Ảnh hoa và cây cối 4 mùa -Phần 5

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hoa sứ nhà nàng ( đại đỏ)
Picture406-1.jpg

( Đại trắng)
Picture407-1.jpg

Hoa cau cảnh bắt đầu tách mo
Picture410.jpg

Picture409.jpg
 
Hôm nay đi công tác mãi chân núi Tam Đảo, chụp thử cái nụ này đố các bác xem có ai biết là loại gì không !

IMG_0011-1.jpg
 
Tôi cũng đoán là nụ hoa roi. Nhưng chả lẽ Vũ đi Tam đảo mà khuân về được mỗi mấy nụ hoa này thôi sao? :?: Có gì nữa thì tung lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng nhé.

Tối qua, sang nhà hàng xóm ngắm hoa buôn chuyện và chụp này
Picture404-1.jpg

Picture403.jpg


Sáng nay thấy hoa nhà mình cũng gì thế nên lại chụp
Picture417.jpg

Mời các bạn rửa mắt.. :P
 
Có phải nụ roi không?

Nhưng chả lẽ Vũ đi Tam đảo mà khuân về được mỗi mấy nụ hoa này thôi sao? Có gì nữa thì tung lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng nhé.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vầng, nụ roi đấy bà chị spam ạ !
Em đi Tam Đảo công tác chứ có phải đi chụp ảnh hoa đâu hả bác FOR ? Cái cây roi này mọc ngay canh cửa sổ phòng họp nên lúc giải lao tranh thủ ra chụp một phát thôi. Giờ này chỉ có ku Gà mờ là sướng ! Về nhớ post ảnh "hoa" ở Đồ Sơn, ku nhé ! :lol:
Có cái ảnh hoa và quả roi đây, các bác dùng tạm vậy !

IMG_0008-1.jpg


IMG_0010-1.jpg
 
@ Mít: Hay quá, Mít siêu thật cái gì cũng "biết tuốt" :)
@ Vũ: Roi Vũ chụp trông ngon quá. Đi họp thì đi họp chứ chả lã không có lúc nào nghỉ giải lao để mở photo ra làm mấy ảnh về núi non rừng cây Tam Đảo được ư bạn? Tôi nghe nói trên Tam Đảo cảnh đẹp "thiên thai" lắm thì phải,uớc gì.
 
Geobic nói:
Những bức ảnh sau đây Geo kính tặng Hội nhiếp ảnh Chuồn Chuồn
:) :) :) Tôi ( nhận đại) thay mặt hội nhiếp ảnh Chuồn Chuồn rất vui và cảm ơn tấm thịnh tình mà bạn Geo ở hội nhiếp ảnh Bươm Bướm trao cho.
Và để đáp lại tình cảm ấy, tôi xin phép post gửi mấy cánh hoa xinh xắn
Picture413.jpg

Picture414.jpg
 
Geo xin cảm ơn bác For vì mấy ảnh hoa rất đẹp, xin bác nhận lại vài bông Ngọc Bút thật tinh khiết.
Ngay mai Geo lai lên đường đi công tác, hứa sẽ lưu ý đến cỏ cây cây hoa lá ở những miền đất mới..

ngocbut1.jpg


ngocbut2.jpg


ngocbut3.jpg
 
Geobic nói:
Geo xin cảm ơn bác For vì mấy ảnh hoa rất đẹp, xin bác nhận lại vài bông Ngọc Bút thật tinh khiết.
Ngay mai Geo lai lên đường đi công tác, hứa sẽ lưu ý đến cỏ cây cây hoa lá ở những miền đất mới..
Thật là cảm động!
Sáng nay, tôi đi c/t nội thành mà khi trên xe cứ hắt hơi và máy mắt lia lịa, nhủ thầm "ai nhắc mình vậy ta/" ... bây giờ mới hay là Geo nhắc đến :) .
Ngọc bút là hoa này hả Geo? Ở vườn nhà có trồng mà cứ đổ cho nó cái tên nguyệt quế, còn em nguyệt quế đứng ngay bên cạnh thì chẳng có ý kiến gì. Ngẫu nhiên, For đặt 2 cây hoa có màu trắng tinh khôi và thơm ngào ngạt này cạnh nhau, chúng sống rất hài hoà bên nhau .. vì mùi hương không "đánh nhau" bao giờ.
Uoc gì được như Geo đi khắp mọi miền của TQ, được ngắm và"khuân" về những bông hoa tươi lạ. Rất mong, chúc Geo sau đợt c/t này lại có ối hoa đẹp nữa nhé.
 
