồi. Đây là một trong những tác phẩm đắc ý nhất của Cổ Long. Em thì em không khoái bác này lắm, dài dòng văn tự, toàn sa đà vào chuyện không đâu (thiển ý của em ạ).
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hơ...hơ, hóa ra có một bác nữa cũng máu truyện "chưởng" à ? Nhưng em cóc đồng ý với bác về cái vụ CL tiên sinh "dài dòng văn tự", mỗi tội chả dám "tiếp chiêu" với bác ở đây mà NNN thì không có box Truyện chưởng ! :lol:

Không hề spam nhá ! Mặc dù hoa bằng lăng quá nhiều bác post rồi nhưng em cũng ăn theo một cái ! :lol:

Banglang.jpg
 
@ Bác For:
"Quả gì mà chua chua th-ấu / Xin thưa rằng quả sấu :lol: :lol:
Hoàn toàn nhất trí với cách hiểu và giải thích, cũng như ảnh minh họa của bác NA và bác For về hoa Cứt Lợn và hoa Ngũ Sắc. Thực ra những gì các bác hiểu bây giờ cũng hệt như giải thích trước đó của Geo, có khác gì đâu?

@ Bác For, TĐH: Cây Đậu Biếc mà TĐH có nhã ý tặng Geo thật tuyệt vời. Xin hỏi thêm mọi người, nhất là những ai quê Miền Trung, đặc biệt là Nghệ Tĩnh, có phải cây này ở Nghệ Tĩnh còn có tên Tầm Xuân không? (Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc – Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay…”. Có người nói câu ca dao này có gốc gác từ Nghệ Tĩnh, và cây tầm xuân ở đó chính là một thứ đậu có hoa xanh biếc, hơi tim tím. Giờ Geo biết có thứ đậu hoa xanh này, rất muốn biết có nơi nào gọi nó là Tầm Xuân không?

@TĐH: Cho mượn bầu trời mây làm nền cho hoa tre của TĐH (vì bầu trời không phải của riêng mình nên Geo không dám tặng).

HoaTre.jpg


Một loài hoa dại mọc vùng biển, không biết tên hoa, nhưng biết…

Caugaihoa.jpg


…quả của nó có dạng như Cầu Gai. Tuy nhiên Cầu Gai là tên một con vật ở biển, trong tiếng Nga người ta gọi nó là Nhím Biển. Hình dáng con virus HIV cũng giống Cầu Gai, nên mới có sự liên hệ AIDS với Cầu Gai như một lần USY đã đưa ra, nhưng giải thích thì còn hơi lúng túng.

Caugaiqua.jpg
 
Bà chị ơi, em gọi nó là "Nhất điểm hồng" cũng có lý do đấy (cái này chắc mụ Cốc biết)
Chú Võ ơi, thế đã đọc Tru Tiên chưa, thấy thế nào?
Xin lỗi cả nhà spam tí tẹo. Em không có máy ảnh nên không đóng góp gì đwựoc cho box này, nhưng xem mê mải quên ăn luôn :lol: Cám ơn các bác!
 
Hehe... cho chị cái ảnh hoa bằng lăng, với "nhất điểm hồng" của chú Dế nhé.
Mail thì vào PM, không spam ở đây :D
 
TO bác Russian Weapons: Em mê truyện chưởng lắm, nhưng mê nhất Kim Dung. Chà chà, dây dưa với mấy quyển Kim Dung thì không dứt được ra. Thế bác lại mê nhà anh Cổ Long ạ? Hay thật!
To bác Geobic: Theo thiển ý của em, cây đậu biếc không phải tầm xuân đâu. Chàng trai trong bài ca dao đó vì nỗi buồn mất người yêu nên nổ đom đóm mắt, "nhìn gà hóa cuốc" ấy thôi, nên nhìn nụ tầm xuân hồng hồng lại hóa ra "cánh biếc".
Cây hoa màu trắng bác post lên công nhận với bác là em cũng nhìn thấy đầu tiên ở ven biển miền Trung. Ngay từ khi mới nhìn thấy, em đã mê mẩn bông hoa trắng muốt, hao hao hoa loa kèn này. Em đoán là bác chưa "chót dại" nếm thử thứ quả "cầu gai" này bởi đến bây giờ bác vẫn... còn sống để post ảnh lên cho mọi người ngắm. Nếu ngày ấy, bác không thận trọng, bắt chước mấy nhà hóa học nếm thử các loại hóa chất điều chế ra thì... híc híc, chẳng có ngày hôm nay được xem ảnh của bác. Bác ơi, tính thận trọng bao giờ cũng rất cần thiết bởi cây hoa đẹp đẹp này là hoa Cà độc dược, một loại cây độc tính rất cao. Quả Cà độc dược khi già, vỏ nứt ra và hàng trăm hạt phát tán theo gió. Loại cây này rất dễ tính, ở đâu cũng sống được nên ở vùng khắc nghiệt như miền Trung vẫn xanh tốt. Tuy là loại cây độc nhưng Cà độc dược vẫn rất có ích bởi với giới chuyên môn, nó là nguồn nguyên liệu tốt để làm thuốc (thú thật với bác là em cũng gà mờ về vấn đề này, chỉ thấy mẹ em quen nghề, lấy làm thuốc chữa đau răng gì đó).
 
