Ảnh hoa và cây cối 4 mùa (4)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Nhevski

New member
Chị Rừng muốn pót mấy cái ảnh hoa, ghé vào topic (3) đã thấy Võ khóa nhanh thế :) Mà lại không mở ngay ra topic mới nên chị RBD đành phải thay chú mở hàng đây. Mong cả nhà cùng hưởng ứng nhé.

Hoa gì đây???
IMG_1419.jpg


Và đây nữa
IMG_1409.jpg
 
Chị Rừng muốn pót ảnh hoa ghé vào topic (3) đã thấy Võ khóa tành tạch rồi. Mà lại không mở ngay ra topic mới nên chị RBD đành phải thay chú mở hàng đây.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
He...he, cứ đúng qui định thôi, bà chị ạ ! Để chị post thêm bài nữa là nhảy sang trang 11 ngay.
Đã đọc bài "hướng dẫn" chụp ảnh bằng chế độ macro chưa đới ?

Mong cả nhà cùng hưởng ứng nhé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nào thì hưởng ứng !
Một trong những bông hoa của mùa hè là...

Picture036-1.jpg
 
Ảnh hoa đầu của Rừng đẹp lạ quá? ở đâu vậy? Sapa? mà Rừng nhảy vào giữa bồn hoa để chụp đấy à?
Ảnh thứ hai là hoa chuối rừng?
Thêm phong lan ở chợ Bưởi chú Võ nhé :lol:
Lan đuôi sóc
duoisoc.jpg

Lan đuôi cáo (có vẻ dài hơn đuôi sóc nhỉ)
duoicao.jpg

Hồ điệp tím mi ni
dieotim.jpg
 
Hoa lan chị dinhtuhuong pót lên đẹp quá, nhất là mấy cái tên hoa lan chị đưa ra nữa, cũng rất hay. Mà sao chị mới chụp có hơn một tháng mà em thấy chị chụp đẹp thế, nhất là những bức ảnh hoa chị chụp cận cảnh. Chị có sử dụng công nghệ của chú Võ không đấy? Em vẫn chưa làm được như chị, cũng chưa thử nghiệm theo hướng dẫn của Võ chụp Marco (công nhận cũng lười động não thật :oops: ).
Chiều nay em cũng có việc đi về phía chợ Bưởi lên Lạc Long Quân. Em cũng có ý ngó ngó sao mà không thấy Chú Võ và chị dinhtuhuong đâu cả :D

Chút bằng lăng cuối mùa của Hà Nội.
IMG_1473.jpg
 
Thiên điểu Sapa đẹp quá bà Rừng ạ.
Em cứ hình dung ra đường mà thấy ai cứ lảng vảng quanh các cây có hoa, hoặc các cửa hàng bán hoa, rồi lấm lét lôi ra cái máy số mắt trước mắt sau bấm lia lịa thì đến, e hèm một cái mà hỏi rằng: Xin hỏi quý vị có phải là mem của NNN không ạ, chắc chắn sẽ nhận được một cái gật đầu rồi tay bắt mặt mừng mà cùng rủ nhau đi sáng tác.
Sau box thơ ca, đây là box hùng hậu nhất của những người yêu nước Nga. Hay thật! :lol:
 
Hưởng ứng Rừng và tranh thủ lúc bác For đang chu du đồng bằng sông Cửu long kiếm những thứ Nam bộ theo chỉ thị, TDH mới các bác ngắm lục bình Nam bộ nhé
DSC02274.jpg

Còn đây là của độc này, hoa tre đấy:
Hoatre.jpg

@RW: đọc hướng dẫn rồi, nhưng kết luận là vẫn tù mù lắm. Hỏi thêm tí nữa: máy chị là Sony DSC-T9, 6.0 thì có super macro không? Biểu tượng của nó có khác với macro không, hay vẫn là chỉ là bông hoa tulip. Tóm lại là máy chị hiện giờ đang có tulip trên màn hình rồi thì có nên táy máy gì nữa ko hay cứ để thế mà ...tiếp cận cách hoa 5cm? :lol: :lol:
 
RBD-man.jpg


Tặng RBD chùm hoa chụp trong thung lũng Tùng Vài (riêng phông RBD là ảnh do Geo sưu tầm).

f33de42c.jpg


Rèm hoa mai gửi tặng TX74 - ngườI xa xứ - để thay cho “bó hoa khổng lồ” ở gần nơi làm việc.

