Ảnh hoa và cây cối bốn mùa (phần 3)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Trông hoa Súng đẹp quá. Các bác tài thế chụp đc cả lúc mấy chú ong đang ve vỡn kiếm mật nữa chứ !
Hì thế có bác nào thấy Tử Đinh Hương Trắng chưa
Em post một cái nhá

file115631.jpg
 
Hì! Tên hay nhỉ! Mit nghe lần đầu đó, hoa này trồng ở gần tượng Lomonosov sần trường Mít.
Ở đây có nhiều loại siren lắm. Nhưng thơm nhất là loài phớt tím.
Còn loại hoa trắng này, năm nay Mít mới để ý đấy, chứ trước cũng chỉ nghĩ siren chỉ màu tím hay hơi xanh thôi! :D Hì!
 
Phát hiện mới của Mít hay đấy. Ảnh hoa Romaska VN sau đây là dành tặng Mít đang ở xứ sở giá lạnh đấy. Hi :lol:

Geobic từng cho rằng ở khăp nơi hoa cúc mọc dại rất nhiều, Romaska là một thứ như thế. Nó rất nổi tiếng ở Nga, là thứ hoa “bói tình” và được nhắc trong những bài ca nổi tiếng.

Còn ở VN nó chìm đi trong biển hoa dại khác, nhưng không phải là không thế nhận ra nó trong rừng, bên đường đi.

romaska2.jpg


Romaska Nga (sưu tầm)

Cucdai5.jpg


Romaska Việt Nam (Hà Giang)
 
-Tôi thấy hình như lá của chúng hơi khác nhau chắc cùng họ thôi nhỉ? Hóa ra đây mới là hoa để bói tình yêu . Trước đây bọn tôi cứ thấy hoa gì có cánh như hoa cúc là bói tất.
-Hoa siren trắng cũng đẹp tuyệt, đúng như lời lão Nhị nói "đẹp thánh thiện", chỉ là chúng tôi nghiêng về màu tím hơn chút xíu thôi. Cám ơn Mít nha, mấy bức ảnh của Mít ở trang đầu như ảnh nghệ thuật ấy!
 
@Geo: Cám ơn Geo nhiều. Để ý mấy bông Romaska mới thấy ngoài Tarakan ra thì ở VN lá và nhụy Romaska cũng to hơn ở Nga nhiều :lol: Ở bên này Romaska phải đến giữa tháng 6-7 mới có, chứ giờ nó bị át bởi cái ánh vàng của Obval4ik. Khi nào có cơ hội em cũng thử chớp vài cái coi :wink:
@ĐTH: dạ hương tím dành cho bác em cũng có chút chút

file116322.jpg


Hì nhìn cái cảnh này đó bác nào ko ngồi xuống cái ghế đó mà ngắm hoa :lol:

Còn cái hoa này là hoa gì em ko bit, nhưng thấy nó thật dễ thương. Bác nào cho em biết cái tên với nhé

file116323.jpg
 
dinhtuhuong nói:
-Tôi thấy hình như lá của chúng hơi khác nhau chắc cùng họ thôi nhỉ? Hóa ra đây mới là hoa để bói tình yêu . Trước đây bọn tôi cứ thấy hoa gì có cánh như hoa cúc là bói tất.

Đúng vậy bác ĐTH và Mít à, trên thực tế thì trùng đến cấp chi (hay giống) là tuyệt vời lắm rồi. Ngay ở Nga, có đến hàng chục loài Cúc (họ Cúc) được gọi là Romaska, với đặc trưng là có thể dùng để bói “yêu, không yêu”. Nghĩa là nó phải có không nhiều cánh quá, cùng không được ít quá. Tất nhiên bọn này cùng họ Cúc rồi.

Lần trước Geo post lên hình ảnh bông Bồ Công Anh chụp ở Hà Giang, rất giống với loài ở Nga, nhưng thực ra vẫn là loài khác, chỉ cùng một chi thôi.

Cucdai1.jpg


Một loài Romaska khác nữa của Việt Nam

Rom-5canh.jpg


Còn loài này không nên gọi là Romaska với nghĩa là hoa “bói tình” nữa, nó chỉ có 4-6 cánh, bói thể thì chắc ăn quá thôi! Loài này mọc dại khắp nơi từ miền núi tới thôn quê ở VN.

hongtieumuoiNN.jpg


Nhân tìm Romasa, gặp nàng Hồng Tiểu Muội này. Xin tặng chung mọi người.
 