Chú Võ ơi, thế đã đọc Tru Tiên chưa, thấy thế nào?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Em cũng xem lướt một tẹo trên trang www.nhanmonquan.com, nhưng thú thực là không thích lắm vì nó cứ đá cả thần tiên, ma quỉ vào nghe như "Phong thần" vậy ! :lol: Nói về truyện kiếm hiệp thì đến giờ ngoài Kim Dung, Cổ Long ra chắc chưa có ai đủ khả năng bắt em thức trắng đêm như hồi đọc Cô gái Đồ Long hay Lộc Đỉnh ký !
Này, chị RIA đọc The Da Vinci code chưa ? Bộ mới được dịch giả Dương Tường hiệu đính đọc hay hơn hẳn. Em mua trên Nguyễn Xí có 45k/90k giá bìa ! :lol:

Đố các bác quả này là quả gì ? (Không spam nhá ! :D )

Quagi.jpg
 
Tranh thủ chưa có bóng đá WC 2006, tôi chụp thêm mấy cái nữa kẻo bận mất.
Chùm mận non trên cành rất ngon mặt, có lẽ nó chỉ ở được trên cành này mấy hôm nữa thôi vì bàn tay bọn trẻ hàng xóm tinh nghịch.
Picture366.jpg


Vạn niên thanh hững hờ trông trăng
Picture364.jpg


Đâu ra đấy nhé, lông tơ mềm mát dịu uống ánh trăng ngọt ngào ( trình độ gần bằng Vũ chưa )
Picture369.jpg


"Máy bay chuồn chuồn" này đích thị là gửi cho Vũ rồi. Con này nó không đậu ở cánh hoa mà chỉ đậu trên "đường băng " lá cây dừa cảnh thôi.
Picture376.jpg


@TP: :wink: Thật sự không biết nói sao khi nhìn thấy đáp án của TP.
Hoa đậu biếc cũng có ng gọi nó là hoa tầm xuân vì:
"Hoa tầm xuân nở ra xanh biếc
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay.."
 
@bà For: Ai lại gọi chú RW là Vũ bao giờ. Chú này tên cúng cơm là Vũ khí Nga, Khí Tài Nga, Võ tư lệnh, bác Nguyên soái --- Còn bức chuồn chuồn ngô kia bác tặng cho chú Dế là hợp nhất :D (Xì pam cái vì bác For dạo này lên tay quá, không khen không được...)
 
Hehe... cho chị cái ảnh hoa bằng lăng, với "nhất điểm hồng" của chú Dế nhé.
Mail thì vào PM, không spam ở đây

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ok, mụ PM cho em đi !

TO bác Russian Weapons: Em mê truyện chưởng lắm, nhưng mê nhất Kim Dung. Chà chà, dây dưa với mấy quyển Kim Dung thì không dứt được ra. Thế bác lại mê nhà anh Cổ Long ạ? Hay thật!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
He...he, em mê cả KD lẫn CL bác ạ ! "Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười" mà bác !