Đúng rồi, hoa của bác Geo tôi cũng từng được nghe gọi bằng cái tên mỹ miểu: Ngọc bút. Bông hoa trắng mà lần đầu tồi gửi lên ấy, tôi gọi là hoa dành dành, cái tên dân dã mà nghĩ mãi không nhớ ra cái tên Ngọc bút, công nhận là màu trắng thật tinh khiết và hương thơm thật ngào ngạt...
 
Ngày thứ nhất
IMG_1704.jpg


Ngày thứ hai
IMG_1709.jpg


Ngày thứ ba (rụng sạch)
IMG_1715.jpg


Hoa lộc vừng (chỉ chụp được 1/3 đoạn vì dài quá)
IMG_1711.jpg
 
Tớ được cái mát tay cực, trồng cây gì cũng toàn những lá, kể cả hoa mười giờ :D
Các cậu làm thế nào để lộc vừng trồng trong chậu cũng ra hoa được thế?
 
@TX74: Tháng 6 bên Châu âu đang là tháng hoa hồng nhỉ. Hoa hồng bên ấy vừa to vừa thơm vừa cứng cáp bụ bẫm , tôi rất thích ngắm hoa hồng khi mùa hè ấm áp về. Hoa hồng đẹp lắm!
@ RBD: Tôi cũng không nghĩ là lộc vừng chỉ cần chút đất trong chậu mà cũng cho hoa đẹp mỹ mãn như thế kia. Ngày thứ nhất: nụ xanh xanh cũng tuyệt vời! Ngày thứ hai, miễn chê câu nào .Ngày thứ ba, "thế là chị ơi rụng bông hoa lộc vừng, ô hay..." sao RBD không chụp cả những cánh hoa lộc vừng rụng dưới sân ( quét đi làm gì) cho lên ảnh mới quý chứ.
@ Tykva: :) Tôi chịu Tykva đấy, đến hoa 10h cũng chỉ toàn ra lá thôi sao. Bạn cực mát tay nhỉ :wink: .
Hôm nay, sáng SG mưa rả rích như bị bão .. nên để quên các ảnh hoa ở nhà rồi. Xin khất đến mai vậy.
 
FORYTCHIA nói:
@ Tykva: :) Tôi chịu Tykva đấy, đến hoa 10h cũng chỉ toàn ra lá thôi sao. Bạn cực mát tay nhỉ :wink: .
Hôm nay, sáng SG mưa rả rích như bị bão .. nên để quên các ảnh hoa ở nhà rồi. Xin khất đến mai vậy.
Thế mới chán chứ, thành ra từ lâu rồi mãi chẳng được khoe cây nhà lá vườn. Chẳng lẽ khoe đám mười giờ toàn lá với cây lộc vừng um tùm :oops: , hôm nào các bác mở lớp dạy chăm sóc cây cảnh đê, cho em theo học với ( :D cười nịnh)
 
@ Bác For à, Ở một số nước có phong tục: vào một ngày đẹp trời nào đó trong tháng 6 này, người ta tổ chức đi ra Vườn Hồng Quốc gia để chọn hoa hồng theo tiêu chí: Hoàng Hậu, Vua, Công chúa và Miss. Họ còn chọn cả những cặp hoa hồng đẹp nhất: Vợ chồng hoặc bạn bè.

Chủ đề "Hai người" trên của em hơi bị chán vì năm nay bên này mưa nhiều, em lại bận nên không kịp đi chụp những "tình bạn đẹp".
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top