Chào các bác, em đi vắng có mấy ngày mà các bác đông vui quá.
@Geobic: Mẹ con em cảm ơn bác nhiều về món quà hoa đá đẹp và rất hiếm có, nhưng em nhân tiện nhắc bác cái: Bí Ngô bao tử tên là ЗИЛ cơ, bác ạ (giống tên gọi cái xe của Liên Xô cũ sản xuất ấy mà). Ford là em bé nhà khác :D
 
tykva nói:
@Geobic: Mẹ con em cảm ơn bác nhiều về món quà hoa đá đẹp và rất hiếm có, nhưng em nhân tiện nhắc bác cái: Bí Ngô bao tử tên là ЗИЛ cơ, bác ạ (giống tên gọi cái xe của Liên Xô cũ sản xuất ấy mà). Ford là em bé nhà khác :D

Xin lỗi bé Zil Ba Cầu nhé, ông già Geo lẩm cẩm giờ hay nhầm lẫn quá rồi. Lại tưởng Xe nào chả là Xe! Hóa ra 1 của Nga, 1 của Hoa Kỳ!

Đành đền Zil bằng mấy tấm ảnh cỏ cây hóa đá nhé.

383-3.jpg


Hổ phách chứa côn trùng ở trong (ảnh sưu tầm). Mẫu này lấy ở vùng bờ biển Baltic, nơi có rất nhiều hổ phách trôi giạt vào bờ. Mà hổ phách chính là nhựa cây hóa đá đó.

BongBTNNN.jpg


Phần chót cành của 1 cây hóa đá, tuổi Devom, cách nay chừng 350 triệu năm. Mẫu này thuộc loại hiếm trên thế giới. Geo tìm được trong đá cát kết ở bán đảo Đồ Sơn.

TVvayDSNNN.jpg


Một mảng thân cây Dạng vẩy (cá) hóa đá, tìm thấy ở cùng chỗ với mẫu vừa xem ở trên. Loại cây này cũng đã biến khỏi Trái đất vào cuối kỉ Devon, cách nay chừng 350 triệu năm, từ trước khi bọn Khủng long xuất hiện.

Hy vong các ảnh này vần nằm trong khuôn khổ “hoa lá cành” và không bị xóa.
 
Geobic nói:
TuDinhHuong nói:
@ bác GEO : từ trước giờ em cũng hay nghe Mấy ảnh hoa sau đây là do Geobic sưu tầm tặng chung 2 bác (Nhị Tử) là thứ Tử Đinh Hương thứ thiệt (riêng ảnh trên cùng thì còn hơi phân vân, ai biết bảo giùm):

20XR/DinhHuong2NNN.jpg[/img]

Dinhhuong3NNN.jpg

[img]http://i10.photobucket.com/albums/a116/kakalat2003/Geo%
[img]http://i10.photobucket.com/albums/a116/kakalat2003/Geo%20XR/inhHuongNNN1.jpg

DinhHuongNNN2.jpg
Bác GEO ơi, cái ảnh hoa trên cùng em cũng đã có lần miêu tả trên diễn đàn này. Em gặp nó trong rừng Cúc Phương và em cũng quyết định gọi nó là Tử đinh hương của VN. Bác gặp nó ở đâu? Nhân đây em cũng hỏi bác có biết gì về cây Sau sau ko? Em gặp cây này ở chợ Lạng Sơn, dưới dạng rau ăn (người ta hái ngọn non để ăn như rau ghém). Lá nó như lá phong Nhật (phân thùy 3 nhánh), lá non màu đỏ hồng, nom rất đẹp. Sang Trung quốc em cũng thấy có nhiều cây này, còn mới đây nhất em nhìn thấy 4-5 cây ở sân Trung tâm văn hóa Nga ( mà theo miêu tả của mấy nhà báo hóng hớt thì đó là hàng Bạch dương...!?- thật ko còn gì gì khuôn sáo cho bằng, bởi theo họ đã dính dáng đến Nga thì ắt phải là Bạch dương)
 
Cây mà tôi hơi nghi ngờ có phải Tử Đinh Hương không là cây này cơ Nheva à. Cũng là cây của bên Nga, chứ không phải ở VN. Hình như cả lá và hoa đều khang khác. Tôi chưa thấy nói có TĐH ở VN (hình như ở TP HCM có 1 cây thì phải :lol: :lol: )

DinhHuong2NNN.jpg


Còn cây sau sau thì tôi chưa được biết, cũng chưa tìm hiểu về nó. Song tôi cảm nhận những gì Nheva nói là đúng, tôi có nghe nói là cây sau sau lá đỏ. Nếu đúng ở sân TT Văn hoá Nga có, hôm nào tôi sẽ đến xem cho biết.
 