BonguaNNN.jpg


"Khỏi vòng..." - Bọ ngựa đậu trên lá cọ, dành tặng TĐH

BiNNN.jpg


Cái khó bó cái khôn - tặng Bí. (Người H’Mông do không đủ đất đã phải trồng ngô trong các hốc đá như thế này. Chú ý, trong hốc đá nhỏ xíu ấy ngoài ngô còn có 1 Tykva tí hon đấy)

DuduTVNNN.jpg


Tăng RIA tầm hình chụp đu đủ núi này (chúng có Ria quai nón đấy)

bANGLANGNNN.jpg


Tặng tất cả moi người chùm bằng lăng nơi công sở gần như ngày nào Geo cũng đi qua.
 
Chào mừng bác Geo về lại chốn hoa lá cành. Cám ơn bác tặng TDH tấm hình con bọ ngựa. (May quá, bác đã nhớ côn trùng, sâu bọ là cho TDH)... :lol:
Còn đây là mai chiếu thuỷ, không biết ở ngoài Bắc có không? (hôm nay định đưa Nguyệt quế lên, tưởng là đặc sản Nam bộ, hoá ra vườn nhà bác Phan đã có). Không biết bác Phan có mai chiếu thuỷ không?
P1010016.jpg


Và đây nữa:
DSC02928.jpg
 
Nhìn luống hoa của bác Rừng post mở hàng "Hoa và cây cối" số 4, tôi lại nhớ lại 1 loại hoa ở đây:

100_4403.jpg


[color=brown:21d4b48c16]Còn đây, chúc cả nhà một tuần mới, làm việc vui vẻ.
Chúc bác Geobic đã về nhà sau thời gian công tác vắng và cám ơn rèm hoa mai bác tặng:[/color]


100_5212.jpg


100_5214.jpg


100_5215.jpg


100_5206.jpg


100_5204.jpg


100_5207.jpg
 
@ Vũ: Hoa phượng, hoa lựu mỗi hoa cháy 1 kiểu nhưng đều là hoa của mùa hè, Vũ chụp giỏi quá!
Câu cuối cùng Vũ chốt ở trang 10 phần 3 sao mà hay thế , phải công nhận!
@Hungmgmi: Hoa quốc nội bạn đi Đầm Long chụp cũng hết ý luôn, hãng VNA không nhờ thành viên NNN nhỉ để chuyên đi chụp Sen theo bill. Mà Hunggmi ơi, chụp thì cứ tự nhiên chụp vì mình có làm gì sai đâu mà phải len lén, nhỉ Hungmgmi :)
@ RBD: Hoa bạn chụp cho lên trang 9 phần 3 là sen cạn, có ai ý kiến khác không?
@TDH: Vú sữa ngon quá, lục bình cũng đẹp nữa.Còn mai chiếu thuỷ thì khỏi nói rồi, TDH nhỉ! :wink:
@TX 1974: Ảnh thứ 4, rất giống chôm chôm ở Lái thiêu , chỉ khác là chôm chôm VN ra từng chùm.
 
Khi thành phố còn đang ngái ngủ, những bông điệp vàng đã dậy sớm đón bình minh.
DSC01795.jpg


Một chiếc lá bàng rơi.. chẳng làm nên mùa thu
DSC01686.jpg


Nắng miên man chùm lên Tường vi đang hé nở
DSC01869.jpg
 
Trong cuộc sống còn muôn vàn khó khăn vất vả vẫn có những sáng mai nghe hơi thở của cỏ hoa cây lá, mùi cỏ mới được cắt tỉa ở công viên, những hạt sương long lanl, nụ hoa bình thản nở chào một ngày mới....

Hạt ngọc trên lá cỏ
DSC01802.jpg


Hai chị em song sinh dễ thương chưa
DSC01797.jpg


Hoa dền cơm quá là quen thuộc với nhiều người
DSC01818.jpg


Hoa cỏ tranh lanh chanh đón bình minh
DSC01820.jpg


Cỏ hoa rất hiền
DSC01823.jpg


Hoa me dại giữa đám cỏ
DSC01835.jpg


Hoa này nếu ai không biết giơ tay lên?
DSC01828.jpg


:D Thưa các bạn, mỏi tay quá rồi ..tạm thế đã, tôi đi nghỉ đây!
 
