Ảnh hoa và cây cối bốn mùa (phần 3)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
:) Tôi vừa vào nhà số 2 xong thì thấy cửa vừa khoá ngỡ là RBD ấy hoá ra là do 1 tay bạn Russian Weapons xử lý giùm.
Tôi mở hàng cho nhà số 3 nhé, các bạn có đồng ý không.
Sài gòn nắng
DSC01494.jpg


Sài gòn mưa
Picture04812.jpg


Sài gòn không mưa không nắng
e7ffd09c.jpg
 
Quá đẹp bác Geobic ạ.
Hình như có một số cây là hoàn toàn "hoang dại" bác chụp trên đường công tác, phải không bác?
 
@ bác Geobic: Em rất tò mò muốn hỏi bác đã chụp hoa lá cành từ bao giờ, dùng máy gì, lưu giữ thế nào và bây giờ post lên diễn đàn cho chúng em xem từ công cụ gì - quét ảnh, trích ra từ máy tính của mình, từ tư liệu của mình đã biến thành của quốc gia do Nhà nước nắm giữ, từ đĩa CD, từ thẻ nhớ (bác chắc phải có từng chồng xâu chuỗi như các cụ nhà ta ngày xưa trữ tiền xu :lol: ) ?
Mong bác chỉ giáo, nếu sợ bật mí thì xin bác PM cho em, em hứa sẽ нема как рыба :D
 
USY nói:
@ bác Geobic: Em rất tò mò muốn hỏi bác đã chụp hoa lá cành từ bao giờ, dùng máy gì, lưu giữ thế nào và bây giờ post lên diễn đàn cho chúng em xem từ công cụ gì - quét ảnh, trích ra từ máy tính của mình, từ tư liệu của mình đã biến thành của quốc gia do Nhà nước nắm giữ, từ đĩa CD, từ thẻ nhớ (bác chắc phải có từng chồng xâu chuỗi như các cụ nhà ta ngày xưa trữ tiền xu :lol: ) ?
Mong bác chỉ giáo, nếu sợ bật mí thì xin bác PM cho em, em hứa sẽ нема как рыба :D
Từ từ đã nào. Bác Geobig mới chỉ bắt đầu mà :lol:
Công nhận, người này thuộc dạng "lắm chuyện" đây. Chỉ cần một góc bộ sưu tập về hoa xương rồng của bác thôi, cũng đã thấy hấp dẫn rồi nhỉ. Em tin là nhà bác còn có cả bộ sưu tập chân dung những người đẹp nữa kia, nhưng trước hết bác cứ pót hoa lá cành lên đã.
 
[Mong bác chỉ giáo, nếu sợ bật mí thì xin bác PM cho em, em hứa sẽ нема как рыба :D[/quote]
Nhema kak r­yba thì ch­ưa ăn thua gì đâu Usy ạ, cá vẫn mấp máy mồm nên vẫn sợ bị lộ. Hãy hứa là nhema kak maghila thì mọi người mới yên tâm
 
Hóa ra bác Geobic là một nhân vật hết sức bí hiểm và thú vị. Khai thác bác này là ra ối thứ để học đây.
 
nheva nói:
Nhema kak r­yba thì ch­ưa ăn thua gì đâu Usy ạ, cá vẫn mấp máy mồm nên vẫn sợ bị lộ. Hãy hứa là nhema kak maghila thì mọi người mới yên tâm
Thật ra như bác nói thì đúng là đảm bảo hơn, nhưng quả là em rất không thích mấy từ liên quan đến тот свет lắm, suốt mấy hôm nay hôm nào đài báo cũng ầm ầm chuyện поиск тел, опознание..., nghe khổ quá.
 
Chà chà, hoa xương rồng đẹp thật, thú thật với bác hồi ở Nga tôi cũng đã có bộ ảnh hoa xương rồng nhưng không đẹp bằng những tấm ảnh này, ghê thật!
Bác còn bộ hoa gì nữa không ạ?
(Xin chú thích cho rõ là bộ ảnh hoa của tôi... mua ngoài ki ôt. )
 
Vui quá nhỉ ! Cái món "hoa lá cành" này có vẻ xôm ghê, giá mà mình không làm mod chắc mình sẽ post cả các loại "hoa" khác nữa ! :D
Loại hoa này em chụp ở quán Vọng Nguyệt-Nha Trang,không biết tên là gì. Quán này nhậu cũng tạm ổn, phong cảnh đẹp, mỗi tội cái tên nghe "sến" quá ! Làm em cứ nhớ đến chú Cuội :lol:
Bác nào biết tên loại hoa này không ạ ?