Geo thử modify chút ít theo sở thích của mình trước khi đưa vào collection các loài hoa, đồng ý chứ?
----------------------------------------------------------------------------------------------
Dạ, vâng ! Hoa em chụp mà được lọt vào "mắt xanh" của bác là em đồng ý ngay ! :lol:

Chị chỉ sợ cái cô nghiệp dư ấy nói một đằng cậu nghe ra một nẻo ấy chứ. Cậu khai là cậu bận, chị đã định lờ đi cho cậu cái vụ Đầm sen này mà cậu lại cứ tự tố đấy nhé... Nhưng ảnh hoa của cậu đẹp thật.
----------------------------------------------------------------------------------------------
He...he, bà chị cứ bóc mẽ thằng em ! Chị tha cho em lần này, lần sau em vào sẽ lấy chân... gõ cửa nhà chị (tay thì bận ôm đồ hối lộ mà :lol: )!
 
Geobic nói:
Cây mà tôi hơi nghi ngờ có phải Tử Đinh Hương không là cây này cơ Nheva à. Cũng là cây của bên Nga, chứ không phải ở VN. Hình như cả lá và hoa đều khang khác. Tôi chưa thấy nói có TĐH ở VN (hình như ở TP HCM có 1 cây thì phải :lol: :lol: )

DinhHuong2NNN.jpg


Còn cây sau sau thì tôi chưa được biết, cũng chưa tìm hiểu về nó. Song tôi cảm nhận những gì Nheva nói là đúng, tôi có nghe nói là cây sau sau lá đỏ. Nếu đúng ở sân TT Văn hoá Nga có, hôm nào tôi sẽ đến xem cho biết.
Vâng, em nói về chính cái hình này đấy bác ạ ( chắc là lần trước em xóa nhầm). Em đã nhìn thấy cái hoa "khang khác" nhưng cũng khá giống TĐH này ở Cúc Phương đấy ạ
 
Sáng bác Bí cho 4 phát, chiều bác nheva bắn 1 lúc 3 phát, không sống nổi
Sáng nay tớ cũng bị vậy, tớ tưởng không được, lại thêm phát nữa, thế là nó cho một dây luôn, thật không sống nổi Hùng ạ.

Ủng hộ chú Võ mấy bức ảnh :) - Hoa Sapa tháng 5/2006

IMG_1436.jpg


IMG_1425.jpg


IMG_1434.jpg


IMG_1433.jpg


IMG_1432.jpg
 
Ôí, đẹp quá đi mất, đây là trên đường đi Hàm Rồng đúng không chị?
Hoa trên cùng chữa viêm xoang đúng không chị?
 
Trời ơi là cái chú Hùng gà mì này, hoa đẹp thế mà hỏi là hoa ... chữa viêm xoang!
Hoa bói tình đấy, đúng không bác Geo?
Còn hoa chữa viêm xoang là hoa, là hoa... dại cơ :lol: :lol: :lol: Hà nội cũng có đầy, bất cứ cái góc nào bỏ hoang, bân bẩn...
 
Thật vậy hả muội muội? ở đâu chỉ cho chị, lúc vào có dịp vô SG chị nhất định sẽ ghé xem...
Dòm rõ kỹ hoa TĐH của bác Geo mà không thấy bông nào có năm cánh, hic hic...
 
@ Bác ĐTH, trong những vạt hoa rất đẹp của Sa Pa do RBD post lên có ít nhất 1 vạt hoa Bất Tử, loại cúc đặc biệt ấy không thể liệt vào hàng ngũ "bói tinh" được :lol: :lol:

Tìm mãi mới ra được 1 đóa Đinh Tử Hương 5 cánh cho bác đây :lol: :lol: :lol:

MuaNNN.jpg


Geobic chuẩn bị đi thực địa khoảng chục ngày, trước khi đi xin gửi lại 1 bài thay lời tạm biệt NNN, vì vào rừng , trở thành người rừng rồi, chẳng được thấy NET nữa.