@Hungmgmi: Hoa quốc nội bạn đi Đầm Long chụp cũng hết ý luôn, hãng VNA không nhờ thành viên NNN nhỉ để chuyên đi chụp Sen theo bill. Mà Hunggmi ơi, chụp thì cứ tự nhiên chụp vì mình có làm gì sai đâu mà phải len lén, nhỉ Hungmgmi
--------------------
Em tán láo tí cho vui thôi mà bác :lol:
 
Còn đây là quả gì? Quả này ở ngoài Bắc chắc là không có. Có người gọi nó là Sấu Tây. Thấy chả có gì giống sấu..ta cả.
Coc1.jpg

Còn đây là Thuỷ quỳnh, cũng không thấy giống Quỳnh gì hết. Mà lại nở ban ngày và không thơm. Mọc dưới nước như súng với sen.
DSC03163.jpg

Cái này tặng chị DTH, đây là qủa chuỗi ngọc, hoa màu tím, nhưng quả màu cam này ở trên cây rất lâu, trông xa rất đẹp, đúng như những chuỗi ngọc.
DSC02612.jpg

CÒn đây là của độc, nhưng không biết tên là gì. Trông mặt, đặt tên CHUÔNG vậy.
Hoachuong007.jpg

Hoa lựu, đua với RW
DSC026171.jpg

Và cái này tặng RW. Cái này không phải mỏi mắt nữa nhé, đúng phong cách Vũ khí nhé.
104196094_651b1ec203_b.jpg

(nhưng thật thà khai báo là cái này chị xin của con trai, chưa lên được đến cấp này, hi vọng sau khi học thuộc bài của cậu chị sẽ có những tác phẩm không thua kém :lol: )
 
Thấy TDH khoe Mai chiếu thủy, cho tôi bon chen với vì cũng thích ngửi hương của nó.
DSC01814.jpg

DSC01809.jpg


Có cả Thuỷ trúc nữa này, TDH ơi!!!!!!!!!!!!!
DSC01667.jpg


Tặng thêm cho TDH chồi non này nữa, bạn biết là lá gì không?
DSC01695.jpg
 
DSC01820.jpg

Cái hoa này em thấy giống cỏ mần trầu, ở quê em dùng để gội đầu cho mượt tóc. Mà bác gọi nó là hoa cỏ gì ấy nhỉ?
 
@ Tykva: :lol: Tykva ơi,Cỏ mần trầu khác chứ. Cỏ này tôi nhớ là cỏ tranh? đúng không nhỉ?
Tặng Tykva những bông hoa tươi này nhé, Tykva có thích không? :)
DSC01676.jpg

DSC01685.jpg

DSC01806.jpg


Tặng Mit cảnh sông nước khi mặt trời vừa thức dậy nhé. :) ( Sửa lại vì nhớ ra )
DSC01674.jpg


Tăng RBD cái ảnh này, :wink: không hiểu ngày xưa RBD có từng chờ ai ở góc phố có ngạt ngào hương thơm như lời bài hát"Hương ngọc lan"(Anh Quân )
Góc phố nơi anh hẹn
cành ngọc lan xòa bóng mát
tỏa hương bát ngát...

DSC01689.jpg
 
Các bác chụp ảnh quá đẹp, em chẳng có lời nào hơn là bốn chữ BÁI PHỤC và CẢM TẠ!
@bác Tạ Phương: cám ơn bác đã tặng em ảnh đu đủ có ria, em tưởng ria ấy đã biến thành kiếm rồi :lol:
@bác ThanhXuan: ảnh gì của bác trông giống như quả "cầu gai" thế ạ, hay là bác có ý định nói về "ngày này cách đây 25 năm...phát hiện ra AIDS? :lol:
@ Các bác - máy tính của em sắp hết bộ nhớ vì lưu ảnh của các bác rồi. Có cách nào lưu trung gian mà dễ tìm, không phải lần giở từ box 1,2 rồi trang 1-10 của chú Võ không thưa các bác? - (lần lại từng trang lâu quá)!
 
Cám ơn bác FOR nhiều nhá. Bắt tội bác phải thức sớm để chụp cảnh cho mit. Nhìn cảnh sáng sớm sao nó thanh bình quá bác nhỉ, xem xong có cảm giác rất thư thái bác ạ.
@bác hungmgmi: hoa nhà bố vợ bác hiếm quí thế nhưng bác chụp lại out focus :P hôm nào bác có time chụp thêm tấm khác nữa bác nhá! em là em thích ngắm cái hoa Lan lắm.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top