IMG_0110.jpg


IMG_0108.jpg


P/s: Nguyên Anh thu nhỏ ảnh quá khổ
 
Bộ xương rồng của bác Geobic quả là độc. Và cả cái con bọ que ở phần trước nữa. Bác Geobic ơi, em đang làm sách cho trẻ con về mấy đề tài này. Bác có vui lòng vì tương lai con em chúng ta mà cho em xin vài mẩu tí ti trong kho tàng khổng lồ của bác không ạ?
 
TẢN MẠN VỀ CÂY NGÔ ĐỒNG

Nheva nói đúng, cây Geobic post lên không phảI cây Ngô Đồng “chính thống” đâu, chỉ là cây mà bây giờ dân chơi cây cảnh, chí ít là ở Hà Nội, quen gọi. Mà đã quen gọi thì không gì cưỡng lại được đâu. Gì thì nó vãn là Ngô Đồng :lol: :lol:

Cây Ngô đồng “chính thống” thuộc chi Firmiana. Hai loài thuộc chi này mọc tự nhiên ở rừng Việt Nam là Ngô đồng (Firmiana simplex) và Ngô đồng đỏ (còn gọI là Bo rừng, Trôm màu - Firmiana colorata).

Theo dẫn liệu khoa học đầy đủ thì loài Firmiana-simplex phân bố tự nhiên ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam và các tỉnh miền nam Trung Quốc. Do vậy ảnh Nheva post lên trước kia chính thuộc loài này.

Ở Việt Nam rất ít ngườI được thấy cây Ngô Đồng “chính thống” – Geobic tạm gọi vậy cho 2 loài kể trên. Mà có khi thấy cũng không nhận ra.

Ở Huế có cây Ngô Đồng, đúng thuộc chi Firmiana, nhưng có đặc điểm là hoa đực tạo thành chùm hoa , toàn bộ trục hoa tự và đài hoa đều được phủ đầy lông màu hồng tím. Do vậy khi hoa nở rộ, cả cây nhuộm một màu hồng tím rất đẹp. Đặc điểm đó không có ở hai loài kể trên, do vậy tác giả Đỗ Xuân Cẩm đề nghị coi nó là một biến chủng, với tên VN là Ngô Đồng Huế. Geobic nghĩ thậm chí nó có thể là một loài độc lập.

Bạn nào muốn chiêm ngưỡng biến chủng Ngô Đồng Huế, xin mời đến Đại Nội, còn có những cây ngô đồng lớn ở sau điện Thái Hòa, ở Tả Vu, Hữu Vu. Có tài liệu nói cây Ngô đồng Huế đã được đưa từ Quảng Đông (Trung Quốc) về trồng ở hai bên góc điện Cần Chánh - Đại Nội từ thời Minh Mạng. Ngoài ra cũng có những cây Ngô đồng được trồng ở các công viên như Tứ Tượng, Thương Bạc, Phu Văn Lâu, và các lăng Minh Mạng, Tự Đức.

NgoDongHue.jpg


(Cây ngô đồng ở Tả Vu Đại Nội Huế - Ảnh Phạm Bá Thịnh)

Tuy nhiên ngoài Huế ra, Geobic không thấy nói đến loài cây “cung đình” này ở các địa phương khác. Còn cây trong dân gian thường gọi là ngô đồng thì đúng là mỗi nơi một khác. Đó là hiện tượng đồng danh trong tên gọi, không khác mấy trong 1 phòng thi đại học có khi có đến hơn chục thí sinh trùng họ tên từ mọi miền về dự. Cũng chả nên băn khoăn, chả nên buồn vì thế. Và càng không nên tranh cãi. Tôi biết chỉ vì câu chuyện tên gọI “Tôm” và “Tép” mà có những người lớn tuổi, rất đạo mạo, sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau đấy! :lol: :lol: :lol:

Tên Ngô Đồng, Geobic biết từng được dùng để gọi cho nhiều loại cây khác nhau, rất phổ biến là cho cây “Ngô Đồng” cảnh “không chồng mà chửa” mà Geobic và đã post lên ấy. Ngoài ra, nó còn được gọi thay cho các tên cây sau: Vồng đồng, Vông rào, Vông nem, Thầu dầu, Mã đậu (cũng là Vông đồng thôi), Dầu lai, Dầu mè, Đậu cọc rào, Trẩu, Dầu sơn, Thiên niên đồng v.v.. còn một danh lục dài nữa, thậm chí trong đó có cả Tơ hồng, Độc bình! Trong số các tên liệt kê trên cũng đã xó mấy cặp bài trùng rồi :lol: :lol:

Bài dân ca có câu “Chiều chiều ra đứng Tây, lầu Tây… Ngắm cô…..gánh nước tưới cây, tưới cây Ngô Đồng” không rõ xuất xứ từ miền nào, và liên quan đến cây Ngô Đồng “chính thông” kể trên hay là những cây Ngô Đồng “rởm” khác thật khó biết. :lol: :lol:

Vài dòng Spam, mong mọi người thông cảm. Cũng về đề tài tương tự Geobic tôi còn có thể huyên thuyên về nhiều loài cây khác, kể cả về cây hoa Mimosa nổI tiếng kiêu sa của Đà Lạt. Ví dụ, nó không thuộc chi Mimosa đâu! Chi Mimosa gồm những loài khác hẳn, trong đó có cả cây Cỏ Thẹn đấy! :lol: :lol: :lol:

To USY: Chẳng có gì để bật mí đâu, cái gì đối với Geobic cũng là mới mẻ, nhiều thứ sau tuổi tri thiên mệnh mới bắt đầu. Riêng cái chớp hình thì từ hồi sinh viên ở Nga, trong hoàn cảnh ngặt nghèo lúc đó, cũng đã phá đi không biết bao nhiêu phim đen trắng. Nhưng những cuộn phim chup cách nay ngót nghét 40 năm ấy, nay vẫn rửa ảnh ngon lành! Giờ thì máy không cần phim nữa, nhưng vẫn xử lý được như máy cơ. Lưu giữ thì tự mình, cho mình và bạn bè, chứ không nộp vào kho Quốc Gia nào cả. Ảnh thì nhiều lắm, chẳng sao nhớ hết mình có những gì, để trong kho ảnh theo thư mục, theo chủ đề, khi cần tìm cũng không dễ lắm đâu. Vì Geobic là người đại luộm thuộm.

To bác TĐH: Như trên đã nói. Geobic bạ gì chụp nấy, nên có nhiều thứ thượng vàng hạ cám. Không có nhiều sưu tập chuyên đề kiểu hoa xương rồng đâu. Nhưng gặp hoa là chụp, phần lớn là hoa dại. Trong trường hợp này chính các hoa xương rồng lại là ngoại lệ - là hoa trồng cả đấy. Nếu bác ĐTH đangg làm sách cho trẻ con về mấy đề tài liên quan, xin mời, rất vui lòng nếu bác nhón được bức nào đó. Chỉ cần nhắn cho biết, nếu tiện thì ghi cho cái tên ngườI chụp là ổn lắm rồi. Những ảnh nào Geobic post lên mà không phải mình chụp thường có ghi rõ để tránh nhầm lẫn đáng tiếc, ví dụ 2 bức cây Tâm Bầu là lấy từ mạng. Cần thông tin chi tiết hơn có thể trao đổi thêm về: tahoaphuong@yahoo.com

To RBD: Có ảnh hoa cây Lá Ngón gửi theo đơn đặt hàng của RBD đấy.

Biết mọi người có vẻ kết XR, xin post tiếp và hứa khi thấy bông XR nào hay hay sẽ tiếp tục chụp phục vụ bà con hâm mộ.

XR12.jpg


XR13.jpg


XR14.jpg


XR15.jpg


Còn bức ảnh sau đây là hoa cây Lá Ngón. Sau khi vào rừng chụp về, cho các chiến sỹ biên phòng đồn Lũng Cú xem, họ bảo cho mới biết.