MIMOSA TỪ ĐÂU EM TỚI…

Bông hoa Mimosa vàng óng ánh như tia sáng mặt trờI, một nét riêng của Đà Lạt… Nhưng ít ai ngờ, nó không hề thuộc chi Mimosa mà thuộc chi Acacia. Loài hoa Mimosa được trồng phổ biến ở châu Âu, châu Á có nguồn gốc từ Úc châu xa xôi, tên khoa học là Acacia dealbata. Chữ dealbata có nghĩa là trắng (do cành và lá cây phủ phấn trắng lóng lánh).

Mimosax2.jpg


Hoa Mimosa Đà Lạt

Thuộc chi Mimosa có 2 loài khá quen thuộc sau đây:
- Loài thứ nhất là cây Xấu Hổ (= cây Trinh Nữ, cây Mắc Cỡ, cây Cỏ Thẹn…), tên khoa học là Mimosa pudica, mọc phổ biến ở khắp nơi. Hoa đẹp, cũng có dạng tỏa tia như những mặt trời nhỏ xíu màu tím hồng. Lá kép 2 hàng, khép lại khi mưa, khi ngủ đêm, hoặc khi bị va chạm nhẹ. Trong bài Ngậm ngùi, nhà thơ Huy Cận có những vần thơ trác tuyệt:

Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ khép đôi lá rầu…

CoThenNNN.jpg


Hoa Trinh Nữ (Quảng Nam)

Loài thứ hai chính là cây Mai Hương (Mimosa pigra), một trong những kẻ thù nguy hiểm của VQG Tràm Chim, huyện tam Nông, Đồng Tháp. Đây là vườn quốc gia đất ngập mặn, nơi sinh sống của 198 loài chim nước, trong số đó có 16 loài cực kỳ quý hiếm được xếp vào Sách Đỏ Việt Nam như: sếu đầu đỏ, giang sen, già đãy, cò quắm đầu đen, điên điển, công đất... mà cứ tới mùa cư trú, cả hàng ngàn con lại bay về đây sinh sống trong thời gian dài. Nhưng môi trường cư trú của chúng đang bị đe dọa nặng nề bới cây Mai Dương.
Cây Mai Dương cũng chi Mimosa vớI câu Xấu Hổ, có hình thái lá và hoa tương tự, nhưng cây cao, cứng cáp hơn, lá cũng khép khi có tác động cơ học, nhưng không nhậy bằng cây Xấu Hổ. Trong những năm 1984-1985, nơi đây mới chỉ có một vài bụi Mai Dương xuất hiện. Vậy mà chỉ hơn mười năm sau, con số này đã lên tới gần 150ha. Đáng sợ hơn là đến năm 2000, loại cây này đã lây lan với tốc độ chóng mặt khi chiếm một diện tích tới gần 1.000ha. Vào đầu năm 2004, con số này đã là 1.500ha. Và tốc độ lan nhanh đó vẫn đang tiếp diễn… trở thành một hiểm hoa sinh thái, mà tốn hàng nhiều tỉ đồng cũng không dễ gì ngăn chặn được cuộc tấn công của bọn “lâm tặc” này.

mimossa1NNN.jpg


Hoa cây Mai hương

Tuy không thuộc chi Mimosa, nhưng sao loài Acacia dealbata vẫn được gọi là hoa Mimosa? Đó là vì cả 3 loài hoa kể trên đều thuộc họ Mimosa, viết theo tiếng La-tinh là Mimosaceae. Câu chuyện là như vậy. Nếu đến vườn tượng ở bên sông Hương (Huế), bạn có thể thấy 1 bức tượng thiếu nữ bằng đồng, có tên là Mimosa, được phiên sang tiếng Việt là Trinh Nữ. Điều ấy cũng không sai đâu. Cây Trinh Nữ (Xấu Hổ) nếu gọi theo cấp chi thì đúng là Mimosa. Cả cây Mai Dương cũng vậy. Còn nếu gọi theo cấp Họ thì cả 3 cây hoa kể trên đều là Mimosa cả!

IMG_5575a.jpg


Mimosa Đà Lạt.

Good-bye!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top