"Máy bay chuồn chuồn" này đích thị là gửi cho Vũ rồi. Con này nó không đậu ở cánh hoa mà chỉ đậu trên "đường băng " lá cây dừa cảnh thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn bác ! Chụp được như thế là hơn em rồi, em thua...em thua...Nhân đây cũng tặng lại bác một con...chuồn chuồn ! :lol:

chuonchuon-1.jpg
 
Hơ...hơ, ku Gà Mờ lại tị rồi, chuối vật ! :evil:
@ chị TĐH: Chị check mail chưa đấy ?
@ mụ Cốc : Chỉ 2 hoa thôi hỉ ? :lol:

Chuonchuon.jpg
 
FORYTCHIA nói:
@TP: :wink: Thật sự không biết nói sao khi nhìn thấy đáp án của TP.
Hoa đậu biếc cũng có ng gọi nó là hoa tầm xuân vì:
"Hoa tầm xuân nở ra xanh biếc
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay.."

@ Hình như một lần nữa bác không hiểu Geo rồi.
- Lần trước bác cho là Geo nhầm lẫn giữa cây hoa Cứt Lợn và cây hoa Ngũ Sắc, thực ra đâu phải vậy. Geo chỉ phân tích để mọi người thấy là cái tên hoa Ngũ Sắc trên vỏ hộp thuốc của Y Yế là giả danh thôi. Phải ghi là cây hoa Cứt Lợn với hình ảnh như bác NA chụp mới đúng.
- Còn lần này, Geo không đưa ra đáp án nào, chỉ bảo là có người quê Ngệ Tĩnh nói trong quê họ gọi cây Tầm Xuân không như ở ngoài Bắc, mà là một thứ cây họ đậu, hoa xanh hoặc phớt tím. Giờ thấy TĐH post lên 1 loại cây Đậu Biếc, Geo thích quá, muốn hỏi mọi người, nhất là những ai ở miền Trung, có phải tiếng địa phương gọi cây đó là Tầm Xuân không thôi. Geo không hề kết luận, mà chỉ đặt câu hỏi.
- Xin trích dưới đây một phần bài báo in trên “Khoa học và Tổ Quốc” để “rộng đường dư luận”. Để tránh sa vào “thế” Spam, xin post kèm theo 2 ảnh hoa tầm xuân xứ Bắc mà Geo chụp. Bài trích dưới đây có thể sẽ xóa đi, sau khi các bác For và Nhina đã đọc.

HoatamxuanNNN1.jpg


HoatamxuanNNN2.jpg


MÀU XANH CỦA HOA TRONG CA DAO
VÀ TRONG THƠ ĐƯƠNG ĐẠI

Mấy năm gần đây, những cành tầm xuân Trung Quốc đã vượt biên sang Việt Nam góp vui trong những ngày Tết cùng với đào, mai và quất bản địa. Những nụ hoa phủ lớp lông mịn như nhung, màu xanh, vàng, đỏ, trắng, xám nhạt, thoạt nhìn cứ ngỡ là hoa giả. Thực ra thì chỉ có màu là giả, trừ màu xám nhạt. Loại cây này cũng lạ, nụ tươi rất lâu và rất hiếm khi nở thành hoa. Tuy vậy đôi khi cũng thấy nụ tầm xuân Trung Quốc nở thành những bông to và dài gấp vài lần nụ. Cũng phải nói thêm, loại hoa này không đẹp. Không hiểu cái tên “tầm xuân” là tên thật của hoa, hay sang tới Việt Nam nó mới được khoác thêm cái tên rất xuân ấy?…

Cây tầm xuân của Việt Nam (Miền Bắc) hoàn toàn khác. Đó là một loại hồng dại có các màu đỏ, trắng hay hồng, thường mọc ở bờ bụi, hàng rào. Chính hồng dại cùng với trúc lùn là hai loại cây sống được ở sát đỉnh Fansipan - nóc nhà của Việt Nam. Đó là thứ tầm xuân Miền Bắc, mà căn cứ vào nó biết bao người đã tranh luận về bài ca dao trong đó có câu:
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay.
Người thì cho là vô lý, người bảo nụ hoa chưa nở thì có màu xanh thật, số đông cho là chàng trai tiếc quá vì tốn bao công sức mới tìm được người con gái ưng ý, thì nàng đã "như chim vào lồng, như cá cắn câu" mất rồi, nên chàng quáng mắt, nhìn những trắng, những hồng, những đỏ thành ra xanh biếc cả. Tác giả Nguyễn Thành Thi viết: "Vậy ra cái màu xanh biếc ở đây là màu của thái độ, của tâm trạng, sắc màu của ảo giác". Đó cũng là một cách hiểu, hợp logic đối với những ai chỉ biết cây tầm xuân Miền Bắc.