Langon.jpg
 
Russian Weapons nói:
Vui quá nhỉ ! Cái món "hoa lá cành" này có vẻ xôm ghê, giá mà mình không làm mod chắc mình sẽ post cả các loại "hoa" khác nữa ! :D

Thì đây, RW không tiện post lên các loại “HOA” khác, sợ ảnh hướng đến uy tín của Mod, Geobic đành liều vậy :lol: :lol:

Dưới đây cũng là một phần của sưu tập hoa thật đặc biệt, mà hồi mới tham gia topic, Geobic nói có những loại hoa đảm bảo mọi người chưa hề trông thấy bao giờ. Hãy xem và nghiệm lời của Geobic nhé!

Đây đều là HOA ĐÁ, thật 100%, chụp các loại tinh thể đá trong tự nhiên (không hề nhân tạo).

Sưu tập ảnh này là do Geobic sưu tầm, yêu thích vì “bệnh” nghề nghiệp, biết mọi người có thể sẽ dửng dưng... vì ĐÁ vốn vô hồn mà! Trước hết tặng RBD vì đã có sự gợi ý, tiếp sau tặng Fo nhà Bí vì lòng yêu đá của cháu.

Mordenite.jpg


Không phải chỉ chim chóc mới từ trứng sinh ra, mà cây cối cũng vậy

Agardite-Ca.jpg


Connellite.jpg


Cyanotrichite.jpg


HOA ĐĂNG

Dưới tầng sâu khuất ánh trời
Cõi đá buồn, giá lạnh nơi nơi,
Vẫn còn nhúm lửa silicat -
Chùm sáng loi thoi gửi cõi người.

Strengite.jpg


Strunzite.jpg


Kornelite.jpg


HOA XUÂN

Muôn ngàn tinh thể đá đan xen
Thành vườn hoa thắm đón xuân sang
Từng cánh mỏng dòn tươi lóng lánh
Đâu dám bì hoa chốn dương gian.

Tyuyamunite.jpg


Cúng "rụng rơi" như những cánh lá vàng thu

PS. Các khoáng vật đá có hình trên đây đều có tên goi cụ thể, ai cần cứ hỏi nhé. Ví dụ KV có kèm bài Hoa Xuân có tên là Kornelite, thuộc lớp Silicat.

Cả nhà ơi, ảnh của Geobic tạm giữ trong Photobuket bộn quá rồi, mà không biết cách gom vào trong Album Name có tên GEO đã tạo lập. Giúp tôi với, vì để soạn ảnh post lên cũng khá mất công, muốn được lưu giữ ở đâu đó . Mà cứ để thế chắc hẳn ảnh hường đến người khác. Cũng có thể đến lúc phải phanh lại để tránh mang tiếng là tham lam và ham chơi rồi. :lol: :lol: :lol:
 
Cũng có thể đến lúc phải phanh lại để tránh mang tiếng là tham lam và ham chơi rồi.
Bác cứ cả nghĩ. Bọn em đang thích thú quá chẳng biết nói gì đây này. Chỉ e sợ rằng ảnh của bác bị ai đó chôm chỉa rôi đem đi dự thi thôi
:lol:
 
Geobic nói:
Còn bức ảnh sau đây là hoa cây Lá Ngón. Sau khi vào rừng chụp về, cho các chiến sỹ biên phòng đồn Lũng Cú xem, họ bảo cho mới biết.

Langon.jpg
Chị ơi hoa lá ngón đấy hả chị, trông cũng nhuận sắc mà sao độc thế chứ lị.
À, em láng máng nhớ là đọc ở đâu trên NNN có 1 câu chuyện về lá ngón ấy ???
 
Đá của bác Geo trong cứ như ảnh nghệ thuật ấy, nổi lòng tham đang định chôm chỉa :lol: thì bị bác NA nhắc nhở. Không biết bác Geo chụp kiểu gì mà... đá hoá thành hoa thế ạ?
 
Bác Geobic ơi, em chẳng biết nói gì nữa ! Quá kỳ ảo và tuyệt vời. Trước thiên nhiên con người quả thật nhỏ bé, và cũng thật can đảm!
Cảm ơn bác nhiều lắm. và cũng cảm ơn NNN cho em cơ hội được biết bác Geobic. (Em chưa dám nói là "được làm quen" :lol:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top