Nhưng theo bài "Nghệ thuật biểu hiện trong bài ca dao Trèo lên cây bưởi hái hoa" của Nguyễn Xuân Đức (TC Nghiên cứu văn học, 2-2004) thì còn có thứ tầm xuân của xứ Nghệ, có thể là của cả Miền Trung. Cây này họ đậu, có hoa màu xanh, hoặc phớt tím. Theo Nguyễn Xuân Đức đây mới chính là thứ tầm xuân mà bài ca dao trên nói đến, và tác giả dân gian đã tả thực màu hoa, chứ không có ảo giác nào xen vào cả.

Vậy khi đã tìm được đúng loài hoa tầm xuân "gốc" khiến cho bài ca dao không còn vẻ bí hiểm nữa, cái màu xanh biếc kia còn có ý nghĩa gì đối với việc mô tả tâm trạng tiếc nuối của chàng trai không? Hẳn là có. Chàng thanh niên trong bài ca dao được mô tả như một người chịu khó '"xục xạo", thích nhìn lên cao (trèo lên cây bưởi hái hoa). Nhưng hái không được, chắc vì gai quá, bèn tụt xuống vườn cà hái nụ tầm xuân vậy. Nhưng ngay cả hoa tầm xuân chàng cũng không hái được, bởi đã chậm chân. Mà chậm chân là do chàng đã chẳng thèm ngó ngàng gì tới khi nàng còn là một nụ hoa chưa nở, còn "xấu xí", nay nụ đã nở ra xanh biếc, mơn mởn, chàng muốn hái thì hoa đã thuộc kẻ khác mất rồi. Vì thế mới có lời trách cứ của nàng: Ba đồng một mớ trầu cay / Sao anh không hỏi những ngày còn không? Một thứ hoa màu xanh, nhất lại là xanh biếc, thật hiếm gặp. Cái màu hoa mơn mởn biếc xanh ấy trong bối cảnh bài ca dao đã cắt nghĩa vì sao chàng thanh niên đã xót xa luyến tiếc đến thế. Thử đặt vào vị trí ấy bất cứ màu hoa nào khác, một hiệu quả như vậy sẽ không có được.

Đó chính là bí ẩn của màu xanh, màu thường được dùng biểu thị tuổi trẻ và sự tươi non của cây cỏ, của đời người: Cỏ non xanh rợn chân trời; Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê... (Nguyễn Du), Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh (Hồ Xuân Hương). Nhưng, lại cũng chính là màu xanh đã từng được dùng để nói về nỗi đau biệt li: "Hàng dâu xanh ngắt một màu. Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?" (Chinh phụ Ngâm - bản dịch của Phan Huy Ích). Vậy cái màu xanh "của thái độ, của tâm trạng, sắc màu của ảo giác" có không? - Có đấy. Khi người ta rơi vào tình trạng tuyệt vọng và đau khổ, chếnh choáng giữa hư và thực, người ta không còn làm chủ được cảm giác. Chúng ta hãy nghe Trịnh Công Sơn: "Trên bước chân em âm thầm lá đổ. Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa" (Diễm xưa). Cũng vẫn là xanh, không một màu nào khác có thể diễn tả được cái cảm xúc nghẹn nào đau đớn đến cùng cực ấy. Đó chính là màu của ảo giác. Đành rằng cái màu xanh buốt của tâm hồn ấy có xuất xứ từ màu xanh của hàng long não xứ Huế trong mưa bay.
 
Còn cây sung nữa, RW ơi, cho chị thêm ảnh cây sung đầy quả nhé. Có điều hai ảnh kia cũng chưa đạt, nếu chỉ có vậy thì chị download thẳng từ forum, phiền hà xin xỏ làm gì nữa... :)
Ý chị muốn xin ảnh gốc, chưa bị giảm kích thước cơ. Cỡ 680x840 ấy, độ phân giải tương đối một tí. Khi đưa lên màn hình mới đảm bảo chất lượng, không bị rạn.
Nhuận ảnh theo đúng quy định của nhà nước nhé, trong biên độ 15K-30K :cry: Nếu chú biết sớm chắc chú chẳng cho đâu nhỉ :cry:
@cả nhà: Em phục các bác sát đất. Không biết phải bêu nắng và rình rập bao lâu để chụp được mấy con chuồn chuồn kia.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top